1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY ĐỂ TÔI HIỂU VỀ NGHỆ TĨNH QUÊ BẠN !!!!!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi toyeuban, 19/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    posted by @Diemxuahue
    Hehe, đọc bài của tớ yêu bạn làm mình cười đau cả bụng. Không biết có ai lớn tuổi còn tham gia những topic này không i, đọc xong thấy mình trẻ ra bao nhiêu tuổi.
    Bây giờ chị mạo muội xin làm "quân sư quạt mo" cho toyeuban nhé, OK?
    Vấn đề thứ nhất, em không cần phải lo lắng nhiều về cái vụ gặp phụ huynh. Trong trường hợp này, đến giờ G, em chỉ cần bấm bụng mà tự an ủi mình rằng; mình chẳng có tội tình gì khi đem cả tấm lòng vàng này yêu con gái các Cụ. Một khi em thấy mình không có "tội" ắt hẳn em sẽ tự tin hơn nhiều đấy. Đấy cũng là kinh nghiệm của ông xã chị khi đến "trình làng" và rốt cuộc là ...thành công tốt đẹp.
    Người xứ Nghệ sống chân thật và tôn trọng sự chân thành, nên chị tin là bạn gái của em sẽ hiểu và thông cảm cho em nếu em thể hiện được tình cảm của mình qua hành động dù không nói ra. Thực tế là, con gái yêu bằng tai và kèm theo cả ..mắt để nhìn và xét đoán xem chàng của mình hành động, xử sự như thế nào. Cho nên theo chị, bằng hình thức nào thì em cũng nên thể hiện ra. Em đừng kì vọng là chỉ cần em nghĩ mà không nói , không thể hiện ra thì người ta cũng hiểu nhé. Mất bạn gái như chơi đấy!
    Mà kể ra đọc dòng tâm sự của em, chị thấy em sống tình cảm và sâu sắc đấy. Đừng để bạn gái mất lòng tin nhé.
    Say The Best For Last!
    Gửi lúc 22:11, 21/08/04
  2. toyeuban

    toyeuban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi !
    Có lẽ ông trời đã thật tốt với tớ khi để cho hai ta được gặp và yêu nhau. Chúng ta đã phải đấu tranh rất nhiều. Điều này chỉ tớ và bạn biết . Để rồi đến lúc này, khi đã lòng hẹn lòng sẽ yêu nhau mãi thì với bạn và với tôi, mọi lời nói bóng bẩy ong **** về tình yêu của hai ta dường như không có ý nghĩa quá lớn nữa. Khi đã hẹn lòng với nhau, thì dù qua ánh mắt hay chỉ qua vài dòng nhắn trong thư thôi, ta như đã nói với nhau là "Tớ yêu bạn". Có phải bởi vậy mà bạn nói với tôi rằng "Những lời nói đó (khi nói bằng miệng) không quan trọng nữa, miễn là ta yêu nhau " phải không ? Nhưng người yêu ơi, nếu có một ngày không xa có một người hỏi bạn "Anh ấy ngỏ lời yêu chị khi nào ?", tớ thật chẳng muốn bạn phải bối rối vì không nhớ ra ngày tớ nói bằng lời với bạn là ngày bao nhiêu. Bởi vậy mà ngày hôm nay, khi tay trong tay tớ đã hỏi bạn: " ... ơi, tớ thực lòng yêu ..., ... có yêu tớ không ?". Bạn đã cho tớ lựa chọn câu trả lời theo ý tớ, vì bạn nghĩ việc này không quan trọng nữa do cả hai ta đã hứa yêu nhau tự trong lòng từ lâu lắm rồi, nhưng bạn có biết không, tớ vẫn là người hạnh phúc nhất khi chính từ miệng bạn thốt ra câu trả lời là:"Có"... Và việc làm của tớ trong ngày hôm nay là vô cùng cần thiết.
  3. toyeuban

    toyeuban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác !!!!
    Em xin lỗi các bác vì hai nhẽ nhé ! Điều thứ nhất là em từ lâu rùi không vô thăm các bác. Điều thứ hai là gửi bài trước mà không chào các bác ngay...hic...hic... Em thật vô lễ quá, mong các bác bỏ qua nhé.
    Bây giờ gặp lại các bác rồi em xin kể các bác nghe chuyện ra mắt phụ huynh của em, hic...hic... Đau tim lắm cơ. Quả thực em đã chờ đợi cái ngày này đã lâu lắm rồi. Kể từ sau khi đọc những lời động viên của bác Diemxuahue, ra khỏi quán chat, em mang về phòng một sự tự tin lớn vô cùng. Hic, hic... có lẽ cái mơ ước về một sự xuất hiện hoành tráng trước mặt phụ huynh của em có cơ thành hiện thực. Nhưng các bác biết không, sau khi tắm xong thì dường như bao sự tự tin đó đã trôi mất theo ...dòng nước... Và thế là sau vài phút tắm...em trở lại với nỗi lo lắng ngày càng tăng. Nhiều lần em cũng định học tập kiểu phát ngôn của bác Trương Gia Bình - Tổng giám đốc công ty FPT:"Sau 30 năm nữa tôi sẽ làm phó thủ tướng". Hic .. . hic, nhưng sợ rằng nói trước bước không qua nên em đành ngậm ngùi ôm nỗi lo lắng. Nhưng cũng may, nàng thật tuyệt vời, đã giải toả cho em nỗi lo vô cùng lớn này. Đúng ngày mẹ nàng về quê ra, nàng bắt em đến ăn cơm. Để lên tinh thần cho em, nàng mời thêm hai người bạn thân của nàng và em gái của em trong bữa cơm đó. Hic, hic, chậm hơn giờ G 40 phút em phóng xe đến nhà nàng với một tâm trạng mà có lẽ đến cả Ơclit có sống lại cũng không thể vẽ được đồ thị biểu diễn... Đến cửa nhà nàng, dường như nỗi lo lắng đã lên đến cực độ. Ra mở cửa là mẹ nàng, sau một câu chào mà có lẽ em đã phải dùng đến 2/3 sức lúc đó để nói là một câu hỏi của mẹ nàng làm em mừng hơn trúng số:"Sao không đưa em gái đến cùng cho vui ?". Lúc này đường biểu diễn trạng thái của em giảm với độ dốc cực lớn. Nhanh chóng lên gặp nàng... Thấy nàng dường như mọi lo lắng đã tan biến, đường tâm trạng sắp chạm vào hoành độ xx'' . Nhưng chỉ sau đó 40 phút thôi là một cuộc cân não khác đối với em: Ngồi uống nước và nói chuyện với phụ huynh nam. Nhưng mà có lẽ ông trời đã thương em khi chẳng những cho em yêu nàng mà còn làm cho phụ huynh cũng đồng ý... He he, toàn bộ các câu hỏi của phụ huynh nam hoàn toàn nằm trong bộ đề của em. Thậm chí còn rất trúng tủ là khác. Bây giờ vấn đề còn lại chỉ là cố gắng ăn thật nhiều bởi em còn nhớ lời các bác là hãy thật tự nhiên... Hic hic, nhưng các bác ơi, ba bát bún đầy trong một khoảng thời gian 50 phút, với một điều kiện trời nóng và lời thách thức từ phụ huynh nam phá kỉ lục ba bát của bác thật là khó khăn ... Bên cạnh đó em còn bị một bát đầy ốc luộc và vài đĩa dưa hấu đang chờ em "thưởng thức"... Nhưng với tinh thần "quyết tử" thì cuối cùng mọi chuyện cũng đã tốt đẹp rồi các bác ạ ! Em là thàng con trai hạnh phúc và may mắn nhất trên đời (Theo như em nghĩ là như vậy đấy ). Nhân đây thật cảm ơn các bác đã cố vấn nhé. Hẹn gặp lại các bác sau .
  4. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng "thằng con trai hạnh phúc" Tui nghĩ chắc người con gái ấy cũng đang cho rằng cô ấy là "người con gái hạnh phúc nhất"... Hiiiiii

Chia sẻ trang này