1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Để Nỗi Buồn Trôi Đi....!!!!!!!!!!!!!!!!! (dieu_bi_mat *pass: nothing)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi dieu_bi_mat, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình trống rỗng, nhạt nhẽo đến độ ngớ ngẩn.
    Thấy mình yếu đuối kinh khủng, yếu đuối hơn bất cứ ai mà cứ ra vẻ ta đây mạnh mẽ, ta đây hay ho lắm.
    Thấy mình cứ như bị say, lảo đảo trên con đường mình đang đi.
    Thấy mình mệt mỏi và chông chênh khủng khiếp, cuộc sống cứ phải lựa chọn.
    Thấy mình phi lí và bất công với người ta điên khùng. Vậy mà không làm sao dừng lại được.
    Thấy mình bị ảnh hưởng quá nhiều chỉ bởi một hành động hay một câu nói nào đó của người tưởng chừng như không bao giờ hiểu mình.
    Và thật vớ vẩn khi thấy mình đang muốn buông xuôi, mặc kệ.
    I''m not me now... I hate myself...
  2. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Có phải em lại đi vào lối mòn một lần nữa không anh? Những gì em đang tưởng là đã trôi qua vẫn ở lại. Em đã vô tình quên đi giới hạn của mình. Em vẫn còn sự ghen tị với mọi thứ quanh anh, những mối quan hệ của anh. Em quên mất vị trí của mình, em quên mất anh đã không muốn cùng em nữa. Chỉ thoáng cảm thấy sự hiện hữu của đứa con gái nào quanh anh cũng khiến em đổi tính lập tức. Tại sao em vẫn bên anh, em quyến luyến anh mãi như thế được bao lâu thì sẽ bị gạt sang một bên?
    Anh có thể xác định lại một lần nữa vị trí của em đối với anh không, em đối với anh có ý nghĩa gì? Để con bé ngốc nghếch này không còn cư xử ngốc nghếch nữa!
  3. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Có phải em lại đi vào lối mòn một lần nữa không anh? Những gì em đang tưởng là đã trôi qua vẫn ở lại. Em đã vô tình quên đi giới hạn của mình. Em vẫn còn sự ghen tị với mọi thứ quanh anh, những mối quan hệ của anh. Em quên mất vị trí của mình, em quên mất anh đã không muốn cùng em nữa. Chỉ thoáng cảm thấy sự hiện hữu của đứa con gái nào quanh anh cũng khiến em đổi tính lập tức. Tại sao em vẫn bên anh, em quyến luyến anh mãi như thế được bao lâu thì sẽ bị gạt sang một bên?
    Anh có thể xác định lại một lần nữa vị trí của em đối với anh không, em đối với anh có ý nghĩa gì? Để con bé ngốc nghếch này không còn cư xử ngốc nghếch nữa!
  4. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ mình chẳng nên làm thế phải không , vội vàng quá ... mình chẳng hiểu quái gì cả , rõ là ngớ ngẩn . Từ nay xin chừa vậy .
    Thôi dù sao cũng lỡ rồi , áy náy ích gì đâu , cũng đã được bỏ qua rồi cơ mà . Vui lên vậy . Dù sao cũng thấy "cool" (hổng biết dùng từ này đúng không nữa ) thật . Sorry nhá
    Btw cám ơn ấy nhiều nhé ...về tấm thiệp đó mà ,,,, và cả những thứ khác nữa . Xin lỗi một lần nữa vậy ..

    Về tới nhà thì trời cũng khuya bà nó rồi ... Lạnh quá . Mẹ cứ quan tâm chăm sóc mình . Mà sao mỗi lần mình đang có suy nghĩ thì lại thấy bực mình nhỉ . Hic ... con chẳng muốn thế tí nào nhưng xin hãy để con ở một mình .....
    Có những thứ , mất đi rồi mới thấy nó qúi giá !!!! .
  5. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ mình chẳng nên làm thế phải không , vội vàng quá ... mình chẳng hiểu quái gì cả , rõ là ngớ ngẩn . Từ nay xin chừa vậy .
    Thôi dù sao cũng lỡ rồi , áy náy ích gì đâu , cũng đã được bỏ qua rồi cơ mà . Vui lên vậy . Dù sao cũng thấy "cool" (hổng biết dùng từ này đúng không nữa ) thật . Sorry nhá
    Btw cám ơn ấy nhiều nhé ...về tấm thiệp đó mà ,,,, và cả những thứ khác nữa . Xin lỗi một lần nữa vậy ..

    Về tới nhà thì trời cũng khuya bà nó rồi ... Lạnh quá . Mẹ cứ quan tâm chăm sóc mình . Mà sao mỗi lần mình đang có suy nghĩ thì lại thấy bực mình nhỉ . Hic ... con chẳng muốn thế tí nào nhưng xin hãy để con ở một mình .....
    Có những thứ , mất đi rồi mới thấy nó qúi giá !!!! .
  6. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Một noel buồn nữa,thời tiết không quá lạnh,mà trong lòng thì cảm thấy thật lạnh.
    Một noel cô đơn,không người yêu ,không bạn bè.
    Mình đã quá cố chấp phải không?nhưng đã bảo mình sẽ không bao giờ đi làm chuyện đó,vậy mà tụi nó vẫn cứ nằng nặc đòi đi,Noel mà bạn bè mất hoà khí,sao buồn thế này.
    Một chút ầm áp được em mang đến,cám ơn em nhiều lắm,anh đã không bao giờ nghĩ rằng em sẽ nhớ đến anh,cũng hơn 2 năm rồi còn gì?cám ơn em...
  7. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Một noel buồn nữa,thời tiết không quá lạnh,mà trong lòng thì cảm thấy thật lạnh.
    Một noel cô đơn,không người yêu ,không bạn bè.
    Mình đã quá cố chấp phải không?nhưng đã bảo mình sẽ không bao giờ đi làm chuyện đó,vậy mà tụi nó vẫn cứ nằng nặc đòi đi,Noel mà bạn bè mất hoà khí,sao buồn thế này.
    Một chút ầm áp được em mang đến,cám ơn em nhiều lắm,anh đã không bao giờ nghĩ rằng em sẽ nhớ đến anh,cũng hơn 2 năm rồi còn gì?cám ơn em...
  8. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    đêm giáng sinh năm nay lạnh thật, dù đã đi chung với nhiều người mà mình vẫn thấy lạnh, uống khá nhiều mà vẫn thấy lạnh, lạnh trong 1 góc nào đó của lòng mình. chán quá cứ như zậy hoài thì có ngày cũng điên thôi.
    đêm noen nào cũng vậy thiếu 1 cái gì đó mà mình ko bao giờ có được .......
  9. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    đêm giáng sinh năm nay lạnh thật, dù đã đi chung với nhiều người mà mình vẫn thấy lạnh, uống khá nhiều mà vẫn thấy lạnh, lạnh trong 1 góc nào đó của lòng mình. chán quá cứ như zậy hoài thì có ngày cũng điên thôi.
    đêm noen nào cũng vậy thiếu 1 cái gì đó mà mình ko bao giờ có được .......
  10. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Lại một Noel buồn đơn độc Nếu chị cả không dặn trước là đừng vác rượu ra uống nữa thì có lẽ đã đem ra giải sầu rồi Buồn chết mất !!! Cả đêm cứ ngóng chờ một điều gì đó, một tiếng chuông đt chẳng hạn. Vậy mà... Đúng 12h, đt réo rắt, chộp vội lấy nhưng... buồn 5 giây, ra là anh hai.
    Ôi, Noel qua rồi, đỡ buồn nhé!!!

Chia sẻ trang này