1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy đọc và suy ngẫm!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi ngoctrungst, 24/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    " Những người được xem là thành công trong cuộc sống đều là những người chủ động tìm kiếm những tình huống, những sự việc theo ý muốn. Nếu không tìm thấy, họ sẽ tự mình tạo ra chúng."
    -George Bernard Shaw
    Đừng khóc bởi những gì đã qua, hãy cười cho những điều đang chờ phía trước
    -Khuyết danh-
    bạn có thể thất vọng nếu thất bại, nhưng bạn sẽ sụp đổ đến tận cùng nếu từ bỏ mọi ước mơ
    -Miguel de Unamuno-
    Nếu ai đó lắng nghe, chìa bàn tay ra, thì thầm một lời khích lệ tử tế hoặc tìm cách thấu hiểu một ngươì cô đơn, những điều lạ thường sẽ bắt đầu xuất hiện
    -Loretta Girzartis-
  2. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt đảng chính phủ, Hội phụ nữ, phụ lão, tổ dân phố. Giử tới Tất cả mọi người một năm mới, Tiền vào cứ gọi là nhỏ giọt như cafe fin, tiền ra ào ào như nước sống đà, hèm hèm....Sức khoẻ phi thường => Vô thương, hèm phát nữa.......có nằm viện thì nằm vài tháng cho nó bõ công, Những người yêu nhau thì càng yêu nhau để cho có thêm nhiều bệnh viện phụ sản, Những người chưa yêu thì yêu liền một lúc vài chục em, cho máu bõ công yêu,,,,,,,hèm thêm phát nữa rồi chúc tiếp, thôi xin chúc hết ạ ... Nhậu đi.
  3. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn hãy luôn là chính mình
    -Buckroo Bonzai-
    Quá khứ là nơi con người ngoảnh lại chiêm nghịêm, rút ra từ bài học lỗi lầm để rồi không ngừng vun đắp cho mình tình yêu và sự trân trọng đối với tương lai
    Nếu bạn không học hỏi thì sẽ mau chóng già nua, dù ở tuổi 20 hay 80. Nếu bạn chịu học hỏi thì sẽ trẻ mãi. Điều quan trọng trong cuộc sống này là hãy để tâm hồn bạn luôn trẻ trung
    -Henry Ford-
  4. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Tự biết mình
    Nếu bạn định trở thành một người tuân thủ luật chơi thì bạn phải cực kỳ khách quan khi đánh giá bản thân mình. Rất nhiều người không làm được điều này, họ không nhìn được họ như người khác nhìn họ.
    Điều này cũng không chỉ đơn giản là người khác nhìn mình như thế nào mà còn là bản thân mình nhìn nhận mình như thế nào nữa.
    Chúng ta đều mang trong tâm trí hình ảnh về con người mình - chúng ta trông ra sao hay có vẻ ra sao, chúng ta sống nhờ cái gì, và ta làm việc như thế nào - vấn đề ở chỗ độ xác thực của hình ảnh đó đến mức nào? Có thể tôi nghĩ rằng tôi là một người làm việc sáng tạo và hơi khác người trong khi người khác lại cho tôi là một kẻ bừa bộn và vô tổ chức. Đâu là nhận xét đúng? Đâu là sự thực?
    Để nhận ra được điểm mạnh và điểm yếu, trước tiên bạn phải hiểu được vai trò của bạn (tức là hiểu cách bạn làm việc). Tôi có thể cho rằng sáng tạo là một điểm mạnh, biểu hiện của sự sáng tạo đó là hàng loạt ý tưởng thú vị, không chú ý đến tiểu tiết, đề ra những dự án mới chứ không phải nghiên cứu và thực hành nó. Những đặc điểm này có phải là thế mạnh hay không? Nếu tôi chỉ là người thực hiện và thi hành thì đó lại là điểm yếu. Hay chẳng hạn thế mạnh của tôi là sự kiên trì, cần cù, có khả năng dự đoán, kiên định, tuân thủ trật tự và nội quy thì liệu đó có phải điểm yếu không? Bạn phải biết được vai trò của mình đã, rồi bạn mới có thể đưa ra những nhận xét khách quan về điểm mạnh hay điểm yếu của bản thân bạn được.
    Nếu bạn còn nghi ngờ thì hãy lên một danh sách, tôi luôn nghĩ việc đó là cần thiết. Bạn hãy viết những điều bạn cho là điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Sau đó hãy đưa danh sách đó cho người bạn thân không cùng làm việc với bạn và đề nghị người đó đưa ra đánh giá khách quan. Tiếp theo bạn hãy đưa danh sách đó cho một người đáng tin cậy cùng làm việc với bạn. Sự đánh giá của họ có gì khác biệt không? Tôi dám chắc là có. Lý do cho sự khác biệt đó là những kỹ năng bạn thể hiện trong tình bạn khác với khi bạn thể hiện trong tình bằng hữu nơi công sở.
    Quy tắc này khuyên bạn nên nhận biết được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân bạn chứ không bắt bạn cải thiện chúng, loại bỏ chúng, xem xét và thay đổi chúng. Chúng ta là bản thân chúng ta, đó mới chính là điều ta phải xem xét. Bạn có thể là một người không có đầu óc tổ chức, được chăng hay chớ và tính tình thất thường. Đây là điểm mạnh hay điểm yếu? Điều đó phụ thuộc vào vai trò của bạn. Có lẽ bạn nên chuyển vai trò của mình để nó thích hợp hơn với điểm mạnh và điểm yếu của bạn.
    Đại đa số mọi người nghĩ rằng xác định sức mạnh và điểm yếu để loại bỏ những điểm yếu đi và chỉ dùng đến những thế mạnh của mình. Điều đó không đúng. Đó chẳng phải là cách giải quyết hợp lý. Đây là một thế giới thực và tất cả chúng ta đều có điểm yếu. Thủ thuật ở đây là phải học cách tận dụng nó, chứ không phải nỗ lực để trở thành con người hoàn thiện bởi điều đó phi thực tế và không thể làm được.
    Bạn còn có thể tận dụng và biết cách sử dụng điểm yếu của mình nhưng khi chúng trở thành điểm mạnh, liệu bạn có biết cách sử dụng chúng nữa không? Hãy suy nghĩ về điều đó.
    (Theo Tuổi Trẻ)​
  5. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Chăm sóc cái topic của mình đi Trung ơi
    Copy và paste cho Ku mấy ranh ngôn về TY nè:
    Có vết thương nào tệ hại hơn một tình yêu giả dối?
    SOPHOCLE
    ===
    Yêu nghĩa là không bao giờ phải nói "rất tiếc".
    ERICH SEGAL
    ===
    Hôn nhân có thể là cái hồ sóng gió, nhưng cảnh độc thân luôn luôn là cái máng buồn lầy.
    T.L. PEA****
    ===
    Khi ái tình lên tiếng, lý lẽ phải lặng im.
    REGNARD
    ===
    Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn hoà hợp. Nó là sự hòa dịu của hai trái tim, làm ngưii ta say sưa và nhìn thấy mọi vật đều tươi đẹp hơn.
    THEO TÂM LÝ HỌC
    ===
    Tình yêu là một chất kích thích làm cho ngưii ta sảng khoái vui tươi, nhưng cũng có khi là thứ chất độc làm cho con người ủ dột, mềm yếu.
    THEO DƯỢC HỌC
    ===
    Yêu là lúc huyết áp tăng lên, tim đập mạnh, bộ máy hô hấp làm việc dồn dập. Nói chung rất nguy hiểm cho người yếu tim.
    THEO Y HỌC
    ===
    Tình yêu là một loại phản ứng phát nhiệt.
    THEO HÓA HỌC
    ===
    Tnnh yêu là hiện tượng hút nhau giữa hai điện tích trái nhau.
    THEO VẬT LÝ HỌC
    ===
  6. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    @ đại K: cám ơn đại K nhá,hùi này bận thi túi bụi nên thơi gian tìm kiếm các bài viết cho cả nhà suy ngẫm ít quá? thông cảm nhưng an tâm sẽ chăm sóc mà đại K
  7. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    bài này dành cho mấy bác nào ham chơi game và chơi không biết trời đấy là gì đây nài:
    Mê game, đột tử sau 7 ngày chơi liên tục
    Một thanh niên bị bệnh béo phì người Trung Quốc vốn là tín đồ của game online đã gục chết sau khi chơi liền tù tì 7 ngày, tức 168 tiếng trong suốt mấy ngày nghỉ của năm mới Đinh Hợi.

    Theo tờ China Daily, Jinzhou, nặng 150 kg, sống ở tỉnh Liaoning, được tìm thấy khi đang nằm bất tỉnh hôm 24/2, là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết năm Đinh Hợi. Bố mẹ Jinzhou cho biết, cậu đã chơi game online ròng rã 7 ngày không nghỉ.
    Xu Yan, một giáo viên người Trung Quốc, cho rằng, trong mấy ngày nghỉ lễ, được sống nhàn rỗi nên nhiều người tìm đến game online để giải trí.
    ?oThời gian nghỉ ngơi như thế thì chỉ có hai lựa chọn, TV hoặc là máy tính. Tôi biết làm gì khi mà tất cả các siêu thị, cửa hàng café, rạp chiếu phim đều đóng cửa?, Xu Yan nhấn mạnh.
    Trung Quốc đang rất đau đầu với chứng cuồng game trong giới trẻ trong mấy năm gần đây. Số học sinh, siên viên chết vì chơi game quá nhiều đang ở mức báo động, mặc dù các cơ quan chức năng đã tìm mọi cách để khống chế các đại lý Internet nhằm hạn chế thời gian chơi game của khách hàng.
    Khoảng 2,6 triệu người, 13% trong tổng số 20 triệu người dùng Internet ở Trung Quốc có độ tuổi dưới 18 và là những tín đồ của Net.
    TH8X theo DT

  8. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Đọc rồi suy ngẫm jờ muốn khóc quá huhu...
  9. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    lý do gì mà khóc chứ hả ? giải thích coi cái
  10. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Đợi chờ? nên ko?
    Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi?
    Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?
    Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người ?
    Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?
    Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?
    Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?
    Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?
    Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?
    (Ctrl+C rồi Ctrl+V)....(*__*).....

Chia sẻ trang này