1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Hãy để tình yêu làm chủ" và ngôn ngữ điện ảnh trong phim TH (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi niquita, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    "Hãy để tình yêu làm chủ" và ngôn ngữ điện ảnh trong phim TH (*)

    Trước kia, tôi đinh ninh rằng ngôn ngữ điện ảnh chỉ là thứ dùng trong điện ảnh màn ảnh rộng. Tôi đã rất choáng ngợp với hình ảnh "sông dài trời rộng" trong "hồng Hà cốc" (TQ), với trường đoạn chuẩn bị chiếc giường cưới giản dị nhưng cảm động trong "Chiếc chìa khóa vàng" (VN)...

    Quá quen với những phim truyền hình lắm lời, tôi cho rằng ngôn ngữ điện ảnh không được dùng trong TH và cũng không thích hợp.

    Nhưng bộ phim "hãy để tình yêu làm chủ" trên VTV3 đã làm thay đổi quan niệm của tôi. Không đề cập đến nội dung bộ phim mà tôi rất tâm đắc, về hình thức và cách biểu đạt , Tôi rất thích cách bố trí màu sắc, ánh sáng của phim.

    Cảnh mà tôi ấn tượng nhất là cảnh nhân vật chính Lâu gia nghi ngồi trong bệnh viện sau khi người yêu cũ là tiêu thiên Hải chết, nghe những lời trăng trối của tiêu thiên Hải trong băng cát xét. Cô ngồi trên một dãy ghế bệnh viện màu vàng tươi gắn vào tường, quay lưng lại dãy cửa sổ kính bằng nửa bức tường, vì thế sau lưng cô, người ta nhìn thấy một khoảng trời xanh ngắt. Tất cả đều sáng lên một màu rực rỡ, tươi tắn và trong trẻo. Nhưng gia Nghi lại ngồi đó, tối hơn, cúi mặt và lắng nghe.
    Dường như bầu trời xanh trong trẻo đó là cái mà gia Nghi và Thiên Hải đã lãng quên và giờ đây họ muốn tìm lại.

    Đến cảnh Lâu Gia Nghi chia tay người tình, Cảnh lâm. Khi Gia Nghi đã ra về, Cảnh Lâm nửa nằm nửa ngồi trên giường, trầm tư, và chợt quờ tay sang bên cạnh. Nhưng không có gì ở đó cả. Một động tác nói lên nhiều hơn rất nhiều lời tự thuật, một thủ pháp truyền hình hay dùng.

    "Hãy để tình yêu làm chủ" do 2 đạo diễn đồng sáng tác. Không hiểu những cảnh như vậy do đạo diễn nào chỉ đạo.

    Tôi ước ao truyền hình Việt Nam cũng làm được những bộ phim hay như thế, đẹp như thế. Gần đây có "Những giấc mơ dài" của Văn nghệ chiều chủ nhật có rất nhiều nét mới. Kỹ xảo trong generic và hình ảnh giới thiệu mới lạ. Cách chuyển hình, chuyển đoạn nhanh hơn và gây chú ý hơn. Đây là một cố gắng mới vì tôi vốn rất khó chịu với cách chuyển cảnh và chuyển đoạn của phim Việt Nam: Nhân vật này nói xong cả phút rồi mới chuyển sang cận cảnh nhân vật kia trả lời.
    Ánh sáng trong phim này cũng được chú ý hơn, giúp cho người xem hiểu được tâm trạng nhân vật: Ánh sáng nêon u ám, ánh sáng vàng ma quái v.v.
    Tuy nhiên, bộ phim mới chiếu nên về nội dung cũng chưa có gì để nói.


    Được zazu sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 23/02/2004
  2. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Một phim khác của TQ (lại TQ... hmm) tôi thấy hình ảnh cũng khá chau chuốt là Mùa quýt chín, mặc dù nội dung thì tôi không thích lắm.
  3. globefish

    globefish Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng rất ấn tượng với bộ phim này. Diễn biến tâm lý con người quả là phức tạp. Tiếc là tui chỉ được xem một vài tập. Nếu tui muốn xem lại bộ phim này, tui phải làm sao nhỉ?
    Trước đây, VTV cũng đã chiếu một bộ phim TQ khác rất sâu sắc, cũng 2 diễn viên chính (vợ chồng Cảnh Lâm), cũng diễn biến tâm lý rất rất phức tạp và thú vị. Ko biết có ai tình có nhớ tên phim đó, xin nhắc lại dùm tôi luôn
    Tiến lên ta quyết tiến lên
    Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi tiến đi đâu
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi...
  4. chutieucodon

    chutieucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Xem những cảnh mà chị Lưu Bân bị sỉ vả vô lý hay dính đòn hội đồng Cảnh Lâm cùng đồng bọn, chứng kiến bộ mặt giả nhân giả nghĩa của thằng cha Cảnh Lâm hay bản mặt nhơn nhơn của con bé Gia Nghi. Em chỉ thích đạo diễn cho anh Thiên Hải vác dao băm vằm đôi cẩu gian phu zâm phụ kia ra ... m ẹ tsb thằng khốn nạn. Chả phải tay ông.
  5. nem_nem

    nem_nem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vậy moi nguoi nghĩ sao về kết thúc bộ phim? Đó là kết cục làm tôi bất ngờ vì ngay từ đầu tôi cứ nghĩ hai vợ chồng họ sẽ quay lại với nhau.
    Được nem_nem sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 24/02/2004
  6. oldparrot256

    oldparrot256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích phim này mà nhất là nhân vật Thiên Hải. Cũng như @chutieucodon ý, nhiều lúc em thấy ghét Gia Nghi kinh khủng vì dường như cô ta làm cao mình quá. Tiếc là đúng tập cuối thì em không xem được. Kết thúc thế nào ạ? Chẳng nhẽ hai người đó không quay lại với nhau sao?????


    I hate u but I love u. I can't stop thinking of u. It's true! I'm stuck on u...
  7. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Kết thúc, Gia nghi k0 vượt qua được cú sốc sau cái chết của Thiên Hải nên chia tay Cảnh Lâm và ra nước ngoài. Trong một lần chống cự bọn cướp để cứu Cảnh Lâm, Lưu Vân đâm chết một tên nên bị đi tù. Cảnh Lâm đã biển thủ công quỹ để đưa tiền cho nhân chứng (cũng là một tên tội phạm) ra đầu thú và làm chứng cho lưu vân là tự vệ. Vì thế Lưu Vân ra tù thì Cảnh Lâm lại vào tù, nhưng vì có cô Bạch trả tiền hộ nên nhẹ tội, chỉ bị tù một năm.
    Một năm sau, Lưu Vân đón cảnh Lâm ra tù, hai người ly dị.
  8. TheMars

    TheMars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước tôi thấy bạn globefish nói là có biết một bộ phim đã từng chiếu trên VTV cũng do 2 diễn viên đóng vợ chồng Cảnh Lâm đóng. Tôi không biết có nhớ đúng không, hình như đó là "Tình yêu thắm thiết" thì phải, khi đó cả 2 người đều trẻ hơn và gầy hơn thì phải.
  9. jenpark

    jenpark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Nếu em nhớ không lầm thì là phim Mối tình nồng thắm , phim này hay , buồn cười . Còn phim Hãy để ty làm chủ thì rất được ,c ó nhiều tình huống khó xử , lại dàn diễn viên đỉnh : giang san , từ tịnh lôi ..
  10. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Ai có bài hát cuối phim này cho tui xin đi,phim này so với thuộc loại hay trong các phim TQ đấy

Chia sẻ trang này