1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy đừng khi nào để mình cảm thấy cô đơn ...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Một lần ra phố cùng trái tim vô tư .. em như con gió lạc bước em vào đời ...
    tự nhiên cảm giác trống trải và cô đơn ùa vè trong khoảng khắc ký ức thật nhạt nhào ... nhớ em nhiều ... wishing you were here ... tự nhiên thấy lòng mình giả dối nhiều quá ...
    Trời hôm nay nắng em ạ ... không mữa nhiều nhưng anh cứ lang thang trên những chuyến xe bus mà chẳng biết mình đã đến đâu .. Kim Ngưu .. Mỏ nhưng tất cả không thể xoá nhà hình ảnh em trong anh ... chắc đã thành thói quen mất rồi ... chẳng lẽ anh không tự dối lừa tình cảm của mình được sao . Anh đã tự hứa ... chắc nhiều lần rồi anh sẽ quên nhưng lòng tự ái tràn về và hình ảnh chập chờn trong những đêm không ngủ những đêm dài lắm em àh .. nhưng giờ đây ngay phút này ... anh biết rằng dù có em bên cạnh cũng vẫn thế ... anh vẫn cảm thấy mình đã mất em thật rôi ....
    ... Anh một chai, em một chai  ...
    ...... nào chúng mình cùng say  ....
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    khi ta thấy cô đơn chính là lúc ta nhớ em nhiều nhất, có em đời trở nên tươi đệp và hạnh phúc. Còn cô đơn khi cảm giác mình chỉ còn một mình trên trái đất, đó là cảm giác tuyệt vọng khi không có ai ở bên, may quá, S_H chưa bao giờ nếm qua cái thi vị này, không thì đau đầu lắm.
    Gửi người anh yêu: anh nhớ em thật nhiều mỗi khi anh cảm thấy cô đơn nhất. Ước gì em yêu của anh đọc được những dòng, hic hic. Nhớ em quá, cô đơn quá DDDD ơi
    S_Holland_GRSP
  3. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Khi cô đơn ta gọi tên em! Chỉ đơn giản thế thui!!!
  4. Zero091380

    Zero091380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ anh mới hiểu thế nào là cảm giác cô đơn. Ngồi lặng nhìn cuộc sống diễn ra mà cảm thấy trống vắng. Anh chẳng làm được một cái gì cả. Anh cũng chẳng biết mình làm việc để làm gì nữa nếu như nó không phải dành cho em, dành tất cả cho em.
    tuan
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là như thế chứ. Cậu đừng như thế có được không, tớ nghĩ trong cuộc sống có nhiều niềm vui lắm Pole_star ạ. Hãy sống vì mọi người, và tìm thấy niềm vui ở đấy, như thế cậu không có thời gian để cô đơn nữa đâu. Làm theo lời tớ nhé. Chào thân ái và chúc vui vẻ
    S_Holland_GRSP
  6. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ái chà! Zero định dành tất cả cho bé nào đó hả??? Chớ có dại nhá, cái gì cũng vừa đủ thôi, quá liều là đứt đấy :D
    Hãy giữ lại chút gì đó cho riêng mình (backdoor) để phòng khi có chuyện gì còn có đường thoát.
    Hè hè, kiếm vài em sơ cua sẽ chẳng bao giờ thấy cô dơn hết. CHúc zui zẻ :D
    Đại Ca
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Em ghét nhất là sự nửa vời ....
    Em đã từng nói với anh rằng chính sự tôn trọng nhau là cơ sở của tình bạn ... hơn 1 lân anh đã nói thật nhiều cùng em rằng với anh em là tất cả tình bạn không hơn không kém 1 chút gì ... mặc dù trước đó đã hơn cũng 1 lần thôi anh nói rằng anh yêu em ... có hay chăng sự bồng bột nơi con người anh ...
    Khi tất cả trong em đều là nguyên vẹn ... 1 sự toàn thiện đến nỗi anh ngờ vực có trách anh nhiều khi cả một khoảng thời gian dường như anh không quan trọng ....
    Nửa vời quyết tâm phòng khi sóng gió: em biết không anh thích nhất câu này và cũng ghét nhất cái lý sự trong đó ... tình cảm là gì hả em khi tất cả là một sự đề phòng ... gặp lại em trong vòng gần 3 tháng là cả một quãng thời gian tuyệt vời ... anh đã đợi thật nhiều ... đã đợi trong men say của sự ngọt ngào ... của sự quyến rũ .. Nhiều lần đã nói những lời yêu thường nhưng thực sự chênh vênh và hụt hẫng vào ngày em ra đi ... phải chăng 1 tình yêu lung linh đẹp sao ... Và hơn nữa lời chia tay sao khó nói ... đối diện rồi đúng không em
    Lời TY câm nín trong mắt nhau
    Lời TY nào ai nói đâu
    Chẳng lẽ cứ phải im lặng cứ phải nửa vời đến thế ... một ngày như bao ngày bình thường anh mong em đến nhưng tất cả chìm đắng trong men cay ... và bất chợt em hiện về trong một ngày trọng đại. Hy vọng rồi lại thất vọng phải chăng là sự nửa vời .... nhưng dần rồi sẽ quên như đã từng quên bao ngày khác ....
    Đớn đau đổi lấy cuồng say
    Công danh đổi một vòng tay bạn bè
    Sẽ chẳng bao giờ nói nữa đâu ... sẽ chẳng bao giờ tâm sự nữa đâu nhưng tâm hồn cứ tràn đầy những điều cần nói ... và lại phảng phất nỗi buồn câm nín ... yếu đuối và bỗng thấy con người không phải chính mình ...
    Nhận ra được 1 điều sự nghiệp và bạn bè đang ùa về quaynh ta ... đang giúp ta đứng dậy bước qua những gì đau thương những gì thuộc về quá khứ
    Quá khứ ơi mày ngủ yên nhé : giấu lòng vào công việc vào những lo toan tầm thường vào men say để quên đi quá khứ ... nhưng bỗng chốc nhận ra hình ảnh vẫn chập chờn hiện về những đêm không ngủ ... ánh trăng hằng đêm mang hình hài chị Hằng ngày bé vẫn mơ ước .. chú Cuộc vẫn miệt nài ngồi thổi mãi những bản tình cả buồn chi riêng mình ta ... riêng mình đêm nay ... Đêm cuối với em
    ... Anh một chai, em một chai  ...
    ...... nào chúng mình cùng say  ....
  8. quybu1980

    quybu1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Khi đi cùng với nhiều...thậm chí là rất nhiều người bạn mà ta vẫn cảm thấy thiếu thốn một điều gì đó....cảm thấy giá rét từ trong tim toả ra khắp toàn thân..... thì đó chính là lúc ta cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa mọi người....
    Bạn đem phú quý ngâm thành rượu
    Ta nướng công danh nhắm thế mồi..
  9. Zero091380

    Zero091380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    tôi nói thật cái loại mượn rượu để quên đi quá khứ chẳng qua là mấy thằng đua đòi. cứ nghĩ uống rượu là kinh lắm, sành điệu lắm, người lớn lắm rằng uống rượu ngẫm sự đời mới sành sỏi. Nhưng rồi sao, có quên được không, hay là chỉ lải nhải mãi cái bài uống rượu ngẫm sự đời. thảo nào bị bọn con gái nó đá cho là phải. con trai đek gì mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc kiếm tiền, không nghĩ đến việc vươn lên trong cuộc sống mà chỉ thích ngồi phán đời thì làm thằng con trai cho phí ra.
    Người ta có thể khóc, khóc vì bất lực nhưng người ta vẫn có trí vươn lên, đấy mới là điều đáng học.
    Love is all around
  10. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Giọng ông giống hệt thằng Ops ... đúng là dân buôn bán ... thằng này cũng hay nói với tôi thế ... nó uống hơi bị ấc đấy mà buôn bán cũng chẳng kém ... cứ ghét đi ... mạng là ảo ... cuộc sống là hiện thực ...
    ... Anh một chai, em một chai  ...
    ...... nào chúng mình cùng say  ....

Chia sẻ trang này