1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy đến thăm Angkor và đừng chết!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi thanhcong67, 08/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhcong67

    thanhcong67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác vì đã gián đọan topic này một thời gian, giờ mình tiếp tục nhé!
    Được thanhcong67 sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 28/03/2007
  2. thanhcong67

    thanhcong67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3: 18/02/2007 (Mùng 2 Tết) ?" Ấn tượng Angkor Wat, đến Ta Prohm tìm hình ảnh nàng Lara Croft
    Vì lo lắng sợ không có xe về Việt Nam đúng ngày nên sau khi ăn sáng xong chúng tôi tranh thủ tìm chỗ mua vé trước cho chắc ăn. Tìm đại lý của Sapaco thì họ nghỉ lễ nên chuyển sang đại lý của Mekong Express, vé Siem Riep ?" HCMC là 24USD. Cầm vé trong tay, thế là yên tâm.
    Sovann chở chúng tôi đến điểm mua vé tham quan Ăng kor, chúng tôi định tham quan Angkor trong 3 ngày nên mua vé 2 ngày được tặng thêm một ngày, giá vé là 40USD, nếu 1 tuần là 60USD.
    Chỗ bán vé cũng như trạm thu phí xe ở các xa lộ của Việt Nam vậy, nhân viên niềm nở và thân thiện, làm việc nhanh chóng, khách thật đông nhưng chỉ 10 phút là họ làm xong thẻ do chúng tôi đã chuẩn bị ảnh sẵn.
    Thông báo rõ ràng
    [​IMG]
    Chiếc Tuk tuk chở 4 chúng tôi vào khu vực Angkor trên con đường hai bên là rừng già mát rượi.
    [​IMG]
    Lịch sử của Angkor với vai trò là trung tâm của cựu đế quốc Khmer cũng là lịch sử Khmer từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 15, đó là thời kỳ cực thịnh của đế quốc Khmer, vào thời kỳ này Đế quốc Khmer là một cựu đế quốc rộng lớn nhất Đông Nam Á với diện tích lên đến 1 triệu km2.
    Angkor là cả một quần thể rộng lớn hàng trăm km2, trong đó có rất nhiều ngôi đền được xây dựng qua các triều đại khác nhau, trong đó Angkor Wat là ngôi đền lớn và đẹp nhất.
    Cách Siem Riep 7km, Angkor Wat được xây dựng dưới thời vua Surja-warman II (1113-1150) Đây là một trong các di tích quan trọng bậc nhất tại Campuchia, được xem là tuyệt đỉnh của nghệ thuật và kiến trúc Khmer. Khu Angkor Wat có chu vi gần 6 km, với hào nước rộng lớn bao bọc xung quanh.
    [​IMG]
    Đứng trước cổng dẫn vào Angkor Wat, một cảm giác thật xúc động trào dâng, đây Angkor, nơi tôi chỉ từng được biết qua sách báo phim ảnh, bây giờ đã ở ngay trước mắt tôi, thật to lớn và cổ kính.
    Từ xa Angkor Wat sừng sững trên nền trời với 5 ngọn tháp đặt theo phương vị ngũ điểm.
    [​IMG]
    Nơi cao nhất là đỉnh tháp của ngôi đền chính, có độ cao 65m. Angkor Wat là đền núi duy nhất ở Campuchia có lối vào chính ở hướng tây, hướng mặt trời lặn. Khu đền gồm 4 tầng nền, càng lên cao càng thu nhỏ lại, mô phỏng hình ảnh "núi vũ trụ Mêru" của người Ấn Độ. Vị thần linh được thờ ở đây là thần Visnu. Khu đền chính bao gồm 398 gian phòng với nghệ thuật chạm khắc đá trên trần phòng, hành lang, các lan can... thể hiện sức mạnh phi thường và bàn tay điêu luyện của người Khmer cổ đại.
    Vào dịp tết âm lịch nên những ngày này du khách ở Siem Riep rất đông,
    [​IMG]
    Rất nhiều du khách châu Âu và du khách Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản?tràn ngập các ngôi đền tòan người là người, khách châu Âu thì cố làm cho làn da sậm màu để cố gần gũi với người bản xứ, khách châu Á thì sợ nắng nên che kín thân thể bằng đủ lọai chất liệu, đa phần những cô nương đẹp đẽ người châu Á có làn da mịn màng trắng muốt như những con đuông Thốt Nốt bước ra từ phòng lạnh, tương phản với những phiến đá ong già cỗi có cả ngàn năm tuổi của những ngôi đền nhìn rất vui mắt.
    [​IMG]
    Ấn tượng nhất là để lên tòa tháp cao nhất, phải vượt qua một lọat các bậc thang hầu như dựng đứng rất nguy hiểm, là một người sợ độ cao, đứng trước tình thế này tôi thật sự bối rối, không lên thì tiếc mà lên thì sợ, trong khi tôi suy nghĩ thì bà xã đã leo lên đỉnh hồi nào không hay và đang réo í ới, sĩ diện nổi lên, liều vậy. Tôi leo từng bậc, chỉ nhìn vào những bậc thang mà không dám ngóai đầu nhìn lại, cuối cùng cũng lên đến nơi, phù, may quá.
    [​IMG]
    Ở trên này có thể nhìn tòan cảnh xung quanh một cách dễ dàng, gió mát rượi thật dễ chịu. Nếu ai đã từng chơi Commandos II thì đây là một ngôi đền quen thuộc trong trò chơi này.
    [​IMG]
    Lang thang tìm hiểu các họa tiết được khắc vào đá một cách rất tỉ mỉ và khéo léo, thầm cảm phục các thợ điêu khắc cách đây hàng ngàn năm mà đã có bàn tay khéo léo như vậy.
    Các nàng Apsara hồi xưa chắc hẳn rất xinh đẹp, các bạn thấy không? Nếu theo tỉ lệ của ba vòng thì hẳn các nàng phải sánh ngang với các hoa hậu thời nay, có lẽ vì vậy mà các nàng Apsara rất được du khách quan tâm, các chỗ nhạy cảm được chăm sóc nhiều nên nhẵn bóng.
    [​IMG]
    Nhưng cũng có những bức tượng đã bị tàn phá thật đáng tiếc
    [​IMG]
    Rất nhiều chỗ trong ngôi đền vẫn được thờ cúng
    [​IMG]
    Mải mê nhìn ngắm mãi đến khi muốn xuống khỏi đền chính thì giật mình vì không biết chỗ nào để leo xuống, thấy mọi người đang xếp hàng dài, thì ra đó chính là đường xuống, có một lan can bằng thép để người ta có thể bám vào và bò xuống, an tòan nhưng cũng sợ lắm.
    [​IMG]
    Tạm chia tay Angkor Wat
    [​IMG]
    Được thanhcong67 sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 28/03/2007
  3. thanhcong67

    thanhcong67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Trời đã đứng bóng, tranh thủ ăn nhẹ và chúng tôi rời Angkor Wat để đi tiếp đến thăm đền Banteay Kdei, cách đó khỏang 5 km.
    Cùng thời với Angkor Thom, đền Banteay Kdei được xây dựng dưới thời vua Jayavarman VII (1181-1219)
    Đối diện đền Banteay Kdei là hồ nước Sras Srang hình chữ nhật rộng lớn cũng được xây dựng cùng thời điểm với đền Banteay Kdei.
    [​IMG]
    Trên bờ hồ có nhiều quầy bán hàng lưu niệm và hàng ăn, vì chạy nhảy quá nhiều nên đã đói, tôi và anh bạn gọi hai tô mì gói, mỗi tô có thêm một cái trứng gà mà giá tới 3USD. Đắt quá. Cánh phụ nữ thì ăn trái cây giải khát.
    Cổng đền
    [​IMG]
    Từ phía sau
    [​IMG]
    Những cây cổ thụ
    [​IMG]
    Chân dung
    [​IMG]
    Đi một đọan ngắn nữa, Sovann đưa chúng tôi đến thăm Ta Prohm.
    Ta Phrom được vua Jayavarman VII xây năm 1186 để tưởng niệm mẹ của nhà vua. Các cây cổ thụ mọc ngay trên đền, với rễ cây to lớn bao phủ các kiến trúc đền, các tảng đá lớn đổ nằm lổn ngổn khắp mọi nơi từ các tháp, kiến trúc bị sụp đổ, do các cây rừng tàn phá từ bao thế kỷ.
    [​IMG]
    Là một người đã từng chơi game Tomb raider, cũng như đã từng xem bộ phim cùng tên do Angelina Jolie đóng tại đây, tôi thật sự xúc động khi được xem tận mắt những cây cổ thụ với bộ rễ khổng lồ, những khung cảnh hoang phế, điêu tàn mà trước đây chỉ nhìn thấy trong phim.
    Cũng chính vì nổi tiếng qua bộ phim nên rất nhiều du khách đến thăm đền. Trong hầu hết lộ trình của các chuyến tham quan du lịch quần thể Angkor, cũng như Angkor Wat, Ta Phrom là một địa điểm được ưu tiên ghé thăm.
    [​IMG]
    Những cây cổ thụ với bộ rễ thật to lớn hầu hết đã được rất nhiều nhiếp ảnh gia chụp ở rất nhiều góc độ, tôi chỉ ghi lại mấy tấm cho riêng mình.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mải mê bên những gốc cây cổ thụ mà quên cả thời gian, Sovann phải nhắc chừng để chúng tôi tranh thủ vì còn phải đến Phnom Bakheng đón Hòang hôn nữa.
    Trên đường đến Phnom Bakheng đón Hòang hôn, chúng tôi đi qua đền Takeo. Đền Takeo được xây dựng trong triều đại của vua Jayavarman V, trước cả Angkor Wat và Angkor Thom, vào những năm 968 đến 1001.
    Đi đến đây thì ngọai trừ tôi, còn mọi người đều bị đau chân do lâu ngày không leo trèo nên không thể tham quan được. Tôi đành phải một mình tham quan chớp nhóang ngôi đền này để còn kịp đón Hòang hôn. Việc tham quan một ngôi đền dù lớn hay nhỏ cũng đều rất tốn thời gian nếu bạn thực sự thích thú với nó, thường thì tôi đi theo từng tầng từ dưới lên, mỗi khi lên một tầng thì lại phải đi một vòng xung quanh để tìm vị trí có thể bao quát phần nào ngôi đền, tuy nhiên để nhìn tổng quát thật khó khăn, thấy được tháp này thì tháp kia lại bị che, nếu có trực thăng có lẽ góc nhìn sẽ đầy đủ hơn.
    Cổng vào Takeo
    [​IMG]
    Lại phải vượt qua những bậc thang cao vút và hầu như dựng đứng
    [​IMG]
    Nhìn từ góc trên tầng 2
    [​IMG]
    Nếu để ý sẽ thấy rằng những phiến đá được xếp lên nhau mà vẫn chưa được chạm khắc hoa văn, lý do là đế chế suy tàn trước khi ngôi đền này xây xong.
    [​IMG]
    16.30 giờ, chúng tôi chực chỉ Phnom Bakheng, Phnom Bakheng là một ngọn đồi nằm giữa Angkor Wat và Angkor Thom. Được xây dựng từ thời vua Yasovarman I (889 - 915). Đây là trung tâm của vương quốc Khmer đầu tiên ở Angkor, gọi là Yasodharapura. Phnom Bakheng là ngọn núi thiêng của Angkor, như núi Meru thiêng liêng trong thần thoại Ấn độ giáo. Trên đỉnh Phnom Bakheng là một đền thờ đã đổ nát. Đặc biệt ở đây, mỗi ngày khoảng gần 6 giờ chiều, các du khách đến tụ tập rất đông ở chân đồi Phnom Bakheng để lên đỉnh xem mặt trời lặn trên quần thể Angkor.
    Tôi vác balô và tripod theo mọi người leo lên đồi
    [​IMG]
    Cũng khá mệt khi leo đến nơi. Trên đỉnh đồi lúc này du khách rất đông, ai cũng mong đón buổi Hòang hôn đầu tiên của năm mới nơi vùng đất thiêng liêng này (hôm nay là ngày mùng 1 tết của Trung Quốc) tất cả đều nhìn về hướng tây nơi mặt trời sắp sửa lặn trên mặt nước biển hồ Tonle Sap ở chân trời. Về phía tây nam là đền Angkor Wat đang tắm dưới ánh hoàng hôn vàng rực của mặt trời sắp lặn.
    [​IMG]
    Đông quá, mọi người cũng tắm mình trong ánh nắng vàng của hòang hôn.
    [​IMG]
    Vì ngọn đồi bị các ngọn cây che phủ, do đó tầm nhìn về phía Angkor Wat không được đẹp nên mọi người đều dồn về phía biển hồ Tonle sap. Theo tôi thì góc nhìn này không thể cho một ảnh Hòang hôn đẹp được. Nhưng thôi, cứ chụp vậy.
    Rồi cũng đến giây phút quyết định, mọi người thi nhau chụp ảnh, flash nháy liên tục để chụp chân dung ông mặt trời, không biết sau chiều nay có bao nhiêu con sensor đem đi bảo hành đây?
    [​IMG]
    Đây là ảnh mà tôi chụp được.
    [​IMG]
    Tuy không ấn tượng bằng các ảnh Hòang hôn khác nhưng đây là Hòang hôn Phnom Bakheng vào ngày đầu năm và trong lần đầu tôi đến đây.
    Mặt trời lặn xuống cũng là lúc mọi người kéo nhau rời khỏi đỉnh núi để đổ về Siem Riep. Vì cũng là đường từ Angkor Thom về nên có rất nhiều xe cộ và các phương tiện khác nên gây ra tình trạng kẹt xe. Trong những ngày này mỗi ngày phải có đến cả chục ngàn người tham quan các ngôi đền Angkor cho thấy nguồn lợi từ du lịch lớn biết dường nào.
    Về đến thị xã Siem Riep đã 19 giờ tối, chúng tôi nhận phòng ở Royal Guest House, chỗ này thật tiện, ngay trung tâm, đối diện là phố đi bộ và nhiều hàng ăn đủ lọai, sát bên là tiệm massage và điểm truy cập Internet.
    Kết thúc một ngày nhiều thú vị. Đã đặt chân đến Angkor Wat
    Được thanhcong67 sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 28/03/2007
  4. xmodeus

    xmodeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    thực sự mà nói thì
    tớ chả thích lắm
    chả biết mọi người nghĩ sao
  5. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Cảm ơn các TC67, ảnh của bác tuyệt quá.
    Bác làm em nhớ Siemriep thắt cả ruột, chắc chắn sẽ có ngày em lại quay lại để được đặt chân, được chạm tay vào những cái tên huyền thoại ngàn năm như Bakheng, Bantea Srei, Baphuon, Bayon...
    Trong lúc chờ, thì em xem ảnh của bác vậy, bác tiếp tục đi
  6. fillo

    fillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Ảnh của bác chụp đẹp quá làm cho những ai đi rồi như tôi thì muốn sớm được quay lại còn chắc có nhiều bạn xem ảnh của bác sẽ sớm lập kế hoạch lên đường đi Angkor.
    Người Nhật có 1 câu đại khái là "trước khi chết phải đến được Angkor". Tôi đi về gần 2 năm rồi vẫn thấy câu này đúng.
    Nhưng sao Phrom Bakeng ngắm hoàng hôn dạo này đông thế nhỉ. Rất may lúc tôi đi thì không bị đứng trong biển người như vậy mà thoải mái chụp ở nhiếu góc độ từ đỉnh tháp.
    Bác post tiếp ảnh nhiều vào nhé.
    Thế bác có đi Kbal Spean ko? Nơi có dòng sông 1000 linga ý. Cùng tuyến đường với Banteay Srei nhưng xa hơn và phải leo khá nhiều. Chỗ này cũng đặc biệt
  7. thanhcong67

    thanhcong67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ngày 4: 19/02/2007 (Mùng 3 Tết) ?" Bình minh Angkor Wat, đặt chân đến Angkor Thom
    Theo dự tính thì hôm nay chúng tôi sẽ đi tham quan rất nhiều nơi. Trong khi mọi người còn đang ngủ say thì từ 5.00 giờ sáng, tôi lặng lẽ khóac balô và Tripod rời khỏi Guest house, Sovann đã đợi tôi ở cổng, cả hai chúng tôi rời thị xã và chực chỉ Angkor Wat, tôi dự định sẽ chụp ảnh bình minh ở đây đến 7.30 thì các thành viên còn lại sẽ đi ngang và rước tôi cùng đi Angkor Thom.
    Trên đường đi tôi và Sovann nói chuyện rất vui, anh ấy nói cũng chở nhiều khách nhưng chưa bao giờ thấy ai mê chụp ảnh như tôi, tôi nói đó là vì đất nước của anh ấy quá đẹp nên tôi muốn giới thiệu với bạn bè về nơi này, anh ấy rất thích.
    5.20 giờ đã đến cổng Angkor Wat, trời còn tối lắm, thật sơ ý khi tôi không mang cái đèn pin đa năng mà tôi sắm đợt đi Hà Giang, chỉ sợ ngã xuống hồ. Rất nhiều người cũng cùng đi như tôi, tôi bám theo một anh người Đức, ké theo ánh đèn pin của anh ấy, cũng may.
    Vượt qua cổng chính đã thấy mọi người tập trung cả trước một cái hồ bên tay trái, tôi đóan rằng chắc đây là chỗ tốt, và cũng chọn được một chỗ đứng, dựng cái Tripod quá nặng nề làm mấy cô bé Đài Loan cứ tưởng tôi là dân chuyên nghiệp nên nhường tôi đứng gần bờ hồ, cũng tốt.
    Trời mờ sáng, ráng trời màu đỏ quạch vần vũ những vệt mây in bóng những ngọn tháp xuống mặt hồ nhìn thật huyền bí
    [​IMG]
    Mọi người bắt đầu chụp ảnh. Cảnh tượng rất nhiều người trong đủ tư thế và đủ lọai máy ảnh cùng hướng về một hướng: Angkor Wat.
    [​IMG]
    Vì chỉ đứng một vị trí nên tôi cũng chỉ chụp vài chục tấm và lại lang thang trong Angkor Wat đợi đến giờ cùng mọi người đi Angkor Thom.
    [​IMG]
    Angkor Thom có nghĩa là Thành phố vĩ đại, được Jayavarvan VII xây dựng sau Angkor Wat gần 100 năm và bao quanh bằng tường đá và kênh đào dài 3km mỗi cạnh, là kinh đô cuối cùng của Đế chế Angkor. Sau khi Vua Jayavarman VII đoạt lại được thủ đô từ tay người Chăm, ông ta tiến hành công cuộc xây dựng vĩ đại suốt triều đại ông ta trị vì, nhằm biến Angkor Thom trở thành thủ đô mới. Có 5 lối vào thành phố từ 4 hướng, mà trung tâm là đền Bayon. Đỉnh của mỗi cổng vào (gọi là gopuras) là bốn khuôn mặt khổng lồ tạc vào đá mắt khép hờ nhìn ra bốn hướng. Cổng phía nam (South Gate) là một trong những biểu tượng nổi tiếng của Angkor. Hai bên sườn con đường dài dẫn tới gopuras là hai hàng tượng đá với 54 pho mỗi hàng - thần linh ở bên trái, ác quỷ ở bên phải - làm nên tổng số 108 nhân vật thần thoại canh gác cho cổng thành. Các thần linh và ác quỷ đều nắm giữ thân rắn thần Naga trên gối họ, thân rắn cùng đoàn tượng đá kéo suốt chiều dài con đường đến gopuras. Nơi bắt đầu của con đường, tượng Naga toả thành 9 đầu xoè hình nan quạt.
    [​IMG]
    Vào cổng bằng nhiều lọai phương tiện
    [​IMG]
    Phía trước Bayon
    [​IMG]
    Giữa quang cảnh đổ nát, đi quanh những tảng đá lớn nằm ngổn ngang ở Bayon, nhìn lên khắp nơi mọi hướng lúc nào ta cũng thấy tượng đầu người mỉm cười hiểm bí trên các tháp. Có tổng cộng 216 gương mặt đá trên 54 tháp.
    [​IMG]
    Phía sau
    [​IMG]
    Qua Bayon vài trăm thước chúng tôi lướt qua đền Baphuon, được xây dựng vào thời vua Udaya*** Yavarman II vào khỏang năm 1060.
    Cổng vào đền
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kế tiếp là Sân voi (Terrace of Elephants ) nơi xưa kia vua cùng quan thần xem cưỡi và đấu voi. Được xây dựng cùng thời với đền Bayon.
    Với những chú voi đá.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lối đi để ra sân biểu diễn
    [​IMG]
    Quần thể Angkor Thom còn rất nhiều chỗ cần phải tham quan, tuy nhiên vì muốn tranh thủ để có thể xem được nhiều nơi nên chúng tôi rời Angkor Thom để đến Preah Khan, đền Neak Preah và Ta Som.
  8. thanhcong67

    thanhcong67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đền Preah Khan có nghĩa là Gươm thiêng được vua Jayavarman VII xây dựng cùng với đền Neak Preah và Ta Som vào năm 1191. Cũng như Bayon, đền được xây là đền Phật giáo nhưng sau khi vua Jayavarman VII mất, các vị vua kế vị đã biến đền thành đền thờ Ấn giáo.
    Vài hình ảnh trong đền
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở đây cũng có những cây cổ thụ
    [​IMG]
    Lại ăn trưa giữa đường với giá rất cao.
    Sau đó chúng tôi (mà bây giờ chỉ còn tôi, vì mọi người lúc này chỉ còn ngồi trên xe Tuk tuk để đợi tôi tham quan một mình) tham quan thêm đền Neak Pean, Ta Som, East Mebon và đền Pre Rup nữa.
  9. thanhcong67

    thanhcong67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Neak Pean là một đền rất nhỏ nằm trên một hòn đảo giữa một hồ nước nay đã khô. Thuở xa xưa người ta hành hương tới Neak Pean để đằm mình trong nước hồ để trị bệnh.
    [​IMG]
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí, chào anh Tiến, topic của anh được mọi nguơiừ nhịêt liệt đấy chứ. Chuyên Apachai chuẩn bị đến đâu rồi, em có 1 nhóm bạn vào đấy, nhưng lại đi sau 30/4, khoảng mùng 5/5, anh cso join được không ?
    Em mở cái topic về apachai, rảnh thì anh vào xem nhé.
    À, chỉ cho em cách làm sarpen với

Chia sẻ trang này