1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy đừng khi nào để mình cảm thấy cô đơn ...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lâu rồi không có cảm giác cô đơn, và cũng chả chui vào đây để viết bài nữa......bi giờ lục lại viết cũng hay!
    Có lẽ cảm giác cô đơn dành cho những người... tương đối rỗi viêc.
    Hãy thử tưởng tượng một sinh viên sáng lên thư viện học, làm bài và bàn luận với bạn bè..... trưa ăn cơm với gia đình, tối lại tụ tập mấy đứa bạn lên phòng cùng làm đồ án, cãi nhau ỏm tỏi. 1-2 h đêm mệt, cả lũ lăn quay ra ngủ. Sáng hôm sau lại tất bật!
    Vậy thì có lúc nào để có cảm giác là mình đang cô đơn?
    Cảm giác cô đơn chỉ có với người đang yêu, hoặc đã yêu...nói chung là nó dính đến tình yêu. Nhưng mà nếu không yêu ai thì có buồn ko nhỉ?
    Mày ơi! Mày thử nói xem? Mày đẹp trai, cao ráo....tao biết con gái ối đứa kết mày lắm.Nhưng mày chả yêu ai, vẫn vô tư như thế....mày thử nói xem mày có cô đơn ko??? ....



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lại thất bại và chán chường ...
    Anh gặp em được không. Anh vừa đi uống rượu về đấy hả
    Ừ anh vừa uống xoong nhưng chắc chưa đến nỗi nào cả ... chẳng hiểu sao cứ bao giờ anh gặp em là anh có men rượu ... nó như thành thói quen ý em nhỉ, lần đầu tiên quen em anh cũng say tới điên cả đầu. Lần cuối cùng gặp em anh cũng ngất ngây, cứ nhìn thấy em là anh có men say rồi
    Hôm nay giá mà anh lại đến thì chắc rằng em lại hỏi rằng anh có say không nhi
    Anh không đi uống cùng C với T nữa đâu em ạ
    Dạo này em sống thế nào rồi
    Tất cả mọi chuyện ổn cá chứ
    thằng Nam thế nào ... hôm nay em đi về cũng muộn nhỉ, anh đã đứng đợi khá lâu rôi và anh lại đi về, mệt mỏi không cho phép anh đứng lâu dưới con ngõ đó em a
    Dạo này gặp Đức không em? Mà em nói gì vậy ... tý nữa gọi điện lại cho anh à hay anh sang nhà em nhe
    Thôi anh đi ngủ đi sáng mai em gọi điện lại cho anh nhé
    Ừ chào em ..
    Đức ANh N gọi điện này
    .. chào em .. có chuyện gì thế, anh đang mệt mà
    Đã tỉnh lại chưa anh?
    Chưa kịp tỉnh em a, em thừa biết dạo này anh yếu đến mức độ nào rồi mà
    Mà anh hỏi xem sao lần nào cũng là anh gọi điện cho em thế nhỉ
    Anh này anh phải hiểu em chứ, mọi chuyện đã khác, tất cả các mối quan hệ giữa chúng mình đã có nhiều thay đổi
    à, ừ đưọc rồi, ítnhất anh cũng hiểu ra được một điều ..
    Anh này ... anh nghe em nói đã
    THôi anh bây giờ mệt lắm rồi ... để khi khác nhé
    Dạ bác cho cháu gặp N ạ
    Em àh!!! Anh đây. Anh xin lỗi tối qua anh hơi lỡ lời
    Không sao mà anh dù sao ..../
    Coi như anh không nói gì nhé
    Sao thế được ..
    Thế cũng được thế nhé cho anh xin lỗi bibica em
    bi bi anh

    Trời lạnh qúa đi mất mặc dù lúc này đã là giữa trưa rồi .. những ánh nắng đã chiếu xuyên suốt cả quãng đường và bỗng thấy mệt mỏi muỗn được dừng chân và lại bất chợt nhận ra chẳng có nơi nào cho mình dừng cả
    Cuộc đời cứ bắt mình sải bước không ngừng nghỉ ... kể cả những lúc mệt mỏi, những lúc nước mắt đã rơi, nhưng lúc cả tấm thân đã run lên vì khắc khoải. Cuộc đời cứ như một dòng chảy cuốn făng tất cả những gì nó đi qua, trong đó có cả mình ... mình đang bị trôi xa dần ra cái gọi là bến bờ hạnh phúc ... cái gọi là nơi neo dừng của mồi người đời con trai
    Bến bờ ơi !!! đâu là nơi dừng chân của cuộc đời


     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  3. Zero091380

    Zero091380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    anh đang thật sự thấy mình cô đơn .ngồi một mình bên chén rượu nhớ những ngày hạnh phúc đã qua . rượu ơi, sao lúc này mày chát thế?

    Love is all around
  4. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con bé ra trung tâm VDC để check mail và nếu vào có gặp anh thì chat thôi nhưng con bé sẽ nói con bé đang ở gần nhà để cho anh thấy nhơ con bé ( ủa con bé thực chất đang ở chếch trường Thủy Lợi bên kia đường mà ) .
    Nhưng sau chuyện hiểu lầm vừa rồi , lỗi là do con bé gây ra nên con bé cũng không đam trách anh điều gì !
    Nhơ anh nhìu nhưng con bé sẽ không đủ can đảm để đến gặp anh nữa ! Con bé sẽ thấy rất cô đơn khi hôm nay là thứ 7 và con bé sẽ ở nhà một mình !
    Này anh nhìn tôi , tôi sẽ nhìn lại anh nhưng nếu anh không phải là XH thì anh  quay đi luôn nhé !!
  5. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Hanhhanoi là ai zậy . Làm mình nhớ tới người yêu mình quá ... ? Cũng học năm thứ hai Đh ngoại thương rùi đấy , và cũng đã từng yêu một anh chàng ngốc nghếch Thuỷ Lợi ... Nhớ tới cô bé lại nhớ đến những ngày đi cũng nhau ... Thế mà đã lại dần xa ... Không sao ? Thời gian cũng sẽ trôi nhanh thôi ...
    Giá như mà cô bé nhà mình cũng chịu khó post bài trên box Thủy Lợi nhỉ ...


    Và sẽ mãi là chú sói dưới ánh trăng tròn !
    Tôi mong em , mong em như ánh thái dương
    Mong cho mưa qua mau mắt tôi thấy em
    Và rồi được trò chuyện trong ánh nắng
    Ánh mắt sáng ấm áp , như ánh mặt trời !
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn khi yêu mà không được yêu. Chị à, những người mình yêu, người là tình yêu của cả cuộc đời cũng chưa chắc đã là gì cả. Em thấy thế đấy, cuộc đời dài lắm, cái tên chuyện của Chu Lai thật chẳng sai tẹo nào cả. Sao chị không vui lên.
  7. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Gần hai ngày rồi không gặp anh, anh đang làm gì, anh đi làm về chưa, hôm nay có đi uống bia hay đi đâu với ai không , chẳng biết! Buổi tối nằm trơ trọi ở nhà một mình , trời sắp mưa, oi quá, tự dưng thấy trống trải vô cùng, nhớ anh quá đi thôi, liệu giờ này anh có nghĩ đến mình không nhỉ..... Chẳng có ai ngồi nghe em luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới biển, chẳng có ai trêu đùa em cười cả....."Hôm nay em có chuyện gì không?Ở trên lớp ra sao ?Ăn cơm có no không? Tối qua đi ngủ lúc mấy giờ, có ngủ ngon không? ??"....Chẳng có ai hỏi em cả. Ngày hôm nay, em một mình đi học, một mình đi về, một mình ngồi xem TV..... Em nhớ anh quá, muốn chạy đến nhà anh, muốn được nhìn thấy anh, được nghe giọng nói của anh, mặc kệ anh có mặt nặng với em không ....
    Em cứng đầu,em trẻ con, em bướng bỉnh , nhỏ nhen, ích kỷ, em cứ hờn, cứ giận dỗi vô cớ....Em xấu, em xấu lắm...Anh cứ ghét em đi, cứ giận em thoả thích đi........nhưng đừng có thờ ơ, lạnh lẽo với em anh nhé !
    Đêm nay trời mưa to quá... anh ạ........
    Em đã đọc được ở một nơi nào đó ........
    Em đã từng tự hỏi ?o Thế nào là hạnh phúc ? ?o Em đã đọc rất nhiều, đã nghe cũng nhiều những định nghĩa về hạnh phúc nhưng thực sự khi bên anh, em mới biết thế nào là hạnh phúc trọn vẹn ?! Tại sao trước đây em lại cứ đi tìm hạnh phúc, cứ nghĩ nó ở một nơi nào đó, xa xôi lắm mà không biết rằng, mình đã nắm trong tay hạnh phúc. Thật đơn giản bởi anh là Hạnh phúc của em !
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Cái gì làm mình tự nhiên cảm thấy chùng xuống thế nhỉ? Chắc chẳng fải cô đơn gì đâu! Chỉ là mình đang học không tốt mấy ngày đầu thôi mà... Từ từ sẽ tính tiếp!
    Muốn viết 1 cái thư quá! Muốn nói chuyện quá!
    Có cái gì đi về đâu đâu...
    Không ngờ, lạ thật đấy, không ngờ mọi chuyện lại từ mình mà ra...

  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Khó hiểu, thật là khó hiểu. Em BIT dạo này không những cô đơn mà còn .. hơ hơ, buồn nữa, thất tình nữa, thi lại nữa, còn nhiều cái nữa.... Đi chơi đê, Karaoke đê
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo em thi lại... xì, hỏi anh rể em xem, đang hơi bị oách nhá!
    Ai bảo em cô đơn, em chỉ bảo là tự nhiên em chùng xuống như bánh đa nhúng nước vậy!
    Ai bảo em buồn, em chỉ có chẳng thấy phớ lớ đc thui...
    Là lá la...
    Chơi á? Karaoke á?
    Dzoooo... luôn!

Chia sẻ trang này