1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy để sự khác biệt còn là sự khác biệt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lifessake, 28/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lifessake

    lifessake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hãy để sự khác biệt còn là sự khác biệt

    Khi bất chợt leo lên tầng gác nhỏ nhà cô tôi, như mọi ngày bình
    thường có lẽ chú bé con đó sẽ oà vào tôi và cả hai anh em đều cười vui vẻ......nhưng không, hôm nay thì khác, tôi gặp nó đang ngủ. Những bước chân nhẹ nhàng đã đưa tôi đến ngồi bên canh nó. Thứ sinh vật duy nhất đang cử động trong căn gác nhỏ giờ chỉ là bốn con cá cảnh trong bốn chiếc lọ cá to nhỏ khác nhau đựng toàn giun với nước. Tôi nhìn chăm chú xem nó thở, đớp miệng, rồi lại thở, đớp đớp cái miệng cứ mãi vậy thôi.
    Ôi cái cảm giác đó cứ là lạ đến làm tôi thẫn thờ, xem ra loài sinh vật đó có một nỗi buồn mà chính bản thân chúng cũng không ý thức nổi......chúng quá cô đơn, cuộc sống của chúng chỉ là hết mình bảo vệ cái bụng sao cho khỏi đói, để rồi chết đi.
    Bốn cái lọ cá thật sạch sẽ, nước trong vắt hoà với màu thuỷ tinh. Hẳn là bất cứ ai khi nhìn vào đó cũng có thể thấy khuôn mặt mình phản chiếu qua.
    Con người đang được soi lại mình bây giờ là một chàng trai, khoẻ mạnh và có tư duy. Nhưng dường như cậu bị choáng vì từ trước đến giờ cậu không biết dùng tài sản lớn ấy của mình. Một chặng đường dài với nhiều chuyện lãng phí thời gian để rồi nếu không được ''soi mình'' qua bốn chiếc lọ cá, cậu sẽ chết vô nghĩa như những con cá thôi.


    CHÚNG TA ĐỀU CẦN CUỘC SỐNG CÓ Ý NGHĨA CHO NGƯỜI KHÁC

Chia sẻ trang này