1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy đến thăm Angkor và đừng chết!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi thanhcong67, 08/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhcong67

    thanhcong67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Banteay Samre được xây dựng cùng thời với Angkor Wat dưới thời Suryvarman II, lớn hơn Banteay Srey nhưng không có rừng cây bao quanh và làm bằng đá xanh chứ ít dùng đá đỏ.
    Banteay Samre còn tương đối nguyên vẹn
    Từ bên ngòai
    [​IMG]
    Lại những cụ sư tử hàng ngàn tuổi
    [​IMG]
  2. thanhcong67

    thanhcong67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Cửa này nối tiếp cửa kia
    [​IMG]
    Tường thành
    [​IMG]
    Tòan cảnh
    [​IMG]
    Say mê
    [​IMG]
  3. thanhcong67

    thanhcong67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ai cũng chỉ muốn chui vào phòng lạnh để trốn cái nắng gay gắt giữa mùa hè nên tôi cũng đành phải chiều theo ý muốn tập thể sau khi cùng thỏa thuận với Sovann là đến đón tôi vào 16.30 giờ chiều để chia tay Angkor Wat.
    Đúng hẹn, Sovann đón vợ chồng tôi cùng đến địa điểm có kinh khí cầu để tôi có dịp nhìn Angkor Wat từ trên cao.
    Do mải chụp mấy đứa nhỏ chơi thuyền trên cái hào bao quanh Angkor Wat nên khi đến nơi cũng vừa hết vé.
    [​IMG]
    Tuy nhiên, Sovann đã giúp tôi năn nỉ mấy cô bán vé để tôi được lên kinh khí cầu chia tay Angkor Wat.
    Kinh khí cầu thuộc lọai đơn giản, chỉ bay lên ở độ cao khỏang 200 m rồi dừng lại để mọi người tham quan trong 10 phút, được cố định và lên xuống bằng một sợi dây cáp. Mỗi lần có thể chứa được 10 người. Vé là 15USD.
    [​IMG]
    Từ đây có thể nhìn được Phnom Bakheng, giờ này đã thấy ánh đèn flash chớp liên tục
    [​IMG]
  4. thanhcong67

    thanhcong67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Angkor Wat từ trên cao.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nếu kinh khí cầu này bay được thì thú vị biết bao.
    Về đến trung tâm Siem Riep, chúng tôi mời Sovann cùng dùng bữa tối để chia tay. Bữa ăn thật vui vẻ, chúng tôi cùng tâm sự thật nhiều, với giọng nói thật chân thành, Sovann kể về gia đình anh ấy, về quê hương Kampong Chnăng, về ngừơi cha rất quý người Việt Nam, anh ấy là ngừơi thứ 5 trong gia đình có 7 anh em, dù rất thích học nhưng phải chạy Tuk tuk lấy tiền cho 2 em được học tiếp, anh ấy cũng mong có đủ tiền để theo học lớp tiếng Anh nâng cao giá 8USD/tháng. Sovann cám ơn chúng tôi rất nhiều.
    Thật cảm động, qua cả hai anh tài xế Tuk tuk, qua những người tôi đã tiếp xúc, tôi nhận thấy rằng người dân Campuchia thật thân thiện và lương thiện, có lẽ là do khi lớn lên mỗi người đều có một thời gian nhất định sống trong những ngôi chùa.
    Chúng tôi đi lòng vòng để mua vài thứ làm quà và về nhà nghỉ thu xếp hành lý chuẩn bị sáng mai sẽ về thẳng Tp HCM.
    Kết thúc ngày thứ 5, chia tay Angkor, tạm biệt Sovann - một người bạn.
  5. thanhcong67

    thanhcong67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6: 21/02/2007 (Mùng 5 Tết) ?" Tạm biệt đất nước Campuchia và một vài cảm nhận
    Từ sáng sớm, chúng tôi được xe trung chuyển của Mekong Express đưa đến bến xe chính, 7.00 giờ đúng, xe khởi hành. Xe tương đối tiện nghi, có cả Toilet trên xe nên có cảm giác yên tâm khi đọan đường thật xa.
    Điều mà tôi thích nhất là phong cách phục vụ chuyên nghiệp của các nhân viên Mekong Express, từ anh tài xế, những người vận chuyển hành lý cho hành khách cho đến những hướng dẫn viên, tất cả đều có tác phong tốt, đồng phục nghiêm chỉnh với nụ cười luôn nở trên môi. Khi xe đi qua những địa danh nổi tiếng hướng dẫn viên sẽ giới thiệu với mọi người về địa danh đó, tạo cho hành khách một tâm trạng thỏai mái và rất vui vẻ.
    Đến khỏang 12.30 thì đến Phnom penh, tại đây hành khách đi Tp HCM sẽ được chuyển sang một xe khác cũng tiện nghi như xe Siem Riep ?" Phnom penh, số ghế vẫn được giữ nguyên.
    Trên chặng đường gần 500km về Tp HCM, tôi suy nghĩ thật nhiều về chuyến đi, suy nghĩ của tôi về đất nước Campuchia giờ đây hòan tòan khác. Tuy vẫn còn khó khăn do vừa trải qua chiến tranh, hậu quả để lại thật nặng nề với rất nhiều người tàn tật do bom mìn nhưng đất nước Campuchia thật xinh đẹp và có một lịch sử thật hào hùng, với những con người rất cần cù và lương thiện, đặc biệt nền du lịch đang được quan tâm và phát triển mạnh, nhất định đất nước này sẽ phát triển.
  6. thanhcong67

    thanhcong67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Khi tiếp xúc với người Campuchia, tôi cảm thấy ở họ có một cái gì rất thật thà, qua những anh lái xe Tuk tuk như Sockhom.
    Sovann
    [​IMG]
    Qua hướng dẫn viên du lịch như anh Thon
    Qua những ông chủ khách sạn, nhà nghỉ, cả những đứa trẻ bán postcard trên những ngôi đền, có mời mọc và đôi lúc mè nheo nhưng không mua thì thôi, không dai dẳng làm mình ái ngại.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những quán ăn ở Phnom penh, dù là quán lề đường cũng dùng khăn giấy lau miệng đúng nghĩa, không như ở ta, tòan giấy cuộn.
    Anh cảnh sát cũng rất thân thiện và sẵn lòng chụp ảnh với du khách.
  7. thanhcong67

    thanhcong67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ở Angkor Wat tôi gặp một nhà sư trẻ ngồi chênh vênh trên ban công của ngôi đền đang đọc sách,
    Đóan anh ấy đang đọc kinh phật, sau khi chụp ảnh tôi leo lên thử, ôi không phải, anh ấy đang học tiếng Anh. Thấy tôi hỏi han, anh ấy thích lắm và nói liên tục. Rất vui.
    [​IMG]
    Cũng ở đây tôi gặp một đám cưới với trang phục cổ truyền
    [​IMG]
    Ở trước quảng trường voi, có chị bán vú sữa, chở theo em bé và treo lên ghi đông xe đạp nhìn thật hay, Tây thích lắm.
    [​IMG]
    Những ngừơi quản lý đền rất nhiệt tình nếu du khách thắc mắc hoặc cần giúp đỡ
    [​IMG]
    Có những du khách có cách tham quan thật ấn tượng như du khách người Úc này
    [​IMG]
    Ông ấy cũng có một cái Canon 30D thật hòanh tráng nhưng ông ấy chọn cách nằm như thế này trong một thời gian dài, đủ cho tôi chú ý, chỉ để nhìn những ngọn tháp với họa tiết rất đẹp đẽ của ngôi đền Banteay Srey. Phải chăng đã đến lúc chúng ta tìm đến một cách cảm nhận khác, âm thầm và sâu lắng còn hơn cả những bức ảnh?
  8. thanhcong67

    thanhcong67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ở tất cả những người mà tôi có dịp tiếp xúc, tất cả đều rất tự hào về đất nước Campuchia, về Angkor, họ có thể say xưa nói về Angkor với du khách với một điệu bộ rất say mê.
    Tại trung tâm quản lý đền Apsara có một khẩu hiệu độc đáo: ?oSee Angkor Wat and Don?Tt Die Yet!? Hãy đến thăm Angkor Wat và đừng chết!, có lẽ câu này dựa theo câu ?oCho tôi nhìn thấy ? một lần rồi chết? để chỉ một điều gì thật to lớn, vĩ đại mong muốn được nhìn thấy trong cuộc đời, hàm ý rằng Angkor thật vĩ đại, xứng đáng để xem một lần trước khi chết. Đó cũng là lý do tôi mượn câu nói trên để đặt tựa cho topic này.
    Phải chăng những ông bà cụ này cũng đã đọc được câu khẩu hiệu đó?
    [​IMG]
    3 ngày ở Siem Riep đối với tôi thật ngắn ngủi, tuy đã nỗ lực để tham quan được 15 ngôi đền nhưng cảm giác vẫn chưa đủ vì không đủ thời gian để tìm hiểu cặn kẽ hơn. Gần sát bên Tonle Sap mà tôi không có đủ thời gian để đi thăm dù chỉ vài tiếng, thật đáng tiếc.
    Xe đã đến cửa khẩu Mộc Bài, đằng sau tôi là đất nước Campuchia xinh đẹp, làm thủ tục bên phía bạn, 15 phút cho một xe hơn 50 khách, bên Việt Nam, 1 tiếng đồng hồ, đã về nhà.
    [​IMG]
    Thầm hẹn với những ngôi đền Angkor, tôi sẽ trở lại.
    *** Chú thích:
    Các thông tin về lịch sử được dựa theo:
    Campuchia Lonely Planet
    Siem Riep Angkor Visitors guide
    Angkor xưa và nay của Trịnh Băng Tâm & Nguyễn Đức Hiệp
    và một số trang Web về du lịch.
    Thông tin chỉ mang ý nghĩa tham khảo.

    Một vài địa chỉ tham khảo:
    Phnom penh:
    Super star Hotel: #26 St. 172, Sangkat Chey Chumnas, Khan Daun Penh, Phnom Penh.
    20USD cho phòng đôi
    Tuk Tuk:
    Mr. Ly (Việt Nam) Điện thọai: 092230199
    Mr. Sokhom Điện thọai: 012789381
    Siem Riep:
    Royal Guest house: 441 Sivutha Road, Siem Riep
    Tại đêy có bán vé Mekong Express về HCMC
    Tuk tuk: Mr. Sok Sovann Điện thọai: 092978054

Chia sẻ trang này