1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY ĐẾN VỚI ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG ! ( Nơi giới thiệu cảnh quan và con người )

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi su_su_, 17/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Thứ Hai, 15/03/2004, 22:07 (GMT+7)
    Đà Lạt: cây thông cuối cùng giữa lòng đô thị đã ?oqua đời?

    [​IMG]

    Cây thông bên đường Lê Đại Hành đang lụi dầnTT - Hai cây thông được xem còn sót lại cuối cùng giữa trung tâm thành phố ngàn thông Đà Lạt đã chết đứng  kể từ  năm tuần qua. Một cây nằm sát góc cua thuộc vỉa  hè đường Nguyễn Chí Thanh, cạnh ấp Ánh Sáng. Một cây khác nằm bên mép taluy cỏ xanh mượt thuộc đường Lê Đại Hành hướng lên khu trung tâm Hòa Bình.
    Sở dĩ người dân và du khách đặc biệt quan tâm đến hai cây thông trên vì nó là ?otín hiệu rừng xưa? cuối cùng giữa lòng phố,  với đầy dấu ấn và ký ức của đô thị cao nguyên.
    Tiếc xót và bức xúc nhất là cây thông có tán rộng nằm ở góc cua đường Nguyễn Chí Thanh, bởi hơn hai năm nay Công ty Quản lý công trình đô thị Đà Lạt (cơ quan quản lý cây xanh nội ô ở Đà Lạt) chẳng ngó ngàng, lần lượt róc sạch cành rồi bỏ mặc cho đơn vị làm đường láng một lớp bêtông dày quanh gốc.
    N.H.T.
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  2. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Tui tự hỏi cây thông trước nhà tui có phải là cây thông ngoài lòng đô thị không vậy ta


     Có em bên đời đó là một điều thật hạnh phúc!
  3. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Tui tự hỏi cây thông trước nhà tui có phải là cây thông ngoài lòng đô thị không vậy ta


     Có em bên đời đó là một điều thật hạnh phúc!
  4. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Không biết có ai nghe về Ngôi nhà ma ở Đà Lạt chưa nhỉ? Đang định đêm cuối ở Đà Lạt sẽ đi tham quan thử xem. Cũng hơi sợ 1 chút nên nhờ các bạn góp ý với
     If you are going to play the game properly you'd better know the ruler
  5. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Không biết có ai nghe về Ngôi nhà ma ở Đà Lạt chưa nhỉ? Đang định đêm cuối ở Đà Lạt sẽ đi tham quan thử xem. Cũng hơi sợ 1 chút nên nhờ các bạn góp ý với
     If you are going to play the game properly you'd better know the ruler
  6. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    đối với boo@ dl k phải là địa điểm du lịch của mình,mà nơi có thể sống thực với mình...lãng mạng 1 cách điên điên nhưng chẳng ai chỉ trỏ như SG. từ từ mà sống,chẳng vội vã,giả tạo. DL cảnh vật và con người đều bình dị,chỉ những ngày ở đấy boo@ mới cảm giác thật thanh thản và thoải mái. Tuổi 18,1 thời dự định đăng kí thi Đh DL mong muốn được sống ở đây,,,nhưng gia đình k chấp nhận.
    20 tuổi,hơn 20 lần lên ĐL nhưng vẫn k thấy chán...vẫn cố gắng thuyết phục kéo bạn bè lên cùng mình,cùng hưởng không khí mà SG chẳng bao giờ có. 30/4 này,có dịp hội ngộ ĐL nhưng hy vọng sẽ có những người bạn da trắng,má hồng ,môi đỏ...người ĐL tính rất dễ thương,giọng nói nhỏ nhẹ,còn làm bạn thì thề nào nhỉ???
  7. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    đối với boo@ dl k phải là địa điểm du lịch của mình,mà nơi có thể sống thực với mình...lãng mạng 1 cách điên điên nhưng chẳng ai chỉ trỏ như SG. từ từ mà sống,chẳng vội vã,giả tạo. DL cảnh vật và con người đều bình dị,chỉ những ngày ở đấy boo@ mới cảm giác thật thanh thản và thoải mái. Tuổi 18,1 thời dự định đăng kí thi Đh DL mong muốn được sống ở đây,,,nhưng gia đình k chấp nhận.
    20 tuổi,hơn 20 lần lên ĐL nhưng vẫn k thấy chán...vẫn cố gắng thuyết phục kéo bạn bè lên cùng mình,cùng hưởng không khí mà SG chẳng bao giờ có. 30/4 này,có dịp hội ngộ ĐL nhưng hy vọng sẽ có những người bạn da trắng,má hồng ,môi đỏ...người ĐL tính rất dễ thương,giọng nói nhỏ nhẹ,còn làm bạn thì thề nào nhỉ???
  8. A_HS

    A_HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chào gia đình Đà Lạt - Lâm Đồng! Tôi cũng là người Lâm Đồng đây, ở B.Lộc. Đã di cư vào TP HCM rùi. Cho tôi tham gia CLB với nhé.
    Tôi cũng đã từng học 1 năm ở Dalat, cũng lỡ yêu Dalat mất rồi.
    Vào đây, thấy nhiều kỉ niệm quá!
  9. A_HS

    A_HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chào gia đình Đà Lạt - Lâm Đồng! Tôi cũng là người Lâm Đồng đây, ở B.Lộc. Đã di cư vào TP HCM rùi. Cho tôi tham gia CLB với nhé.
    Tôi cũng đã từng học 1 năm ở Dalat, cũng lỡ yêu Dalat mất rồi.
    Vào đây, thấy nhiều kỉ niệm quá!
  10. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt được mệnh danh là thành phố ngàn thông vì xưa kia có rất nhiều thông, nhiều đến nổi đếm không hết. Còn bây giờ, với tốc độ phát triển chóng mặt thì nên suy nghĩ lại. Đà Lạt giờ vẫn còn là thành phố ngàn thông nhưng chắc chỉ còn .... 1 ngàn cây thông

Chia sẻ trang này