1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Để Nỗi Buồn Trôi Đi....!!!!!!!!!!!!!!!!! (dieu_bi_mat *pass: nothing)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi dieu_bi_mat, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã 10 năm kể từ ngày đầu anh gặp em. Vẫn yêu da diết như thủa ban đầu. Ko biết giờ em có còn nhớ đến anh nữa ko hay ..... Biết bao giờ anh mới quên được em?
  2. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Qua rồi một giấc mơ
  3. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    anh biết em đã thay đổi, trái tim em vẫn còn một chút có anh, nhưng nó không còn là số 1 nữa. Anh đã từng như em bây giờ. Giữ nhưng trái tim lại hy vọng ở một nơi khác.
    Anh đang cố cười mỗi khi gặp em. Nhưng anh sẽ không để hy vọng giết anh lần nữa.

Chia sẻ trang này