1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy gặp tôi và cùng tôi tạo dựng nên một tập đoàn mới trong lĩnh vực công nghiệp.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi opentdoors, 15/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Cậu chưa hiểu nhiều và quen luận vấn đề theo văn phong của các Cty Nhà nước. Thời WTO đến rồi, và tôi chỉ là người quản lý về mặt kỹ thuật thôi.
  2. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, tôi cũng đã từng làm trong ngành VT với các mạng ADSL, GSM của Vina và Mobil, Access Network... khu vực Nam bộ và nam Trung bộ.
    Tôi hơi bận nên bạn hãy gởi mail cho tôi, hoặc gọi tôi: 0909 4700 07.
    Được opentdoors sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 19/08/2006
  3. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Đến trang này thì không nói về Cty nữa, em nói về quản điểm người tai, nhân tài hay đại loại có tài.
    Đối với em, người thực sự có tài năng trước hết đó là người khiêm tốn.
    Đó là lý do khi em phỏng vấn, em không đánh đố hay hỏi sâu về chuyên môn, mà em chú ý đến nhân cách, cách thể hiện bản thân của người ứng cử.
    Một người khiêm tốn chắc chắn sẽ là người phát triển, và họ luôn sẵn sàng học hỏi hàng ngày để hoàn thiện kỹ năng của họ.
    Tôi gặp nhiều vị xuất thân từ nhà nước, nói hay, đi muộn về sớm, thích bàn và thường bàn đi bàn lại một vấn đề quá lâu. Nhưng khi triển khai thì cứ như gà mắc tóc. Nhưng lại thích cầm cái thước dây đi vòng vòng đo cái này đo cái kia.
    Tuy nhiên họ lại rất dễ tự ái, và luôn tự cho mình là chuyên gia, là người tài. Tôi đã từng đuổi việc một ks cơ khí BKHN vì anh ta không biết chiều mở ra vặn vào một con ốc, vì không chịu vệ sinh công nghiệp, vì nói hay làm dở. Mặc dù gia đình anh ta là những người thành danh ở Cty Cơ khí HN.
  4. Moc_tui

    Moc_tui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    bạn a! tớ nói đơn giản thôi nhé. Một câu chuyện có thực, mà tớ rất ít kể với ai. Hôm nay mới kể, mà cứ cho là khoác lác đi:
    cái nhà máy nước Cáo Đỉnh ấy....mấy ông Hàn Quốc lắp phải mấy cái van 1 chiều bằng inox...gặp phải mấy cái hoá chất keo tụ làm trong nước của VN sản xuất....gặm mòn lỗ nhỗ. Cú quá mấy ông đuổi quách Hàn Quốc về nước, bê luôn ông Germani về làm tư vấn. Đến lượt ông này cũn vò đầu bứt tai chỉ được cái kỹ tính, chẳng biết làm sao kiếm đc cái van ra hồn, ổng đòi mua van ở Đức Quốc....các bác nhà ta không chịu vì : thời gian chờ lâu quá, dân Hà Nội không khéo sang Gia Lâm gánh nước. Thêm nữa...đắt đỏ quá. May là gặp tớ..mà tớ không phải là dân Cơ khí...tớ chỉ bảo dúng 1 câu: 2 triệu /1 cái , các anh có chịu không?ngày kia là các hệ thống bơm phèn hoạt động bình thường. và tớ trình bày phương án..,,thằng tư vấn Đức nghe xong....chắp tay vái lia lịa( nó biết phong tục VN). các pác nhà mình đặt tiền cho tớ. Tớ chỉ ra mấy cửa hàng bán ống nhựa.....tốn có chưa đầy 200.000 đ kể cả một số vật tư phụ.
    thế là lá là la...Ông Mậu , GĐ công ty nc sạch đến bắt tay bắt chân mừng quá.... dân Hà Nội không phải xơi nưóc bẩn rồi. Vụ đấy tớ xơi gọn 8 tr....chưa kể tiền bọc mấy cái bồn phèn.
    Đấy...mấy ông có tiền tỉ dó, ngay tức khắc có giải quyết đc đâu. Chỉ cần thiết bị của bạn đầu tư 32 tỉ..chỉ cần hỏng một cái gì đó nặng nề là y như rằng bạn sẽ vò đầu bứt tai...lại phải nhập thiết bị chính hãng về thay thế...trong khi đó đơn hàng thúc đến tận đít! thế bạn chế tạo bằng răng ạ?. Chỉ cần nói đơn giản cái mạch CNC thôi, tớ lạ gì bạn gặp trường hợp hỏng một con Vi xử lý thôi....đến chính bạn cũng chịu chết...vi chẳng kiếm đâu ra con đó để thay thế với giá cả rẻ nhất, yêu nước nhất. Cuối cùng vẫn phải gọi...AMADA ơi..thay cho tôi cái nè! nói thật là bạn vẫn bị phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, chưa làm chủ chất xám của chính mình.
    Mà thêm nữa....làm người quản lý tốt ( cứ cho là Giám đốc đi) là phải nói hay, phải biết khoác lác, thành công hay không là do anh khoác lác với thực tế bao nhiêu phần đại loại là : Thành công = 10 - khoác lác! Tớ chưa gặp ai làm GĐ lại nói dở cả, va không biết nói gì cả......nếu có thì chỉ là Bù nhìn!
    Thế bạn đã bao giờ tự tay mình nghiên cứu làm mạch điện tử độ nét cao..có tráng đồng trong lỗ chưa?!...bạn bảo bạn làm vi mach điều khiển CNC mà!?!...sang Trung Quốc làm là rẻ nhất.
    Tớ nói hơi gay gắt, nhưng đó là sự thật phũ phàng mà các kỹ sư nhà minh mắc phải, là lệ thuộc quá nhiều vào chất xám nước ngoài. Tớ khâm phục nhất là các bác Tiến sĩ Việt kiều nhà mình, như Tiến sĩ Nguyễn Chánh Khê....đấy mới là Nhân tài. Tớ không dám nhận mình là nhan tài, bảo là tài thì có, Nhân tài thì còn phấn đấu nhiều. Tớ nói thẳng rằng : bạn chỉ là người bảo dưỡng tốt thiết bị của nước ngoài mà thôi. thông cảm nhé! tớ khoác lác mà!
  5. Moc_tui

    Moc_tui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Bạn a! cái anh KS Cơ khí BKHN mà bạn đuổi là do bạn tuyển vào chứ ạ!? nếu vậy...thì đó là lỗi của chính bạn. Bạn đã bao giờ tự mình đi quét xưởng để cho anh ta nhìn thấy bạn là người rât ý thức gương mẫu chưa? Đến mấy ông ở trên liên đoàn bóng đá Việt Nam còn phải đi kê lại bàn ghế để họp đội tuyển Bóng đá nam Việt Nam-----> làm cho các chú kiêu binh phải thấy xấu hổ xắn tay vào làm cùng!....Anh ta không biết chiều con ốc phải vặn như thế nào....thế bạn đã đủ trình độ sư phạm để nói với người ta thật nhẹ nhàng và nói làm sao để họ biết cách rút kinh nghiệm và kính nể bạn chưa? không phải cứ có tiền là bạn muốn người ta đi dọn WC cho bạn là được đâu. Tớ nghĩ, ít nhất cậu ta có một " tự trọng" bạn cứ "đì "người ta quét xưởng và người ta phản đối lại bạn vì chạm vào lòng tự trọng của họ. Như vậy bạn chưa phải là người quản lý giỏi.....bởi vì bạn chưa biết cách đuổi việc người ta sao cho đúng luật lao động.Hơn nữa bạn chưa để lại một cái Tâm trong lòng người ta. Cứ ngứa mắt là đuổi. Nói thật với bạn, tớ rất tiếc cậu ta đấy, vì có thể chính cậu ta là cầu nối cho bạn hiêu sâu hơn về kiến thức Cơ khí thông qua kinh nghiệm về Cơ khí của chính Cha cậu ta. Cậu biết làm thế nào để cậu ta làm cầu nói chứ...chắc là tắc tị! thế nào cũng phán là" ôi dào , chuyện hươu vượn, bỏ 3 triệu ra thuê thằng khác".
    Tớ đọc mấy dòng của bạn post lên, là tớ hiểu bạn là người ngạo mạn, coi tiền là tất cả. Ở đời có lúc tiền tỉ không giải quyết đc ngay ( như cái chuyện Cáo Đỉnh ở trên).
    Tớ thì những gì tớ nói ra là tớ đã làm thật sự 100%.Vì tớ cũng bị trả giá nhiều về khoác lác rùi ( cái gọi là nói bốc quá khả năng mình đang có). Cũng kinh.
    Tớ nhắc lại nhé : Thành công = 10 - sự thật của khoác lác.
    Tớ nói thêm về sự tự trọng chất xám của dân Việt mình nhé : Bạn cứ đến bất kỳ một đội RoBocon nào đó đã từng đoạt giải, bất kỳ một thành viên nào trực tiếp thi công đều là người tài, vì chính họ tự mày mò và học hỏi cách làm mạch điều khiển Robot...mà không lệ thuộc vào công nghệ nước ngoài ( linh kiện điện tử đều không nói làm gì)...mà vẫn ra sản phảm, tuy có xâu một tý, nhưng cũng là hiệu quả so với từ con số 0 của họ. Họ có một tiêu chí là: tiến tới Chuyên nghiệp , Công nghiệp, và Tiêu chuẩn hơn cho sản phẩm của mình. Tớ đã từng gặp một cậu KS về ĐTVT như bạn ( Cũng tham gia Robocon), là người hoàn thành xuất sắc sửa chữa hệ thống báo cháy của Pháp lắp đặt cho trung tâm báo chí Quốc Gia cũng từ con Vi xử lý có sẵn ở chợ Trời bán với giá có 5000 Usd với chi phí sản xuất hết có 3 triệu đ ( 5000 usd là tiền rơi vào túi GD công ty quản lý cậu ấy, cậu ấy chỉ đc ăn lương có 2 triệu thời điểm bấy giờ, cú quá... cậu ta bỏ Công ty về lập công ty riêng...bây giờ sắp to bằng SaCom rùi.). Trong khi đó bọn Pháp đòi 20.000 Usd tiền thay mạch ( chưa nói đến tiền ăn ở và máy bay ). Như vậy , mấy cậu Robocon-----> có xu hướng lập công ty để rồi tầm cỡ ngang bằng SaCom, tức là ngang bằng CT HĐ QT của công ty bạn. và bạn chỉ là người rót chè châm thuốc cho CT HĐ QT mà thôi.
    Đến đây bạn đã hiểu ai khoác lác hơn ai?!
  6. raklei

    raklei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Chả biết các bác tài với đức ở đâu chứ post cái ảnh hết cả màn hình, chạy ngang chạy dọc mới xem được, thấy hãm lắm !
  7. boybibabibo

    boybibabibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Mình thấy chuyện mở công ty của bác này rất hay. Sao bác ko mang chiến lược phát triển lên đây cho anh em cùng góp ý kiến nhỉ? Bác cứ mạnh dạn lên, biết đâu lại thu được một quan điểm hay từ anh em và sau đó trở thành triệu phú thì sao?
  8. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói ngay từ đầu, tôi cần những ks cơ-điện, điện tử về giúp tôi xây dựng phòng Kỹ thuật-Công nghệ. Đó là nền tảng về công nghệ của một công ty trong lĩnh vực công nghiệp. Công ty tôi là công ty khuyến khích những người dám nghĩ dám làm, và dám chịu trách nhiệm.
    Ảnh tôi post lên mô tả các thành phần cơ bản nhất của một hệ thống kỹ thuật trong công nghiệp, để ai xác định được khả năng của mình thì đến với tôi.
    Còn anh bạn gì đấy trách tôi sính đồ tây. Xin lỗi, anh bạn đã làm được cái gì hay biết công ty nào về thiết bị điều khiển tự động chế ra một bộ điều khiển motor, PLC đạt các tiêu chuẩn của IEC hay IEEE chưa thì nói tôi.
    Anh bạn cần phải cảm ơn chúng tôi vì chúng tôi mang những công nghệ hiện đại về và đào tạo công nhân chúng tôi. Từ đó chúng tôi mới tạo công ăn việc làm, đóng thuế. Và mới có tiền ủng hộ các công trình nghiên cứu.
    Và trong thời gian những người như anh bạn giới thiệu đang đốt tiền vào những giai đoạn thử nghiệm hay chế ra gì đó đậm đà bản sắc dân tộc thì chúng tôi vẫn ngày đêm sản xuất để đóng thuế và tạo công ăn việc làm cho người khác.
    Hãy thay đổi cách nghĩ của mình trước đã trước khi khoác lác. Những thiết bị VN làm vẫn xài bạc đạn SKF hay sử dụng các bộ PLC của Nhật, Đức hay các uC của Mỹ, motỏ của Ý Nhật đấy thôi. Ngay phần mềm anh bạn đang sử dụng, biết đâu đấy cũng là sản phẩm của bọn nó đấy. Cho nên tốt nhất anh bạn nên nói về những người VN viết ra được những phần mềm điều khiển CNC, hay Corel...
    Hay nói một cách khác, anh bạn đã bao giờ sử dụng CNC trên Linux, free hoàn toànđấy, chưa cái đã.
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Có một chuyện rất ngắn của Mỹ mang tính khôi hài: một thầy giáo dạy môn khí tượng cho bài thi, đưa cho học sinh một khí áp kế, bảo em đó dùng cái máy để đo độ cao của tòa nhà - ý là dùng "áp suất không khí" để đo độ cao, nhưng em học sinh lại dùng rất nhiều phương pháp khác, chứ không dùng áp suất, thầy giáo rất bực, chấm điểm trượt. Em học sinh đó khiếu nại. Hội đồng nhà trường hỏi tại sao em phải dùng đáp án như thế? Em nói: "Thầy giáo bảo em dùng máy khí áp để đo tòa nhà cao bao nhiêu, có bắt buộc em phải dùng áp suất để đo đâu, đương nhiên em có thể lựa chọn một phương pháp đơn giản nhất chứ." Người trong Hội đồng còn hỏi: "Ngoài phương pháp như thế, còn phương pháp nào nữa không?" Em học sinh nói: "Còn nhiều chứ ạ, em có thể dùng dây thừng treo máy khí áp ròng từ trên nóc tòa nhà xuống, tiếp tục đo đoạn dây thừng là biết độ cao tòa nhà rồi". "Còn cách nào nữa không?" Em học sinh nói: "Còn ạ, em có thể tìm đến ông quản lý tòa nhà này, biếu cho ông ta cái máy khí áp và bảo ông ta cho biết tòa nhà cao bao nhiêu." Em học sinh này không phải dùng tà môn, ý nghĩ của em ấy chính là tư duy và sức tưởng tượng, khiến những đầu óc keo dính khiếp sợ.
    Bạn opentdoors có lẽ nên noi gương em học sinh này trong tư duy, đừng có nề hà chi ông thầy giáo với chủ quan duy ý chí của ông ấy! dù sao cũng chúc bạn được nhiều thuận lợi và đạt được mục đích!
    Ước mơ của ?oopentdoors? nhất định thành hiện thực.
  10. Moc_tui

    Moc_tui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê ! PLC ...là con muỗi! CNC Linux...là con ruồi! Vân An làm thịt! Nướng vợt cao áp...khét lẹt ! Hiện đại lắm hại điện ! Nhiều khi đơn giản hóa ra hiệu quả. Mà chúng tôi có dùng PLC hay Linux của bạn đâu mà chúng tôi lo. Thằng nào rẻ ,dễ thay thế, sẵn...là chung thân.Cái vòng bi bọn Tây nó làm ra , bán ở Việt nam đa phần giá cả chấp nhận được, có mà điên mà đi sản xuất theo kiểu buôn ngược, hơn nữa lại rất phổ thông. Chúng tôi có dùng hàng của bạn đâu mà chúng tôi phải cảm ơn...bạn cứ làm như nhờ có điều khiển tự động của bạn mà đất nước Việt Nam hồi sinh vậy. Những gì gọi là của bọn nó ( tức là bọn Tây) nó đã phổ thông ở VN rùi...cứ cho là miễn phí đi....nhưng đó là cơ bản rồi. Cái gì VN mình chưa làm được hay không hiệu quả thì ta chịu, dùng đồ Tây cũng tốt, nếu như nó sẵn. Nhưng bọn Tây cố tình bán cái đồ mà mình cứ phải phụ thuộc đến khốn khổ...bạn có chịu đựng được không. May mắn là đồ chúng nó khá bền. Nên 35 tỉ chưa phải vất sọt rác. Nhưng đếk có thằng bảo dưỡng 3 triệu.....cũng đi Thái Nguyên cán ra thép xây dựng.
    Bạn thì hơi tí ti toe có 35 tỉ là đi bóp cổ mấy bác kỹ sư " tôi 10 bạn 8" ...vớ phải những thạc sĩ giỏi hơn hẳn bạn về mọi phương diện...bạn cũng làm như thế à? Cứ làm như là bạn có quyền cưỡi cổ người ta không bằng.
    Mà tớ cũng nói rõ với bạn ngay từ đầu : bạn tuyển nguời là để bảo dưỡng máy , nếu như bạn mua thiết bị ( mua Công nghệ) thì 3 triệu cũng xứng. Nếu bạn tuyển người để trả 3 triệu...rùi bắt người ta bóp não ra để mang về siêu lợi nhuận cho bạn ...-----> quên khẩn trương! Về làm CT HĐ QT công ty nhỏ sướng hơn, ít ra cũng chọc vào nồi cơm của SACOM, vét tí cháy...cũng là thành công nhớn ! Cũng là ra chợ Zời tìm một đống linh kiện giá bèo bèo một tí, bỏ thêm tí tiền cho đồ nó xịn. Orcad mạch 1..2..3... lớp tráng đồng trong lỗ là của nhà trồng được..như Tây luôn..rồi vắt tí não ngày đêm lập trình , cứ sài cái phổ thông-----> đảm bảo cái PLC chúng tôi làm còn đẹp hơn cái CNC Linux của bạn.
    Cầu trời đừng đóng cửa cái tổ máy Hòa Bình là may mắn lắm rùi!
    Nói thật nhá ! cái Rôbốt của bạn làm...xấu lắm.Nhìn nưóc sơn dài dại....tự nhiên nó làm xấu mặt linh kiện của Siement....nhưng tôn vinh trí tuệ của bạn.Như bụi sàn vậy!
    Thế nhé ! Khoác lác với kẻ tinh tướng chỉ tổ mất thời gian.
    Nói thật nhá ! tớ đếk phải là Kỹ sư Cơ - Tin...chỉ là cái thằng Công Nhân học 18 tháng BKHN ra .

Chia sẻ trang này