1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy đọc báo về trận chiến thắng B52 1972

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Cavalry, 17/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuanh71

    vuanh71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    147
    Các máy bay được lắp Camera từ thế chiến thứ hai cơ. Còn chuyện PT thôi anh sẽ không phát triển chủ đề này nữa coi như anh chưa nói gì nhé. Còn cái đầu mà em bảo phải lau cho sạch thì đó là bộ phận cảm ứng của quả tên lửa tìm nhiệt đó.
    E*** lại mấy cái reply của em cho anh nhé. Xóa hết phần anh viết đi.
    Được vuanh71 sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 10/02/2003
  2. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    Đề nghị các bác không nói về nhân vật lịch sử PT nữa để tránh cho topic khỏi bị khoá. Mà PT ( Phương Thanh) mới ra Album mới hả các bác ? hì hì....
    Vì cộng đồng TTVN - Mong các bạn luôn hạnh phúc là tôi vui rồi!
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Các máy bay MiG đánh B52 đều có quy định từ cấp trên là tiếp cận B52 phóng tên lửa rồi thoát li nhanh, bất kể có hạ được nó không cũng phải hạ cánh. Bác VXT sau khi bắn xong không hạ cánh mà lao máy bay vào sống mái với B52. Hành động này phải nói là vết son mới đúng. Cho tụi Mĩ thấy dân Việt mình sẵn sàng liều chết với chúng nó như thế nào
    KCVQNBHSCTQ
  4. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Nói thật là tôi rất ghét những cái thằng có cái giọng như cậu. Nghe nó hơi ... ngu và bạc bẽo quá. Cậu có biết là bao nhiêu mồ hôi nước mắt và cả máu của dân tộc đã đổ để có được chiến thắng đó không. Mẹ cậu nuôi cậu mấy chục năm có lẽ sau này cậu cũng sẽ báo hiếu bà ấy một cách vô trách nhiệm và bạc bẽo như thế này thôi. Không lẽ mẹ cậu không kể với hàng xóm, người thân là bà ý có thằng con như cậu sao (tôi nói cậu ngu nhưng chắc bà ấy không nghĩ vậy đâu, bà ấy nghĩ cậu là nhất đấy, tự hào về cậu lắm)
    Đây không phải là ru mình, mà nào có xa xôi gì, mới có mấy chục năm. Không lẽ theo cậu thì ko được tự hào à, phải quên đi à. Hàng năm người ta chỉ tổ chức tưởng niệm, theo tôi là rất khiêm tốn. Tôi chỉ có một lời khuyên cho cậu, hãy tôn trọng lịch sử, đó là suy nghĩ của một trí thức có văn hóa. Nghe giọng cậu như một người mất gốc, cậu không tự hào về dân tộc, về những điều rất đáng tự hào. Không có quê hương trong lòng thì không làm gì được đâu.
    Vài lời nhắn gửi cho cậu vậy thôi. Tôi bảo lưu ý kiến của riêng mình là cậu rất thiểu hiểu biết khi phát ngôn như vậy. Xin lỗi đã nói cậu là ngu nhé.

    Nakata
    [/size=18]
  5. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng có nghe nói là chỉ có VXT mới bắn rơi B52, nhưng đó là tin đồn ko thể kiểm chứng. Còn về anh hùng VXT thì dường như ko phải như ai đó đã nói là đến lúc hết đạn mới nảy ra ý định đâu. Tất nhiên cũng là một câu chuyện khó kiểm chứng nhưng hẳn nhiều người đều nghe nói về chuyện anh hùng VXT trước hôm xuất kích có hỏi đồng đội là Mig có mấy quả tên lửa? Đồng đội trả lời là 2 quả thì bác VXT cười mà rằng của tôi có 3 quả cơ - một quả chính là bản thân Mig.
    Về chiến thắng Mĩ thì theo tôi thấy tổn thất máy bay chỉ là một nguyên do thôi. Tổn thất quan trọng hơn với Mỹ là người. Thật ra người lính Mỹ khi tham chiến ở VN cũng nhanh chóng nhận thấy rằng mình chả chiến đầu cho cái lý tưởng gì cả. Mà người thân ở Mỹ thì lại càng thế. Giả gử lính Mỹ đánh ngon trớn, ko chết mấy thì ko sao. Nhưng mà khi lính Mỹ bỏ xác vô nghĩa ở Vn nhiều thì người Mỹ mới giật mình.
    Hồi 12 ngày và đêm mình chiến thắng là phải kết hợp cả quân sự, ngoại giao, chính trị ... Chả hạn như bắt được kha khá phi công Mỹ, lại cho họ đi xem cảnh đổ nát vì B52 rôi cho họp báo... Theo tôi thì dư luận quốc tế (bất bình vì sự tàn sát man rợ của B52) + dư luận trong nước Mỹ (bất bình vì xót chồng xót con bị đẩy vào SAM một cách phi nghĩa :-) + tinh thần phi công ... làm cho Mỹ phải ngán và dừng đánh bom. Hơn nữa đánh cấp tập suốt 12 ngày đêm mà ko mang lại kết quả rõ ràng thì cũng khó mà duy trì liên tục nhiều hơn được nữa (nhất là Mỹ lại ko biết chuyện ta đã cạn SAM).
    Hiện nay một số sách báo Mỹ vẫn coi 12 ngày đêm đó họ đã "đạt mục tiêu" là bắt Hà Nội vào đàm phán. Nghĩ cũng nực cười vì rốt lại thì điều khoản ký kết thực chất có lợi cho ta rất nhiều - Mỹ phải rút hết khỏi VN, còn ở VN thì mọi cánh quân đang ở đâu thì ở nguyên đó. Quân ta ko phải rút về bên kia Vĩ tuyến 17. Điều này cho thấy Mỹ phải nhượng bộ nhiều --> Mỹ thua là như vậy.
    Vậy thôi. Còn đòi phải thắng Mỹ như LX thắng Đức thì hoang tưởng :). Hơn nữa mục tiêu của ta từ ngàn xưa chỉ là độc lập tự cường thôi, cốt đánh cho ngoại xâm rút lui rồi thì ta lại làm bài chính trị hoà hoãn với họ để mà phát triển :)
  6. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam thắng hay Mĩ thắng cho đến bây giờ vẫn cần phải bần thêm.Ta chưa bao giờ công nhận là thắng,chỉ là"đánh cho Mĩ cút,đánh cho Nguỵ nhào" mà thôi.Còn Mĩ cũng chưa bao giờ công nhận là họ thua ở Việt Nam.(Công nhận thì còn gì là thể diện nữa?)
    Chỉ có một điều không thể phủ nhận là Mĩ đã không ngăn cản được cái gọi là"sự bành trướng của chủ nghĩa Cộn sản ở Đông Dương" và di chứng của chiến tranh Việt Nam đến bây giờ vẫn tồn tại và gây nhiều hậu quả cho cả hai phía.
    Còn "Điện Biên Phủ trên không" năm 1972 thì Mĩ thua đứt đuôi!Cả về quân sự lẫn mưu đồ chính trị!
    (Em xin lỗi vì không đọc kĩ chủ đề nên hơi lan man!)
    Được hungsheva2004 sửa chữa / chuyển vào 03:44 ngày 26/02/2004
  7. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Năm 2002, nhân dịp 30 năm chiến thắng lịch sử ?oĐiện Biên Phủ trên không? cả nước đã rộ lên nhiều hoạt động kỷ niệm. Nhiều cơ quan, ban ngành tổ chức các cuộc thi tìm hiểu. Tôi cũng tham gia và đã may mắn được tiếp xúc với nhiều tư liệu, đặc biệt là tư liệu của Quân chủng Phòng không ?" Không quân. Nay gửi tới các bác một số hiểu biết về đề tài hấp dẫn này. Xin trình bày dưới dạng hỏi ?" đáp :
    -----------------------------------------------------------------

    1- Vì sao đế quốc Mỹ lại mở cuộc tập kích đường không chiến lược bằng B52 ra miền Bắc cuối năm 1972 ? Lực lượng không quân của Mỹ huy động tham gia chiến dịch như thế nào ?
    2- Lực lượng của Quân chủng PK-KQ tham gia chiến dịch 12 ngày đêm tháng chạp năm 1972 ?

    -------------------------------------------------------------------
    Vì sao đế quốc Mỹ lại mở cuộc tập kích đường không chiến lược bằng B52 ra miền Bắc cuối năm 1972 ?
    Với cuộc tập kích chiến lược mang tên ?oChiến dịch Lai-nơ-bếch-cơ II? để tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ 2 với mục đích :
    - Giúp quân ngụy giành dân, lấn đất để cải thiện thế đứng chân, viện trợ ồ ạt vũ khí cho quân ngụy, chuẩn bị cho quân ngụy đi vào giải pháp chính trị trên thế mạnh.
    - Tập trung ngăn chặn nguồn chi viện của ta từ miền Bắc vào miền Nam.
    - Gây sức ép buộc ta phải nhân nhượng cho Mỹ sửa đổi các điều khoản của hiệp định ?oVề chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam?
    Từ đầu tháng 3 ?"1972, theo lệnh của tổng thống Mỹ Nich-xơn, Không quân và Hải quân Mỹ đã sử dụng hỏa lực tối đa (pháo binh và máy bay) để hỗ trợ cho quân đội Sài Gòn trên mọi mặt trận ở miền Nam nước ta.
    Sang tháng 4, với kế hoạch mang tên ?oCuộc hành binh Lai-nơ-bếch-cơ I?, Mỹ lại tiến thêm một bước, đưa B52 đến ném bom Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng và mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai ra toàn miền Bắc, với mức độ hết sức khốc liệt. trong nhiều tháng trời cuộc hội đàm Ở Pa-ri lâm vào bế tắc.
    Để mở lối lối thoát cuộc đàm phán, ngày 08-10, phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã chủ động đưa ra một bản dự thảo ?oHiệp định về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam? trong đó có những thỏa thuận về thời hạn Mỹ chấm dứt ném bom, ký kết hiệp định, ngừng bắn trên toàn cõi Việt Nam.
    Phía Mỹ yêu cầu ta cho lùi thời gian biểu. Với thiện chí, phái đoàn ta chấp thuận. Còn tổng thống Mỹ Ních-xơn ngày 20-10 khẳng định :?Hiệp định coi như đã hoàn tất?
    Trong lúc bản hiệp định chỉ còn chờ chữ ký thì Nhà Trắng lại ngang ngược phản lại những điều đã giao ước. Kit-xinh-giơ thông báo trì hoãn ngày ký kết và ngày ngừng bắn, rồi đổ tại Nguyễn Văn Thiệu, tổng thống chính quyền Sài Gòn không chịu ký.
    Vừa khỏi mang tiếng là bỏ rơi đồng minh, vừa để gây sức ép tối đa buộc phía ta phải chấp nhận những điều kiện của Mỹ, một âm mưu cực kỳ hiểm độc hình thành trong bộ óc hung bạo của Tổng thống Mỹ : Đưa B52 ném bom Hà Nội, Hải Phòng, dùng sức mạnh hủy diệt của B52 làm áp lực để buộc Hà Nội phải quỳ gối. Đó là lý do của sự bội ước trắng trợn sau ngày 20-10-1972.
    Ngày 26-10 Chính phủ ta ra tuyên bố công khai lên án sự quay quắt lật lọng của Nhà Trắng. Dư luận Mỹ xôn xao.
    Bị ta vạch mặt, Kít-xinh-giơ ỡm ờ thanh minh và lập lờ tuyên bố :?Chúng ta tin rằng hòa bình đang ở trong tầm tay?. Thủ đoạn xảo trá của Kít-xinh-giơ thông qua màn khói ?oHòa bình trong tầm tay ?o vậy mà đánh lừa và trấn an được dư luận Mỹ. Ních-xơn tái đắc cử Tổng thống Mỹ.
    Trong cuộc họp ngày 24-11, Kít-xinh-giơ hăm dọa : ?oNếu các ông không tỏ ra biết điều, Tổng thống chúng tôi buộc sẽ ra lệnh ngừng đàm phán và tiếp tục các hành động quân sự mà hậu quả sẽ khó lường?
    Để có thể đi đến ký kết hiệp định hòa bình, phía ta đã có nhiều nhân nhượng, nhưng cũng có những điều không thể nào nhân nhượng nổi. Ngày 13-12, cuộc đàm phán hoàn toàn bế tắc, phải dừng lại. Cố vấn Lê Đức Thọ cảnh báo :?Các ông gieo gió ắt phải gặt bão?.
    Ngày 14-12, Nich-xơn chính thức ra lệnh : Hải quân tiếp tục rải thủy lôi phong tỏa các cảng và các cửa sông Bắc Việt. Không quân bắt đầu cuộc tiến công bằng B52 vào Hà Nội, Hải Phòng.
    Đêm 18-12, những loạt bom đầu tiên của B52 Mỹ đã dội xuống Hà Nội.
    Màn kịch ?oHoà bình trong tầm tay? có thể lừa bịp được ai đó, nhưng với nhân dân Việt Nam, một dân tộc dạn dày chống giặc ngoại xâm và vốn có tinh thần cảnh giác truyền thống thì không dễ bị đánh lừa. Quân dân Hà Nội, Hải Phòng bước vào cuộc chiến đấu một cách hoàn toàn chủ động và đã giáng cho không quân chiến lược Mỹ đòn thất bại nặng nề nhất.
    Lực lượng không quân của Mỹ huy động tham gia chiến dịch :
    - Gần một nửa số máy bay chiến lược B52 của toàn nước Mỹ (193/400 chiếc). thực tế xuất phát 663 lần chiếc. khu vực Hà Nội 444 lần chiếc
    - Gần một phần ba số máy bay chiến thuật F4, F105, F111 ? của toàn nước Mỹ (1077/3043 chiếc). thực tế xuất kích 3920 lần chiếc
    - Một phần tư số tàu sân bay của toàn nước Mỹ (6/24 chiếc), cùng nhiều tàu chỉ huy - dẫn đường, tàu khu trục, tàu tên lửa, tàu ra-đa, tàu bảo vệ, tàu cấp cứu, tàu sửa chữa ? của Hạm dội 7 ở Thái Bình Dương
    - Đó là chưa kể 50 máy bay tiếp dầu trên không và một số lượng lớn những máy bay phục vụ khác như : máy bay gây nhiễu điện tử từ xa, máy bay trinh sát có người lái, không người lái, tầng thấp, tầng cao, máy bay chỉ huy, dẫn đường, liên lạc, cấp cứu ?
    Chỉ riêng không quân chiến thuật đã bằng tổng lực lượng của 2 nước mạnh nhất châu Âu hồi đó gộp lại (Anh :600 chiếc, Tây Đức : 500 chiếc).
    Số máy bay chiến lược, chiến thuật được Mỹ đưa vào cuộc tập kích lần này đều là những thứ vũ khí vào loại hiện đại bậc nhất thời ấy, phần lớn được cải tiến hoàn hảo hơn nhiều so với thời khỳ chiến tranh phá hoại lần thứ nhất(1965-1968)
    Tất cả các căn cứ của Mỹ ở Đông Nam Á đều được sử dụng đ0ể phục vụ cho cuộc tập kích này, kể cả căn cứ ở Ô-ki-na-oa (Nhật). Máy bay chiến lược B52 cất cánh từ căn cứ En-đơ-xơn trên đảo Gu-am trên Thái Bình Dương và U-ta-pao(Thái Lan)
    Tóm lại, đây là một cuộc huy động lực lượng to lớn chưa từng có của Mỹ từ sau đại chiến thế giới lần thứ 2 cho một trận tập kích đường không.
    Để chỉ huy chung 2 căn cứ En-đơ-xơn và U-ta-pao, Lầu Năm Góc đã cấp tốc thành lập một bộ chỉ huy lâm thời số 57, do tướng Vốt làm tư lệnh. bộ chỉ huy này đặt dưới quyền của Bộ chỉ huy không quân chiến lược và Bộ Quốc phòng Mỹ. Cả một guồng máy chiến tranh khổng lồ nằm trong tay Tổng thống Ních-xơn, người duyệt kế hoạch và là tổng tư lệnh tối cao.
    Lực lượng của Quân chủng PK-KQ tham gia chiến dịch :
    Cuối năm 1972, bộ đội PK-KQ ta cùng một lúc phải đảm đương 3 nhiệm vụ rất nặng nề : vừa tiếp tục tham gia tác chiến trong đội hình quân binh chủng hợp thành ở mặt trận phía Nam, bảo vệ vùng giải phóng Quảng Trị; vừa phải bảo vệ giao thông vận chuyển trên địa bàn Quân khu 4 và trên tuyến cửa khẩu Trường Sơn; đồng thời phải luôn sẵn sàng đánh trả một cuộc tập kích đường không quy mô lớn của đế quốc Mỹ vào Thủ đô Hà Nội và thành phố cảng Hải Phòng.
    Lực lượng phòng không ta buộc phải xé nhỏ ra để đáp ứng các yêu cầu chiến lược nói trên và tập trung vào 3 cụm :
    1- Cụm PK Hà Nội :
    Có sư đoàn B61, lực lượng PPK Quân khu Tả ngạn đóng ở Hải Hưng và dân quân tự vệ Hà Nội, Hà Tây, Hòa Bình, Vĩnh Phú gồm :
    - 2 Trung đoàn tên lửa PK H57, H61 (sau được tăng cường trung đoàn H74 ở khu IV ra tham gia giai đoạn 2 của chiến dịch). Thời điểm cao nhất trong chiến dịch ta cũng chỉ có 13 tiểu đoàn hỏa lực tên lửa chiến đấu.
    - 5 Trung đoàn PPK : H20, H12, H44, H21, H60
    - 2 Tiểu đoàn PPK của Quân khu tả ngạn ở Hải Hưng
    - Các tổ bắn máy bay của dân quân tự vệ Hà Nội, Hà Tây, Hòa Bình, Vĩnh Phú.
    2- Cụm PK Hải Phòng :
    Có sư đoàn 363, lực lượng PPK Quân khu Tả Ngạn dân quân tự vệ Hải Phòng, Quảng Ninh gồm :
    - 2 trung đoàn tên lửa PK : H38, H85
    - 1 trung đoàn PPK : H52, sư đoàn B63
    - 1 trung đoàn PPK và 4 tiểu đoàn PPK quân khu tả ngạn
    - 45 đội bắn máy bay của dân quân tự vệ Hải Phòng và 40 đội bắn máy bay của Quảng Ninh
    3- Cụm PK đường 1 Bắc :
    Có sư đoàn B75, lực lượng PK quân khu Tả ngạn và dân quân tự vệ Hà Bắc gồm :
    - 1 trung đoàn tên lửa PK H68
    - 5 trung đoàn PPK : H82, H24, H16, H40, H13
    - 2 tiểu đoàn PPK quân khu Tả ngạn
    - 20 đội bắn máy bay của dân quân tự vệ Hà Bắc
    Máy bay tiềm kích MIG 21, loại có tính năng vượt trên tầm cao của B52, có vài trung đoàn nhưng số phi công có khả năng bay đêm lại không nhiều.
    Lực lượng ra-đa cảnh giới và dẫn đường cũng chỉ có non ba chục đại đội, được bố trí rải khắp miền Bắc.
    Lực lượng của ta chỉ có vậy. Trong khi căn cứ xuất phát của Mỹ là những phi trường siêu hạng, những hàng không mẫu hạm khổng lồ thì phía ta, trừ Nội Bài là sân bay cấp I, còn lại là những sân bay cấp II, cấp III, thậm chí là những sân bay dã chiến mà đường băng làm bằng đất nén.
    Cơ quan đầu não chiến dịch của ta là Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, đặt sở chỉ huy trong một hang đá gần Hà Nội, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt nam
    -----------------------------------
  8. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Trong 12 ngày đêm tháng chạp năm 1972 (Từ 18 đến 29-12-1972), quân và dân miền Bắc đã bắn rơi bao nhiêu chiếc máy bay các loại ? Trong đó có bao nhiêu chiếc B52?
    Riêng quân chủng PK-KQ bắn rơi bao nhiêu chiếc ? Trong đó có bao nhiêu chiếc B52?

    ----------------------------------------------
    Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Không quân Mỹ chưa bao giờ phải chịu thất bại nặng nề như trong chiến dịch đánh vào Hà Nội, Hải Phòng.
    Trong 12 ngày đêm chiến đấu dũng cảm kiên cường, mưu trí sáng tạo và ý chí quyết chiến, quyết thắng, quân và dân miền Bắc đã bắn rơi 81 máy bay Mỹ các loại. Trong đó có :
    - 34 chiếc B52 (16 chiếc rơi trên đất Việt Nam),
    - 5 chiếc F-111 (2 chiếc rơi tại chỗ)
    - 42 máy bay chiến thuật các loại,
    - Tiêu diệt và bắt sống nhiều giặc lái.
    Đêm cuối cùng (29-12-1972), tổng số B52 bị hạ lên tới 34 chiếc, đạt tỉ lệ 34/193, tức 17,6%, vượt xa chỉ tiêu N3, là tỷ lệ buộc Mỹ phải thua cuộc (bằng 10%). Nửa đêm hôm ấy Ních-xon chấp nhận thua cuộc và ra lệnh chấm dứt cuộc hành binh Lai-nơ-bếch-cơ II
    Sau cuộc ném bom tàn bạo ấy, chính tướng Giooc Ết-tơ, Phó chỉ huy Không quân chiến lược Mỹ, ngày 30-12-1972 đã phải thú nhận : ?Tổn thất về máy bay chiến lược B52 cùng các nhân viên phi hành là hết sức nặng nề, là đòn choáng váng đánh thẳng vào những nhà vạch kế hoạch của Lầu Năm Góc?.
    Kẻ thù công nhận thất bại nặng nề của họ, mặc nhiên cũng là thừa nhận thành tích to lớn của quân dân ta.
    Thành tích của Quân chủng PK-KQ :
    Chiến thắng ?oĐiện Biên Phủ trên không? là chiến công chung của quân dân cả miền Bắc nước ta. Trong chiến công chung ấy, nổi lên có những địa phương, những binh chủng, những đơn vị lập thành tích thật suất sắc. Nói về địa phương thì Hà Nội là địa phương lập chiến công to lớn hơn cả : bắn rơi 32 chiếc, trên tổng số 81 máy bay của toàn chiến dịch, trong đó có 25 B52, trên tổng số 34 chiếc.
    Riêng quân chủng PK-KQ lập chiến công thật to lớn : bắn rơi 47 máy bay các loại, trong đó có 29 chiếc B52 (16 chiếc rơi tại chỗ) :
    - Bộ đội tên lửa bắn rơi 36/81 máy bay các loại, trong đó có 29/34 chiếc B52. Tất cả 16 chiếc B52 rơi tại chỗ đều là chiến công của bộ đội tên lửa.
    - Bộ đội Không quân bắn rơi 2 chiếc B52, do Phạm Tuân và Phạm Xuân Thiều, phi công lái MIG 21. cả hai anh đều được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
    - Bộ đội PPK bắn rơi 1 chiếc B52 (đại đội 174 pháo 100 mm trung đoàn H52.
    - Bộ đội PPK 100 mm, trung đoàn H56, quân khu Việt Bắc (tại Thái Nguyên) bắn rơi 2 chiếc B52
    Các đơn vị lập công xuất sắc bắn rơi B52 và F-111 là :
    - Đoàn tên lửa Thành Loa (H61) bắn rơi 12 chiếc B52, có 7 chiếc rơi tại chỗ và 1 chiếc F-111.
    - Đoàn tên lửa Cờ Đỏ(H57) bắn rơi 11 chiếc B52, có 8 chiếc rơi tại chỗ và 1 chiếc F-111.
    - Tiểu đoàn 72 Đoàn Tên lửa Nam Triệu (H85) bắn rơi 1 chiếc B52 tại chỗ trên đường Hoàng Hoa Thám.
    - Tiểu đoàn 88 Đoàn Tên lửa Hùng Vương (H74) băn rơi 1 chiếc B52.
    - Đại đội tự vệ liên cơ (cơ khí Mai động, Lương Yên, nhà máy gỗ) Hà Nội bắn rơi tại chỗ 1 chiếc F-111.
    - Các tiểu đoàn 76,77,78,79,57,93,72, ngoài huy chương, còn được tặng thêm mỗi đơn vị một bức trướng ?oBắn rơi tại chỗ B52 Mỹ?
    - Riêng Tiểu đoàn tên lửa 59, ngoài chiến công bắn rơi 3 B52 đã vinh dự đặc biệt nhận một bức trướng duy nhất mang dòng chữ ?oBắn rơi tại chỗ chiếc B52 Mỹ đầu tiên?
    Tại sao chúng ta đặc biệt coi trọng thành tích bắn rơi máy bay tại chỗ ?
    ?oRơi tại chỗ? là máy bay Mỹ trúng đạn, giặc lái bị chết hoặc nhảy dù, là những chiếc pháo đài bay bốc cháy, sáng rực trời đêm rồi đâm đầu xuống đất. Đó là những bằng chứng hùng hồn tố cáo tội ác, cũng như sự thất bại nhục nhã của bọn xâm lược.
    Đối với Mỹ, đó là thất bại không thể chối cãi. Còn đối với bộ đội PK-KQ ta thì đó là chiến công đặc biệt xuất sắc được cấp trên lập tức công nhận. Nó giống như những cú ?osút tung lưới?, khiến kẻ thù choáng váng khiếp đảm, còn quân dân ta thì nức lòng, phấn chấn.
    Trong đêm 20-12-1972 trên bầu trời Thủ đô Hà Nội, 7 chiếc B52 bị bắn hạ trong đó có 5 B52 rơi tại chỗ, thực sự là một trong những đêm kinh hoàng của giặc Mỹ.
    -----------------------------------
  9. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    1- Đơn vị phát hiện B52 đầu tiên bay vào Hà Nội.
    2- Đơn vị bắn rơi B52 đầu tiên trong chiến dịch 12 ngày đêm.
    3- Trung đoàn bắn rơi nhiều B52 nhất là đơn vị nào ? Có bao nhiêu chiếc ?
    4- Tiểu đoàn bắn rơi nhiều B52 nhất là đơn vị nào ? Có bao nhiêu chiếc ?

    ----------------------------------------------------------------------
    1- Đơn vị phát hiện B52 đầu tiên bay vào Hà Nội :
    Trong đêm đầu tiên của chiến dịch 12 ngày đêm 18-12-1972, khi hàng đàn B52 bay vào Hà Nội, quân dân miền Bắc không bị bất ngờ, sớm phát hiện địch từ rất xa và đã chủ động đánh địch ngay từ đầu.
    Buổi chiều hôm đó, Đảng uỷ Quân chủng đã nhận định :?Tổng hợp các nguồn tin trong ngày, chúng ta có thể khẳng định : Đêm nay địch sẽ đánh lớn vào Hà Nội. Có khả năng B52 sẽ đánh từ chập tối?.
    Đồng thời chỉ thị cho Binh chủng ra-đa :?Bộ đội ra-đa phải quản lý không phận thật chặt, quyết không để lọt mục tiêu, nhất là hướng tây bắc?.
    Đến 18 giờ 50 phút, bộ đội phòng không ?" không quân được lệnh chuyển vào cấp một, cấp sẵn sàng chiến đấu cao nhất.
    19 giờ 10 phút, Đại đội 16 ra-đa trung đoàn H91 phát hiện có nhiều B52. Kíp trắc thủ đã kịp thời thông báo những toạ độ đầu tiên của kẻ thù khi nó đang bay lên phía Thượng Lào.
    Đó chính là đơn vị phát hiện B52 đầu tiên bay vào Hà Nội
    2- Đơn vị bắn rơi B52 đầu tiên trong chiến dịch 12 ngày đêm :
    Sau khi Đại đội 16 ra-đa trung đoàn H91 phát hiện có nhiều B52, vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 18-12, Đại đội 45 ra-đa đã khẳng định dứt khoát :?B52 đang bay vào Hà Nội?.
    Sau khi đã đảm bảo chắc chắn rằng B52 đang bay vào Hà Nội, quân chủng báo cáo lên Tổng hành dinh. Cục tác chiến phát lệnh báo động cho Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.
    Ở trên độ cao hơn 9 ngàn mét hàng đàn pháo đài bay B52 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, như những bầy thú dữ, xé màn đêm bay vào Hà Nội.
    Giống như một chiếc bẫy đã gài, một dây cung đang chờ bật, quân dân toàn miền Bắc đã sẵn sàng. Cán bộ chiến sỹ toàn quân chủng PK-KQ đã sẵn sàng.
    19 giờ 44 phút, quả đạn đầu tiên của Tiểu đoàn 78, thuộc Trung đoàn H57 rời bệ phóng, mở đầu cuộc ?onghênh tiếp dữ dội? trên bầu trời Hà Nội. Hàng loạt những con ?orồng lửa? tiếp theo của các tiểu đoàn 57, 59, 73, 94 bay vút lên trời, cùng những chiếc MIG 21, trước đó đã rời đường băng, lao vào đội hình địch.
    20 giờ 13 phút, ở Tiểu đoàn 59, thuộc Trung đoàn H61, quả tên lửa mang số hiệu C20A vạch trời đêm, lao trúng đích, hạ tại chỗ chiếc B52G, xuất phát từ căn cứ Gu-am, rơi xuống cánh đồng Chuôm, xã Phù Lỗ, Huyện Kim Anh. Đây là chiếc B52 bị hạ tại chỗ đầu tiên trên đất nước ta, cũng là chiếc B52 bị bắn rơi và rơi tại chỗ của toàn chiến dịch, là chiến công đầu xuất sắc của quân dân Thủ đô.
    Đêm hôm ấy, quân dân ta lập chiến công vang dội, bắn rơi 3 pháo đài bay Mỹ.
    3- Trung đoàn bắn rơi nhiều B52 nhất :
    Về thành tích bắn rơi B52, nếu so sánh cấp sư đoàn thì Sư đoàn Phòng không Hà Nội (tức Sư đoàn B61) xuất sắc nhất : Bắn rơi 25 máy bay B52, rất xứng đáng là đơn vị chủ công của Quân chủng PK-KQ. Trong Sư đoàn Phòng không Hà Nội có :
    - Trung đoàn tên lửa H61 : bắn rơi 12 chiếc B52 (có 7 chiếc rơi tại chỗ). (Chưa tính gồm thành tích của tiểu đoàn 72, thuộc Trung đoàn H85 của Hải Phòng lên phối thuộc với Trung đoàn H61, đêm 27-12 hạ tại chỗ 1 B52 rơi tại chỗ trên đường Hoàng Hoa Thám). Đây là Trung đoàn bắn rơi nhiều B52 nhất.
    - Trung đoàn tên lửa H57 : Bắn rơi 11 chiếc B52 (8 chiếc rơi tại chỗ)
    Đây là hai trung đoàn chưa từng ?ochạm chán? với B52, nhưng nhờ ra sức học tập kinh nghiệm của các đơn vị đàn anh, tích cực huấn luyện và vận dụng tốt cach đánh nên đã đánh rất giỏi, thắng rất to.
    4- Tiểu đoàn bắn rơi nhiều B52 nhất :
    - Tiểu đoàn tên lửa 77, trung đoàn 257 : Bắn rơi 4 B52 (3chiếc rơi tại chỗ) là đơn vị có lối đánh thông minh, quả cảm, đạt hiệu quả chiến đấu cao nhất. Trận địa của Tiểu đoàn 77 lập công oanh liệt, về sau được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử - văieät nam hóa của Thủ đô.
    - Tiểu đoàn tên lửa 57, trung đoàn H61 : Bắn rơi 4 chiếc B52 (2 chiếc rơi tại chỗ), có trận chỉ bằng 2 quả đạn trong vòng 10 phút đã bắn rơi 2 chiếc B52.
    - Tiểu đoàn tên lửa 78, trung đoàn H57 : Bắn rơi 3 chiếc B52 (2 chiếc rơi tại chỗ) là đơn vị đầu tiên phóng quả đạn đầu tiên mở màn chiến dịch.
    - Tiểu đoàn tên lửa 93, trung đoàn 261 : Bắn rơi 3 chiếc B52 (cả 3 chiếc rơi tại chỗ).
    - Tiểu đoàn tên lửa 59, trung đoàn H61 : Bắn rơi 3 chiếc B52(1 chiếc rơi tại chỗ), lập chiến công đầu toàn chiến dịch.
    - Tiểu đoàn bắn rơi B52 cuối cùng : Tiểu đoàn tên lửa 79, trung đoàn H57 lúc 23 giờ 16 phút ngày 29-12-1972.
    - Tiểu đoàn đánh trận cuối cùng trong chiến dịch : Tiểu đoàn tên lửa 72, trung đoàn H85, lúc 23 giờ 29 phút ngày 29-12-1972. Trước đó ngày 27-12, vào lúc 23 giờ 03 phút tiểu đoàn đã bắn rơi tại chỗ giữa lòng Hà Nội, cách trung tâm Quảng trường Ba đình 600 mét. Nơi đây đã trở thành địa điểm bảo tồn di tích chiến tranh độc đáo. Một mảnh xác máy bay to tướng cắm giữa lòng hồ Hữu Tiệp.
  10. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Tội ác của Mỹ trong chiến dịch tập kích đường không tháng chạp năm 1972.
    ------------------------------------------------------------------------
    Cuộc tập kích bằng máy bay B52 vào Hà Nội, Hải Phòng tháng 12-1972 là một cuộc ném bom hủy diệt vô cùng man rợ. Trong 12 ngày đêm, Mỹ đã sử dụng 663 lần chiếc B52 và 3920 lần chiếc máy bay chiến thuật dội xuống Hà Nội, Hải Phòng và một số nơi khác trên miền Bắc nước ta hơn 100 ngàn tấn bom vào 140 điểm lớn nhỏ thuộc 5 thành phố, 17 tỉnh và khu vực Vĩnh Linh. Chúng đã hủy diệt nhiều khu phố làng mạc, phá sập 5.480 ngôi nhà, trong đó có gần 100 nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà ga, giết hại 4.025 người và làm bị thương 3.327 dân thường.
    Riêng Hà Nội, với 444 lần chiếc B52 cùng nhiều máy bay chiến thuật, đã đánh phá 67 xã ngoại thành và 39 phố nội thành, 7 ga xe lửa, 4 cầu, 4 bến phà và đài phát thanh ?oTiếng nói Việt nam?. Khu vực Yên Viên bị 5000 quả bom Mỹ đào xới, huỷ diệt.
    Bệnh viện Bạch Mai, một cơ sở y tế dân sự vào loại lớn nhất miền Bắc hồi bấy giờ bị B52 Mỹ dội bom. Toà nhà chính của bệnh viện đổ sập, đè lên những căn hầm, trong đó có rất nhiều bệnh nhân và nhân viên y tế đang ẩn nấp.
    Khu tập thể An Dương có hàng trăm nhà ở bị phá huỷ, 117 người dân vô tội bị bom Mỹ giết hại và 151 người bị thương.
    Khu phố Khâm Thiên, một khu phố có mật độ dân số đông nhất Hà Nôi, đã bị một loạt bom B52 trùm kín cả chiều dài hàng ki-lô-mét. 2265 ngôi nhàbị phá huỷ, 287 người chết và 290 người bị thường.
    Về phía Quân chủng PK-KQ, trong 12 ngày đêm máy bay Mỹ đã tập kích hàng trăm trận, ném bom ồ ạt và bắn tên lửa nhiều lần vào 19 trận địa tên lửa, 14 trận địa pháo PK, 8 sân bay. Một số cán bộ chiến sỹ của ta đã anh dũng hy sinh, khí tài hư hỏng như : Tiểu đoàn 76, Tiểu đoàn 77, Đai đội PPK 71 ?
    Bên cạnh những mục tiêu quân sự, kinh tế cần huỷ diệt, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc còn có âm mưu đánh vào những mục tiêu dân sự, nhằm gây tổn thất, thương vong lớn về sinh mạng làm cho tinh thần dân ta khiếp đảm.
    Nhưng chúng đã lầm to. Tội ác của chúng trong những ngày tháng chạp năm 1972 đã không làm cho quân dân ta nao núng, ngược lại chỉ làm tăng thêm lòng căm thù và quyết tâm chiến đấu của quân dân ta mà thôi.
    Thực tế diễn ra trong chiến dịch 12 ngày đêm đã chứng minh điều đó.
    -----------------------------------
    Chà, mỏi tay quá. Có bác nào thương tình Vote cho ít sao để khoe với mấy đứa em.

Chia sẻ trang này