1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy đọc và suy ngẫm...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi HASHALYS, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hãy đọc và suy ngẫm...

    Tớ nghĩ chuyện này ít nhiều cũng đã từng xảy ra với 1 số người, nhưng quả thật nó khiến tớ thấy shock và suy nghĩ rất nhiều, tớ ko bít diễn tả cảm giác lúc đó như thế nào vì tớ ko đủ văn vẻ để thể hiện nó nhưng cũng muốn chia sẻ với mọi người:

    Hôm nọ tớ cùng mấy đứa bạn đi ăn ở 1 quán cóc, đó là 1 quán káh bình dân. Lúc ăn xong chuẩn bị tính tiền thì có 1 đứa bé gái chừng khoảng 4-5 tuổi đến xin tiền, nó đứng im lặng và đưa cái nón cũ ra trước mặt con bạn tớ, con bạn tớ còn mỗi tờ 500 lẻ trên tay nên đưa cho nó luôn. Nếu mọi chuyện chỉ có thế thì tớ chẳng nói làm gì. Sau khi đưa tiền cho đứa bé gái kia xong mọi người tưởng nó sẽ đi nhưng ko, nó cứ đứng đó...im lặng...và dứ dứ cái nón sát vào mặt con bạn tớ hơn, ý là phải cho thêm (chắc chê ít). Thật sự con bạn tớ hết tiền lẻ rùi chỉ còn các đồng chẵn nên lắc đầu ra dấu bảo ?ohết rồi ko còn tiền lẻ đâu?. Nhưng nó vẫn đứng lì ra đấy và càng dứ cái nón sát mặt con bạn tớ hơn, mọi người lúc đó làm thinh ko nói gì, tớ định rút trong túi thêm tờ 1000Đ đưa cho nó, nhưng chưa kịp hành động thì con bé đó hẩy mạnh cái nón khiến tờ 500Đ con bạn tớ cho lúc nãy rớt ra ngoài và nó bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người ở đó. Tớ ko thể nghĩ 1 con bé ăn xin 4-5 tuổi mà lại có thể hành động như vậy, đó là điều tớ chưa từng thấy từ trước tớ nay, nó khiến tớ shock và khó chịu. Có lẽ sau này tớ sẽ phải đắn đo và suy nghĩ thật kỹ trước khi muốn thể hiện chút lòng hảo tâm với ?oai đó? nếu ko muốn bị người ta ném lại vào mặt mình.
  2. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Maybe câu này sẽ đúng: mang lại hạnh phúc cho đúng người cần bạn sẽ thấy hạnh phúc! Trường hợp này đứa bé có thể không biết giá trị của đồng tiền, tớ nghĩ bố mẹ đứa bé là người đáng trách đầu tiên. Có những người không thể kiếm sống bạn có thể giúp họ ! Tớ cũng gặp nhiều trường hợp rồi, có lần còn gặp cả người chửi cơ. HỌ cũng đáng thương nhưng đáng tội hơn. TỚ không nghĩ mọi người đều thế, ok!

Chia sẻ trang này