1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy đừng khi nào để mình cảm thấy cô đơn ...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 25/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Hãy đừng khi nào để mình cảm thấy cô đơn ...


    Cô đơn ... nhiều lúc , nhiều lần , nhiều lí do ... đơn giản chỉ là khi ngồi 1 mình ngắm mưa rơi , hay trời se lạnh thấy lá vàng rơi mà nghe lòng trống trải ... hâm thế , sến thế ... nhưng hình như đủ nỗi buồn sẽ giữ ta có đủ tính thiện !!!
    Vì thế , che giấu làm chi , cứ để nó đến - chia sẻ nó cùng bạn bè ... để nó như một dấu ấn của tuổi trẻ ...thế thôi
    Còn mọi người ???
    Em chỉ xin góp 1 địa chỉ để "giải thoát " : lên lăng Bác xem hạ cờ lúc ~~21h ... okie .. thiêng liêng + yên tĩnh tuyệt đối !!!


    BIT
    [/size=4] ad

    Được bit sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 01/10/2003
  2. Valentine_khongcoem

    Valentine_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    hi` bà chị ơi em sợ cô đơn lém nhưng đôi lúc ta cũng phải đối diện vơi nó.Vì dù sao ko có ai là ko bị nỗi cô đơn dằn vặt cả,nhưng mà ta đã có thể vượt qua được được thì mới là 1 con người bản lĩnh chứ bà chị.Lúc tuy chị có người một người bạn thân để chia sẻ nỗi cô đơn đi nữa nhưng liệu người bạn thân ấy của chị có thể luôn luôn ở bên cạnh của chị để an ủi và chia sẻ cùng chị ko?Tuy bạn có thể chia sẻ cùng ta những nỗi cô đơn nhưng dù sao thì cũng nên tự mình vượt qua nỗi cô đơn đó vì bạn ko thể ở bên ta mãi được.
  3. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bác Valentine nè sến quá vì thế vote cho bác 3 * thui.. hè xin lũi bác nhé, trưa nay ăn ngon miệng không hả, bác làm cho em lo bác đói quá....
    Wây sấn mơ ni pu ủa ai

    KHông thỂ kiềm hÃm cái sỰ sung sưỚng ấy.......
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    to : valentine_ kocoem : of cause , đó chỉ là một cách thôi mờ ,mà tui sinh năm 1984 , hổng dám làm chị đâu !!!

    BIT
    [/size=4]
  5. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Bit ơi ! Khi nào em lên lăng Bác thì nhắn anh 1 câu để cho anh lên với. Nhưng mà nếu có nhiều người ngắm hạ cờ quá thì anh em mình ngồi ở chỗ nào đây? Nếu mà ngắm mấy anh duyệt binh thì ngắm em đi đi lại lại vẫn hay hơn nhiều. hì hẹ
    MUPMIP
  6. Honey_baby7685

    Honey_baby7685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Khi nào cô đơn, đi uống cafe một mình, ngồi ngẫm nghĩ về cuộc đời, về con người và nhiều thứ khác.....với riêng mình thôi, rất thú vị đó nha!
    Honey_Baby
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng rùi nên cái quán nào thật lạnh đó một chai anh đào đá càng lạnh hơn tâm hồn lạnh giá, khuôn mặt như băng sẽ giúp ta tỉnh toá hơn đó...
    Wây sấn mơ ni pu ủa ai

    KHông thỂ kiềm hÃm cái sỰ sung sưỚng ấy.......
  8. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái hoá đơn thì còn tỉnh nữa.
    MUPMIP
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Khi cô đơn, hãy lên net, post bài cho forum, sẽ thấy mình còn nhiều bạn bè lắm. Đừng ngồi một mình!!
    Biết đâu chả gặp xinh gái online hay honey_baby, hihihi, đời lại đẹp như nó vẫn thế!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  10. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn chỉ là cảm giác mà ta nhất thời cảm nhận được , mỗi chúng ta đều có hàng ngàn sợi dây vô hình nối chúng ta với cuộc sống , với bạn bè , với mọi người ... ..ai cũng có một người để thực sự tin tưởng , thân thiết ,gắn bó ( người đó ko nhất thiết là người yêu , mọi người đừng hiểu nhầm nhé ) ... lúc ta cảm thấy cô đơn , cũng là lúc ta cần sự có mặt của người đó nhất ... và người đó sẽ có mặt ( đấy chính là niềm tin mà ta đặt vào người ấy ... luôn có mặt nhũng lúc ta cần )

Chia sẻ trang này