1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY ĐẾN VỚI ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG ! ( Nơi giới thiệu cảnh quan và con người )

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi su_su_, 17/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vivatim

    vivatim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    XUÂN Trường- TOUR DU LỊCH "VỀ nguồn"​
    [​IMG]
    Cách thành phố Ðà Lạt 23 km về hướng Ðông Nam, qua trại Mắt là tới Xuân Trường. Ðây là địa danh mới, không chỉ có thiên nhiên tuyệt vời mà còn là địa chỉ ghi đậm dấu ấn lịch sử của miền đất cực nam Tây Nguyên.
    Xuân Trường còn có tên gọi là Cầu Ðất. Từ những năm đầu thế kỷ XX, người Pháp đã chiêu mộ dân phu từ các tỉnh miền Trung: Thừa Thiên Huế, Bình Ðịnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi... để xây dựng đường hầm xe lửa xuyên núi (nằm trên tuyến đường sắt Phan Rang- Ðà Lạt) và đồn điền trà (chè). Theo lịch sử để lại, đường hầm xe lửa Cầu Ðất là một công trình lớn nhưng hoàn toàn làm bằng sức người, không có máy móc phụ trợ. Ngày 4/5/1930, hầm sập làm chết nhiều công nhân, là ngòi nổ cho phong trào bãi công tại đây, đòi chủ phải trả cho công nhân ba tháng lương còn thiếu và bồi thường nhân mạng cho những công nhân bị chết vì sự cố trên. Còn ở đồn điền trà Cầu Ðất, liên tục trong những ngày cuối và đầu năm của những năm 1936- 1937, hơn 1.500 lượt công nhân đã vùng lên bãi công, đòi tăng lương. Hai cuộc bãi công trên đã thắng lợi hoàn toàn, các chủ đồn điền và hầm xe lửa phải thực hiện những yêu cầu do công nhân đưa ra. Tháng 8/1945, khi Cách mạng tháng 8 thành công, Xuân Trường chính là căn cứ của chính quyền Cách mạng tỉnh Lâm Viên. Dấu ấn lịch sử hôm nay vẫn còn đó: hầm xe lửa dài khoảng 1 km đã bị cỏ cây che khuất, chỉ tiếc là những thanh đường ray đã bị người dân tháo bỏ từ lâu; riêng đồn điền trà ngày xưa giờ vẫn còn là nơi trồng và chế biến hai giống trà nổi tiếng: trà Sa Tuyết trong nước và trà Ô Long mang từ Ðài Loan đến (do Công ty TNHH Fusheng làm chủ đầu tư).
    [​IMG]
    Không chỉ là vùng đất giàu truyền thống Cách mạng mà Xuân Trường còn là nơi giữ được nét hoang sơ mà thiên nhiên đã ưu đãi. Nhiều người đã từng đến Xuân Trường đều cho rằng ở đây lạnh hơn đỉnh Lang Biang, có nét gì đó tương tự như Sa Pa. Cứ khoảng 3 giờ chiều là sương mù đã là là che phủ, tạo ra một không gian huyền hoặc. Ðến Xuân Trường mà không đắm mình trong thiên nhiên coi như chưa đến đây. Thiên nhiên ban tặng vùng đất này những thắng cảnh mà mới nghe tên đã hiểu mơ hồ về nó: hồ Tiên, suối Ca hát, thác Ðất làng... Theo một người dân giải thích, sở dĩ có tên gọi suối Ca hát vì thời kháng chiến chống Mỹ, con suối này là nơi các đoàn văn công thường xuyên tổ chức những đêm liên hoan phục vụ những đoàn quân từ Trường Sơn xuống...
    Theo chị Trần Minh Hương, giám đốc Công ty du lịch Gío Nam, người đã phát hiện và lần đầu tiên mở tour du lịch cho biết: "Nhờ những chuyến công tác xã hội tại Lâm Ðồng mà tôi đã tìm đến vùng đất này. Qua nhiều đợt khảo sát, Công ty quyết định mở thêm điểm du lịch mới tại Xuân Trường".
    Một điều thú vị khi đến với vùng đất này là tấm lòng hiếu khách của người dân, vì từ nhiều năm nay chưa có ai tìm đến họ. Không những sẽ được giúp đỡ tận tình mà chính họ sẽ cùng vui với du khách bên ánh lửa rừng để được ca hát, vui chơi suốt đêm trong chất men cay ấm nồng của rượu cần và cái lạnh quay quắt. Theo thông tin từ Công ty Gío Nam cho biết, đến nay Công ty đã tổ chức được hai đoàn khách du lịch khoảng 60 người về với Xuân Trường. Mọi người đều hài lòng về vùng đất này. Hãy đến Xuân Trường một lần để biết...
    (Minh Phúc- Khoa học Phổ thông, 15.02.2001)
    http://www.hue.vnn.vn/gocluhanh/2001/bai10.htm
    Viva forever. Suzuki là sành điệu. Tôi muốn được vote 1*
  2. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Hồ Than Thở :

    Cách trung tâm Đà lạt khoảng 5,5km về phía Bắc theo trục đường Quang Trung - Hồ Xuân hương. Từ lâu, tên hồ Than Thở đã trở nên nổi tiếng với 2 câu thơ :
    "Đà Lạt có thác Cam Ly, có hồ Than Thở người đi sao đành"
    Sở dĩ nổi tiếng là vì hồ nằm gần trường Võ bị quốc gia Đà Lạt (nay là Học viện Lục quân) và gắn liền với 1 thời hoàng kim của trường vào thập niên 50, đầu thập niên 60, cứ ngày nghỉ lễ, chủ nhật gia đình của các học viên và người yêu kéo đến gặp nhau vui chơi ở đây. Và cho đến nay vẫn còn đó 1 câu chuyện Thảo - Tâm gắn liền với sự tích Đồi thông 2 mộ từ thời kỳ đó. Hiện nay vẫn còn 1 ngôi mộ của người con gái xấu số tên Thảo lạnh lẽo ở Đồi thông 2 mộ (từ ngoài vào phía tay trái khu du lịch).
    Tại điểm hồ Than Thở có một đôi cây thông yêu nhau rất lạ ở phía Bắc của hồ tạo thành 1 đôi "tình nhân" thông quấn quít bên nhau không rời và du khách có thể đến đó để chụp hình lưu niệm. Đồi thông ở hồ Than Thở dường như cũng đẹp hơn các nơi khác vì thông thưa hơn, cao đều hơn nên khi ánh nắng mặt trời rọi xuống ngả bóng trên thảm cỏ rất đẹp.
    Xa xưa nữa, nơi đây gắn liền với câu chuyện tình giữa Hoàng Tùng và Mai Nương. Chuyện xảy ra vào thế kỷ 18. Khi người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ dấy binh đánh đuổi bọn xâm lược nhà Thanh, trai tráng khắp nơi trong nước hưởng ứng trong đó có Hoàng Tùng. Trước khi chia tay, hai người rủ nhau ra bên bờ suối than thở hẹn thề. Chàng hẹn đến mùa xuân - khi Mai Anh Đào nở sẽ đem tin thắng trận trở về. Ở nhà, Mai Nương được tin Hoàng Tùng tử trận nên nàng đã quyết định gieo mình bên dòng suối tự trầm. Nhưng trớ trêu thay, đến giữa mùa xuân Hoàng Tùng thắng trận trở về, chàng vô cùng đau buồn khi biết người yêu đã chết. Mấy năm sau triều đại Tây Sơn sụp đổ, Gia Long trả thù những người có công với triều Tây Sơn nên Hoàng Tùng đã tự vẫn bên hồ để được hạnh phúc với người yêu nơi chính suối. Từ đó hồ có tên là Than Thở cho đến ngày nay.
    Từ năm 1997, hồ Than Thở đã được giao cho công ty TNHH Thuỳ Dương quản lý, đấu tư và khai thác.
    Hồ Xuân Hương - Trái tim Đà Lạt
    Có ai đó đã ví như thế với hồ Xuân Hương và đồi Cù. Nay đồi Cù đã không còn là chỗ vui chơi miễn phí của người dân Đà Lạt và du khách nhưng chỉ mỗi hồ Xuân Hương không thôi cũng đủ là trái tim Đà Lạt. Năm 1922, theo chủ trương hồi sinh thành phố của Toàn quyền P.Doumer, kỹ sư công chánh Labbè dựa trên thung lũng cũ và tạo nên một cái hồ mới có tên Pháp là Gran Lake. Một năm sau, có thêm một đập ngăn nước nữa ở phía dưới nhưng đến năm 1932, một cơn bão lớn đã làm vỡ 2 đập và sau đó người ta xây dựng một đập lớn bằng đá như ngày nay.
    Năm 1953, theo chủ trương của chính quyền Ngô Đình Diệm cho Việt hoá một số địa danh, tên gọi ở miền Nam nên hồ đã được mang một cái tên mới cho đến ngày nay là hồ Xuân Hương (toả hương thơm vào mùa xuân). Hồ có chu vi 5,5km và độ sâu trung bình 1,5m. Xung quanh hồ có 2 loại cây có thể coi là đặc trưng của Đà Lạt là Mai Anh Đào và Liễu rủ. Cứ trước Tết từ Noen trở đi là Mai Anh Đào lại nở rực bên hồ gợi cho du khách một chút xuân xứ Bắc. Cứ bờ hồ rồi vòng qua Thuỷ Tạ hay Thanh Thủy để nếm cái se se lạnh về đêm của tiết trời ôn đới, du khách cảm thấy tâm hồn thư thái. Thêm nữa, ở ven hồ có nhiều điểm, góc chụp hình rất đẹp nên du khách thích chiều chiều tản bộ ra đây. Tối đến, nhiều du khách lại thích làm một cuốc xe ngựa quanh hồ đển "diện" cái áo lạnh mới sắm.
    về mặt lịch sử, hồ Xuân Hương chính là nơi phát xuất danh xưng Đà Lạt. Khi người Pháp lần đầu đặt chân đến cao nguyên thì chưa có hồ Xuân Hương như ngày nay mà chỉ là một thung lũng có suối chảy qua. Khi hỏi người bản địa (người Lạch hay Lát) họ phát âm là Lạch và khi chỉ xuống dòng suối chảy qua thung lũng thì họ phát âm là Dăk (nước, suối) thế là hình thành từ Đà Lạt tức nước, suối của người Lạch ( Lát) và ngày nay thành Đà Lạt. Cầu phía trên đập (hạ lưu) đi vào trung tâm thành phố Đà Lạt có tên gọi là cầu Ông Đạo mang tên ông quản đạo người Việt đầu tiên là ông Phạm Khắc Hòe. Sở dĩ được ví như trái tim của Đà Lạt vì từ nơi đây xuất hiện danh xưng Đà Lạt và vì không ở đâu giữa lòng thành phố lại có được một hồ - đồi Cù đẹp đến thế.
    Hồ Xuân Hương là danh thắng đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng được công nhận là Di tích - Danh thắng cấp quốc gia vào năm 1998. Từ nhiều năm nay, vòng đua quanh hồ Xuân Hương đã trở thành một vòng đua chính thức trong lịch trình của cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp Truyền hình do Đài Truyền hình TP. HCM khởi xướng và tổ chức hàng năm.
    Tại hồ Xuân Hương có các dịch vụ đạp bedalo, đạp vịt, đi xuồng máy (canô) lướt trên mặt hồ, và gần đây có thêm xuồng chèo cao su.
    Hồ Xuân Hương đang do công ty Du lịch tỉnh Lâm Đồng (Dalat tourist) quản lý và khai thác mặt hồ. Gần đây có thêm các dịch vụ thuyền chèo Kayak và thuyền buồm của công ty công trình đô thị Đà Lạt.
    It's hard to make the things i did undone <img src=images/emotion/offwall.gif border=0 align=middle>
    Được tenquadep sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 26/08/2002
  3. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Hồ Than Thở :

    Cách trung tâm Đà lạt khoảng 5,5km về phía Bắc theo trục đường Quang Trung - Hồ Xuân hương. Từ lâu, tên hồ Than Thở đã trở nên nổi tiếng với 2 câu thơ :
    "Đà Lạt có thác Cam Ly, có hồ Than Thở người đi sao đành"
    Sở dĩ nổi tiếng là vì hồ nằm gần trường Võ bị quốc gia Đà Lạt (nay là Học viện Lục quân) và gắn liền với 1 thời hoàng kim của trường vào thập niên 50, đầu thập niên 60, cứ ngày nghỉ lễ, chủ nhật gia đình của các học viên và người yêu kéo đến gặp nhau vui chơi ở đây. Và cho đến nay vẫn còn đó 1 câu chuyện Thảo - Tâm gắn liền với sự tích Đồi thông 2 mộ từ thời kỳ đó. Hiện nay vẫn còn 1 ngôi mộ của người con gái xấu số tên Thảo lạnh lẽo ở Đồi thông 2 mộ (từ ngoài vào phía tay trái khu du lịch).
    Tại điểm hồ Than Thở có một đôi cây thông yêu nhau rất lạ ở phía Bắc của hồ tạo thành 1 đôi "tình nhân" thông quấn quít bên nhau không rời và du khách có thể đến đó để chụp hình lưu niệm. Đồi thông ở hồ Than Thở dường như cũng đẹp hơn các nơi khác vì thông thưa hơn, cao đều hơn nên khi ánh nắng mặt trời rọi xuống ngả bóng trên thảm cỏ rất đẹp.
    Xa xưa nữa, nơi đây gắn liền với câu chuyện tình giữa Hoàng Tùng và Mai Nương. Chuyện xảy ra vào thế kỷ 18. Khi người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ dấy binh đánh đuổi bọn xâm lược nhà Thanh, trai tráng khắp nơi trong nước hưởng ứng trong đó có Hoàng Tùng. Trước khi chia tay, hai người rủ nhau ra bên bờ suối than thở hẹn thề. Chàng hẹn đến mùa xuân - khi Mai Anh Đào nở sẽ đem tin thắng trận trở về. Ở nhà, Mai Nương được tin Hoàng Tùng tử trận nên nàng đã quyết định gieo mình bên dòng suối tự trầm. Nhưng trớ trêu thay, đến giữa mùa xuân Hoàng Tùng thắng trận trở về, chàng vô cùng đau buồn khi biết người yêu đã chết. Mấy năm sau triều đại Tây Sơn sụp đổ, Gia Long trả thù những người có công với triều Tây Sơn nên Hoàng Tùng đã tự vẫn bên hồ để được hạnh phúc với người yêu nơi chính suối. Từ đó hồ có tên là Than Thở cho đến ngày nay.
    Từ năm 1997, hồ Than Thở đã được giao cho công ty TNHH Thuỳ Dương quản lý, đấu tư và khai thác.
    Hồ Xuân Hương - Trái tim Đà Lạt
    Có ai đó đã ví như thế với hồ Xuân Hương và đồi Cù. Nay đồi Cù đã không còn là chỗ vui chơi miễn phí của người dân Đà Lạt và du khách nhưng chỉ mỗi hồ Xuân Hương không thôi cũng đủ là trái tim Đà Lạt. Năm 1922, theo chủ trương hồi sinh thành phố của Toàn quyền P.Doumer, kỹ sư công chánh Labbè dựa trên thung lũng cũ và tạo nên một cái hồ mới có tên Pháp là Gran Lake. Một năm sau, có thêm một đập ngăn nước nữa ở phía dưới nhưng đến năm 1932, một cơn bão lớn đã làm vỡ 2 đập và sau đó người ta xây dựng một đập lớn bằng đá như ngày nay.
    Năm 1953, theo chủ trương của chính quyền Ngô Đình Diệm cho Việt hoá một số địa danh, tên gọi ở miền Nam nên hồ đã được mang một cái tên mới cho đến ngày nay là hồ Xuân Hương (toả hương thơm vào mùa xuân). Hồ có chu vi 5,5km và độ sâu trung bình 1,5m. Xung quanh hồ có 2 loại cây có thể coi là đặc trưng của Đà Lạt là Mai Anh Đào và Liễu rủ. Cứ trước Tết từ Noen trở đi là Mai Anh Đào lại nở rực bên hồ gợi cho du khách một chút xuân xứ Bắc. Cứ bờ hồ rồi vòng qua Thuỷ Tạ hay Thanh Thủy để nếm cái se se lạnh về đêm của tiết trời ôn đới, du khách cảm thấy tâm hồn thư thái. Thêm nữa, ở ven hồ có nhiều điểm, góc chụp hình rất đẹp nên du khách thích chiều chiều tản bộ ra đây. Tối đến, nhiều du khách lại thích làm một cuốc xe ngựa quanh hồ đển "diện" cái áo lạnh mới sắm.
    về mặt lịch sử, hồ Xuân Hương chính là nơi phát xuất danh xưng Đà Lạt. Khi người Pháp lần đầu đặt chân đến cao nguyên thì chưa có hồ Xuân Hương như ngày nay mà chỉ là một thung lũng có suối chảy qua. Khi hỏi người bản địa (người Lạch hay Lát) họ phát âm là Lạch và khi chỉ xuống dòng suối chảy qua thung lũng thì họ phát âm là Dăk (nước, suối) thế là hình thành từ Đà Lạt tức nước, suối của người Lạch ( Lát) và ngày nay thành Đà Lạt. Cầu phía trên đập (hạ lưu) đi vào trung tâm thành phố Đà Lạt có tên gọi là cầu Ông Đạo mang tên ông quản đạo người Việt đầu tiên là ông Phạm Khắc Hòe. Sở dĩ được ví như trái tim của Đà Lạt vì từ nơi đây xuất hiện danh xưng Đà Lạt và vì không ở đâu giữa lòng thành phố lại có được một hồ - đồi Cù đẹp đến thế.
    Hồ Xuân Hương là danh thắng đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng được công nhận là Di tích - Danh thắng cấp quốc gia vào năm 1998. Từ nhiều năm nay, vòng đua quanh hồ Xuân Hương đã trở thành một vòng đua chính thức trong lịch trình của cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp Truyền hình do Đài Truyền hình TP. HCM khởi xướng và tổ chức hàng năm.
    Tại hồ Xuân Hương có các dịch vụ đạp bedalo, đạp vịt, đi xuồng máy (canô) lướt trên mặt hồ, và gần đây có thêm xuồng chèo cao su.
    Hồ Xuân Hương đang do công ty Du lịch tỉnh Lâm Đồng (Dalat tourist) quản lý và khai thác mặt hồ. Gần đây có thêm các dịch vụ thuyền chèo Kayak và thuyền buồm của công ty công trình đô thị Đà Lạt.
    It's hard to make the things i did undone <img src=images/emotion/offwall.gif border=0 align=middle>
    Được tenquadep sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 26/08/2002
  4. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ , đọc mờ cả mắt . Một ngày không xa , em sẽ đặt chân đến thành phố mộng mơ này , mong được các bác chào đón !!!!!!
    Nhân chi sơ , tính bản thiện
    Tính tương cẫn, tập tương viễn
    CO
  5. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ , đọc mờ cả mắt . Một ngày không xa , em sẽ đặt chân đến thành phố mộng mơ này , mong được các bác chào đón !!!!!!
    Nhân chi sơ , tính bản thiện
    Tính tương cẫn, tập tương viễn
    CO
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Lần đầu đến Đà Lạt, và sẽ hẹn một ngày không xa.
    Nhớ mọi người ở nhà nhiều. Chẳng biết viết vào đâu, viết vào đây tạm vậy.
    Mọi người có biết Chitto đã nhớ Đà Lạt về cảnh nhất là ở đâu không?
    Khi lần đầu Chitto lên Đà Lạt, là một người xa lạ - giờ thì có lẽ là một người bạn thân thiết phương xa - xa lắm. Khi đó hẹn Voanh 6h30 tối, nhưng 5h30 xe đã lên đến nơi rồi.
    Thế là cùng với Dragone lang thang từ bến xe, qua chợ, và rồi ra đến Hồ Xuân Hương.
    Khi đó chiều đang xuống trên thành phố, hai thằng với hai bắp ngô nướng xuống chiếc cầu (cầu Đen) ra giữa hồ ngồi ăn.
    Mưa rơi lất phất, chiều sẫm lại, không khí hơi lành lạnh.
    Khi đó hai người khách xa lạ, thanh thản và hạnh phúc bởi một sự tự do đến nhẹ nhàng và không ngờ, đơn giản mà thẳm sâu, ngồi gặm ngô và gặm nhấm cảm giác của mình.
    Có lẽ đó là hình ảnh Đà Lạt đẹp nhất của Chitto. Dù rằng Đà Lạt đẹp với nhiều cảnh thật, nhưng vẻ đẹp đơn giản, bình dị, ngẫu nhiên đến hình như để lại trong lòng mình nhiều hơn.
    Giờ đây ở phương xa này, nhiều cảnh đẹp, nhưng không thể nào tìm được cảm giác đó được nữa.
    Xa, và nhớ.
    Nhưng hẹn một ngày không xa.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Lần đầu đến Đà Lạt, và sẽ hẹn một ngày không xa.
    Nhớ mọi người ở nhà nhiều. Chẳng biết viết vào đâu, viết vào đây tạm vậy.
    Mọi người có biết Chitto đã nhớ Đà Lạt về cảnh nhất là ở đâu không?
    Khi lần đầu Chitto lên Đà Lạt, là một người xa lạ - giờ thì có lẽ là một người bạn thân thiết phương xa - xa lắm. Khi đó hẹn Voanh 6h30 tối, nhưng 5h30 xe đã lên đến nơi rồi.
    Thế là cùng với Dragone lang thang từ bến xe, qua chợ, và rồi ra đến Hồ Xuân Hương.
    Khi đó chiều đang xuống trên thành phố, hai thằng với hai bắp ngô nướng xuống chiếc cầu (cầu Đen) ra giữa hồ ngồi ăn.
    Mưa rơi lất phất, chiều sẫm lại, không khí hơi lành lạnh.
    Khi đó hai người khách xa lạ, thanh thản và hạnh phúc bởi một sự tự do đến nhẹ nhàng và không ngờ, đơn giản mà thẳm sâu, ngồi gặm ngô và gặm nhấm cảm giác của mình.
    Có lẽ đó là hình ảnh Đà Lạt đẹp nhất của Chitto. Dù rằng Đà Lạt đẹp với nhiều cảnh thật, nhưng vẻ đẹp đơn giản, bình dị, ngẫu nhiên đến hình như để lại trong lòng mình nhiều hơn.
    Giờ đây ở phương xa này, nhiều cảnh đẹp, nhưng không thể nào tìm được cảm giác đó được nữa.
    Xa, và nhớ.
    Nhưng hẹn một ngày không xa.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...Lãng mạn một tí với bác Chitto...
    Trưa hôm sau, khoảng 1 h, em với lão Bob được thả xuống ngay chỗ "Bồ Câu Ấp Trứng"...Trời Đà Lạt lúc đó thật lạ, mưa lất phất, nắng vàng ..."như rót mật" hihi...Hai thằng này cũng như 2 thằng điên, đứng trên bùng binh "Bồ Câu Ấp Trứng", chạy vòng vòng...Lão Bob gọi điện cho Trumdonal, còn mình thì đứng ngắm ...đủ thứ.Đang đứng vêu mặt ra thì thấy bác d.an1 cùng 2 người bạn đồng hành bên kia đường....
    Hì hì Cũng chẳng nhớ rõ là mình đã đến ĐL bao nhiêu lần, nhưng mà cái cảm giác của chuyến đi ấy thật khó tả.Chuyến đi đến ĐL ngắn nhất, và hình như là...đáng nhớ nhất...
    Nhớ đêm hôm ấy, nhớ cái tiệc rượu chia tay(hay gặp mặt nhỉ) đơn sơ, nhanh gọn, nhưng cũng rất...dài(2 ngày muh).Nhớ cái lúc bác TW bay bổng với bài hát Gửi lại, nhớ cái điệu gật gù của bác Chitto ngủ ngật,...nhớ nhiều lắm, chẳng biết diễn tả như thế nào....Nhớ cả lúc leo lên xe về SG....
    Bác Chitto ơi ! Noel chạy sang đây chơi với em cái, bùn wé.....

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...Lãng mạn một tí với bác Chitto...
    Trưa hôm sau, khoảng 1 h, em với lão Bob được thả xuống ngay chỗ "Bồ Câu Ấp Trứng"...Trời Đà Lạt lúc đó thật lạ, mưa lất phất, nắng vàng ..."như rót mật" hihi...Hai thằng này cũng như 2 thằng điên, đứng trên bùng binh "Bồ Câu Ấp Trứng", chạy vòng vòng...Lão Bob gọi điện cho Trumdonal, còn mình thì đứng ngắm ...đủ thứ.Đang đứng vêu mặt ra thì thấy bác d.an1 cùng 2 người bạn đồng hành bên kia đường....
    Hì hì Cũng chẳng nhớ rõ là mình đã đến ĐL bao nhiêu lần, nhưng mà cái cảm giác của chuyến đi ấy thật khó tả.Chuyến đi đến ĐL ngắn nhất, và hình như là...đáng nhớ nhất...
    Nhớ đêm hôm ấy, nhớ cái tiệc rượu chia tay(hay gặp mặt nhỉ) đơn sơ, nhanh gọn, nhưng cũng rất...dài(2 ngày muh).Nhớ cái lúc bác TW bay bổng với bài hát Gửi lại, nhớ cái điệu gật gù của bác Chitto ngủ ngật,...nhớ nhiều lắm, chẳng biết diễn tả như thế nào....Nhớ cả lúc leo lên xe về SG....
    Bác Chitto ơi ! Noel chạy sang đây chơi với em cái, bùn wé.....

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ừ, nhớ nhiều thứ thật.
    Buổi trưa ở cái quán ăn gì đó, ngồi cùng Voanh chờ để xem các thành viên HCMCC, đặc biệt là ông Bob như thế nào.
    Ối giời, cuối cùng cũng gặp rồi, như mong muốn nhé.
    Nhớ cái buổi tối hôm đấy đi Karaoke, nhưng không phải nhớ lúc hát, mà là con đường về. Khi đó cũng đã muộn, trên đường một đám người nghiêng ngả xiêu vẹo. Đà Lạt lúc đó thật bình thường như các thành phố khác, nhưng mà cũng có vẻ đẹp riêng.
    Mitdac này, quái thật nhỉ, anh em mình không vào HCMC hay HN mà viết, cuối cùng lại đến đây để viết, giống như lần đầu gặp nhau vậy, ở Đà Lạt.
    À, xin lỗi các Mod, nếu những bài viết này không phù hợp topic thì Chitto sẽ chuyển, thông báo giúp nhé.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 04/11/2002

Chia sẻ trang này