1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy đừng khi nào để mình cảm thấy cô đơn ...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quybu1980

    quybu1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Ngay bây giờ đây mình cảm thấy vô cùng cô đơn...chẳng có ai bên mình để ôm, để được nói những lời yêu thương...Bạn bè đi vắng hết...ta còn lại một mình
    Bạn đem phú quý ngâm thành rượu
    Ta nướng công danh nhắm thế mồi..
  2. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    22h đêm thì kiếm đâu ra người để mà ôm mới cả tâm sự đây. Khổ.
    MUPMIP
  3. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Em àh ...
    Giờ này khi ta cảm thấy cô đơn ... ta tung đôi cánh tay trần và ta lại gọi em ơi ... em àh có quá muộn không cho một tình bạn của chúng mình ... đáng lẽ anh đã nhận ra rằng em chỉ nên là một người bạn thì tốt hơn rất nhiều là một người để yêu thương ...
    Giờ đây từng đêm .. vẫn ánh điện ấy bên nhưng đống tài liệu .. em vẫn đang miệt mài hoàn thành nốt bài nghiên cứu của mình .. chắc rằng anh không thể đến cùng em được nữa và hình như anh cũng đánh mất cái quyền được đến rồi ...
    Nhớ không em ... cái buổi cuối cùng ... chúng mình đã ở bên nhau để bây giờ mỗi khi cô đơn anh mang ra gặm nhấm ... có phải chăng đó chính là sự ngang trái của mối quan hệ của chúng mình
    Chẳng lẽ để mất cả em lần này thật sao .. anh sẽ vìa ..
    Sống trong đời sống ...cần có một tấm lòng để làm gì em biết không.....
    .....[​IMG]để gió cuốn đi .... anata o ai****e i ma su
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì ?
    Nặng trĩu mãi khúc chia li
    Một niềm nhớ ko thành tên !
    Nhân đôi
    Mỗi người mỗi ngả ...
    Tình yêu là
    Khi cồn cào
    Sóng xô bờ
    Hối hả
    Muốn gọi tên một người
    Thăm thẳm mãi
    Tận ngàn khơi !
    Mang một nỗi niềm
    Day dứt
    Tình yêu có thế thôi !

    Xin
    Một ước muốn
    Một mong ...
    Một ngày mai ...
    Và trở lại !
    ^_^ ...Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo ... cô thương cháu vì cháu không khóc nhè ... ^_^
  5. Lakeoftears

    Lakeoftears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên muốn làm thơ mà sao trong đầu chẳng nghĩ được chữ nào ra hồn. Muốn viết nên bài hát mà sao trong tim ta không có một chút nhạc nào cả. Muốn được yêu mà sao ta không biết yêu người. Đơn giản bởi ta vẫn cô đơn.
  6. suoi_mo

    suoi_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Trên mạng ttvnol thì chẳng có ai cô đơn cả. Nhưng mà khi không có bạn bè xung quanh thì không ai giúp được cậu đâu. Đơn giản vì cậu cần phải tự đi tìm người ý hợp. Tôi cũng sắp thành kẻ cô đơn đây.
  7. suoi_mo

    suoi_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Trong niềm si cuồng dại
    Có một em...
    Và bóng đêm...
    Không anh,
    Không bạn bè ở đó.
    Chỉ có tiếng cỏ
    Đang thì thào.
    Anh phương nào,
    Không chào em một tiếng
    gửi con én liệng mang về
    khi đông.
  8. Pole_star81084

    Pole_star81084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người ai cũng có lúc cảm thấy cô đơn, tất nhiên là như thế rồi. Nhưng nếu có người lúc nào cũng cảm thấy cô đơn thì làm sao đây nhỉ? Khốn khổ thay em lại la một trong số những người như thế. Không biết có ai trong các bác cho em một lời khuyên không nhỉ?
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng cô đơn á? Làm sao mà thế đc !
    Tạm định nghĩa chữ cô đơn nhé ... chỉ là tạm thôi, đừng băn khoăn gì nhiều nghen!
    Cô đơn là khi bạn cảm thấy trống trải lắm, 1 mình ... 1 tâm hồn .. 1 đơn điệu ... 1 lạc lõng ... Và lúc ấy người ta hay thấy "Buồn " - đấy, buồn nó cũng chỉ đến thế thôi mà ... Rồi thế là chẳng muốn làm gì, chẳng biết làm gì và chẳng thiết làm gì !
    Thế thì còn có gì chán hơn ...
    Chậc, nhưng xem nào, khi bạn ở nhà cùng ba mẹ, bạn học bài trong lớp có thầy cô ở trên, có bạn bè ngồi cạnh ... Chí ít thì là khi bạn nói chuyện cùng ba mẹ, bạn học fần bài của bạn ... Thế là chả lạc lõng tẹo nào ... Thế gọi là hoạt động rùi !
    Xong, vậy là ko đc nói lúc nào cũng cô đơn nhé !
    Chỉ là hay thấy đơn lẻ thui chứ gì?
    Tốt nhất hãy quan tâm hơn đến mọi người, đến những việc diễn ra xung quanh bạn ... Bạn ko cô đơn ! Bạn có hàng tỉ việc cần làm ...
    Chúc vui !
    ^_^ ...Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo ... cô thương cháu vì cháu không khóc nhè ... ^_^
  10. contimcodon189

    contimcodon189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Buồn thật .Đang định rủ thằng bạn đi uống cà phê thì trời lại mưa .Thôi đành ngồi hát bài :Hà nội mùa này vắng những cơn mưa thôi.
    Sao cư lần nào định rủ nó đi chơi thì trời lại mưa không biết.
    Buồn quá.
     
    Kẻ bụi đời.

Chia sẻ trang này