1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY ĐẾN VỚI ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG ! ( Nơi giới thiệu cảnh quan và con người )

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi su_su_, 17/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Chợ đêm và tháp Eiffel Đà Lạt​
    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hình của Nguyễn Vĩnh Nguyên - PV Báo Thanh Niên tặng !
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hình của Nguyễn Vĩnh Nguyên - PV Báo Thanh Niên tặng !
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1

    Trồng hoa tại Đức Trọng :

  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1

    Trồng hoa tại Đức Trọng :

  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Thấy sometime post cái hình tương tự đẹp quá, cái này cũng đuựơc,cũng hình cái Tháp.
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Thấy sometime post cái hình tương tự đẹp quá, cái này cũng đuựơc,cũng hình cái Tháp.
  8. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    NỘI DUNG- Ý NGHĨA ?" BIỂU TRƯNG KỶ NIỆM 110 NĂM ĐÀ LẠT HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN​
    (1893-2003)​
    Với những gì thiên nhiên Đà Lạt đã phục vụ người dân thành phố trong suốt 110 năm qua ,mà ít nơi có đuợc sự mến khách của người Đà Lạt trong không gian thơ mộng ấy, những tình cảm mà bè bạn năm châu đã có dịp dừng chân dù chỉ một lần, chắc chắn họ sẽ nhớ mãi.
    Trong ý tưởng của mình, tôi đã chọn màu xanh lá cây đậm ( như bài dự thi) và trắng làm màu chuẩn cho logo, kỷ niệm 110 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Ở đó màu trắng tinh khiết của hình tròn, ôm trọn màu xanh địa hình, cùng hình tượng của sắc màu thành phố hoa.Với khí hậu trong lành, cảnh quan mà thiên nhiên ưu đãi cho thành phố giàu oxy như Đà Lạt, bởi thành phố có thêm một vị trí địa lý khá đặc biệt , kết hợp với ý thức, tình cảm mà người dân thành phố dành cho, nhờ đó mà môi trường sinh thái được đảm bảo trong thế kỷ XX, để hướng tới thế kỷ XXI tốt đẹp hơn với mong muốn Đà lạt sẽ giữ được cảnh quan thiên nhiên, môi trường ở nơi này - xứ sở các loài hoa, thực vật đua nhau phát triển đem lại không khí trong lành, phục vụ cho chính cuộc sống của thành phố, bè bạn gần xa mỗi khi có dịp trở lại.
    Hình ảnh nụ hoa căng đầy, cân đối chuẩn bị nở, màu trắng chính là ước muốn về một môi trừơng trong sạch trong lòng thành phố, ở đó cây xanh nhiều hơn, bầu khí quyển sẽ giàu oxy hơn. Cảm ơn các loài hoa đã đem lại màu sắc và môi trường như thế - một thành phố đầy màu sắc, sự sống, đó cũng là ước nguyện của người dân thành phố, Đà Lạt sẽ gương mẫu thực hiện để cái hình tròn nhỏ bé kia của biểu tượng sẽ lan toả ra toàn trái đất phục vụ cho loài người trên toàn hành tinh.
    Dựa trên điều kiện thực tế của thành phố 110 tuổi này, tôi đã cố gắng xây dựng một tỷ lệ cho logo - kỉ niệm 110 năm Đà Lạt hình thành và phát triển - với mong muốn bám sát yêu cầu, nội dung mà ban tổ chức đề ra.
    BIỂU TRƯNG GỒM:
    Hình tròn trắng, có đường kính 240 mm, tâm hình tròn trùng với giao điểm mà hai phương nằm ngang và thẳng đứng giao nhau( phương thẳng đứng là phương theo chiều dọc của khổ giấy A 3- mẫu giấy dự thi)
    Như ta đã biết, cả thành phố Đà Lạt nằm trên địa hình là đồi núi, thung lũng, hồ?.vì vậy mà biểu trưng tôi muốn khái quát về điều đó nằm trong chu vi của hình bát giác ( 8 cạnh), với 8 tam giác cân, có đáy là cạnh bát giác ngoại tiếp bát giác nhỏ bên trong, với 2 cặp góc trong có số đo độ đôi một bằng nhau, cùng hai cặp góc với bốn góc bằng nhau, màu xanh địa hình Đà Lạt được tôi tạo bởi 16 đoạn thẳng kỷ hà bằng nhau, là cạnh của 8 tam giác cân có hai cạnh bằng nhau, kích thước cạnh dài 45mm. Khoảng cách giữa hai đỉnh mỗi tam giác là chu vi địa hình màu xanh kích thước 76 mm, chiều rộng biểu trưng địa hình là 160 mm, chiều cao là 205mm theo phương nằm ngang và thẳng đứng của biểu trưng.
    Trong lòng biểu trưng địa hình là hình tượng hai nụ hoa màu trắng, cân đối sắp nở được tôi thiết kế theo thể đăng đối đơn qua phương nằm ngang ( hai nụ hoa đó bằng nhau) mỗi nụ hoa có kích thước: 91mm x 74mm theo phương nằm ngang và thẳng đứng, hình ảnh hai nụ hoa quay về hai hướng đối lập như trong biểu trưng theo phương thẳng đứng biểu tượng cho sự bình yên, êm ả cân bằng giữa cuộc sống đang diễn ra hằng ngày trong lòng thành phố của núi và hoa này.
    Qua tâm hình tròn có đường kính trùng với phương nằm ngang và thẳng đứng của biểu trưng, ta thấy hai nụ hoa nằm trọn trong một hình thoi có hai đỉnh thuộc (đường chéo dài của hình thoi), theo phương thẳng đứng, tôi muốn nói đến không gian ban ngày, lúc mà cuộc sống thường nhật toàn thành phố đang diễn ra tấp nập, ở đó con người và thiên nhiên giao hòa, bô mặt thành phố được biểu hiện rõ nhất qua vị trí của hình thoi theo hai phương, ở đó đang tồn tại một môi trương trong lành, tinh khiết như màu trắng của hai nụ hoa trong lòng hình thoi ?" lòng thành phố. Hai bông hoa quay hai chiều ngược nhau, cùng phương thẳng đứng, cũng nói lên sự hài hòa của thiên nhiên và cuộc sống, ở đó cảnh quan, các mối quan hệ như soi mình, thấy rõ mình hơn như cảnh vật ngâm mình bên Hồ Xuân Hương - lá phổi, trái tim của thành phố trong khung cảnh thơ mông bình yên của Đà Lạt. Hình ảnh mặt hồ Xuân Hương phẳng lặng, để cái đẹp được ngắm nhìn mình rõ hơn, thật hơn, khoe cái đẹp tự nhiên của cảnh và ngồi trước mây trời qua hình tượng hai nụ hoa trong biểu trưng, đó cũng là tình cảm của người Đà Lạt dành cho nhau, cho bạn bè, du khách xa gần, cho dù ai ở đâu, nhìn thấy, nghe thấy về Đà Lạt, cũng như tìm thấy cái gì đấy rất gần gủi cho riêng mình trong lòng thành phố hoa, có thể là khí hậu như ngày hè của Hà Nội, mùa đông phía Bắc, mùa thu, mỗi khi nó về theo mùa, thế mà Đà Lạt này những gì chỉ diễn ra trong 24h, thật tuyệt vời! Nó gần gủi bởi nơi đây là những nơi dưỡng bệnh, nghỉ ngơi, là môi trường tốt cho tuổi già, những người lao động trí óc, các doanh nhân, là nguồn cảm hứng cho môi trường văn học nghệ thuật mà chỉ thành phố 110 tuổi như Đà Lạt này có được, nơi đây mọi thứ, mối quan hệ trở nên gần gủi hơn như hình với bóng của cảnh vật bên hồ Xuân Hương khi chiều về.
    Hình thoi được bố trí trong biểu trưng cũng là mong muốn để thành phố du lịch sẽ phát triển theo chiều sâu của trí tuệ, trí thức nhằm duy trì tổng thể cân đối cho thiên nhiên và cuộc sống của thành phố trong thế kỷ XXI này.
    Cái không gian cao, rộng, cảnh vật tuyệt vời đó đang diễn ra trong cảnh vật của ngày, của thành phố với bao mối quan hệ đang nhường lại không gian cho đêm tối, lúc này trời như bớt cao hơn, sương đang về, cái khoảng thiên nhiên đang dày của ngày đang trôi đi, hình ảnh cân đối của hai nụ hoa như in hình, gần gủi như hình với bóng, được nhìn thấy bởi ánh sáng của tự nhiên ban ngày, dưới ánh sáng của mặt trời .... lúc này 4 đỉnh của hình thoi đang thấp dần, hướng về tâm, nối giao nhau của hai phương, tâm hình tròn, mọi hoạt động của ngày đang ngừng dần, đi vào trạng thái nghỉ, không gian, hoạt động, cảnh vật chùng xuống, tối hẳn nơi đó thuộc 4 góc phần tư của hình tròn, nơi có tâm thành phố thì dừng lại, lúc này không gian giữa trời và đất, cũng như tiến lại gần nhau hơn, tưởng như đã gặp nhau khi sương về, hình ảnh nụ hoa căng đầy sắp nở tượng trưng cho giọt sương đêm, trong suốt như đang tiếp xúc xuống mặt hồ làm biến dạng mặt nước báo hiệu một ngày mới sắp trở lại, ánh sáng ngày đang xuất hiện hình tròn trắng đang in rõ hình nụ hoa, giọt sương trong lòng địa hình của thành phố xanh tượng trưng cho vòng tuần hoàn mà thành phố đã đi qua 110 tuổi rồi.
    Kỷ niệm 110 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, qua biểu trưng trên Đà Lạt muốn gởi đến thế kỷ XXI một thông điệp của thành phố hoa : " Môi trường là tiếng nói, một biểu hiện cho sự phát triển tổng hoà của một xã hội ". Ở đâu muốn có một hệ sinh thái phong phú thì chúng ta hãy tự hỏi: " Mỗi người đã làm những gì mỗi ngày qua để trái đât xanh hơn, hay mất đi màu xanh trước khi muốn thiên nhiên trở nên gần gủi với con người như những gì đã diễn ra trong thành phố hoa suốt 110 năm qua - một thành phố đậy màu sắc, nhiều tên gọi với bao huyền thoại mến yêu "
    Đà Lạt, tháng 3 năm 2003

    ****************************************
    Bài này tình cờ maybe@ tìm được trên một tờ giấy in của một chú hoạ sĩ người Hà Nội ! Rất tiếc là maybe đã không tìm được biểu trưng này, maybe@ sẽ cố gắng tìm ra nó để đưa lên đây! Và có lẽ đây cũng là tác phẩm dự thi nên maybe@ sẽ cố tìm và đưa lên khi bắt đâu triển lãm! Và xin cảm ơn người hoạ sĩ đã sáng tác về biểu trưng này,một người ở đất Hà Thành! Cảm ơn chú rất nhiều dù con không biết chú là ai và có cơ hội gặp lại không?Vả lại bài này cũng chưa được sự đồng ý của chú! Nhưng con mong chú đừng giận vì thanh niên Lâm Đồng -- Dalat và những người bạn sẽ biết đến Dalat nhiều hơn!
    Được maybe_ilike sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 19/03/2003
  9. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    NỘI DUNG- Ý NGHĨA ?" BIỂU TRƯNG KỶ NIỆM 110 NĂM ĐÀ LẠT HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN​
    (1893-2003)​
    Với những gì thiên nhiên Đà Lạt đã phục vụ người dân thành phố trong suốt 110 năm qua ,mà ít nơi có đuợc sự mến khách của người Đà Lạt trong không gian thơ mộng ấy, những tình cảm mà bè bạn năm châu đã có dịp dừng chân dù chỉ một lần, chắc chắn họ sẽ nhớ mãi.
    Trong ý tưởng của mình, tôi đã chọn màu xanh lá cây đậm ( như bài dự thi) và trắng làm màu chuẩn cho logo, kỷ niệm 110 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Ở đó màu trắng tinh khiết của hình tròn, ôm trọn màu xanh địa hình, cùng hình tượng của sắc màu thành phố hoa.Với khí hậu trong lành, cảnh quan mà thiên nhiên ưu đãi cho thành phố giàu oxy như Đà Lạt, bởi thành phố có thêm một vị trí địa lý khá đặc biệt , kết hợp với ý thức, tình cảm mà người dân thành phố dành cho, nhờ đó mà môi trường sinh thái được đảm bảo trong thế kỷ XX, để hướng tới thế kỷ XXI tốt đẹp hơn với mong muốn Đà lạt sẽ giữ được cảnh quan thiên nhiên, môi trường ở nơi này - xứ sở các loài hoa, thực vật đua nhau phát triển đem lại không khí trong lành, phục vụ cho chính cuộc sống của thành phố, bè bạn gần xa mỗi khi có dịp trở lại.
    Hình ảnh nụ hoa căng đầy, cân đối chuẩn bị nở, màu trắng chính là ước muốn về một môi trừơng trong sạch trong lòng thành phố, ở đó cây xanh nhiều hơn, bầu khí quyển sẽ giàu oxy hơn. Cảm ơn các loài hoa đã đem lại màu sắc và môi trường như thế - một thành phố đầy màu sắc, sự sống, đó cũng là ước nguyện của người dân thành phố, Đà Lạt sẽ gương mẫu thực hiện để cái hình tròn nhỏ bé kia của biểu tượng sẽ lan toả ra toàn trái đất phục vụ cho loài người trên toàn hành tinh.
    Dựa trên điều kiện thực tế của thành phố 110 tuổi này, tôi đã cố gắng xây dựng một tỷ lệ cho logo - kỉ niệm 110 năm Đà Lạt hình thành và phát triển - với mong muốn bám sát yêu cầu, nội dung mà ban tổ chức đề ra.
    BIỂU TRƯNG GỒM:
    Hình tròn trắng, có đường kính 240 mm, tâm hình tròn trùng với giao điểm mà hai phương nằm ngang và thẳng đứng giao nhau( phương thẳng đứng là phương theo chiều dọc của khổ giấy A 3- mẫu giấy dự thi)
    Như ta đã biết, cả thành phố Đà Lạt nằm trên địa hình là đồi núi, thung lũng, hồ?.vì vậy mà biểu trưng tôi muốn khái quát về điều đó nằm trong chu vi của hình bát giác ( 8 cạnh), với 8 tam giác cân, có đáy là cạnh bát giác ngoại tiếp bát giác nhỏ bên trong, với 2 cặp góc trong có số đo độ đôi một bằng nhau, cùng hai cặp góc với bốn góc bằng nhau, màu xanh địa hình Đà Lạt được tôi tạo bởi 16 đoạn thẳng kỷ hà bằng nhau, là cạnh của 8 tam giác cân có hai cạnh bằng nhau, kích thước cạnh dài 45mm. Khoảng cách giữa hai đỉnh mỗi tam giác là chu vi địa hình màu xanh kích thước 76 mm, chiều rộng biểu trưng địa hình là 160 mm, chiều cao là 205mm theo phương nằm ngang và thẳng đứng của biểu trưng.
    Trong lòng biểu trưng địa hình là hình tượng hai nụ hoa màu trắng, cân đối sắp nở được tôi thiết kế theo thể đăng đối đơn qua phương nằm ngang ( hai nụ hoa đó bằng nhau) mỗi nụ hoa có kích thước: 91mm x 74mm theo phương nằm ngang và thẳng đứng, hình ảnh hai nụ hoa quay về hai hướng đối lập như trong biểu trưng theo phương thẳng đứng biểu tượng cho sự bình yên, êm ả cân bằng giữa cuộc sống đang diễn ra hằng ngày trong lòng thành phố của núi và hoa này.
    Qua tâm hình tròn có đường kính trùng với phương nằm ngang và thẳng đứng của biểu trưng, ta thấy hai nụ hoa nằm trọn trong một hình thoi có hai đỉnh thuộc (đường chéo dài của hình thoi), theo phương thẳng đứng, tôi muốn nói đến không gian ban ngày, lúc mà cuộc sống thường nhật toàn thành phố đang diễn ra tấp nập, ở đó con người và thiên nhiên giao hòa, bô mặt thành phố được biểu hiện rõ nhất qua vị trí của hình thoi theo hai phương, ở đó đang tồn tại một môi trương trong lành, tinh khiết như màu trắng của hai nụ hoa trong lòng hình thoi ?" lòng thành phố. Hai bông hoa quay hai chiều ngược nhau, cùng phương thẳng đứng, cũng nói lên sự hài hòa của thiên nhiên và cuộc sống, ở đó cảnh quan, các mối quan hệ như soi mình, thấy rõ mình hơn như cảnh vật ngâm mình bên Hồ Xuân Hương - lá phổi, trái tim của thành phố trong khung cảnh thơ mông bình yên của Đà Lạt. Hình ảnh mặt hồ Xuân Hương phẳng lặng, để cái đẹp được ngắm nhìn mình rõ hơn, thật hơn, khoe cái đẹp tự nhiên của cảnh và ngồi trước mây trời qua hình tượng hai nụ hoa trong biểu trưng, đó cũng là tình cảm của người Đà Lạt dành cho nhau, cho bạn bè, du khách xa gần, cho dù ai ở đâu, nhìn thấy, nghe thấy về Đà Lạt, cũng như tìm thấy cái gì đấy rất gần gủi cho riêng mình trong lòng thành phố hoa, có thể là khí hậu như ngày hè của Hà Nội, mùa đông phía Bắc, mùa thu, mỗi khi nó về theo mùa, thế mà Đà Lạt này những gì chỉ diễn ra trong 24h, thật tuyệt vời! Nó gần gủi bởi nơi đây là những nơi dưỡng bệnh, nghỉ ngơi, là môi trường tốt cho tuổi già, những người lao động trí óc, các doanh nhân, là nguồn cảm hứng cho môi trường văn học nghệ thuật mà chỉ thành phố 110 tuổi như Đà Lạt này có được, nơi đây mọi thứ, mối quan hệ trở nên gần gủi hơn như hình với bóng của cảnh vật bên hồ Xuân Hương khi chiều về.
    Hình thoi được bố trí trong biểu trưng cũng là mong muốn để thành phố du lịch sẽ phát triển theo chiều sâu của trí tuệ, trí thức nhằm duy trì tổng thể cân đối cho thiên nhiên và cuộc sống của thành phố trong thế kỷ XXI này.
    Cái không gian cao, rộng, cảnh vật tuyệt vời đó đang diễn ra trong cảnh vật của ngày, của thành phố với bao mối quan hệ đang nhường lại không gian cho đêm tối, lúc này trời như bớt cao hơn, sương đang về, cái khoảng thiên nhiên đang dày của ngày đang trôi đi, hình ảnh cân đối của hai nụ hoa như in hình, gần gủi như hình với bóng, được nhìn thấy bởi ánh sáng của tự nhiên ban ngày, dưới ánh sáng của mặt trời .... lúc này 4 đỉnh của hình thoi đang thấp dần, hướng về tâm, nối giao nhau của hai phương, tâm hình tròn, mọi hoạt động của ngày đang ngừng dần, đi vào trạng thái nghỉ, không gian, hoạt động, cảnh vật chùng xuống, tối hẳn nơi đó thuộc 4 góc phần tư của hình tròn, nơi có tâm thành phố thì dừng lại, lúc này không gian giữa trời và đất, cũng như tiến lại gần nhau hơn, tưởng như đã gặp nhau khi sương về, hình ảnh nụ hoa căng đầy sắp nở tượng trưng cho giọt sương đêm, trong suốt như đang tiếp xúc xuống mặt hồ làm biến dạng mặt nước báo hiệu một ngày mới sắp trở lại, ánh sáng ngày đang xuất hiện hình tròn trắng đang in rõ hình nụ hoa, giọt sương trong lòng địa hình của thành phố xanh tượng trưng cho vòng tuần hoàn mà thành phố đã đi qua 110 tuổi rồi.
    Kỷ niệm 110 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, qua biểu trưng trên Đà Lạt muốn gởi đến thế kỷ XXI một thông điệp của thành phố hoa : " Môi trường là tiếng nói, một biểu hiện cho sự phát triển tổng hoà của một xã hội ". Ở đâu muốn có một hệ sinh thái phong phú thì chúng ta hãy tự hỏi: " Mỗi người đã làm những gì mỗi ngày qua để trái đât xanh hơn, hay mất đi màu xanh trước khi muốn thiên nhiên trở nên gần gủi với con người như những gì đã diễn ra trong thành phố hoa suốt 110 năm qua - một thành phố đậy màu sắc, nhiều tên gọi với bao huyền thoại mến yêu "
    Đà Lạt, tháng 3 năm 2003

    ****************************************
    Bài này tình cờ maybe@ tìm được trên một tờ giấy in của một chú hoạ sĩ người Hà Nội ! Rất tiếc là maybe đã không tìm được biểu trưng này, maybe@ sẽ cố gắng tìm ra nó để đưa lên đây! Và có lẽ đây cũng là tác phẩm dự thi nên maybe@ sẽ cố tìm và đưa lên khi bắt đâu triển lãm! Và xin cảm ơn người hoạ sĩ đã sáng tác về biểu trưng này,một người ở đất Hà Thành! Cảm ơn chú rất nhiều dù con không biết chú là ai và có cơ hội gặp lại không?Vả lại bài này cũng chưa được sự đồng ý của chú! Nhưng con mong chú đừng giận vì thanh niên Lâm Đồng -- Dalat và những người bạn sẽ biết đến Dalat nhiều hơn!
    Được maybe_ilike sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 19/03/2003
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Phục maybe thiệt, nhưng làm một cái topic mới rồi để đó gởi hình lên luôn

    that's why


Chia sẻ trang này