1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy ghét Tôi,đừng thương nữa..., Muốn thế lắm... I hate myself

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi King_of_god_new, 11/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Hãy ghét Tôi,đừng thương nữa..., Muốn thế lắm... I hate myself

    Dẫu biết rằng ai sinh ra cũng sẽ có người ghét kẻ thương.nhưng giờ tôi muốn tất cả hãy ghét tôi,ghét như họ chưa từng được biết đến tôi có mặt trong những câu chuyện ,trong kí ức của họ!Tôi muốn xoá đi tất cả,thực sự là tôi đã chán những gì đang ở bên mình,toàn là những thứ vô vị và vô tâm!

    Trống rỗng và mệt mỏi,hãy để tôi được 1 lần làm theo đúng như những gì mà tôi đã thích đi!Những gì tôi thích ,tôi muốn rồi tôi lại mất là sao?Mình tự ghét mình và thấy mình kém cỏi thật,sao mình lại vẫn thế,vẫn luôn nhường đi tất cả ngay cả cho những điều vô lí và cả niềm vui lẫn hạnh phúc của mình!

    Một lần được vui rồi cũng là một lần được buồn!
    Nếu có thể, xin hãy ghét tôi hơn là những lời nói vô nghĩa !Tôi không cần đâu!...

    Hãy để tôi ra đi như chưa bao giờ tới nhé.

    Mẹ ơi, con muốn bây giờ thời gian sẽ quay trở lại cách đây 18 năm, khi đó con chưa xuất hiện và còn những ngày tới,mẹ vẫn hi vọng và đặt nhiều niềm tin ở con, rồi con sẽ lại là con đi theo con đường riêng của con mẹ nhỉ.Con thấy sợ ....




    ......Mỗi..........
  2. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Có 2 cách:
    1- Ra sông nhảy
    2- Xoá bài trên đi và sống như trước khi có tâm trạng để viết cái bài trên.

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​

Chia sẻ trang này