1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hay dung tieng Anh la ngon ngu thu hai trong he thong giao tiep cua dat nuoc cung ta !!!!!!

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi england_crazyfan, 20/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Cậu "Lông Gà Túm" sang Anh mà giở "bản sắc dân tộc" với chúng nó. Chúng nó cho cậu nằm đường lúc nào không biết. Ở đâu thì phải theo tục lệ ở nơi đấy. Cậu sang đây mà mặc áo dài Việt Nam hoặc đội mũ khăn, áo tứ thân, váy đen thì chỉ tổ chúng nó cười cho thối mũi thôi. Mặc ở các hội vui giải trí hoặc biểu diễn nghệ-thuật thì nó cho phép vì ở hoàn cảnh khác, chứ ra ngoài đường mà "bản sắc dân tộc" thì chỉ có ăn đòn thôi. Mơ mộng chẳng đâu vào mới đâu.
    Tôi thấy nếu tiếng Anh trở thành một trong hai ngôn ngữ bắt buộc thì cuộc sống tinh thần của người dân sẽ được cải thiện rất nhanh, vì sách báo tiếng Anh sẽ được nhập và sử dụng rất nhiều, kiến thức của nhân dân được tăng lên, những người nước ngoài cũng sẽ đến Việt Nam nhiều hơn, tăng thu nhập của ngành Du Lịch (vì khi người ta sang đây, người ta sẽ không thấy bị cô lập và dễ dàng giao thông đi lại, không cần người hướng dẫn). Năng lượng giao lưu tăng thì cũng tạo nên nhu cầu xuất nhập khẩu. Các nhà buôn nước ngoài cũng cảm thấy dễ dàng vào Việt Nam để xây dựng công xưởng, đầu tư v.v.. và v.v. .. Nhìn vào cái tốt là một mặt, cũng phải nhìn vào những cái có thể xảy ra (những cái không tốt), như nạn đĩ điếm, disco, truỵ lạc, văn hóa phẩm đồi trụy v.v.. song một xã hội tiến lên đều phải kinh qua những bước này, không thể tránh khỏi. Giáo dục và luật lệ an ninh cần phải được củng cố, có thế thôi.
  2. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    bác lại làm em phải nói lung tung lệch chủ đề rồi. cái "bản sắc dân tộc" mà em nói không phải là cái kiểu vung vít như bác nói mà là những gì bác hiểu về đất nước, quê hương của mình. Anh hay Mỹ hay nước nào cũng vậy, bác đi đâu thì người ta cũng sẽ hỏi bác về đất nưóc của bác. Tiếng Anh của bác có giỏi bằng giời, nói không có accent, nghe có hay như Martin Lurther King mà rồi bác nói sai về lịch sử, về văn hoá của đất nước bác thì chúng nó chẳng coi bác vào đâu đâu.
    Bác thử nghĩ xem giữa một thằng Việt Nam chạy ra đường mặc áo the khăn xếp, vác cờ Việt Nam hô "Việt Nam muôn năm" với một thằng VN được mời lên phát biểu trước hội sinh viên quốc tế về lịch sử đất nước mình mà lại nói rằng ***** chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh thì thằng nào sẽ bị khinh hơn?
    Thà rằng bác làm một thằng yêu nước quá trớn còn hơn là làm một thằng giỏi ngoại ngữ mà mù tịt về quê hương mình. Em có biết những người Việt, tiếng Anh chữ bẻ đôi không biết, nhưng được người Mỹ kính trọng vô cùng. đây không phải là mơ mộng mà là thực tế. Người Việt mình nếu không bỏ đi cái óc hướng ngoại mà quên nội thì cả đời không tiến được đâu.

    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi lệ hạ

    Được longatum sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 31/07/2002
  3. KyPhong

    KyPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Em không biết gì , dzưng mà em cứ tiếc mãi giá mà em được nói tiếng Anh từ bé thì giờ vốn từ của em chắc là ngon lắm rồi. Em nhìn mấy thằng Ấn độ nó thi TOEFL với GRE cứ ngon ơ mà thèm quá. Thi TOEFL bọn nó chỉ cần ôn vài tháng là kiếm được TOEFL score trên 600 rồi, đủ sức sang Mẽo học rồi, đúng là dễ như ăn bánh. Đâu có khổ sở như anh em Việt Nam mình.
    Giữa lúc giông tố cuộc đời ngỡ tan vỡ
    Tình yêu ta trao nhau ngời sáng
    Có em trong đời, với anh, nơi ấy bình yên.
  4. alan2002

    alan2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ai thích tiếng Anh nào?
    Who is the one like English? Vote here!
    Alan2002
  5. whynot2204

    whynot2204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    đây quả là một topic gây tranh cãi bà con nhể? Thật là tiếc khi các bác không tranh luận bằng chính thứ tiếng mà các bác đang kêu gọi là phải sử dụng, English ý mừ! (em ko dám dùng sợ các bác bảo là lính mới đòi qua mặt!)
    em thì em nghĩ thế này các bác ạ. Để tiếng anh được sử dụng như một ngôn ngữ thứ hai không phải ban hành luật này luật nọ mà được, như thế sẽ gây phản ứng dữ dội đó và e là thanh niên thời đại này chưa đáp ứng được đâu. Bác nào lớn tiếng ủng hộ luật mới này thì cứ vận động anh em sử dụng đi, đến khi vai trò của nó không thể phủ nhận được, ai ai cũng sử dụng được tiếng anh siêu luôn thì khỏi phải nói, luật sẽ ra liền à!
    Mà sử dụng trong giao tiếp nhưng chỉ với người nước ngoài thôi chứ hay la bác gì ấy định nói chuyện cả với ông bà bố mẹ đấy? Với người nước ngoài thì nghe chừng chưa có nhiều cơ hội để sử dụng đâu!
    Vậy nên em nghĩ là ai cần người ấy học thôi. Các em học sinh cứ chăm chỉ với môn anh văn ngay từ nhỏ thì chắc là các cô giáo cũng mừng lắm lắm!!!!!!!!!!!!!
  6. england_crazyfan

    england_crazyfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    I've just posted a recommendation onto the ttvnonline , cause I think English will help us a lot , not only in internalising the wide-world knowledge but also express our opinions or ideas to all the rest of the world .
    Have you ever been oversea , the foreigners are thinking about Vietnam as if we'r still living in the ****s , eat the rare meats , still in the war ..... If no body stand up , and talk something, of course in English, Viet nam will never be able to avoid the misunderstanding from the others , forever !!!
    The youth of Viet nam can not afford to use the English ??? they all can do that ? of course , why not ? it's our pride , our-own faces , do you understand ???
    Eyes contact !
  7. nebula_ciaovn

    nebula_ciaovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    I do agree with england_crazyfan!
    Người nước ngoài ( vẫn gọi nôm na là "Tây" ), tớ thấy họ rất thích học ngôn ngữ ( hiển nhiên bao gồm T.A ), không những họ học 1 ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ mà còn biết mấy thứ ngôn ngữ khác nhau...Chỉ đơn giản họ thấy việc đó rất cần thiết cho mọi mặt của cuộc sống.
    Không biết bao giờ T.A mới trở thành ngôn ngữ thứ 2 ở VN nhỉ......
    ________________________
    The time waits no one.
    Happiness is a journey, not a destination.
    So work like you don't need money,
    Love (everyone) like you've never been hurt.
    And, dance like no one's watching.
  8. nebula_ciaovn

    nebula_ciaovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    This is my opinion: " let English be our second languague" - English, global languague!
    +As we knew already, English is very important to our lives : studying, jobs,..etc.., besides it's global languague which makes everybody from anywhere access to each other. Furthermore, not only English, Languagues ( in general ) are also "heritages" of human being. I say that because i realized in order to create and develop languagues, forefathers had spent thousand, thousand years...So, if we learn Langugues, it means we are expressing our honor and thankgiving...It's well worth! Really.
    + Books, magazines, news, e-books, comuper., etc written in English. If you don't want to be behind the time, you should know English, at least enough to understand them. By this way, you can get contact with modern technology and science!
    + Nowaday, the more English's getting popular, the more people learn it. What do you think when you meet friends who are the same age with you can use English quite fluently? If you are compative and ambitious person, let yourself prove your ability!
    + Perhaps some of you think we are Vietnameses, so we only need to know Vietnamese, kinda keeping our tra***ion... Yeah, you are not wrong but you are not right totally. Keep our tra***ion and develop it in parallel way! You can tell everyone, especially foreign friends, about our country: 54 nations with 53 ethnic groups - indigenous people, about natural sourses, culture, customs, pagodas, temples, palaces, religion and so on. Tell them about the wars and how the former generations scrificed to gain independence! Ofcouse all the wars had passed and let bygones be bygones, but show them how we are proud, and we can take the meaning of independence in, deeply! But how can we tell them? in Vietnamese? NO, ofcouse not. In this case, English is powerful and effective for us to express our thinkings. Yeah!

    If English becomes our second languague, it'll be great. We will have the initial and essential con***ion to start doing everything we planed!
    Nearly 1 year ago, i didn't like English, even i didn't know what an essay is. Inadequate, but it's been changed a little. I mean even though now i'm not good at English, English is not my major and i just can spend not much time to learn it, i still find some mistakes in my English gramma, i haven't taken C certificate, TOEFL or IELTS yet and i'm not sure if i can get high score....But i am aware of the importance of English. And i'm happy for that, indeed!!!
    I don't manage to convince anyone, i just wanna speak out such reasonable things....
    ________________________
    The time waits no one.
    Happiness is a journey, not a destination.
    So work like you don't need money,
    Love (everyone) like you've never been hurt.
    And, dance like no one's watching.
  9. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Tên này chẳng biết cái gì cả, cu thích nêu cao bản sắc dân tộc. Nêu cao thì ngồi nhà mà húp cháo hành. Ở các nước như Nhật, Hàn, Đài Loan, người ta vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Nhưng khi đi làm dù là một thằng bồi bàn, mà không biết tiếng Anh thì đồng lương kiếm duoc chang du bao gai. Cho nen theo y kie^'n cua to^i thi` cac doanh nghie^.p vietnam len da(.t cao ve yeu cau tieng Anh khi tuyen nguoi..
    From Britney: brit chỉnh lại cho dễ nhìn thôi. Không thì chả biết đâu là bài của anh Long, đâu là bài của bạn
    Được britneybritney sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 04/04/2003
  10. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    I completely argree with your idea, man.
    Được britneybritney sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 04/04/2003

Chia sẻ trang này