1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Để Nỗi Buồn Trôi Đi....!!!!!!!!!!!!!!!!! (dieu_bi_mat *pass: nothing)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi dieu_bi_mat, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi Mình phải làm sao đây Đầu hàng rồi Có nên làm lại một lần nữa để rồi lại thất bại Mình cứ cố gắng, nhưng chỉ có một mình, ko ai giúp đỡ cả
  2. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu mình đang làm cái quái gì nữa?
    Đang muốn dằn vặt mình hay dằn vặt người ta đây?
    Sao chỉ là một chuyện bé xíu xiu, mình cũng có thể nhảy dựng lên được
    Mình bướng bỉnh, cứng đầu và khó bảo
    Luôn làm ngược lại với những gì mình nghĩ trong đầu là sao?
    Mình chập dây thật rồi
    Chẳng biết thế nào nữa?
    Thi thoảng có lúc chịu thua, không hiểu nổi mình muốn gì, cần gì?
    Cái cảm giác bức bối và ngột ngạt, lúc lại như đứa trẻ con
    Giá có thể khác đi một tí thì hay...
    Chậc...
    Thôi, kệ thây.
    Sắp phải mệt mỏi rồi, không nghĩ nhiều nữa.
  3. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu mình đang làm cái quái gì nữa?
    Đang muốn dằn vặt mình hay dằn vặt người ta đây?
    Sao chỉ là một chuyện bé xíu xiu, mình cũng có thể nhảy dựng lên được
    Mình bướng bỉnh, cứng đầu và khó bảo
    Luôn làm ngược lại với những gì mình nghĩ trong đầu là sao?
    Mình chập dây thật rồi
    Chẳng biết thế nào nữa?
    Thi thoảng có lúc chịu thua, không hiểu nổi mình muốn gì, cần gì?
    Cái cảm giác bức bối và ngột ngạt, lúc lại như đứa trẻ con
    Giá có thể khác đi một tí thì hay...
    Chậc...
    Thôi, kệ thây.
    Sắp phải mệt mỏi rồi, không nghĩ nhiều nữa.
  4. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay, một lần nữa thử nhấn số của anh, chợt thấy chuông đổ.... một cảm giác khó tả.... lập tức anh gọi lại, khiến em bối rối quá, luống cuống tắt vội điện thoại.... Em sợ gì nhỉ? Sợ đối mặt với quá khứ? Sợ đối mặt với anh?
  5. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay, một lần nữa thử nhấn số của anh, chợt thấy chuông đổ.... một cảm giác khó tả.... lập tức anh gọi lại, khiến em bối rối quá, luống cuống tắt vội điện thoại.... Em sợ gì nhỉ? Sợ đối mặt với quá khứ? Sợ đối mặt với anh?
  6. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Kô hiểu sao với tất cả mọi người mình đều có thể che dấu cảm xúc, thế nhưng với chỉ một người là mình không thể làm như thế được !! sao thế nhỉ ?? kô hiểu nổi mình nữa !
  7. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Kô hiểu sao với tất cả mọi người mình đều có thể che dấu cảm xúc, thế nhưng với chỉ một người là mình không thể làm như thế được !! sao thế nhỉ ?? kô hiểu nổi mình nữa !
  8. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe những bài hát giáng sinh mình lại nhớ ... Nhớ đêm noel hai đứa đốt nến , ăn bánh kem . Nghe nhạc lại còn khiêu vũ nữa chứ . Hạnh phúc bao nhiêu ...
    Chẳng bao giờ còn được như xưa nữa .Tuy bây giờ mình có thể nhìn thẳng vào người ta mà nói chuyện , chẳng còn yêu nữa nhưng sao vẫn nhớ lạ . Không phải là mình vẫn còn yêu mà những kỉ niệm sao chẳng thể nào phai .... Biết người ta đã có người khác rồi , người ta cũng kể với mình rồi ... Biết thế . ....
  9. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe những bài hát giáng sinh mình lại nhớ ... Nhớ đêm noel hai đứa đốt nến , ăn bánh kem . Nghe nhạc lại còn khiêu vũ nữa chứ . Hạnh phúc bao nhiêu ...
    Chẳng bao giờ còn được như xưa nữa .Tuy bây giờ mình có thể nhìn thẳng vào người ta mà nói chuyện , chẳng còn yêu nữa nhưng sao vẫn nhớ lạ . Không phải là mình vẫn còn yêu mà những kỉ niệm sao chẳng thể nào phai .... Biết người ta đã có người khác rồi , người ta cũng kể với mình rồi ... Biết thế . ....
  10. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn tưởng tượng được rằng bây giờ mình tệ thế không ? Vẫn biết mỗi người một mục đích , một lẽ sống , bạn thì đầy tham vọng , còn mình thì lúc nào cũng vậy , sống chẳng mục đích . Đã bao lần cãi nhau cũng vì thế , bạn luôn tin mình , tin vào khả năng của mình , mỗi khi khó khăn lại hỏi mình . Nhưng bạn ơi ... giờ đây mình tệ lắm rồi ... những chuỗi ngày dài bạn cố gắng miệt mài còn mình thì mải mê giết thời gian ... Bạn đã bỏ xa mình rồi . Hồi xưa khi còn bên nhau , mình vẫn nhớ đã từng hứa cùng nhau cố gắng , thế mà giờ đây nghe bạn kể chuyện . Mình thấy xấu hổ quá . Có ai ngờ mình xuống dốc thế không . Liệu bây giờ gặp lại , trong mắt bạn mình còn đáng được tôn trọng như xưa không . Bạn ơi , có phải bạn đang cho mình thấy quyết định của mình năm xưa là sai lầm phải không ... Chắc bạn cũng chẳng hay nhớ về mình , như mình vẫn nhớ về bạn đâu . Kỉ niệm vẫn là kỉ niệm thôi .

Chia sẻ trang này