1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY ĐẾN VỚI ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG ! ( Nơi giới thiệu cảnh quan và con người )

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi su_su_, 17/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt được mệnh danh là thành phố ngàn thông vì xưa kia có rất nhiều thông, nhiều đến nổi đếm không hết. Còn bây giờ, với tốc độ phát triển chóng mặt thì nên suy nghĩ lại. Đà Lạt giờ vẫn còn là thành phố ngàn thông nhưng chắc chỉ còn .... 1 ngàn cây thông
  2. A_HS

    A_HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt phát triển, nhưng không thể giống các thành phố khác. Tôi vẩn tin, tin nhiều về Đà Lạt .
  3. A_HS

    A_HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt phát triển, nhưng không thể giống các thành phố khác. Tôi vẩn tin, tin nhiều về Đà Lạt .
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đã đến với Đà Lạt một lần, và vẫn còn muốn được đến nhiều lần nữa. Rất mong muốn được kết bạn với các thành viên của Đà Lạt, để khi nào lỡ đi lạc lên trên ấy thì có thể tìm một nơi tá túc í mà . . . hihihi. Members Dalat''s box có hoan nghênh không nhỉ ?!
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đã đến với Đà Lạt một lần, và vẫn còn muốn được đến nhiều lần nữa. Rất mong muốn được kết bạn với các thành viên của Đà Lạt, để khi nào lỡ đi lạc lên trên ấy thì có thể tìm một nơi tá túc í mà . . . hihihi. Members Dalat''s box có hoan nghênh không nhỉ ?!
  6. Bocon

    Bocon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Sống với nó suốt mười mấy năm, chỉ biết hưởng thụ mà không hiểu, rằng, trong máu mình đã có những thứ ăn sâu, bám rễ, chẳng thể nào dứt được!
    Cái đất này, nó quá đẹp và thơ mộng, đến nỗi người ở nơi khác thì cứ muốn đến, còn người ở nơi này thì lại quên mất thời gian.
    Cái nhịp sống đều đều bình lặng của nó dễ khiến người ta ngủ mơ, những giấc mơ ngọt ngào khó tả...
    Tôi, khi ở đây, chỉ nghe người ta nói là nó đẹp ... Ừ thì đẹp, mà đẹp như thế nào nhỉ, mình đã biết đến nơi nào khác cái đất này đâu cơ chứ, (ngoài cái miền cát trắng gió lào mà thằng tôi đã bỏ rơi từ thuở lên 3), đên khi nhận ra nó đẹp đến dường nào thì ...
    Nay, giữa cái nóng Đà Nẵng, lại quay quắt nhớ cái lạnh se se, nhớ những đợt mưa phùn lất phất, rồi sương, rồi thông, ...
    Chợt nhận ra mình đã bỏ lại sau lưng một phần không nhỏ của trái tim , cả tuổi thơ, có chăng mỗi lần tìm lại nơi những khuôn mặt bạn bè xưa cũ. Đà Lạt_tuổi thơ!
  7. Bocon

    Bocon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Sống với nó suốt mười mấy năm, chỉ biết hưởng thụ mà không hiểu, rằng, trong máu mình đã có những thứ ăn sâu, bám rễ, chẳng thể nào dứt được!
    Cái đất này, nó quá đẹp và thơ mộng, đến nỗi người ở nơi khác thì cứ muốn đến, còn người ở nơi này thì lại quên mất thời gian.
    Cái nhịp sống đều đều bình lặng của nó dễ khiến người ta ngủ mơ, những giấc mơ ngọt ngào khó tả...
    Tôi, khi ở đây, chỉ nghe người ta nói là nó đẹp ... Ừ thì đẹp, mà đẹp như thế nào nhỉ, mình đã biết đến nơi nào khác cái đất này đâu cơ chứ, (ngoài cái miền cát trắng gió lào mà thằng tôi đã bỏ rơi từ thuở lên 3), đên khi nhận ra nó đẹp đến dường nào thì ...
    Nay, giữa cái nóng Đà Nẵng, lại quay quắt nhớ cái lạnh se se, nhớ những đợt mưa phùn lất phất, rồi sương, rồi thông, ...
    Chợt nhận ra mình đã bỏ lại sau lưng một phần không nhỏ của trái tim , cả tuổi thơ, có chăng mỗi lần tìm lại nơi những khuôn mặt bạn bè xưa cũ. Đà Lạt_tuổi thơ!
  8. aococ

    aococ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Giây phút đầu tiên đặt chân tới Đà Lạt ...ngồi trên ô tô thấy ngoài trời mưa lất phất ...anh Nghĩa hướng dẫn mở cửa xe ...cái lạnh xộc vào ...cả 4 đứa cùng thốt lên ...Đà Lạt lạnh quá ...một cảm giác quen thuộc ùa về trong lòng mình ...nhớ Hà Nội ...Trời vẫn mưa ...mưa mùa đông Hà Nội ??? cái rét ...cơn mưa ...Đà Lạt là mưa ...là rét ???
    Những ánh nắng ấm áp rực rỡ chênh chếch trên mái nhà thờ Con Gà ...nhảy nhót trên vai 4 đứa ...Đà Lạt khác hẳn với ngày hôm qua ...như một nàng công chúa khoác trên mình tấm áo mùa xuân ...lung linh sắc màu ...một ngày dạo quanh Đà Lạt ...những con đường Đà Lạt thật lạ ... 4 đứa không thể nào tìm được đường về nhà nghỉ ...mặc dù có bản đồ trong tay... "Mấy em ơi ! để anh chỉ giúp " cả 4 đứa ngần ngại nhìn anh tài xế taxi...lưỡng lự ....phải chăng con người Bắc là vậy ...không quen với những sự giúp đỡ như thế ... Anh tài xế taxi đó thật dễ mến ...đó là tính cách của người Đà Lạt ... một thành phố Du lịch thân thiện mến khách ...nhớ lắm Đà Lạt ơi ...biết bao giờ lại được trở về bên Hồ Xuân Hương ...được ngẵm Đà Lạt qua cửa sổ của nhà nghỉ Bình Yên ...được gặp lại anh Tánh anh Bin được ăn Tả Pín Lù , được ăn đêm Chợ Đà Lạt ...có lẽ ... Truớc khi dời Đà Lạt có hẹn với các anh rằng : " Hẹn gặp lai Đà Lạt vào tuần trăng mật của tụi em " cả mấy anh em cùng cười ...liệu sẽ như thế ...hy vọng ...chắc chắn ?!
  9. aococ

    aococ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Giây phút đầu tiên đặt chân tới Đà Lạt ...ngồi trên ô tô thấy ngoài trời mưa lất phất ...anh Nghĩa hướng dẫn mở cửa xe ...cái lạnh xộc vào ...cả 4 đứa cùng thốt lên ...Đà Lạt lạnh quá ...một cảm giác quen thuộc ùa về trong lòng mình ...nhớ Hà Nội ...Trời vẫn mưa ...mưa mùa đông Hà Nội ??? cái rét ...cơn mưa ...Đà Lạt là mưa ...là rét ???
    Những ánh nắng ấm áp rực rỡ chênh chếch trên mái nhà thờ Con Gà ...nhảy nhót trên vai 4 đứa ...Đà Lạt khác hẳn với ngày hôm qua ...như một nàng công chúa khoác trên mình tấm áo mùa xuân ...lung linh sắc màu ...một ngày dạo quanh Đà Lạt ...những con đường Đà Lạt thật lạ ... 4 đứa không thể nào tìm được đường về nhà nghỉ ...mặc dù có bản đồ trong tay... "Mấy em ơi ! để anh chỉ giúp " cả 4 đứa ngần ngại nhìn anh tài xế taxi...lưỡng lự ....phải chăng con người Bắc là vậy ...không quen với những sự giúp đỡ như thế ... Anh tài xế taxi đó thật dễ mến ...đó là tính cách của người Đà Lạt ... một thành phố Du lịch thân thiện mến khách ...nhớ lắm Đà Lạt ơi ...biết bao giờ lại được trở về bên Hồ Xuân Hương ...được ngẵm Đà Lạt qua cửa sổ của nhà nghỉ Bình Yên ...được gặp lại anh Tánh anh Bin được ăn Tả Pín Lù , được ăn đêm Chợ Đà Lạt ...có lẽ ... Truớc khi dời Đà Lạt có hẹn với các anh rằng : " Hẹn gặp lai Đà Lạt vào tuần trăng mật của tụi em " cả mấy anh em cùng cười ...liệu sẽ như thế ...hy vọng ...chắc chắn ?!
  10. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Từng uống ly sữa đậu nành nóng giữa Sài Gòn 3-4h sáng, cứ ngỡ cuộc đời thi vị đến thế là cùng. Vậy mà ly sữa nóng giữa sương mù Đà Lạt về khuya, nghe lòng ấm khó tả. Giữa trời và đất Đà Lạt, là những hạt mưa lất phất. Hoa mưa. Bước qua con dốc thấy một cành hoa mọc trên bờ rêu xanh, định với tay ngắt, chắc là em thích lắm, nhưng vội ngừng lại. Chiêm ngưỡng một sức sống!
    Sài Gòn - Đà Lạt, cả hai không phải quê hương mà gần gũi. Cũng chẳng phải vợ chồng nhưng cứ ngỡ tình nhân. Nắm lấy bàn tay lộng gió trên phà Thủ Thiêm, vuốt tóc giăng sương bên chiều Lang Biang, tìm ở đâu lần nữa trong đời. Tình yêu là thế, đôi khi thèm được cô đơn giữa lòng Sài Gòn, đôi khi thèm lang thang trong rừng thông bạt ngàn Đà Lạt. Mà có được bao lâu.
    Không biết người yêu Đà Lạt có mong chờ người ******** này trở lại hay không? Ta hẹn nhau bên Hồ Xuân Hương nhé. Anh sẽ kể em nghe về người yêu Sài Gòn của anh, như em vậy Đà Lạt à, em đừng ghen tị. Anh không biết phải xa ai cho đặng!

Chia sẻ trang này