1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Để Nỗi Buồn Trôi Đi....!!!!!!!!!!!!!!!!! (dieu_bi_mat *pass: nothing)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi dieu_bi_mat, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Lướt lướt trong box, đọc bài trong Nhật Kí. Nhìn thấy một cái nick cùng với chữ kí. Cả cách nói chuyện nữa... Choáng suýt ngất.
    Người ta cũng thường bảo không có định mệnh và người ta không tin vào định mệnh.
    Người ta cũng thích Rock, người ta mê Dream Theater
    Người ta cũng thường viết chữ với chữ Z học theo cách của mình
    Người ta từ một người nội tâm, cái gì cũng thuộc về riêng tư học cách viết những dòng lãng mạn
    Người ta...
    Hàng trăm thứ. Để rồi giờ biết được một điều mình là người lạ. Người ta là người dưng.
    Người ta... không còn cần mình nữa. Mình cũng không cần.
    Nhưng biết là buồn lắm. Mất đi một người thân quen.
  2. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Mệt, mệt...hôm wa thức khuya đi hết 1 đoạn đường dài thiệt dài, sáng về đến nhà ko ngủ dc, cũng chỉ vì bé cưng ở nhà bắt dzìa..hù hù...hôm nay nghĩ học nữa, 2 tháng rồi ko gặp thầy cô, ko biết ổng bã có đi thẩm mĩ dziện hông ta
  3. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Mệt, mệt...hôm wa thức khuya đi hết 1 đoạn đường dài thiệt dài, sáng về đến nhà ko ngủ dc, cũng chỉ vì bé cưng ở nhà bắt dzìa..hù hù...hôm nay nghĩ học nữa, 2 tháng rồi ko gặp thầy cô, ko biết ổng bã có đi thẩm mĩ dziện hông ta
  4. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Sao mà chán thế này. Chả bít chán cái gì. Cứ mở miệng là than chán. Thì chán vì không có cái gì để chán hết. Hỏng có ai để nói chuyện hết trơn. Bụng thì đói. Bài thì chất đống. Hôm nay làm hay để ngày mai ??? Làm 1/2 vậy, không thì áy náy. À, bít rùi, bùn wé vì hông có ng iu
  5. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Sao mà chán thế này. Chả bít chán cái gì. Cứ mở miệng là than chán. Thì chán vì không có cái gì để chán hết. Hỏng có ai để nói chuyện hết trơn. Bụng thì đói. Bài thì chất đống. Hôm nay làm hay để ngày mai ??? Làm 1/2 vậy, không thì áy náy. À, bít rùi, bùn wé vì hông có ng iu
  6. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Em chưa nói là em yêu anh đúng không nhỉ Nhưng anh biết là như thế mà Đừng xa em nhé EM nhớ anh lắm
  7. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Em chưa nói là em yêu anh đúng không nhỉ Nhưng anh biết là như thế mà Đừng xa em nhé EM nhớ anh lắm
  8. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đi chơi !
    Mưa !
    Lạnh !
    Ốm !
    Hình như cứ có hẹn là ...mưa ! Chắc tại do tía má đặt tên mình thế !
    Ông trời !
    Nhớ đấy !
    Thù này tôi sẽ trả !!
  9. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đi chơi !
    Mưa !
    Lạnh !
    Ốm !
    Hình như cứ có hẹn là ...mưa ! Chắc tại do tía má đặt tên mình thế !
    Ông trời !
    Nhớ đấy !
    Thù này tôi sẽ trả !!
  10. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi Mình phải làm sao đây Đầu hàng rồi Có nên làm lại một lần nữa để rồi lại thất bại Mình cứ cố gắng, nhưng chỉ có một mình, ko ai giúp đỡ cả

Chia sẻ trang này