1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY ĐẾN VỚI ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG ! ( Nơi giới thiệu cảnh quan và con người )

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi su_su_, 17/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Khu du lịch Lang biang
    Khu du lịch Langbiang (cách Đà Lạt 10km về phía Bắc), đến đây du khách sẽ được xe đưa lên đỉnh rađa cao hơn 2.000m, được ngắm những dòng sông uốn lượn từ đầu nguồn, được ngắm thành phố Đà Lạt từ trên cao và chắc chắn sẽ có những giây phút giao hoà với thiên nhiên thật tuyệt vời.
    Nếu có nhu cầu, khách sẽ được phục vụ văn hóa cồng chiêng của dân tộc K`Ho, được ngủ lều qua đêm, được cắm trại bên suối. Từ năm 1977 đến nay, nơi đây thường diễn ra các cuộc thi leo núi Chinh phục đỉnh Langbiang, xuống vách núi dựng đứng bằng dây. Một đặc thù là ở đây có đến 3 đỉnh núi cao gồm núi ông Khổng lồ K`yut (đỉnh rađa), núi Ông, núi Bà (núi Langbiang) và có một số vách đá có thể tổ chức các trò chơi mạo hiểm vùng núi như đua ngựa, leo núi, đi bộ, thả dù,... Công ty Du lịch Lâm Đồng đã có kế hoạch triển khai môn dù lượn trong tương lai gần, khách từ đỉnh rađa bung dù lượn đáp xuống chân núi.
    Đây là điểm tham quan không thể thiếu trong các tour du lịch dã ngoại của các hãng lữ hành TP. HCM từ nhiền năm nay.
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bài viết của susu ,da 1,2,3..9năm rồi kể từ khi mình đến đà lạt ,lúc đó mình còn là một cô bé rất bé ,mới chỉ học lớp 3 thôi ,nhưng trong tâm trí mình vẫn luôn nhớ đến đà lạt và luôn mong có một ngày không xa được trở lại đà lạt ,được ngắm thác cam ly ,đi dạo trong thung lũng tình yêu ..đó là hai nơi mình nhớ nhất ,chắc bây giờ đà lạt có thay đổi nhiều lắm ,mọi thứ chắc không còn như ngày xưa nữa nhưng mình vẫn luôn muốn nói rằng ,mình yêu đà lạt ,yêu xứ sở sương mù tuyệt đẹp đó.
    thanhhang
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bài viết của susu ,da 1,2,3..9năm rồi kể từ khi mình đến đà lạt ,lúc đó mình còn là một cô bé rất bé ,mới chỉ học lớp 3 thôi ,nhưng trong tâm trí mình vẫn luôn nhớ đến đà lạt và luôn mong có một ngày không xa được trở lại đà lạt ,được ngắm thác cam ly ,đi dạo trong thung lũng tình yêu ..đó là hai nơi mình nhớ nhất ,chắc bây giờ đà lạt có thay đổi nhiều lắm ,mọi thứ chắc không còn như ngày xưa nữa nhưng mình vẫn luôn muốn nói rằng ,mình yêu đà lạt ,yêu xứ sở sương mù tuyệt đẹp đó.
    thanhhang
  4. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    MỘT SỐ THÁC HỒ TIÊU BIỂU
    Thác Cam Ly : Thác gần trung tâm nhất - chỉ cách trung tâm 2km. Thác nằm cuối đường Hoàng Văn Thụ vốn xưa kia là nơi sinh sống của một buôn làng người dân tộc thiểu số rất đông đúc (ngày nay vẫn còn lại một nhà thờ Cam Ly khá lớn được xây dựng từ thời Pháp). Thác đổ dài như mái tóc buông xõa của một thiếu nữ. Từ lâu đã trở nên nổi tiếng qua lời bài hát " Đà Lạt ơi, có nghe chăng Cam Ly khóc tình đầu dang dở ..."
    Thác Đatanla : Cách trung tâm TP. Đà Lạt 5km (bên đường đèo Prenn vào thành phố). Thác khá sâu,đi bô khoảng 10 - 15 phút. Từ trên đường đèo xuống đến thác độ 300m. Theo truyền thuyết, do thác có vực sâu nằm lọt thỏm giữa một vùng đồi núi nên đã từng là nơi lánh nạn của một cánh quân của người dân tộc bản địa trong các cuộc chiến tranh với người Chăm từ cách đây hàng trăm năm trở về trước. Nhờ có ngọn thác này nên một cánh quân đã trụ lại và bảo toàn được lực lượng. Do đó, theo tên dân tộc thì tên thác Dăktanla là nước dưới đá, nước dưới lá.
    Cũng theo một số truyền thuyết của đồng bào dân tộc thì Đatanla là nơi dũng sĩ K`Lang và nàng sơn cước Hơbiang gặp nhau. Nơi đây, chàng Lang đã giao chiến với bầy thú dữ gồm 2 con rắn hổ tinh, 7 con chó sói và 2 con cáo. Truyên kể của đồng bào dân tộc còn ghi lại rất rõ trận đánh ấy: "Cây đổ ào ào, gió cuồng lên dữ dội, cuộc giao tranh diễn ra vô cùng ác liệt. Lợi dụng lúc 2 con rắn lè lưỡi, Lang rút dao đi rừng chặt đứt bay 2 lưỡi của rắn rồi lấy 9 mũi cung tên bắn vào bầy chó sói và cáo làm chúng bỏ chạy tán loạn...".Khoảng rừng cây bị đổ phá tạo nên những hố sâu mà một trong những hố sâu ấy là vực Tử Thần ở chân thác. Từ đó Đatanla là nơi hẹn hò của đôi tình nhân.
    Phía trên thác là những cánh rừng thông đặc chủng xanh tốt có tuổi đời hàng trăm năm, một người ôm không hết; lại có những tảng đá to bằng phẳng rất thích hợp cho các chuyến du lịch dã ngoại. Vài năm gần đây, vực Tử Thần dưới chân thác còn là nơi để du khách nếm cảm giác mạo hiểm qua trò chơi chinh phục vách đá tức leo xuống và leo lên bằng dây.
    Thác Prenn: Nằm ở chân đèo Prenn trên đường từ TP. HCM đến Đà Lạt, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 10km. Theo gốc Chăm, Prenn có nghĩa là ranh giới, vùng xâm chiếm. Nguyên trước đây nhiều thế kỷ, người Chăm ở Ninh Thuận luôn có những cuộc giao tranh dai dẳng với các bộ tộc ít người ở Lâm Đồng. Prenn là ranh giới giao tranh và phân định ranh giới (từ Prenn trở xuống Đơn Dương, Phan Rang là của người Chăm và từ Prenn trở lên là của người K`Ho, Mạ). Hiện nay nhiều làng ở vùng Đơn Dương vẫn còn mang ảnh hưởng Chăm từ đó. Thác cao khoảng 6m, từ trên các tảng đá đổ xuống và từ dưới trông lên cứ như từ trên trời đổ xuống nên người Sài Gòn đã gọi tên thác là thiên Sa (những giọt châu sa từ trên trời rơi xuống). Trước năm 1968, ở trong khuôn viên thác có cả một thảo cầm viên mini với cọp, beo (giờ vẫn còn lại chuồng)...
    Từ năm 1968 đến nay, Prenn được cơ quan chủ quản là công ty Du lịch Lâm Đồng và nay là công ty Dịch vụ du lịch Đà Lạt đầu tư mạnh nên đang là điểm ăn khách của du lịch Lâm Đồng. Trong khuôn viên thác có cầu treo dân tộc, có hồ nuôi cá sấu, có một ít thú.
    Prenn có một món đặc sản không thể không kể đến là món cháo cá lóc ngon vào loại nhất, nhì Đà Lạt. Cháo được róc bỏ xương, ăn với bồ tạt (món ăn truyền thống của người Nhật Bản) tạo cho du khách một cảm giác khó quên.
  5. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    MỘT SỐ THÁC HỒ TIÊU BIỂU
    Thác Cam Ly : Thác gần trung tâm nhất - chỉ cách trung tâm 2km. Thác nằm cuối đường Hoàng Văn Thụ vốn xưa kia là nơi sinh sống của một buôn làng người dân tộc thiểu số rất đông đúc (ngày nay vẫn còn lại một nhà thờ Cam Ly khá lớn được xây dựng từ thời Pháp). Thác đổ dài như mái tóc buông xõa của một thiếu nữ. Từ lâu đã trở nên nổi tiếng qua lời bài hát " Đà Lạt ơi, có nghe chăng Cam Ly khóc tình đầu dang dở ..."
    Thác Đatanla : Cách trung tâm TP. Đà Lạt 5km (bên đường đèo Prenn vào thành phố). Thác khá sâu,đi bô khoảng 10 - 15 phút. Từ trên đường đèo xuống đến thác độ 300m. Theo truyền thuyết, do thác có vực sâu nằm lọt thỏm giữa một vùng đồi núi nên đã từng là nơi lánh nạn của một cánh quân của người dân tộc bản địa trong các cuộc chiến tranh với người Chăm từ cách đây hàng trăm năm trở về trước. Nhờ có ngọn thác này nên một cánh quân đã trụ lại và bảo toàn được lực lượng. Do đó, theo tên dân tộc thì tên thác Dăktanla là nước dưới đá, nước dưới lá.
    Cũng theo một số truyền thuyết của đồng bào dân tộc thì Đatanla là nơi dũng sĩ K`Lang và nàng sơn cước Hơbiang gặp nhau. Nơi đây, chàng Lang đã giao chiến với bầy thú dữ gồm 2 con rắn hổ tinh, 7 con chó sói và 2 con cáo. Truyên kể của đồng bào dân tộc còn ghi lại rất rõ trận đánh ấy: "Cây đổ ào ào, gió cuồng lên dữ dội, cuộc giao tranh diễn ra vô cùng ác liệt. Lợi dụng lúc 2 con rắn lè lưỡi, Lang rút dao đi rừng chặt đứt bay 2 lưỡi của rắn rồi lấy 9 mũi cung tên bắn vào bầy chó sói và cáo làm chúng bỏ chạy tán loạn...".Khoảng rừng cây bị đổ phá tạo nên những hố sâu mà một trong những hố sâu ấy là vực Tử Thần ở chân thác. Từ đó Đatanla là nơi hẹn hò của đôi tình nhân.
    Phía trên thác là những cánh rừng thông đặc chủng xanh tốt có tuổi đời hàng trăm năm, một người ôm không hết; lại có những tảng đá to bằng phẳng rất thích hợp cho các chuyến du lịch dã ngoại. Vài năm gần đây, vực Tử Thần dưới chân thác còn là nơi để du khách nếm cảm giác mạo hiểm qua trò chơi chinh phục vách đá tức leo xuống và leo lên bằng dây.
    Thác Prenn: Nằm ở chân đèo Prenn trên đường từ TP. HCM đến Đà Lạt, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 10km. Theo gốc Chăm, Prenn có nghĩa là ranh giới, vùng xâm chiếm. Nguyên trước đây nhiều thế kỷ, người Chăm ở Ninh Thuận luôn có những cuộc giao tranh dai dẳng với các bộ tộc ít người ở Lâm Đồng. Prenn là ranh giới giao tranh và phân định ranh giới (từ Prenn trở xuống Đơn Dương, Phan Rang là của người Chăm và từ Prenn trở lên là của người K`Ho, Mạ). Hiện nay nhiều làng ở vùng Đơn Dương vẫn còn mang ảnh hưởng Chăm từ đó. Thác cao khoảng 6m, từ trên các tảng đá đổ xuống và từ dưới trông lên cứ như từ trên trời đổ xuống nên người Sài Gòn đã gọi tên thác là thiên Sa (những giọt châu sa từ trên trời rơi xuống). Trước năm 1968, ở trong khuôn viên thác có cả một thảo cầm viên mini với cọp, beo (giờ vẫn còn lại chuồng)...
    Từ năm 1968 đến nay, Prenn được cơ quan chủ quản là công ty Du lịch Lâm Đồng và nay là công ty Dịch vụ du lịch Đà Lạt đầu tư mạnh nên đang là điểm ăn khách của du lịch Lâm Đồng. Trong khuôn viên thác có cầu treo dân tộc, có hồ nuôi cá sấu, có một ít thú.
    Prenn có một món đặc sản không thể không kể đến là món cháo cá lóc ngon vào loại nhất, nhì Đà Lạt. Cháo được róc bỏ xương, ăn với bồ tạt (món ăn truyền thống của người Nhật Bản) tạo cho du khách một cảm giác khó quên.
  6. vivatim

    vivatim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    LÂM ĐỒNG
    Diện tích : 10.137 km2
    Dân số (1997): 854.100 người

    Lâm Ðồng là một tỉnh thuộc Tây Nguyên. Ngoài thành phố Ðà Lạt, tỉnh Lâm Ðồng còn có 9 huyện: Sơn Dương, Ðức Trọng, Di Linh, Bảo Lộc, Lạc Dương, Ða Hu Oai, Ða Thế, Cát Tiên, Lâm Hà.
    Ðà Lạt - một thành phố có vẻ đẹp lãng mạn và thơ mộng, nằm trên một cao nguyên tương đối phẳng cao khoảng 1500m. Thành phố này cách thành phố Hồ Chí Minh 300 km và cách Nha Trang 200 km. Ðây là nơi lý tưởng cho du lịch và nghỉ ngơi, ở độ cao này, Ðà Lạt luôn có khí hậu mát mẻ. Nhiệt độ trung bình hàng năm là 18oC, tại các tháng nóng nhất trong năm nhiệt độ cũng không quá 200C và không dưới 150C ở các tháng lạnh nhất.
    Ðà Lạt có một phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với nhiều thác như thác Cam Ly nằm gần trung tâm thành phố, trên đường quốc lộ 20 từ Di Linh đi Lâm Viên, thác Prenn nằm cạnh đường quốc lộ, thác Dambri... Ðà Lạt có nhiều hồ và các rừng thông được nhiều người biết đến như Hồ Xuân Hương, hồ Than Thở, hồ Vạn Kiếp, v.v... thung lũng Tình yêu, rừng Ân ái. Tất cả hợp lại đã đem đến cho Ðà Lạt một vẻ đẹp thi vị.
    Thành phố còn nổi tiếng về hoa, hơn 1.500 loài được trồng trong các vườn ươm và các khu vườn từ các loại hoa đẹp và đắt tiền như đỗ quyên, anh đào, mimosa, cẩm tú cầu... cho tới những loài hoa thông thường như hồng, cúc, thược dược. Ðà Lạt có một sự kết hợp hài hòa giữa cảnh sắc thiên nhiên và vẻ đẹp văn hóa với hơn 3000 biệt thự. Mỗi biệt thự có một phong cách kiến trúc riêng biệt với sự bố trí hài hòa với cảnh sắc xung quanh. Với tất cả những đặc tính này, Ðạt Lạt thực sự có một vẻ đẹp rất riêng mà không nơi nào có được.
    Đà Lạt điểm du lịch hấp dẫn
    [​IMG]
    Đà Lạt là một thành phố nằm ở vùng cao nguyên Lâm Viên với độ cao 1500m, phong cảnh thiên nhiên hết sức ngoạn mục. Đà Lạt mang dáng dấp như một thành phố cổ nước Pháp, khí hậu quanh năm mát mẻ. Kể từ khi bác sĩ Yersin đặt chân lên vùng cao nguyên này, thành phố Đà Lạt đến nay có lịch sử hơn 100 năm xây dựng.
    Lấy Hồ Xuân Hương nằm trong nội thành làm trung tâm điểm, trên vùng bán kính 15km có đến "99 cảnh đẹp". Độ chênh lệch của các bề mặt cao nguyên xếp tầng gây nên những "bước hụt" của các dòng sông, con suối mỗi khi chúng chuyển từ bề mặt cao hơn xuống bề mặt thấp hơn tạo nên xung quanh Đà Lạt hàng trăm thác nước. Nổi tiếng có thác Dambri, thác Cam Ly, Prenn...
    Đà Lạt có nhiều hồ tự nhiên và nhân tạo như Hồ Xuân Hương, hồ Than Thở, hồ Đa Thiện, hồ Tuyền Lâm... bao quanh các hồ là những rừng thông nối tiếp nhau. Thông cũng là một nét đặc trưng của Đà Lạt và có sức hấp dẫn đặc biệt. Có thể gọi Đà Lạt là thành phố của rừng thông.
    Nói đến Đà Lạt không thể không nói đến hoa. Khí hậu và đất đai Đà Lạt rất thích hợp cho sinh trưởng và phát triển các loài hoa cũng như các loài rau xanh. Có không dưới 1.500 loài hoa được trồng ở đây kể cả những loại hoa ở vùng ôn đới.
    Ngày nay, khách du lịch đến Đà Lạt ngoài những điểm gần thành phố, họ còn đi xa hơn, đến vùng cao nguyên Langbian và vào rừng núi thăm bản làng dân tộc ít người. Núi Langbian có đỉnh cao nhất 2.165m. Quanh chân núi mây vẫn bao phủ, nhưng từ đỉnh Lơm Biêng Klo này nhìn tứ bề, đồi núi chập chùng xen lẫn mây mù tương phản với ánh sáng mặt trời ở một số vùng tạo nên một bức tranh thủy mặc hoàn chỉnh và sống động nhất. Chinh phục Langbian là niềm khát khao của những khách du lịch có máu thám hiểm. Nhiều tour du lịch mạo hiểm đặc biệt như nhảy dù, leo núi, vượt thác tử thần vừa được khai thác ở đây.
    Copy from : http://www.danangpt.vnn.vn/detail.php?id=283&a=69
    Viva forever. Suzuki là sành điệu. Tôi muốn được vote 1*
    Được Vivatim sửa chữa / chuyển vào 04/07/2002 ngày 04:16
  7. vivatim

    vivatim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    LÂM ĐỒNG
    Diện tích : 10.137 km2
    Dân số (1997): 854.100 người

    Lâm Ðồng là một tỉnh thuộc Tây Nguyên. Ngoài thành phố Ðà Lạt, tỉnh Lâm Ðồng còn có 9 huyện: Sơn Dương, Ðức Trọng, Di Linh, Bảo Lộc, Lạc Dương, Ða Hu Oai, Ða Thế, Cát Tiên, Lâm Hà.
    Ðà Lạt - một thành phố có vẻ đẹp lãng mạn và thơ mộng, nằm trên một cao nguyên tương đối phẳng cao khoảng 1500m. Thành phố này cách thành phố Hồ Chí Minh 300 km và cách Nha Trang 200 km. Ðây là nơi lý tưởng cho du lịch và nghỉ ngơi, ở độ cao này, Ðà Lạt luôn có khí hậu mát mẻ. Nhiệt độ trung bình hàng năm là 18oC, tại các tháng nóng nhất trong năm nhiệt độ cũng không quá 200C và không dưới 150C ở các tháng lạnh nhất.
    Ðà Lạt có một phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với nhiều thác như thác Cam Ly nằm gần trung tâm thành phố, trên đường quốc lộ 20 từ Di Linh đi Lâm Viên, thác Prenn nằm cạnh đường quốc lộ, thác Dambri... Ðà Lạt có nhiều hồ và các rừng thông được nhiều người biết đến như Hồ Xuân Hương, hồ Than Thở, hồ Vạn Kiếp, v.v... thung lũng Tình yêu, rừng Ân ái. Tất cả hợp lại đã đem đến cho Ðà Lạt một vẻ đẹp thi vị.
    Thành phố còn nổi tiếng về hoa, hơn 1.500 loài được trồng trong các vườn ươm và các khu vườn từ các loại hoa đẹp và đắt tiền như đỗ quyên, anh đào, mimosa, cẩm tú cầu... cho tới những loài hoa thông thường như hồng, cúc, thược dược. Ðà Lạt có một sự kết hợp hài hòa giữa cảnh sắc thiên nhiên và vẻ đẹp văn hóa với hơn 3000 biệt thự. Mỗi biệt thự có một phong cách kiến trúc riêng biệt với sự bố trí hài hòa với cảnh sắc xung quanh. Với tất cả những đặc tính này, Ðạt Lạt thực sự có một vẻ đẹp rất riêng mà không nơi nào có được.
    Đà Lạt điểm du lịch hấp dẫn
    [​IMG]
    Đà Lạt là một thành phố nằm ở vùng cao nguyên Lâm Viên với độ cao 1500m, phong cảnh thiên nhiên hết sức ngoạn mục. Đà Lạt mang dáng dấp như một thành phố cổ nước Pháp, khí hậu quanh năm mát mẻ. Kể từ khi bác sĩ Yersin đặt chân lên vùng cao nguyên này, thành phố Đà Lạt đến nay có lịch sử hơn 100 năm xây dựng.
    Lấy Hồ Xuân Hương nằm trong nội thành làm trung tâm điểm, trên vùng bán kính 15km có đến "99 cảnh đẹp". Độ chênh lệch của các bề mặt cao nguyên xếp tầng gây nên những "bước hụt" của các dòng sông, con suối mỗi khi chúng chuyển từ bề mặt cao hơn xuống bề mặt thấp hơn tạo nên xung quanh Đà Lạt hàng trăm thác nước. Nổi tiếng có thác Dambri, thác Cam Ly, Prenn...
    Đà Lạt có nhiều hồ tự nhiên và nhân tạo như Hồ Xuân Hương, hồ Than Thở, hồ Đa Thiện, hồ Tuyền Lâm... bao quanh các hồ là những rừng thông nối tiếp nhau. Thông cũng là một nét đặc trưng của Đà Lạt và có sức hấp dẫn đặc biệt. Có thể gọi Đà Lạt là thành phố của rừng thông.
    Nói đến Đà Lạt không thể không nói đến hoa. Khí hậu và đất đai Đà Lạt rất thích hợp cho sinh trưởng và phát triển các loài hoa cũng như các loài rau xanh. Có không dưới 1.500 loài hoa được trồng ở đây kể cả những loại hoa ở vùng ôn đới.
    Ngày nay, khách du lịch đến Đà Lạt ngoài những điểm gần thành phố, họ còn đi xa hơn, đến vùng cao nguyên Langbian và vào rừng núi thăm bản làng dân tộc ít người. Núi Langbian có đỉnh cao nhất 2.165m. Quanh chân núi mây vẫn bao phủ, nhưng từ đỉnh Lơm Biêng Klo này nhìn tứ bề, đồi núi chập chùng xen lẫn mây mù tương phản với ánh sáng mặt trời ở một số vùng tạo nên một bức tranh thủy mặc hoàn chỉnh và sống động nhất. Chinh phục Langbian là niềm khát khao của những khách du lịch có máu thám hiểm. Nhiều tour du lịch mạo hiểm đặc biệt như nhảy dù, leo núi, vượt thác tử thần vừa được khai thác ở đây.
    Copy from : http://www.danangpt.vnn.vn/detail.php?id=283&a=69
    Viva forever. Suzuki là sành điệu. Tôi muốn được vote 1*
    Được Vivatim sửa chữa / chuyển vào 04/07/2002 ngày 04:16
  8. vivatim

    vivatim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hồ Tuyền Lâm - thắng cảnh từ bàn tay con người​
    [​IMG]
    Từ một thung lũng hoang vu ở độ cao hơn 1.000 m so với mặt biển, hồ Tuyền Lâm rộng hơn 360 ha, đã được cải tạo thành điểm nghỉ mát lý tưởng của vùng cao. Hồ nằm cách Đà Lạt 6 km, gọn gàng giữa rừng thông mênh mông và dòng suối tía huyền thoại.
    Mùa khô ở vùng này kéo dài 6 tháng, không một hạt mưa, nhưng lòng hồ vẫn đầy ắp nước. Mặt hồ quanh năm xanh biếc, hiếm khi có sóng lớn. Rừng thông ba lá phủ kín những ngọn núi, quả đồi quanh đó, trải ngút ngàn tầm mắt. Tất cả cùng hòa quyện, vẽ nên bức tranh thiên nhiên yên tĩnh, thanh bình và thơ mộng lạ kỳ.
    Ai thăm Đà Lạt cũng ghé Thiền viện Trúc Lâm để từ trên đỉnh núi Phượng Hoàng, phóng tầm mắt về phía đông nam, chiêm ngưỡng thắng cảnh nổi tiếng, được tạo bởi bàn tay con người này. Có người dành cả ngày để du ngoạn trên hồ, tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ và sự tĩnh lặng quý báu. Trên bờ, khách có thể tìm hiểu những nét văn hóa của các dân tộc thiểu số nam Tây Nguyên với thịt nướng, cơm lam, rượu cần, đốt lửa trại; tham gia lễ hội cồng chiêng; ngắm nhìn những tác phẩm điêu khắc gỗ; thư giãn trên những ngôi nhà sàn, nhà dài lộng gió; bắn cung và thám hiểm rừng sâu.
    Cùng với trò chơi hóa trang thành các chàng trai, cô gái miền sơn cước, du khách thường rất hứng thú với các hoạt động thể thao nhẹ nhàng như bóng đá một gôn, bóng chuyền trên cát, nhà dù, câu cá, cưỡi voi, cưỡi ngựa. Hiện có 5 con voi đang sống tại khu du lịch Tuyền Lâm và khu dã ngoại Đá Tiên, đều đã thuần dưỡng. Nhiều loại thú hoang dã mất dấu nhiều năm nay đã quay về như khỉ, sư tử mặt đỏ cùng nhiều động vật khác sống thành đàn.
    Năm 2001, có gần 100 nghìn khách tham gia các tour du lịch trên hồ, khoảng 15% là du khách quốc tế, chủ yếu là khách châu Âu. Họ thường chọn những chương trình thám hiểm rừng sâu để quan sát chim thú và ghi âm những âm thanh của núi rừng. Vào xuân, hồ Tuyền Lâm lấp lánh màu ngọc bích, tô đậm thêm nét thơ mộng, lãng mạn của Đà Lạt vốn đã xinh tươi.
    (Theo Nhân Dân)
    Copy from : http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/Du-lich/2002/03/3B9B9572/
    Viva forever. Suzuki là sành điệu. Tôi muốn được vote 1*
  9. vivatim

    vivatim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hồ Tuyền Lâm - thắng cảnh từ bàn tay con người​
    [​IMG]
    Từ một thung lũng hoang vu ở độ cao hơn 1.000 m so với mặt biển, hồ Tuyền Lâm rộng hơn 360 ha, đã được cải tạo thành điểm nghỉ mát lý tưởng của vùng cao. Hồ nằm cách Đà Lạt 6 km, gọn gàng giữa rừng thông mênh mông và dòng suối tía huyền thoại.
    Mùa khô ở vùng này kéo dài 6 tháng, không một hạt mưa, nhưng lòng hồ vẫn đầy ắp nước. Mặt hồ quanh năm xanh biếc, hiếm khi có sóng lớn. Rừng thông ba lá phủ kín những ngọn núi, quả đồi quanh đó, trải ngút ngàn tầm mắt. Tất cả cùng hòa quyện, vẽ nên bức tranh thiên nhiên yên tĩnh, thanh bình và thơ mộng lạ kỳ.
    Ai thăm Đà Lạt cũng ghé Thiền viện Trúc Lâm để từ trên đỉnh núi Phượng Hoàng, phóng tầm mắt về phía đông nam, chiêm ngưỡng thắng cảnh nổi tiếng, được tạo bởi bàn tay con người này. Có người dành cả ngày để du ngoạn trên hồ, tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ và sự tĩnh lặng quý báu. Trên bờ, khách có thể tìm hiểu những nét văn hóa của các dân tộc thiểu số nam Tây Nguyên với thịt nướng, cơm lam, rượu cần, đốt lửa trại; tham gia lễ hội cồng chiêng; ngắm nhìn những tác phẩm điêu khắc gỗ; thư giãn trên những ngôi nhà sàn, nhà dài lộng gió; bắn cung và thám hiểm rừng sâu.
    Cùng với trò chơi hóa trang thành các chàng trai, cô gái miền sơn cước, du khách thường rất hứng thú với các hoạt động thể thao nhẹ nhàng như bóng đá một gôn, bóng chuyền trên cát, nhà dù, câu cá, cưỡi voi, cưỡi ngựa. Hiện có 5 con voi đang sống tại khu du lịch Tuyền Lâm và khu dã ngoại Đá Tiên, đều đã thuần dưỡng. Nhiều loại thú hoang dã mất dấu nhiều năm nay đã quay về như khỉ, sư tử mặt đỏ cùng nhiều động vật khác sống thành đàn.
    Năm 2001, có gần 100 nghìn khách tham gia các tour du lịch trên hồ, khoảng 15% là du khách quốc tế, chủ yếu là khách châu Âu. Họ thường chọn những chương trình thám hiểm rừng sâu để quan sát chim thú và ghi âm những âm thanh của núi rừng. Vào xuân, hồ Tuyền Lâm lấp lánh màu ngọc bích, tô đậm thêm nét thơ mộng, lãng mạn của Đà Lạt vốn đã xinh tươi.
    (Theo Nhân Dân)
    Copy from : http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/Du-lich/2002/03/3B9B9572/
    Viva forever. Suzuki là sành điệu. Tôi muốn được vote 1*
  10. vivatim

    vivatim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ngủ trong bụng voi​
    [​IMG]
    Hình ảnh hai chú voi nặng nghĩa tình giữa bạt ngàn cây lá.
    Tại hòn Đá Tiên dưới chân núi Voi, ở khu du lịch hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt, Công ty Du lịch dã ngoại Phương Nam đã đắp tượng hai con voi lớn. Trong bụng chúng được bố trí như phòng ngủ, đầy đủ tiện nghi, có thể chứa được 2-4 người.
    Công trình này được xây dựng theo một truyền thuyết nổi tiếng của vùng La Ngà Hạ. Du khách đến đây có thể nghỉ lại khách sạn? bụng voi, trong khung cảnh yên tĩnh và thơ mộng giữa khu rừng nguyên sinh. Và được nghe câu chuyện tình cảm động truyền lại từ ngàn đời trên vùng cao nguyên Lang Bian hùng vĩ.
    (Theo Tuổi Trẻ)
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/Du-lich/2001/10/3B9B558D/
    Viva forever. Suzuki là sành điệu. Tôi muốn được vote 1*

Chia sẻ trang này