1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Để Nỗi Buồn Trôi Đi....!!!!!!!!!!!!!!!!! (dieu_bi_mat *pass: nothing)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi dieu_bi_mat, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Lại một Noel buồn đơn độc Nếu chị cả không dặn trước là đừng vác rượu ra uống nữa thì có lẽ đã đem ra giải sầu rồi Buồn chết mất !!! Cả đêm cứ ngóng chờ một điều gì đó, một tiếng chuông đt chẳng hạn. Vậy mà... Đúng 12h, đt réo rắt, chộp vội lấy nhưng... buồn 5 giây, ra là anh hai.
    Ôi, Noel qua rồi, đỡ buồn nhé!!!
  2. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Tụi nó bảo là nếu anh không quên được em có lẽ anh sẽ ko bao giờ có thể quen ai được hết,có lẽ tụi nó đã đúng,hình bóng em còn chiếm lĩnh trái tim anh nhiều lắm,nhiều đến nỗi bất cứ cô gái nào đến với anh,anh cũng đem ra so sánh với em,và em luôn là người chiến thắng.Anh luôn tự hỏi tại sao?nhưng anh vẫn ko thể trả lời được...
    Một người bạn đã nói rất đúng,con trai ko nên giữ hình ảnh một ai đó quá lâu khi đã ko còn gì nữa,vì con trai luôn so sánh,nó luôn so sánh giữa người củ và người mới và chỉ cần một điểm trong hàng trăm điểm người mới thua người củ thôi cũng đủ làm cho mình ko thể yêu người đó........Dẫu biết là đúng nhưng anh vẫn chưa thể thoát khỏi nó......
  3. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Tụi nó bảo là nếu anh không quên được em có lẽ anh sẽ ko bao giờ có thể quen ai được hết,có lẽ tụi nó đã đúng,hình bóng em còn chiếm lĩnh trái tim anh nhiều lắm,nhiều đến nỗi bất cứ cô gái nào đến với anh,anh cũng đem ra so sánh với em,và em luôn là người chiến thắng.Anh luôn tự hỏi tại sao?nhưng anh vẫn ko thể trả lời được...
    Một người bạn đã nói rất đúng,con trai ko nên giữ hình ảnh một ai đó quá lâu khi đã ko còn gì nữa,vì con trai luôn so sánh,nó luôn so sánh giữa người củ và người mới và chỉ cần một điểm trong hàng trăm điểm người mới thua người củ thôi cũng đủ làm cho mình ko thể yêu người đó........Dẫu biết là đúng nhưng anh vẫn chưa thể thoát khỏi nó......
  4. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết Noel rồi. Năm nay lạ thế...có lúc mình vui mà cũng có lúc chợt buồn. Vì mình chợt nghĩ đến năm trước, rồi vẩn vơ, rồi buồn. Ừ, mà cái gì qua rồi hãy để nó trôi đi, người ta sống cho tương lai chứ có ai sống với quá khứ. Suy nghĩ nhiều hay làm mình đau đầu. Cả ngày hôm nay chỉ ngủ vùi, chẳng làm gì. Chưa chi đã hết ngày, sao mà nhanh ghê. Bây giờ thì nằm chờ Tết thôi.
  5. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết Noel rồi. Năm nay lạ thế...có lúc mình vui mà cũng có lúc chợt buồn. Vì mình chợt nghĩ đến năm trước, rồi vẩn vơ, rồi buồn. Ừ, mà cái gì qua rồi hãy để nó trôi đi, người ta sống cho tương lai chứ có ai sống với quá khứ. Suy nghĩ nhiều hay làm mình đau đầu. Cả ngày hôm nay chỉ ngủ vùi, chẳng làm gì. Chưa chi đã hết ngày, sao mà nhanh ghê. Bây giờ thì nằm chờ Tết thôi.
  6. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lẽo quá,cái Noel quỉ sứ!!!Quỉ sứ như mọi ngày lễ khác.Sao vẫn không ai bên mình chứ?Nhắn tin,gọi điện có là gì chứ?Mọi thứ đều nhạt nhẽo như tâm trạng của người nhận vậy.Cứ thế này mà sống đến cuối đời sao?>>>không,sợ lắm,sợ lắm rồi cái kiểu quay ngoắt của con người,bạn bè cũng như người làm tim đập nhanh hơn 1 chút. Có phải con người mất đi tự tin thì cũng sẽ mất đi hết cảm xúc sao?
    Bao lâu rồi mình kg nói yêu mẹ nhỉ? Và bao lâu rồi thực sự dành cho ba 1 ngày nhỉ?Đi đi về về,nghe nhộn nhịp lắm...mà thực ra cứ như nghệ sĩ trên sân khấu vậy,xuống khỏi khán đài là...kg còn ánh hào quang nào cả,chỉ còn lại có 1 mình. Lạnh lẽo quá,cái lạnh sao ở khắp nơi thế này nhỉ? Tại thời tiết hay tại lòng người?
    Bây giờ mình vẫn chưa chịu hiểu hết là tự mình chóng chọi thì sẽ như thế nào?Tại sao khg chịu hiểu chứ?Stupid lắm con ạ.Cứ tưởng mình chưa lớn,mà khg chịu chấp nhận rằng mình đang tụt hậu...xa,rất xa so với mọi người.
    Làm sao bây giờ nhỉ?Mình sống thế này mấy năm rồi vậy?Sắp đếm hết 1 bàn tay rồi.Chẳng mất cái gì,ngoại trừ cảm xúc.Cũng chẳng được cái gì cho ra hồn,ngoại trừ thêm chút ngôn ngữ.Còn nhiều thứ lắm mà mọi người trẻ ngày nay theo đuổi,mong muốn đạt được,chỉ duy nhất mình là khg biết phải theo đuổi cái gì? Đời sống với 1 đứa tròn 20,sắp qua 21 mà thế này đấy,nhạt còn hơn nước ốc...
    Thôi đừng cười nữa,phải khóc để mọi nỗi niềm bỏ tâm hồn ra đi tìm chỗ khác trú chân đi chứ!
    Thử rồi,vẫn thế thôi,khg khóc được,tại chưa thấy mọi việc nghiêm trọng hay tại chai đá rồi tôi ơi....
  7. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lẽo quá,cái Noel quỉ sứ!!!Quỉ sứ như mọi ngày lễ khác.Sao vẫn không ai bên mình chứ?Nhắn tin,gọi điện có là gì chứ?Mọi thứ đều nhạt nhẽo như tâm trạng của người nhận vậy.Cứ thế này mà sống đến cuối đời sao?>>>không,sợ lắm,sợ lắm rồi cái kiểu quay ngoắt của con người,bạn bè cũng như người làm tim đập nhanh hơn 1 chút. Có phải con người mất đi tự tin thì cũng sẽ mất đi hết cảm xúc sao?
    Bao lâu rồi mình kg nói yêu mẹ nhỉ? Và bao lâu rồi thực sự dành cho ba 1 ngày nhỉ?Đi đi về về,nghe nhộn nhịp lắm...mà thực ra cứ như nghệ sĩ trên sân khấu vậy,xuống khỏi khán đài là...kg còn ánh hào quang nào cả,chỉ còn lại có 1 mình. Lạnh lẽo quá,cái lạnh sao ở khắp nơi thế này nhỉ? Tại thời tiết hay tại lòng người?
    Bây giờ mình vẫn chưa chịu hiểu hết là tự mình chóng chọi thì sẽ như thế nào?Tại sao khg chịu hiểu chứ?Stupid lắm con ạ.Cứ tưởng mình chưa lớn,mà khg chịu chấp nhận rằng mình đang tụt hậu...xa,rất xa so với mọi người.
    Làm sao bây giờ nhỉ?Mình sống thế này mấy năm rồi vậy?Sắp đếm hết 1 bàn tay rồi.Chẳng mất cái gì,ngoại trừ cảm xúc.Cũng chẳng được cái gì cho ra hồn,ngoại trừ thêm chút ngôn ngữ.Còn nhiều thứ lắm mà mọi người trẻ ngày nay theo đuổi,mong muốn đạt được,chỉ duy nhất mình là khg biết phải theo đuổi cái gì? Đời sống với 1 đứa tròn 20,sắp qua 21 mà thế này đấy,nhạt còn hơn nước ốc...
    Thôi đừng cười nữa,phải khóc để mọi nỗi niềm bỏ tâm hồn ra đi tìm chỗ khác trú chân đi chứ!
    Thử rồi,vẫn thế thôi,khg khóc được,tại chưa thấy mọi việc nghiêm trọng hay tại chai đá rồi tôi ơi....
  8. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Giờ tự dưng thấy ko hiểu chính bản thân mình nữa, chả hiểu mình muốn gì nữa ??? nhiều lúc thao thức suy nghĩ mà ko thể biết mình làm thế có đúng không ? có là tàn nhẫn quá không ? sao chẳng còn một chút tự tin nào vào bản thân mình thế nhỉ ? khác hẳn một đứa trc giờ luôn luôn chọc phá tụi bạn, đem niềm vui cho tụi nó, luôn là nơi tụi nó có thể tâm sự thoải mái, thế mà giờ đây, tự tin nó đi đâu mất rồi, kô còn đủ tự tin để có thể làm cho người ấy vui được nữa rồi ! Lo sợ một cái gì đó trong sâu thẳm, kô thể biết rõ là gì !!! luôn luôn là một đứa lo xa, xa thật là xa, chả biết để làm gì vì thói quen là thế. trước giờ mình có thể suy nghĩ ra nhiều tình huống kô thể ngờ để mà tự chất vấn mình, tự xem cách cư xử thế là đc không thế mà giờ đây kô làm được nữa, chẳng lẽ đầu óc vướng bận nhiều thế sao ?
  9. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Giờ tự dưng thấy ko hiểu chính bản thân mình nữa, chả hiểu mình muốn gì nữa ??? nhiều lúc thao thức suy nghĩ mà ko thể biết mình làm thế có đúng không ? có là tàn nhẫn quá không ? sao chẳng còn một chút tự tin nào vào bản thân mình thế nhỉ ? khác hẳn một đứa trc giờ luôn luôn chọc phá tụi bạn, đem niềm vui cho tụi nó, luôn là nơi tụi nó có thể tâm sự thoải mái, thế mà giờ đây, tự tin nó đi đâu mất rồi, kô còn đủ tự tin để có thể làm cho người ấy vui được nữa rồi ! Lo sợ một cái gì đó trong sâu thẳm, kô thể biết rõ là gì !!! luôn luôn là một đứa lo xa, xa thật là xa, chả biết để làm gì vì thói quen là thế. trước giờ mình có thể suy nghĩ ra nhiều tình huống kô thể ngờ để mà tự chất vấn mình, tự xem cách cư xử thế là đc không thế mà giờ đây kô làm được nữa, chẳng lẽ đầu óc vướng bận nhiều thế sao ?
  10. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Chuyện wái gì xảy ra với cái trang ttvnol này hôm wa thế nhỉ??? Hôm wa cả 1 núi lòng cần trút thì lại khg vào được để tống nó đi.Hôm nay lại wên tất rùi.Damnnnnnnnnnnnn!
    Buồn ngủ rùi,đi ngủ........

Chia sẻ trang này