1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy đi lên bằng chính ĐÔI CHÂN TRẦN của mình.

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi otdo, 13/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Hãy đi lên bằng chính ĐÔI CHÂN TRẦN của mình.

    Có một ngày, ngưòi đàn ông nọ tìm thấy một tổ kén ****. Anh ta ngồi theo dỗi nhiều giờ liền và thấy cái sinh linh bé nhỏ đấy đang động đậy để chui ra. Con **** có vẻ đang vật lộn để thoát ra khỏi chổ đó . Nó nhút nhích từng chút một, nhưng những cố gắng của nío thật chậm chạp và khó khăn. Rồi đột nhiên mọi hoạt động của nó duờng như ngừng hẳn.Anh ta quyết định giúp con **** bằng cách dùng kéo mở rộng cái miệng kén. Những tác động bên ngoài giúp con kén thoát ra ngoài dễ dàng hơn. Thật ko may nó ló mặt chào ánh bình minh đầu tiên với thân hình sưng phồng kỳ dị và một đôi cánh nhỏ teo " hoé queo".người đàn ông vẫn dõi theo cham chú con **** với hy vọng chút nữa thôi, đôi cánh của nó sẽ dang rộng và nó sẽ tận hưởng được sự tự do, cái mênh mông của không trung. Nhưng hy vọng đó đã bị tắt ngấm. Với một cơ thể èo uột, què quặt con **** dành phần còn lại của đời mình lượn một vòng chậm chạp. Vĩnh viễn ko bao giwò nó bây dược nữa.
    Với lòng tốt công jthêm sự hấp tấp, người dàn ôg đã ko biết rằng chính chướng ngại vật là cái tổ kén và chính cuộc vật lộn sinh tồn để thoát ra khỏi tổ là cách đểt con bưóm có 1 cơ thể khoẻ mạnh tồn tại với đời. Cái cách mà thiên nhiên dạy cho nó để chui ra khỏi tổ chính là sự sống. Mỗi lần nhúc nhích phá vỡ tổ kén, cơ thể **** tự ép ra 1 loại chất lỏng, bơm lên đôi cánh, khiến cách phát triển và thân hình nhỏ, và nhờ vậy ó có thể sẵn sàng cho mộtcuọc bayngay khi vừa rời tổ. tưởng như khó khăn, nhưng cuộc khó khăn vật lộn ngay từ khi còn nằm trong trứng nước của loài **** thật là cần thiết đối với chính cuộc đời nó sau này.
    Đôi khi đấu tranh làcụm từ mà mỗi chúng ta đề rất cần trong cuộc sống. Nếu những thuân lợi cho phép chúng ta đi suốt cuộc đời mà ko gặp phải bất cứ chướng ngại nào thì chính chúng đã làm ta yếu ớt. Chúng ta sẽ không bao giờ mạnh mẽ như chúng ta bay giờ. Và chúng ta không bao giờ có thêt bay được.




    Có những lúc ta không thể ngăn cản điều gì đó xảy ra trong cuộc sống nhưng đừng vì thế mà ta xa lánh mọi người trên thế giới này.
  2. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Đồng Nai club của các bạn có vẻ hơi vắng nên Ớt mạn phép qua đây post bài góp chút sức xây dựng club của các bạn nhộn nhịp, đông vui tí. hihihi...
    Có những lúc ta không thể ngăn cản điều gì đó xảy ra trong cuộc sống nhưng đừng vì thế mà ta xa lánh mọi người trên thế giới này.
  3. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    hay lắm Ớt àh, vote cho Ớt 5 * , cám ơn Ớt đã ủng hộ và góp sức cho box
    nhưng susu nghĩ đôi lúc chúng ta cũng cần có sự giúp đỡ của bạn bè, gia đình, người thân...để có thể trải qua những khó khăn của cuộc sống, chứ việc gì cũng tự mình đương đầu thì e rằng sẽ thất bại, đôi lúc mà thôi, chúng ta cũng nên tập cho mình 1 cuộc sống tự lập
    Chữ ngờ thế gian có ai học đâu ???
  4. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Theo tớ thì đây là một vấn đề đáng quan tâm trong giới trẻ, nhưng là thế nào đễ đi trên đôi chân của mình?
  5. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Tức những việc nào bản thân ta tự làm được thì không nên nhờ vả người khác. Tự lập!
    X@

Chia sẻ trang này