1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Để Nỗi Buồn Trôi Đi....!!!!!!!!!!!!!!!!! (dieu_bi_mat *pass: nothing)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi dieu_bi_mat, 07/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nghĩ lại ngày hôm ấy, mình lại càng thấy kinh tởm con người đó. Thật ích kỉ, vì tình yêu mà có thể nói những lời hết sức giả dối đó. Tưởng những lời như vậy có thể chia cắt tình yêu của mình sao? Cũng may mình đã để cho anh giải thích.
    Bạn gì đó, sống thật với tình yêu là tốt. Nếu bạn là kẻ thứ 3 chen vào hạnh phúc của người khác, thì cũng có lúc bạn sẽ là người ra đi.
    Cái đứa kia đã tán tỉnh bạn thân của mình, mình biết nó muốn gì. Cuối cùng thì bạn thân mình cũng đã thích nó. Chẳng biết phải nói gì nữa. Nó hay thật. Còn bạn thân mình thì đang buồn vì nó không còn chơi với bạn ấy nữa.
    Học giỏi, nhưng chẳng đáng để mình tôn trọng.
  2. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    1 ngày, 2 ngày, 3 ngày...bao lâu rồi em nhỉ, từ khi anh nói lời chi tay với emLỗi là ở anh, anh luôn ray rức với những gì mình đã làm, nhưng anh ko hối hận với quyết định của anh, chắc em cũng đã hiểu anh cần gì, anh muốn gì, và anh đã làm gì.Anh biết em buồn, nhưng em vẫn còn hi vọng, anh cũng buồn, nhưng anh ko thể làm khác hơn được, anh xin lỗi.Anh đến với em quá vội vàng, anh đến với em chỉ là những cảm xúc bất chợt, nhưng với em, em luôn nghĩ anh là người tốt nhất
    Không phải thế đâu, anh ko tốt như em nghĩ, anh ko đáng được em đối xử như thế với anh. Anh chỉ làm theo lương tâm của anh mách bảo, anh chỉ làm những việc cần làm, nếu ko sau này em sẽ càng đau khổ thêm thôi.
    Thời gian quen em, anh quá lạnh nhạt, nhưng em vẫn chấp nhận, chỉ để giữ được anh. Đồng ý là anh quá lạnh nhạt, nhưng thời gian sau này, khi nói lời chia tay với em, anh cảm thấy mình thiếu đi 1 thứ gì đó, anh ko thể để em biết, anh ko muốn em biết, nhưng anh ko thể tự dối mình được. Anh xin em, hãy tha thứ cho anh
  3. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    1 ngày, 2 ngày, 3 ngày...bao lâu rồi em nhỉ, từ khi anh nói lời chi tay với emLỗi là ở anh, anh luôn ray rức với những gì mình đã làm, nhưng anh ko hối hận với quyết định của anh, chắc em cũng đã hiểu anh cần gì, anh muốn gì, và anh đã làm gì.Anh biết em buồn, nhưng em vẫn còn hi vọng, anh cũng buồn, nhưng anh ko thể làm khác hơn được, anh xin lỗi.Anh đến với em quá vội vàng, anh đến với em chỉ là những cảm xúc bất chợt, nhưng với em, em luôn nghĩ anh là người tốt nhất
    Không phải thế đâu, anh ko tốt như em nghĩ, anh ko đáng được em đối xử như thế với anh. Anh chỉ làm theo lương tâm của anh mách bảo, anh chỉ làm những việc cần làm, nếu ko sau này em sẽ càng đau khổ thêm thôi.
    Thời gian quen em, anh quá lạnh nhạt, nhưng em vẫn chấp nhận, chỉ để giữ được anh. Đồng ý là anh quá lạnh nhạt, nhưng thời gian sau này, khi nói lời chia tay với em, anh cảm thấy mình thiếu đi 1 thứ gì đó, anh ko thể để em biết, anh ko muốn em biết, nhưng anh ko thể tự dối mình được. Anh xin em, hãy tha thứ cho anh
  4. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    anh muốn quen em mà em nào biết? anh biết em cũng đã có người khác rùi nhưng đâu ai dám chắc được tương lai điều gì sẽ xảy ra, nếu anh bây giờ quen em thì anh sẽ bị coi là kẻ phá đám nhưng ai cũng bít trong tình yêu kẻ đến sau ko có nghĩa sẽ thua cuộc. anh muốn em bít rằng em đã làm hỏng cuộc sống bình yên của anh ko? anh sống vui vẻ ko bít gì cho đến khi anh gặp em, anh muốn nói với em rất nhiều nhưng câu châm ngôn sống của em đã làm anh ko dám nói, nó đánh vào điểm yếu nhất của anh, anh luôn nghĩ rằng ko nhất thiết vào đời bằng con đường đại học nhưng giờ thì anh thấy nó đúng qúa, có lẽ đó là 1 trong những sai lầm lớn nhất của anh. anh chưa hiểu em nghĩ gì nhưng mong em chấp nhận anh ...... ko biết đến bao giờ
  5. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    anh muốn quen em mà em nào biết? anh biết em cũng đã có người khác rùi nhưng đâu ai dám chắc được tương lai điều gì sẽ xảy ra, nếu anh bây giờ quen em thì anh sẽ bị coi là kẻ phá đám nhưng ai cũng bít trong tình yêu kẻ đến sau ko có nghĩa sẽ thua cuộc. anh muốn em bít rằng em đã làm hỏng cuộc sống bình yên của anh ko? anh sống vui vẻ ko bít gì cho đến khi anh gặp em, anh muốn nói với em rất nhiều nhưng câu châm ngôn sống của em đã làm anh ko dám nói, nó đánh vào điểm yếu nhất của anh, anh luôn nghĩ rằng ko nhất thiết vào đời bằng con đường đại học nhưng giờ thì anh thấy nó đúng qúa, có lẽ đó là 1 trong những sai lầm lớn nhất của anh. anh chưa hiểu em nghĩ gì nhưng mong em chấp nhận anh ...... ko biết đến bao giờ
  6. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi..sao mày cứ theo tao hoài thế.Tao biết lỗi rồi..Em ơi!!!đừng buồn đừng trách anh nhé.Mấy ngày wa,ko gặp em anh cảm thấy nhớ em lắm.Khi gặp em, ko thể hé môi ra một lời nào có ý nghĩa đc,mặc dù chúng ta đã kết thúc rồi,nhìn em, muốn chạm tay vào đôi môi của em, muốn được đặt 1 nụ hôn lên đó, nhưng em quá rụt rè, hay là em thờ ơ, hay là em ...sợ anh àh, em sợ anh sẽ làm thế đối với em, suốt đoạn đường trở về, anh ko thể ko nghĩ đến cảnh tượng vừa mới xảy ra này. Anh xin lỗi vì những hành động đó, đừng trách anh em nhé.
    Luôn nhớ đến em
  7. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi..sao mày cứ theo tao hoài thế.Tao biết lỗi rồi..Em ơi!!!đừng buồn đừng trách anh nhé.Mấy ngày wa,ko gặp em anh cảm thấy nhớ em lắm.Khi gặp em, ko thể hé môi ra một lời nào có ý nghĩa đc,mặc dù chúng ta đã kết thúc rồi,nhìn em, muốn chạm tay vào đôi môi của em, muốn được đặt 1 nụ hôn lên đó, nhưng em quá rụt rè, hay là em thờ ơ, hay là em ...sợ anh àh, em sợ anh sẽ làm thế đối với em, suốt đoạn đường trở về, anh ko thể ko nghĩ đến cảnh tượng vừa mới xảy ra này. Anh xin lỗi vì những hành động đó, đừng trách anh em nhé.
    Luôn nhớ đến em
  8. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đang kết thúc hay là đang bắt đầu? Kết thúc cái gì đây, kết thúc một chuyện tình kiểu điện giật hay sét đánh à? Mà bắt đầu gì chứ, có cơ hội cho một tình yêu chân thành hay không? Trái tim này, trước sau vẫn vậy, chưa hề hối hận cho lựa chọn của mình, dù cho lựa chọn ấy có gây nhiều đau thương. Xin đừng tự trách mình, bởi vì chính trái tim tôi đã chọn con đường ấy. Đừng nhìn lại những gì đã qua, tôi luôn nhìn về phía trước......
  9. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đang kết thúc hay là đang bắt đầu? Kết thúc cái gì đây, kết thúc một chuyện tình kiểu điện giật hay sét đánh à? Mà bắt đầu gì chứ, có cơ hội cho một tình yêu chân thành hay không? Trái tim này, trước sau vẫn vậy, chưa hề hối hận cho lựa chọn của mình, dù cho lựa chọn ấy có gây nhiều đau thương. Xin đừng tự trách mình, bởi vì chính trái tim tôi đã chọn con đường ấy. Đừng nhìn lại những gì đã qua, tôi luôn nhìn về phía trước......
  10. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình trống rỗng, nhạt nhẽo đến độ ngớ ngẩn.
    Thấy mình yếu đuối kinh khủng, yếu đuối hơn bất cứ ai mà cứ ra vẻ ta đây mạnh mẽ, ta đây hay ho lắm.
    Thấy mình cứ như bị say, lảo đảo trên con đường mình đang đi.
    Thấy mình mệt mỏi và chông chênh khủng khiếp, cuộc sống cứ phải lựa chọn.
    Thấy mình phi lí và bất công với người ta điên khùng. Vậy mà không làm sao dừng lại được.
    Thấy mình bị ảnh hưởng quá nhiều chỉ bởi một hành động hay một câu nói nào đó của người tưởng chừng như không bao giờ hiểu mình.
    Và thật vớ vẩn khi thấy mình đang muốn buông xuôi, mặc kệ.
    I''m not me now... I hate myself...

Chia sẻ trang này