1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy đừng khi nào để mình cảm thấy cô đơn ...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hi hi ! Cô đơn ư ??? Phải rồi , nó chỉ là một cảm giác của con người mà thôi ... Chỉ là một cảm giác thôi , mà thấy thật trống trải , vạn vật xung quanh dường như trôi đi chậm chạp , nhưng mà đầy kỉ niệm gợi về , và mọi vật , không gian xung quanh cũng được cảm nhận rõ ràng hơn . Khi ta cô đơn , có lẽ chính là lúc mà ta nghe thấy tiếng đồng hồ kêu tích tắc , tích tắc từng bước thật chập chạp , thật từ từ ...
    Em cũng đã có những lúc thấy thật cô đơn ... Nhưng mà qua rồi những cái cảm giác đó . Mãi mãi chỉ là quá khứ mà thôi . Cũng chẳng phải là sung sướng lắm gì đâu ... Nhưng có lẽ , cái sự cô đơn , sẽ là qua mãi . Mỗi khi em tức giận , hay thấy cô đơn , hay buồn vì một việc gì đó ... Một giấc ngủ , một giấc ngủ thôi , mọi thứ sẽ qua đi ,thật nhẹ nhàng , và để rrồi đến lúc thức dậy , mới thật minh mẫn làm sao ... ???
    Ngủ ư ???? Là chạy trốn những cảm giác ư ??? Là không đối mặt với những cái xảy ra trong sâu tẳm con tim mình ư ??? Không hẳn như thế ... Chẳng phải là chạy trốn , mà chỉ là tạm thời nén zip nó lại và quẳng vào recycle bin mà thôi ... Và không Delete tất cả . Thế là OK ... Chạy trốn ư ??? Hãy nhìn vào cái thực tế trước mắt đi ... Mây người buồn mà còn lí trí , mấy người tất vọng mà còn đủ suy nghĩ ??? Mẫy người thấy cô đơn mà còn nghĩ đến một đống công việc ngày mai còn đang chờ ... ??? Vậy thì hãy tim cách của chính bản thân mình để làm cho tinh thần thoải mái mà làm mọi công việc ... và thế đấy ??? Ngủ là một trong các cách của em . Ngủ , ko những là thư giãn về mọi mặt , mà khi ngủ dậy sẽ thật là sảng khoái ... Nhưng nó sẽ chẳng bao giờ áp dụng được cho những chuyên gia mất ngủ , hay những người mà khi nhắm mắt vào mà vẫn nghĩ đến những điều mà đáng lẽ không đnág phải bàn bạc thế ....
    Em mãi mãi chẳng bao giờ muốn mình là một kẻ cô đơn !!! , chẳng bao giờ muốn xuất hiện trong suy nghĩ , hay phát ra từ trái tim dù chỉ một chút cái cảm giác thương nhớ , cái cam giác cô đơn !!!


    Và sẽ mãi là chú sói dưới ánh trăng tròn !
    Tôi mong em , mong em như ánh thái dương
    Mong cho mưa qua mau mắt tôi thấy em
    Và rồi được trò chuyện trong ánh nắng
    Ánh mắt sáng ấm áp , như ánh mặt trời !
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ờ, fải rồi !
    Suy cho cùng, cô đơn = cảm giác lẻ loi một mình = một chút ảm đạm trong lòng = ... rất nhiều điều khó nói và cũng không biết phải nói ra từ đâu ! ...
    Rốt cục thì thấy oải lắm ... nhiều khi chẳng còn thiết làm gì và thế là bỏ lỡ đi bao nhiêu điều ... thú vị và ý nghĩa ...
    Có thể thì có lẽ sẽ gọi cô đơn là khoảng nghỉ, khoảng lặng, nhưng đừng là khoảng trống. Mỗi tích tắc cũng là có ý nghĩa biết bao. Thay bằng ngồi một chỗ thì nên đứng dậy, thay bằng uể oải thì nên nhìn mọi thứ thật thoải mái, thay bằng hành hạ mình thì nên tìm ai đó nói chuyện, thay bằng thấy mình vô dụng thì hãy đặt ra cho mình một đống việc phải làm ...
    Biết đâu ...
    Một hôm nào đấy, nhìn lại mới thấy cái khoảnh khắc vây lấy mình kia mới thật ngớ ngẩn ! Và cái cách mình giúp mình đứng dậy mới thật có nghĩa biết bao ...
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Biết là như thế, chẳng ai muốn mình phải chiui cái cảm giác cô đơn cả, nhưng nó cứ đến thì làm thế nào đây, không dễ như Bit nói đâu. Cô đơn, đôi khi cũng cần có những giây phút phải cô đơn để ngẫm lại mình chứ. Cô đơn là cảm giác cần có...
    S_Holland_GRSP
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đúng đôi khi cô đơn chính là giây phút tốt nhất để nhìn lại mình và tìm lại cho mình một hướng đi để bước tiếp...
    Em cũng rất sợ cái cảm giác cô đơn, nhưng dường như em luôn ở trong cái cảm giác ấy...Luôn thiếu và cô đơn trrong tình cảm....
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Lúc này thấy đang cô đơn quá , thực sự và buồn , nhưng đứng lên mới là mình , đúng , đừng để cho mình cô đơn nhưng mà lúc này thì mình sẽ làm gì cho hết cô đơn đây
    Trời mưa rồi , mình lâu lắm rồi không đi trong trời mưa , có nên không ? Lâu lắm rồi không khóc được !!!!!!!
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ưm, cũng cần và không thể tránh đc, em cũng biết điều đó chứ anh S_holland ... cho nên em mới ... mà nói chung là tự mình thấy, rất mong gọi đó chỉ là khoảng lặng để nghĩ ...
    Chứ đừng biết nó thành khoảng trống ... 1 mình ... rồi cũng chẳng gì hơn ...
    Dù sao, tất cả cũng là do mỗi chúng ta thôi ...
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  7. DUS

    DUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn ?Mình chưa có cái cảm giác ấy .Vì mỗi khi buồn lại có những người bạn ở bên cạnh .những người chia sẻ nỗi buồn với mình .
     
    DUS[​IMG]
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào, mọi người lại tiếp tục bàn luận về sự cô đơn à?
    không thấy cả đống người đang đọc bài của bạn đây à mà còn kêu cô đơn nỗi gì.
    Nhiều khi có những chuyện buồn bã mà không thể kể ra cho ai biết, không thể tâm sự cùng ai. Nhưng đừng có mà ngồi một mình mà gặm nhấm nó...lên đây mà viết chuyện have fun đi...hoặc là làm thơ con cóc ấy... Hết buồn bã cô đơn ngay ấy mà.
    Box mình phải làm cái chiến dịch....Thay niềm vui trên bài viết....



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Tội ngiệp con bé, nó mà cô đơn thì MUFC hết vui mất. Cô đơn chút chút thôi. Đời còn có nhiều điều để vui, để bận rộn mờ
    S_Holland_GRSP
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    hik .. cậu ơi, tớ cũng thế. Tớ đôi lúc lại cảm thấy thích cô đơn. Ngồi một mình và suy nghĩ.. lẩn thẩn mất rồi... hay tại trongmình có quá nhiều mâu thuẫn .. Mặc dù thích quậy ra trò, nghịch ra trò, nhưng cứ khi nào bước chân khỏi ngưỡng cửa vào phòng mình thì tự dưng trở thành một con người khác. Trầm lắng hẳn.. Nhất là những lúc đêm khuya.
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !

Chia sẻ trang này