1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy đừng khi nào để mình cảm thấy cô đơn ...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JonnyQuest

    JonnyQuest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác con gái ăn nói triết lý nhỉ, mà mấy bác cũng hay suy nghĩ thật đấy.
    Em có bà chị (cùng lớp nhưng thích gọi là chị) hôm đi thực tập Sa Pa tự nhiên khóc tu tu, mãi đến khi về đến trường hỏi thì được trả lời rằng : Lúc đấy chị cảm thấy cô đơn và có cảm giác như bị bỏ rơi.
    Hic, chẳng hiểu ra làm sao cả
  2. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, chắc là gặp mấy anh người Mông, các anh ấy chê không thèm bắt.
    Chú Quest đi chợ tình có cầm ghi ta cưa các em dân tộc không? Tớ đảm bảo ghita của chú xịn hơn mấy cài đài Tàu mà bọn con trai dân tộc vác đi lắm.
  3. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi! ối người họ thích cô đơn đến phát mê đi được ấy,bây giờ lại khuyên không nên để mình cô đơn vậy có mâu thuân xquá không?
    (Tôi thì tôi cực thích cảm giác được ở một mình.Mặc dù hơi bị sợ ma)
  4. JonnyQuest

    JonnyQuest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ nói đùa.
    Em chỉ thích và cũng chỉ biết oánh mấy bài cổ điển thôi, đi cưa cẩm mà cứ lôi mấy bài cổ điển ra thì họ chạy mất dép.
  5. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hệ hệ , Cô đơn là 1 cảm giác của mỗi con người , mà nói thực đừng giấu diếm chi cả là ai cũng có . Và mỗi người thì lại thấy sự cô đơn vì những lý do khác nhau . Tuy nhiên , có cô đơn rồi mới nghĩ đến những lúc có những người bạn xung quanh , có những lời động viên , an ủi ... ----> Vậy phải chăng nên quý trọng hơn những giây phút tràn ngập niềm vui , chẳng hề có cô đơn , cũng là một phương pháp để làm giảm bớt sự cô đơn lắm chứ ???
    À ! Mà nghe chuyện thực tập miền núi non cao xa , hiểm trở ở nhà mới nhớ , có ai gặp phải bùa trú gì của mấy bác dân tộc chưa ? Có cách chữa trị không ??? he he he
  6. enigmagicstar

    enigmagicstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    Mọi ngươi lập ra topic này mà mình lại không biết thế có bực không cơ chứ . Cô đơn hay không là của mỗi người nó có thể xem như là 1 sở thích của EMS hãy biết tạo cho mình những khoảng cô đơn thì khi đó ta mới thực sự cảm nhận được mọi thứ xung quanh

Chia sẻ trang này