1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY ĐẾN VỚI ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG ! ( Nơi giới thiệu cảnh quan và con người )

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi su_su_, 17/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Từ trên đỉnh núi mới thấy dalat đẹp cỡ nào,vậy mà trước giờ mình không cảm nhận thấy điều đó
    Đối với cả thế gian,em chỉ là một con người.
    Đối với một con người em là cả thế gian.
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hình thấy đẹp lắm. Lúc mới lên cũng có chụp một kiểu ở Hồ Tuyền Lâm cũng mờ mờ như này. Ngày mai sẽ gởi hình đó lên,
    Bao nhiêu năm sống ở DL, vẫn chưa một lần lên Lang Bian
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hình thấy đẹp lắm. Lúc mới lên cũng có chụp một kiểu ở Hồ Tuyền Lâm cũng mờ mờ như này. Ngày mai sẽ gởi hình đó lên,
    Bao nhiêu năm sống ở DL, vẫn chưa một lần lên Lang Bian
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    uh, Đà Lạt đẹp thật.... nhìn tấm ảnh này thấy ĐL đẹp hơn nữa... Có cảm giác như từ LangBiang, mây thật thấp, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới...
    Tiếc là vào ĐL ít thời gian quá nên chưa đi LangBiang được.... hẹn một ngày sau nhé....
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    uh, Đà Lạt đẹp thật.... nhìn tấm ảnh này thấy ĐL đẹp hơn nữa... Có cảm giác như từ LangBiang, mây thật thấp, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới...
    Tiếc là vào ĐL ít thời gian quá nên chưa đi LangBiang được.... hẹn một ngày sau nhé....
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

  6. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2
    tớ ở có 2 đêm 1 ngày rưỡi, đã thế mưa suốt chỉ leo được lên mỗi đỉnh thôi. Leo lên đỉnh khát gần chết mà không có nước, lên lại chả có ai ở trên cả ngồi 1h trên đó rồi hì hục leo xuống. Xuống chân núi uống 2 chai Coke chém đẹp 10k nhưng đưọc cái mấy em gái Đà Lạt rất dễ thương nên cũng không sót
  7. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2
    tớ ở có 2 đêm 1 ngày rưỡi, đã thế mưa suốt chỉ leo được lên mỗi đỉnh thôi. Leo lên đỉnh khát gần chết mà không có nước, lên lại chả có ai ở trên cả ngồi 1h trên đó rồi hì hục leo xuống. Xuống chân núi uống 2 chai Coke chém đẹp 10k nhưng đưọc cái mấy em gái Đà Lạt rất dễ thương nên cũng không sót
  8. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    úi trời,tucquadimat@ len dalat hồi nào mà không nói,vô tới langbiang thì hú em một phát,uống nước khỏi trả tiền luôn chứ nói chi tới chuyện bị chém đẹp.hic hic,em phải bán trong langbiang cả ngày,đau khổ thiệt.
    Đối với cả thế gian,em chỉ là một con người.
    Đối với một con người em là cả thế gian.
  9. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    úi trời,tucquadimat@ len dalat hồi nào mà không nói,vô tới langbiang thì hú em một phát,uống nước khỏi trả tiền luôn chứ nói chi tới chuyện bị chém đẹp.hic hic,em phải bán trong langbiang cả ngày,đau khổ thiệt.
    Đối với cả thế gian,em chỉ là một con người.
    Đối với một con người em là cả thế gian.
  10. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2
    ơ thế có khi bị em lovelessgirl chém cũng nên, quên không chụp ảnh em bán quán để đối chứng.

Chia sẻ trang này