1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Để Nỗi Buồn Trôi Đi....!!!!!!!!!!!!!!!!! (dieu_bi_mat *pass: nothing)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi dieu_bi_mat, 07/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Em à, đừng nói với nhau những lời đau đớn như vậy ! Cả em và anh đều chẳng ai có lỗi trong điều này cả. Anh nói những suy nghĩ của mình cho em nghe, tại sao em lại cười đùa về những điều đó, em không nghĩ rằng anh sẽ buồn ư ? Hay em là quỷ vô tình thì em muốn nói sao thì nói. Anh luôn sống đúng bản thân mình, không bao giờ anh ân hận về điều đó. Còn em ? Em nói như thế nào nhỉ ? Thử yêu xem như thế nào thôi ư ? Ngàn lần nói với em rằng, đừng dùng phép thử trong tình yêu cơ mà. Ừ, anh là người như vậy đấy, em ghét anh thì anh cũng vẫn vậy, em muốn nói sao thì anh cũng vẫn thế. Không thể thay đổi đc con người anh. Chúng ta có duyên nhưng không có phận em à, buồn thật là buồn nhưng mà cuộc sống luôn như vậy đó. Anh chắc em cũng chẳng có gì sâu nặng cả. VLTK ư ? Dường như nó như cuộc sống ở ngoài thật vậy. Cũng có nhiều tình cảm lắm, nhưng rùi vẫn phải chia tay. Như một định mệnh mà ông Trời đã sắp đặt vậy em à. Đừng chốn tránh, có trốn đi đâu thì mình vẫn phải gặp nó thôi em à. Anh nói gì với em nhỉ ? Anh nói rằng anh thích em, và đúng như vậy. Đã từng nghĩ đến em. Nhưng cuộc sống của anh lại chẳng thể cho em và anh gần nhau. Thôi thì hãy bằng lòng vậy. Chứ biết sao bây giờ nữa đúng không en ? Anh là một chàng ngốc hay một kẻ dở hơi thì anh vẫn là anh. Còn em, hãy tạo cho mình một cuộc sống mới, sẽ thú vị hơn nhiều khi em cởi bỏ đc những ràng buộc quanh em. Chào em và chúc em luôn hạnh phúc trên con đường mình đã chọn
  2. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    thế là anh ra đi rồi...những lời khẳng định ngọt ngào, lời hứa thề thốt chỉ đến thế thôi sao??? Em thất vọng về anh nhiều lắm...nhưng không có gì phải hối hận...nhận ra sớm con người anh đó là điều may mắn cho em...
    Tình yêu không phải là thứ anh dễ dàng ban phát, nếu không anh sẽ mãi mãi k có 1 tình yêu đích thực đâu, chàng lãng tử của em! Chúc anh vui vẻ và hạnh phúc với những mối tình tiếp theo!
  3. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vẫn cứ trôi, có nhiều cái chúng ta không thể đoán trước tương lai ra sao cả. Nhưng mình có những hoạch định cho tương lai thì vẫn tốt hơn là mong chờ tương lai đi tới mà không có sự chuẩn bị. Em và anh chẳng thể hiểu nhau hơn đc nữa. Anh là một người tồi tệ để em nghĩ. Em muốn nghĩ sao thì nghĩ, em muốn tính gì thì tính. Em làm gì đi chăng nữa thì tất cả mọi cái cũng chẳng quan trọng với bản thân anh nữa. Tất cả chỉ là quá khứ. Anh mãi chẳng thể là một món đồ chơi, một cái gì đó thuộc quyền sở hữu của em. Anh là anh, là những gì vốn có. Em nói anh dễ dãi, còn em ? Em đã bao giờ xem lại mình chưa ? Hay em chỉ muốn nói người khác. Anh không bảo anh là một người tốt đẹp, anh không hoàn hảo. Lại càng không phải là một nhân vật quá xuất sắc hay nổi trội. Anh là người bình thường như bao người khác. Anh cũng cảm ơn, cảm ơn rất nhiều điều em dành cho anh, cả sự lành lùng và ghét bỏ nữa. Tất cả mọi cái, cảm ơn em nhé. Từ đời xưa đến nay con người sống với nhau để mà yêu nhau, để mà mang cho nhau hạnh phúc. Nhưng đâu phải ai cũng mang hạnh phúc đến cho nhau đc. Cũng còn tuỳ phải không em ? Thôi em nhé. Tất cả chỉ là quá khứ. Mỗi người sẽ lại có một con đường riêng để đi, sóng gió hay dịu êm, ồn ào hay lặng lẽ, đều do bản thân chúng ta cả. Em còn nói với anh những gì nhỉ ? Liệu khi người yêu nhỏ bé của anh biết đc anh như thế nào thì người ta có chấp nhận không ? Cái đó thì với bản thân anh còn không rõ, chỉ mong thời gian sẽ trả lời hộ anh câu hỏi đó. Ai cũng vậy, anh cần sự thông cảm, sự chia sẻ. Anh không phải là một người không biết quan tâm đến người khác, ngay cả khi còn tình cảm với nhau, em nhìn thấy anh nói chuyên với người đó, em bảo anh rằng sao anh chiều người ta thế ? Anh vẫn chiều em, nhưng em đâu có muốn như vậy, em chỉ muốn anh là duy nhất của, em còn em đã khi nào xác định cho mình là duy nhất của anh chưa ? Cái vỗ tay không thể có từ một bàn tay. Anh nói thế chắc em cũng đủ thông minh để nhận ra. Hãy là những người bạn tốt nếu có thể. Chào em, chúc em trên con đường mình đi gặp đc nhiều may mắn và hạnh phúc.
  4. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Nếu những lời này dành cho anh một cách chân tình thì anh vẫn là anh. Nhưng thật buồn, tất cả là quá khứ. Anh vẫn lang thang, vẫn lông bông. Anh sẽ đi đến nơi nào đó và tìm một ai đó yêu anh hơn em yêu anh. Tất cả những gì em nói, đều chẳng giống như em làm. Tất cả chỉ là quá khứ, một quá khứ đẹp phải không em ? Anh sẽ nhớ tất cả.
  5. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    tiếng yêu có thể nói cùng lúc 3 người, phải chăng đó là tính yêu?
    lời thề thốt hứa hẹn...chỉ sau 1 tháng không còn gì, đó là sự chân tình?
    nói dối để biện minh cho sai lầm đó có là sự chân thật?
    k chấp nhận sai lầm đổ lỗi cho người mình phản bội đó goi la gì?
    Xa nhau, mới không bị tình yêu che mắt, để biết lắng nghe những người xung quanh, để biết được những sự thật đau lòng! Những điều không thể tha thứ được...Nhưng dù sao, mình cũng là người ra đi trước!Con người khôn ngoan là đừng để ta bị bỏ đi khi đó là do sai lầm của người khac!
    Người yêu là kẻ tạo nên vết thương,để bù lại người bạn xoa dịu nỗi đau ấy! Tình bạn muôn năm!
  6. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Định để nó tự động tụt xuống trang 2,nhưng thôi,lại kéo lên trút vài lời. Chẳng nhớ mình đã nói nhăng nói cuội gì nữa. Các cụ dạy sao nhỉ,dạy người ta đánh con chứ khg ai dạy người ta bỏ vợ Chuyện cũng qua rồi,mà cứ áy náy sao sao ấy. Mình chẳng biết chuyện thật rõ ràng,thế mà cũng nói 1 lèo. Bây giờ, có người mất cả chì lẫn chài ,có người nghĩ mình như vừa được giải thoát,còn người thứ 3 khg biết có đang hạnh phúc hay khg. Mà tóm lại là cũng đã nói rồi và thấy được 1 điều, óc con trai nó dễ rửa,quên nhanh hơn cái máy vượt thời gian nữa. Mới yêu đó,vừa chia tay đây là có thể quay sang nói lời yêu say đắm với người khác ngay. Không biết là "tình cờ" trúng tiếng sét ái tình hay định trả thù tình yêu cũ nữa Có lẽ mình chẳng nên khuyên bậy bạ làm gì khi mình rõ ràng nhận ra sự lưỡng lự ở người ta,vừa muốn níu tình cũ,vừa muốn có tình mới
    Mong là nhẹ nhõm hơn 1 chút theo kiểu trút này. Giá mà viết được trong nhật ký nhỉ,để thấy mình đã từng "nhảm nhí" thế nào với chuyện thiên hạ. Nhưng mừ,viết trong đấy thì chắc....với cả thân chủ lẫn khổ chủ.
  7. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, cuộc đời vui thật là vui, ta càng buồn thì ta mới biết đc rằng tất cả chỉ là giả dối. Ta thật lòng thì ta đc cái gì ? Ta không cầu mong đc cái gì cao siêu cả, rất bình thường và lặng lẽ. Nhưng điều đó cũng không thể có. Khà khà, sống cho ta thôi, cần đếch gì, đời mấy tí, chơi tẹt đê
  8. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Lời nói của những ông chồng gửi đến cho bà xã :
    Bà xã thân yêu, không thể phủ nhận rằng nam giới bọn anh có tật rất xấu là nói dối, nhưng xin em hãy hiểu và thông cảm cho, hông phải lúc nào anh cung mang " dã tâm " trí trá, để che dấu khuyết điểm, để lấp liếm nỗi lầm. Có nhiều khi, anh buộc phải nói nên những điều không-đúng-sự-thật, chỉ vì muốn em vui, chỉ vì muốn cả nhà ta trọn vẹn, không khí thuận hòa. Rốt cuộc, với thiện chí tốt đẹp và cao cả như thế, anh rất đáng được.....tha thứ, đúng không em ???
  9. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Sao người ta lấy vợ,kết hun tùm lum mà tui đi lị dzị vậy nà
  10. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Người iu dấu,
    Tớ luôn khao khát, một ngày ko xa tớ ôm 1 bó hoa thật lớn, đứng tại phi trường đón cậu và nói rằng "Mừng cậu đã về!" ... nhưng ....................................................................

Chia sẻ trang này