1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy đọc và chia sẻ cùng chúng tôi!

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Interceptor, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Tình hình hiện nay cũng đã tạm ổn sau khi có khoảng hơn 100 cảnh sát cơ động được điều đến bảo vệ nhưng mọi người vẫn còn rất lo lắng sợ hãi.
    Các bạn vào Link này xem phòng của 1 SV Tàu sau vụ tràn vào phòng đánh đập và cảnh anh ta trong bệnh viện:
    http://medlem.spray.se/gyxlshn3/bbs/viewthread.php?tid=16
    Được interceptor sửa chữa / chuyển vào 04:32 ngày 22/05/2003
  2. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Trong box Sinh viên xuất hiện thêm một topic về tình hình của những du học sinh tại Ukraina. Thật đáng buồn! Giữa những con người với nhau, không hiểu được tại sao người ta lại có thể hành động như vậy? Tại Ukraina không có một tổ chức nào có thể đứng ra bênh vực cho quyền lợi của các bạn sao? Trơ trọi nơi đất khách, nếu xung quanh mình là những con người hiền hoà thì chẳng sao. Đằng này.....
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  3. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Em xin chia buồn với các bác bên Kief nhé. Nhưng vẫn phải chụi thui biết làm thế nào bây giờ ? Chỗ em không kinh khủng như chỗ các bắc nhưng đập nhau với bảo vệ là chuyện thường của huyện. May mà chỗ em đông người việt mình và cũng được cảnh sát giúp đỡ nên không mấy khi có người phải vào nhà thương. Mình đã sống nhờ ở nước họ thì mình phải chịu thôi. Nước mình bé, nước mình nghèo phải nhờ vả nước họ nên mình đành chịu nhịn đi. Găng làm gì chỉ tổ thiệt thân thôi.
    Nhớ hồi mới sang đây em đá bóng với một bọn Nga. Đá một lúc rồi cãi nhau và dẫn đến ẩu đả. Mình cũng bị thương mà nó cũng bị thương. Nhưng khi đến cảnh sát thì mình lại là người phải bồi thường. Mình càng làm căng bao nhiêu thì càng thiệt bấy nhiêu. Chỉ vì không nhịn được mà đã có mấy thằng bạn em đã về nước rùi đấy. Mình đang cần họ thì phải chụi thôi. Khi nào học xong thi mình phá họ cũng chưa muộn đâu anh ah. Chuc các anh gạp nhiều may mắn nhé. Uống tí bia cho đỡ nóng nào

    Let's smile when you want to cry !
  4. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Hiện nay tình hình bên này đã tạm ổn định rồi. Mọi người đã lại đi học bình thường tuy vẫn cần sự bảo vệ của cảnh sát!
  5. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Thế là mừng rồi.Đồng chí ở bên đó cứ cố gắng học tốt nhá.Bao giờ về Hải Phòng anh em box Nga sẽ an ủi tận tình sau,
    _
    oеня зовf, Ц​

Chia sẻ trang này