1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY ĐẾN VỚI ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG ! ( Nơi giới thiệu cảnh quan và con người )

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi su_su_, 17/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    hí hí cứ ngỡ trên đời này chỉ có mỗi mình mình, thì ra vẫn có người lỡ dại, hí hí nhắc đến vẫn còn buốt lưỡi !
  2. qua_mien_tay_bac

    qua_mien_tay_bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu Đà Lạt, yêu những con người trên xứ sở cao nguyên này!
    Nhưng khi đến ĐL mình thấy vật giá hơi bị cao, nhất là thức ăn đồ uống. Cuối tháng này mình sẽ đến ĐL, các bạn ở ĐL có thể chỉ cho mình quán ăn nào ngon bổ rẻ và nhà trọ nào bình dân ko vậy? :-)
    Cám ơn các bạn nha!
    duyvu@operamail.com
  3. qua_mien_tay_bac

    qua_mien_tay_bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu Đà Lạt, yêu những con người trên xứ sở cao nguyên này!
    Nhưng khi đến ĐL mình thấy vật giá hơi bị cao, nhất là thức ăn đồ uống. Cuối tháng này mình sẽ đến ĐL, các bạn ở ĐL có thể chỉ cho mình quán ăn nào ngon bổ rẻ và nhà trọ nào bình dân ko vậy? :-)
    Cám ơn các bạn nha!
    duyvu@operamail.com
  4. Nezumi_veno

    Nezumi_veno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tới Đà Lat mà không biết chỗ ăn thì uổng quá. Để chỉ cho mấy chỗ nè.
    - Phở Hiếu: chỗ này ở khúc tăng bạt hổ khu hòa bình ấy. 7000 đ cái này nhiều người biết chỗ mà.
    - Kem trái cây: Quán Thanh Thảo đường nguyễn Văn Trỗi, ngon nhất Đà Lạt 4000 đ.
    - Bánh canh Xuân An đường Nhà Chung 4000 đ. Tui không thích món này nhưng chỗ này là ngon nhất.
    - Bánh bèo bên số 4 ( khu mả Thánh ) 4000 đ. Đi hơi xa đó.
    Có gì hỏi nữa không. Còn chỗ Nhậu thì :D Nhiều lắm.
  5. Nezumi_veno

    Nezumi_veno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tới Đà Lat mà không biết chỗ ăn thì uổng quá. Để chỉ cho mấy chỗ nè.
    - Phở Hiếu: chỗ này ở khúc tăng bạt hổ khu hòa bình ấy. 7000 đ cái này nhiều người biết chỗ mà.
    - Kem trái cây: Quán Thanh Thảo đường nguyễn Văn Trỗi, ngon nhất Đà Lạt 4000 đ.
    - Bánh canh Xuân An đường Nhà Chung 4000 đ. Tui không thích món này nhưng chỗ này là ngon nhất.
    - Bánh bèo bên số 4 ( khu mả Thánh ) 4000 đ. Đi hơi xa đó.
    Có gì hỏi nữa không. Còn chỗ Nhậu thì :D Nhiều lắm.
  6. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Hix, mù đường ... Có ai ''tình nguyện'' dẫn đường cho senorita không . Tối nay lên ĐL chơi mà chẳng biết chỗ nào đi chơi hết, hix
  7. luanhak

    luanhak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt . Với tôi , nó không chỉ đẹp nhờ những thắng cảnh, những khu du lịch.
    Đi dạo qua những con đường uốn khúc lên xuống, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều điều thú vị.
    Một ngôi nhà cũ được bao trùm lên bởi màu hoa leo tím biếc: mộng mơ đấy chứ.(hình như ngôi nhà này nằm đâu đó gần một bùng binh đi vào Tp.
    Nếu bạn có thời gian , hãy chạy xe thong thả trên đoạn đường dốc đang được xây(sau này sẽ là ra khỏi Tp), bây giờ chưa đông lắm nên bạn vẫn còn có thể vừa đi vừa ngắm cảnh, bạn sẽ nhìn thấy nhiều điều thú vị lắm nếu bạn tinh tế một chút. Đi vào buổi sáng khi Tp còn mơ ngủ, hay lúc chiều tàn, sẽ là những xảm xúc khác nhau.
    Hay bạn là người lần đầu tiên đến Đà Lạt... một quán cafe trên các nhà cao tầng( chẳng hạn quán nằm ở góc gần ĐH Đà Lạt và sân gôn nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng. hãy nhấm từ từ thôi nhé và nhìn ra xung quanh đi ... đẹp đấy chứ .
  8. luanhak

    luanhak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt . Với tôi , nó không chỉ đẹp nhờ những thắng cảnh, những khu du lịch.
    Đi dạo qua những con đường uốn khúc lên xuống, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều điều thú vị.
    Một ngôi nhà cũ được bao trùm lên bởi màu hoa leo tím biếc: mộng mơ đấy chứ.(hình như ngôi nhà này nằm đâu đó gần một bùng binh đi vào Tp.
    Nếu bạn có thời gian , hãy chạy xe thong thả trên đoạn đường dốc đang được xây(sau này sẽ là ra khỏi Tp), bây giờ chưa đông lắm nên bạn vẫn còn có thể vừa đi vừa ngắm cảnh, bạn sẽ nhìn thấy nhiều điều thú vị lắm nếu bạn tinh tế một chút. Đi vào buổi sáng khi Tp còn mơ ngủ, hay lúc chiều tàn, sẽ là những xảm xúc khác nhau.
    Hay bạn là người lần đầu tiên đến Đà Lạt... một quán cafe trên các nhà cao tầng( chẳng hạn quán nằm ở góc gần ĐH Đà Lạt và sân gôn nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng. hãy nhấm từ từ thôi nhé và nhìn ra xung quanh đi ... đẹp đấy chứ .
  9. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Hãy một lần lang thang quanh hồ Xuân hương vào ban đêm, bạn sẽ thấy cảm giác rất bồng bềnh, mặt hồ phủ một lớp sương mỏng như khói, nhưng nhớ mặt áo ấm vào đấy, đêm khuya ở đây hơi bị lạnh, tốt nhất là bạn gọi tui cùng đi, bảo đảm hì....
    Được VODANH_LANGTHANG sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 20/02/2005
  10. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Hãy một lần lang thang quanh hồ Xuân hương vào ban đêm, bạn sẽ thấy cảm giác rất bồng bềnh, mặt hồ phủ một lớp sương mỏng như khói, nhưng nhớ mặt áo ấm vào đấy, đêm khuya ở đây hơi bị lạnh, tốt nhất là bạn gọi tui cùng đi, bảo đảm hì....
    Được VODANH_LANGTHANG sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 20/02/2005

Chia sẻ trang này