1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY ĐẾN VỚI ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG ! ( Nơi giới thiệu cảnh quan và con người )

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi su_su_, 17/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Từng uống ly sữa đậu nành nóng giữa Sài Gòn 3-4h sáng, cứ ngỡ cuộc đời thi vị đến thế là cùng. Vậy mà ly sữa nóng giữa sương mù Đà Lạt về khuya, nghe lòng ấm khó tả. Giữa trời và đất Đà Lạt, là những hạt mưa lất phất. Hoa mưa. Bước qua con dốc thấy một cành hoa mọc trên bờ rêu xanh, định với tay ngắt, chắc là em thích lắm, nhưng vội ngừng lại. Chiêm ngưỡng một sức sống!
    Sài Gòn - Đà Lạt, cả hai không phải quê hương mà gần gũi. Cũng chẳng phải vợ chồng nhưng cứ ngỡ tình nhân. Nắm lấy bàn tay lộng gió trên phà Thủ Thiêm, vuốt tóc giăng sương bên chiều Lang Biang, tìm ở đâu lần nữa trong đời. Tình yêu là thế, đôi khi thèm được cô đơn giữa lòng Sài Gòn, đôi khi thèm lang thang trong rừng thông bạt ngàn Đà Lạt. Mà có được bao lâu.
    Không biết người yêu Đà Lạt có mong chờ người ******** này trở lại hay không? Ta hẹn nhau bên Hồ Xuân Hương nhé. Anh sẽ kể em nghe về người yêu Sài Gòn của anh, như em vậy Đà Lạt à, em đừng ghen tị. Anh không biết phải xa ai cho đặng!
  2. doll2510

    doll2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chưa có dịp đến thăm ĐL, nhưng tôi luôn cảm thấy yêu mến "thành phố hoa" ấy, qua những lời kể của gia đình, bè bạn, sách báo...Đó là một cảm giác bình yên như là nghĩ về một người thân yêu của minh vậy
  3. doll2510

    doll2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chưa có dịp đến thăm ĐL, nhưng tôi luôn cảm thấy yêu mến "thành phố hoa" ấy, qua những lời kể của gia đình, bè bạn, sách báo...Đó là một cảm giác bình yên như là nghĩ về một người thân yêu của minh vậy
  4. Sawyervn

    Sawyervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Rất vui khi quê hương của mình đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong mắt của bạn bè . Mình cũng là người Đà lạt,mặc dù không sinh ra ở đà lạt nhưng cũng đã trải qua tuổi thơ ở đà lạt . Bây giờ thì xa lắm rồi ... thỉnh thoảng mới được trở về nhà,lâu lâu lại cảm thấy nhớ đà Lạt ghê . Thích được đạp xe vòng quanh bờ hồ xuân hương,tuyệt vời :)
    cuối tháng 7 này mình sẽ về đà lạt,let''s hold a meeting :)
  5. Sawyervn

    Sawyervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Rất vui khi quê hương của mình đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong mắt của bạn bè . Mình cũng là người Đà lạt,mặc dù không sinh ra ở đà lạt nhưng cũng đã trải qua tuổi thơ ở đà lạt . Bây giờ thì xa lắm rồi ... thỉnh thoảng mới được trở về nhà,lâu lâu lại cảm thấy nhớ đà Lạt ghê . Thích được đạp xe vòng quanh bờ hồ xuân hương,tuyệt vời :)
    cuối tháng 7 này mình sẽ về đà lạt,let''s hold a meeting :)
  6. ac_qui

    ac_qui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    chui choa! đàlạt dạo này lạnh we'' chừng luôn. hixhix......pà con thông củm nha! lâu ơi là lâu, tui mới dzô ttvnol lại đấy. không biết pà con còn nhớ tui không ????
  7. ac_qui

    ac_qui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    chui choa! đàlạt dạo này lạnh we'' chừng luôn. hixhix......pà con thông củm nha! lâu ơi là lâu, tui mới dzô ttvnol lại đấy. không biết pà con còn nhớ tui không ????
  8. khoantwell

    khoantwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    DL
    ...không lời nào để tả,,,chỉ muốn xuống sân bay,,, ào lên DL,...tới nhà thờ con gà, xuống cái hẻm,, người yêu mình ở đó,,,còn chuyện tận hưởng Dl thì ,,,để từ từ...hihi,,,,
  9. khoantwell

    khoantwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    DL
    ...không lời nào để tả,,,chỉ muốn xuống sân bay,,, ào lên DL,...tới nhà thờ con gà, xuống cái hẻm,, người yêu mình ở đó,,,còn chuyện tận hưởng Dl thì ,,,để từ từ...hihi,,,,
  10. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đến DL cũng vài ngày, dạo quanh hồ Xuân Hương cũng được 5 lần. Cô bé lovelessgirl và honmavuive cũng dễ thương lém. Cái đêm ở "Cung tơ chiều" đến gần 2 h sáng quả thật tuyệt vời. Những người bạn im lặng, chỉ biết cầm đàn và hát. Giữa cái không gian mưa lất phất ấy, tiếng hát chị chủ quán đã tuyệt lại còn tuyệt hơn - rờn rợn của nét liêu trai, của rừng thông bạt ngàn, của sương rơi mở ảo.
    Giữa cái lạnh của đất trời, chợt thèm nắm một bàn tay, để cho quên hết những ngày mênh mông.

Chia sẻ trang này