1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy đọc báo về trận chiến thắng B52 1972

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Cavalry, 17/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Nói nhưng không biết nói chơi hay nói thiệt đây ...................Số tên lửa mà ta dùng bắn B52 là SAM 3 (?) của CUBA và SIRYA ..............................
  2. ucbu

    ucbu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá cái này cứ nói đi nói lại, SAM2 là thừa đủ để bắn B52 rồi.
    Vietchess | Ván cờ hay | Chess puzzle
  3. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích bác Typoon, nhưng cái cách nhìn của bác "vết nhơ cho Việt Nam" làm em rất tức! Bác cũng công nhận lúc đó Vũ Xuân Thiều đã hết đạn, lại bay quá gần, với một loạt F-4 của Mĩ bảo vệ thằng B-52, bác ấy liệu có thoát được không?
    Phi công Nhật là chủ động đem bom, loại bỏ khả năng thoát hiểm (như tàu ngầm của nó còn hàn cửa thoát hiểm lại) đâm thẳng vào tàu Mĩ, gì thì gì vẫn luôn được người Mĩ kính nể và khâm phục. Ở đây, Vũ Xuân Thiều đã có một hành động anh hùng và sáng suốt đến thế, sao lại dùng từ "vết nhơ" được?
    Bác làm em quá thất vọng!
     
    Xtreme Nationalist.
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Hồi trước ông thầy em cũng kể là Cuba cung cấp cho ta một số tên lửa phòng không. Nhưng chắc là SA-3 thật thì cũng không nhiều lắm. Còn đọc ở đâu đó trong box này cũng có bài nói 3 trung đoàn SA-3 bị kẹt ngoài vịnh Hạ Long vì vướng thủy lôi, không vào tham chiến được.
  5. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    Kỷ niệm 49 năm Ngày truyền thống Bộ đội không quân anh hùng:Trao huân chương cho các phi công có thành tích xuất sắc

    Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày truyền thống Bộ đội không quân anh hùng (3/3/1955 - 3/3/2004), chiều 3.3 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao huân chương cho các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp nguyên là phi công thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, đã có thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tới dự có thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Quân sự T.Ư, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại diện lãnh đạo cơ quan Bộ Quốc phòng.
    Được sự ủy quyền của *************, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu đã trao Huân chương Quân công hạng 3 cho: trung tướng Trần Hanh, trung tướng Nguyễn Văn Cốc, trung tướng Phạm Tuân và trao Huân chương Chiến công cho: thiếu tướng Nguyễn Đăng Kính, thiếu tướng Phạm Ngọc Lan, đại tá Từ Đễ, đại tá Trần Thông Hào.

  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]
     
    Không ảnh của Mỹ chụp (Chú thích là 1 sân bay của Vịêt Nam) sau đợt ném bom 12 ngày đêm vào Hà Nội.
  7. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    Cái này thì có lẽ ta phải xem xét lại bác ạ! Lý do:
    1. Trong cuốn sách thống kê công khai về số lượng máy bay Mỹ đủ loại bị bắn hạ trong chiến tranh Việt Nam không có chi tiết nào nói rằng B-52 đã bị Mig bắn rơi cả, thậm chí còn có chi tiết " một xạ thủ súng máy ngồi sau B-52 claimed rằng mình đã hạ 1 Mig!!!" .
    2.Chuyện bác Phạm Tuân bắn rơi B-52 thì chỉ có mỗi Việt Nam ta Claimed như vậy thôi. Ta chú ý 2 chi tiết:
    -Trong đêm bác Phạm Tuân bắn rơi B-52 và tiêu diệt toàn bộ tổ lái thì đêm đó Mỹ có bị rơi B-52 nhưng nói la đều do tên lửa SAM và tổ lái được cứu thoát do nhảy dù vào đất Thailand.
    -Không thấy trưng bày mảnh xác và các chứng cứ xác thực chứng tỏ rằng chiến công của bác Tuân là có thực.
    Có lẽ đây là một bí ẩn của lịch sử chăng?
    Viên phi công Mỹ bị bắt gặp bác Tuân không phải là nạn nhân của bác Tuân đâu nhé! Anh ta muốn gặp phi công lái Mig cho nên ta đã cử bác Tuân đến gặp mà thôi.
    Nói đến các phi công anh hùng mà Mỹ phải công nhận thì phải kể đến: Nguyễn Văn Cốc, Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn Tiến Sâm, Ngô Đức Mai....là các sát thủ lái Mig của VN.
    Chuyện Mig diệt B-52 của ta có lẽ chỉ là một huyền thoại, may ra người phi công lái Mig VN duy nhất đã gần hạ B-52 có lẽ là trường hợp của phi công Nguyễn Văn Rạng mà thôi.
    Trường hợp của bác Vũ Xuân Thiều cũng để lại nhiều bí ẩn.
    Chúc các bác vui khoẻ!
  8. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    Tuy nhiên một sự thật hiển nhiên mà cả thế giới phải công nhận đó là:
    -Chỉ có ở Việt Nam phóng pháo cơ hạng nặng B-52 mới bị bắn rơi
    -Số lượng máy bay Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời VN nhiều hơn bất cứ nơi nào trên thế giới.
    -Lực lượng không quân non trẻ của VN đã chơi ngang ngửa thậm chí đôi khi trên cơ không lực Hoa Kỳ hùng mạnh và già đời. Các phi công Mỹ bị Mig bắn rơi có tên đã từng là Ace trong chiến tranh Triều Tiên, có tên đã từng là phi công vũ trụ dự bị.
    Tự hào nhưng ta không thể nói những gì không có thật hoặc vẫn chưa được kiểm chứng rõ ràng. 12 năm qua tôi cũng đã từng tin sái cổ về chiến công của bác Tuân nhưng nay có điều kiện tìm hiểu tôi thấy đây là một dấu chấm hỏi lớn . Mong rằng dấu hỏi này sẽ sớm được xoá đi và thay bằng một câu trả lời minh bạch. Hơn ai hết, chúng ta , những người Việt Nam đều cầu mong rằng câu trả lời đó sẽ là: đúng! Phi công Phạm Tuân đã bắn rơi B-52 !
    Các bác cứ seach thử trên mạng mà xem. Không có bài nào của phương Tây công nhận Mig do phi công VN lái đã bắn rơi B-52 cả.
  9. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    Công bằng mà nói, ta phải công nhận công lao của các phi công VN đã góp phần xua lũ F-4 và F-105 gây nhiễu và phóng Shrike vào các trạm ra da góp phần không nhỏ giúp bộ đội tên lửa vạch nhiễu tìm thù hạ B-52 rụng như sung.
    Trước trận chiến, người Mỹ đã kết luận : kẻ thù chính của B-52 là Mig-21 cho nên chúng đã cho tụi F-111 "chăm sóc" rất kỹ các sân bay của ta. Số Mig cất cánh được trong 12 ngày đêm lịch sử đó hẳn không nhiều. Có cất cánh được thì cũng chủ yếu từ các sân bay dã chiến mà tụi Mỹ chủ quan tưởng ta không còn sử dụng được.
    Sân bay Yên Bái mà bác Phạm Tuân cất cánh đêm đó cũng lởm chởm hố bom. Việc cất cánh được trên những đường băng như vậy cũng là một kỳ tích đáng được phong anh hùng vì tinh thần dũng cảm rồi.
    Yêu nước nhưng ta không thể vì thế mà bốc...phét được.
  10. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    KHÔNG THẤY CHÚNG NÓ CHÚ THÍCH VỊ TRÍ "COMPLETE DESTROYED BACH MAI HOSPITAL" TRÊN ĐÓ NHỈ, BỌN VÔ NHÂN TÍNH!!!

    The Observer

    Được nguoiquansat sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 26/03/2004

Chia sẻ trang này