1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Để Nỗi Buồn Trôi Đi....!!!!!!!!!!!!!!!!! (dieu_bi_mat *pass: nothing)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi dieu_bi_mat, 07/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn tưởng tượng được rằng bây giờ mình tệ thế không ? Vẫn biết mỗi người một mục đích , một lẽ sống , bạn thì đầy tham vọng , còn mình thì lúc nào cũng vậy , sống chẳng mục đích . Đã bao lần cãi nhau cũng vì thế , bạn luôn tin mình , tin vào khả năng của mình , mỗi khi khó khăn lại hỏi mình . Nhưng bạn ơi ... giờ đây mình tệ lắm rồi ... những chuỗi ngày dài bạn cố gắng miệt mài còn mình thì mải mê giết thời gian ... Bạn đã bỏ xa mình rồi . Hồi xưa khi còn bên nhau , mình vẫn nhớ đã từng hứa cùng nhau cố gắng , thế mà giờ đây nghe bạn kể chuyện . Mình thấy xấu hổ quá . Có ai ngờ mình xuống dốc thế không . Liệu bây giờ gặp lại , trong mắt bạn mình còn đáng được tôn trọng như xưa không . Bạn ơi , có phải bạn đang cho mình thấy quyết định của mình năm xưa là sai lầm phải không ... Chắc bạn cũng chẳng hay nhớ về mình , như mình vẫn nhớ về bạn đâu . Kỉ niệm vẫn là kỉ niệm thôi .
  2. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Chẳng thèm nhớ, chẳng thèm buồn chi nữa
    Nhưng trái tim là một thằng quái gở
    Vẫn thì thầm, tha thiết gọi tên ai.
    (ST)
    Từng ngày trôi qua... đếm nào...1,2,3...28, ta bắt đầu một chuỗi hồi ức cho người....150, ta tự nhủ hết hôm nay là hết tất cả.... 220, ta lại một lần nữa ép mình nói lên chữ chấm hết...vậy mà sao ta không thể nào hết ??? Mà ta không còn giữ được cái vẻ ngoài bất cần lạnh lùng nữa rồi. Ta thấy sợ khi để cho những cảm xúc thật của mình tuôn ra. Tự xỉ vả mình, tự an ủi mình... cái gì cũng đã từng làm. Ta bị bệnh gì thế nhỉ ? Trong đời mình ai cũng có ít nhất là một điều gì đó làm bản thân day dứt, trăn trở mãi không thôi. Và điều gì đó của ta chính là người. Có những đêm ta suy nghĩ thật nhiều, suy nghĩ về cái đã khiến ta ra thế này. "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Chính ta cũng đã phần nào tạo nên cái tình trạng này đây. Đâu thể đổ lỗi hết cho mọi người. Ta luôn giấu cái thật trong cái giả để đến lúc chính ta cũng không còn phân biệt được đâu là thật nữa rồi. Ngày mai nắng lên, mây tan...một ngày đẹp sẽ đến. Ta tin ta làm được và chắc chắn sẽ làm được.
  3. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Chẳng thèm nhớ, chẳng thèm buồn chi nữa
    Nhưng trái tim là một thằng quái gở
    Vẫn thì thầm, tha thiết gọi tên ai.
    (ST)
    Từng ngày trôi qua... đếm nào...1,2,3...28, ta bắt đầu một chuỗi hồi ức cho người....150, ta tự nhủ hết hôm nay là hết tất cả.... 220, ta lại một lần nữa ép mình nói lên chữ chấm hết...vậy mà sao ta không thể nào hết ??? Mà ta không còn giữ được cái vẻ ngoài bất cần lạnh lùng nữa rồi. Ta thấy sợ khi để cho những cảm xúc thật của mình tuôn ra. Tự xỉ vả mình, tự an ủi mình... cái gì cũng đã từng làm. Ta bị bệnh gì thế nhỉ ? Trong đời mình ai cũng có ít nhất là một điều gì đó làm bản thân day dứt, trăn trở mãi không thôi. Và điều gì đó của ta chính là người. Có những đêm ta suy nghĩ thật nhiều, suy nghĩ về cái đã khiến ta ra thế này. "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Chính ta cũng đã phần nào tạo nên cái tình trạng này đây. Đâu thể đổ lỗi hết cho mọi người. Ta luôn giấu cái thật trong cái giả để đến lúc chính ta cũng không còn phân biệt được đâu là thật nữa rồi. Ngày mai nắng lên, mây tan...một ngày đẹp sẽ đến. Ta tin ta làm được và chắc chắn sẽ làm được.
  4. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    em có biết từ khi anh gặp em là anh ko ăn ngủ được hay không? anh không dám lại gần em qúa vì giữa anh và em có 1 khoảng cách rất lớn, giữa 2 tầng lớp khác nhau, anh muốn gần em nhưng không được, em có biết hay ko? nếu bít em có chịu ko? anh không có gì hết chỉ có 1 cái nghề thui ....
  5. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    em có biết từ khi anh gặp em là anh ko ăn ngủ được hay không? anh không dám lại gần em qúa vì giữa anh và em có 1 khoảng cách rất lớn, giữa 2 tầng lớp khác nhau, anh muốn gần em nhưng không được, em có biết hay ko? nếu bít em có chịu ko? anh không có gì hết chỉ có 1 cái nghề thui ....
  6. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    trùng hợp thiệt. mình và nàng cũng thế , cũng có thể nói là thuộc về 2 giai cấp khác nhau, mình kô đủ tự tin để mà nói với nàng làm sao đây mà thôi, mọi chuyện mới bắt đầu thôi mà , có thể nó sẽ kết thúc như là một kỷ niệm buồn hay có thể khác mình có nên để nó tự trôi qua không nhỉ có nên nắm bắt không , nhiều câu hỏi quá
  7. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    trùng hợp thiệt. mình và nàng cũng thế , cũng có thể nói là thuộc về 2 giai cấp khác nhau, mình kô đủ tự tin để mà nói với nàng làm sao đây mà thôi, mọi chuyện mới bắt đầu thôi mà , có thể nó sẽ kết thúc như là một kỷ niệm buồn hay có thể khác mình có nên để nó tự trôi qua không nhỉ có nên nắm bắt không , nhiều câu hỏi quá
  8. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    tại sao gặp nhau làm gì để rồi mọi chuyện lại trôi qua như thế gặp người ta, làm cho mình cảm thấy sao sao ah chẳng lẽ ..... bây giờ là ko đúng sao ?? thế thì tội cho người thứ 3 quá !!! tại sao thế nhỉ ??? hay là mình chưa thể gọi là ..... được ??? nếu thế thì phải sao bây giờ ??? mình có lỗi rồi chăng ??? khi để một ai đó đau khổ nữa sao ??? có thể ai đó đọc được những dòng này và biết được, mà thôi, chả muốn dấu, biết càng tốt, càng giúp mình quyết định được thôi !!!
  9. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    tại sao gặp nhau làm gì để rồi mọi chuyện lại trôi qua như thế gặp người ta, làm cho mình cảm thấy sao sao ah chẳng lẽ ..... bây giờ là ko đúng sao ?? thế thì tội cho người thứ 3 quá !!! tại sao thế nhỉ ??? hay là mình chưa thể gọi là ..... được ??? nếu thế thì phải sao bây giờ ??? mình có lỗi rồi chăng ??? khi để một ai đó đau khổ nữa sao ??? có thể ai đó đọc được những dòng này và biết được, mà thôi, chả muốn dấu, biết càng tốt, càng giúp mình quyết định được thôi !!!
  10. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nghĩ lại ngày hôm ấy, mình lại càng thấy kinh tởm con người đó. Thật ích kỉ, vì tình yêu mà có thể nói những lời hết sức giả dối đó. Tưởng những lời như vậy có thể chia cắt tình yêu của mình sao? Cũng may mình đã để cho anh giải thích.
    Bạn gì đó, sống thật với tình yêu là tốt. Nếu bạn là kẻ thứ 3 chen vào hạnh phúc của người khác, thì cũng có lúc bạn sẽ là người ra đi.
    Cái đứa kia đã tán tỉnh bạn thân của mình, mình biết nó muốn gì. Cuối cùng thì bạn thân mình cũng đã thích nó. Chẳng biết phải nói gì nữa. Nó hay thật. Còn bạn thân mình thì đang buồn vì nó không còn chơi với bạn ấy nữa.
    Học giỏi, nhưng chẳng đáng để mình tôn trọng.

Chia sẻ trang này