1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy đừng khi nào để mình cảm thấy cô đơn ...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    to : ka_mupmip : trời ơi , người ta lên đó là để ngắm ... cái yên tĩnh ... để nhẹ nhõm hơn , chứ đâu fải ngẵm người ... eee
    hic , cơ mà bi giờ lạnh chết đi đc ... chắc đi net là thông minh nhất !!! có điều ngồi hàng net + ko gặp bạn + ko còn việc gì làm = chán thêm thì fải ???

    BIT
    [/size=4]
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thông minh quá đi chứ lại! Nhưng mà quả thật tui chưa bao giờ cảm thấy mình cô đơn cả, bởi xung quanh tôi, có biết bao nhiêu là bạn bè, những người cùng trên forum này cũng là những người bạn thật tốt, có thể sẻ chia chuyện buồn vui. Hic! Bit nhỉ
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ ...
    bác nói đúng lắm lắm , nhưng mờ ... có những khi cô đơn mà chẳng hiểu tại sao , dù quanh mình có bạn đấy chứ !
    "SO " , wả thật cô đơn cũng thiệt khó định nghĩa ---> fải đón nhận và khắc fục ha !!!

    BIT
    [/size=4]
  4. jackie_chan

    jackie_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Khi cô đơn, hãy tìm người nói chuyện, đặc biệt là các bạn khác giới, rất dễ cảm thông chia sẻ. Có thể lên net, cũng có thể tìm những người bạn quanh ta, những người tưởng ko bao giờ hiểu ta. Hãy gặp gỡ nói chuyện (ở quán cũng được mà ở Lăng Bác cũng tốt, hehehe), sẽ thấy nhẹ lòng. Chú Ka nhể!!! hehehe
    Jackie Chan
  5. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Giắc này to phết nhỉ?
    MUPMIP
  6. nhocbuon

    nhocbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    khi cô đơn , đi tìm một nửa của mình
    heehhe
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi một nửa của mình chỉ là phần hạnh phúc thôi... ko nên để người mình yêu thấy buồn bên mình... Chỉ có những người bạn thật sự, cũng giống như ablackcat nói đó sẽ là người giúp ta cảm thấy đỡ cô đơn hơn mà thôi....
    Wây sấn mơ ni pu ủa ai

    KHông thỂ kiềm hÃm cái sỰ sung sưỚng ấy.......
  8. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Tớ ok với ranger là ko phải lúc nào người yêu cũng là lý tưởng nhất để than vãn, suốt ngày nó thấy mình ủ rũ sẽ phát chán (hề đấy là trong trường hợp có darling)
    Tốt nhất là tự giải quyết = cách xách xe đi một vòng quanh HN, ngắm phố phường + đốt xăng. Đến khi nào hoặc khung cảnh lãng mạn làm mình tỉnh lại hoặc cái đồng hồ xăng kêu gào thì sẽ bình thường lại ngay thôi.
    Có bạn nào hay bị stress không nhỉ? Tớ hay bị stress, nhiều khi chả biết mình sống và cố gắng để làm gì. Nhưng nhiều lúc lại thấy cuộc sống ganh đua mới có ý nghĩa.......... Ôi, nhung bây giờ thì cuộc đời đang thật là đẹp hihih
    Con người kỳ cục nhat thế gian, ko the hiểu nổi mình
  9. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể là sự chia sẻ với người bạn mà mình tin tưởng... nhưng ko nên đốt tiền bạc vào những thú vui quái dị hà nhưng mà nhiều lúc cần như thế đó....Nếu mà người bạn đó ko thể bên mình lúc đó thì nhất thiết người mình cảm thấy quan trọng và là người coi bạn quan trọng nhất cuộc đời của họ sẽ đến bên bạn và lúc đó bạn sẽ cảm giác cô đơn vơi đi rất nhiều ...
    Khi cô đơn anh(em) gọi tên em (anh)...

    Wây sấn mơ ni pu ủa ai

    KHông thỂ kiềm hÃm cái sỰ sung sưỚng ấy.......
  10. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    hic .. mọi người đừng có lên án nỗi cô đơn thế chứ ,, đôi khi nếu không có nó ta sẽ ko biết quí những cái mà mình đang có được , mà cũng có thể nhờ nó ta tìm được người bạn thực sự , đôi khi đó là những người ở bên ta mà ta ko nhận ra chẳng hạn , hạnh phúc ở quanh ta mà , hi`hi`... đôi khi cũng cần những phút lặng im để nghĩ về cuộc sống và " những người sống bên tôi " chứ nhỉ ???.... nhất là đôi khi ta bị cuốn theo cuộc sống với những điều bình thường nhất ...

Chia sẻ trang này