1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giữ mãi niềm tin em nhé!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hesgone, 21/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hesgone

    hesgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hãy giữ mãi niềm tin em nhé!

    BT ạ, chị thực sự cảm thấy rất khó khăn để viết ra những dòng này cho em. Chị đã ko thể gặp em để tâm sự với em những điều này như hồi trước. Thế là chị đành phải nhờ TTVN vậy. Cũng hay thật, nhờ TTVN mà chị đã quen em, và chị cũng quen người đó nữa... mà thôi bỏ qua người đó đi, chị chẳng muốn nhắc đến nữa.
    Chị chẳng biết phải bắt đầu từ đâu vì trong chị bây giờ có quá nhiều cảm xúc đan xen nhau. Chị cũng đang đứng trước một sự lựa chọn quá khó khăn, nếu chị có thể gặp em và nói với em nhỉ!
    Em ơi. Vậy là mọi chuyện đã rõ ràng rồi, đau quá phải không em? Khi gặp em chị đã quý em lắm, quý và trân trọng tình cảm ngây thơ và chân thành của em. Vì thế mà chị luôn cầu mong em sẽ có 1 tình yêu đẹp.
    Em có lẽ vẫn chưa hiểu hết lý do vì sao chị luôn mong vun vén cho tình cảm đó của em như vậy. Là bởi vì chính bản thân chị, chính chị ko dám và ko lựa chọn sống thật với tình cảm của mình. Chị đến với một người, người đó rất thương chị và chị cũng luôn cố gắng yêu anh ấy. Nhưng đau khổ nhất là trong thâm tâm chị vẫn luôn nhớ đến một người khác. Một người đã bỏ rơi chị và làm chị đau đớn. Nhưng độc ác thay chị vừa hận nhưng lại vẫn vừa đang yêu người đó.
    Chị đã cảm thấy xấu hổ trước những sự quan tâm của người yêu hiện tại của chị vì lòng chị vẫn luôn nhớ đến người xưa. Chị đang sống vậy đấy. Nên khi gặp em, thấy tình cảm của em trong sáng quá, đáng yêu quá. Chị cũng đã có 1 thời như vậy nên chị luôn mong em hạnh phúc.
    Thế rồi tình cờ chị lại quen người đó, cái ngừơi mà đã làm em nhớ nhung, khắc khoải và cả khổ đau. Chị đã thật vui khi người ta nói vẫn còn tình cảm với em và chị đã báo liền cho em tin vui ấy. Em đã vui lắm và chị cũng thấy thật vui khi nhìn những tia hạnh phúc long lanh trong mắt em.
    Chị không biết vì chị cả tin hay cố tình tin tưởng người đó. Họ nói chuyện rất hay em nhỉ. Đôi khi chị cũng đã sợ, sợ người đó sẽ làm tổn thương em. Chị cũng gặp nhiều người ong ****, dối gian và chị cũng đã sợ người đó như vậy. Nhưng chị lại cố tin vì chị biết em đã lỡ tin họ quá rồi,lỡ tin và lỡ yêu mất rồi.
    Đó có lẽ là sai lầm của chị.
    Rồi chính chị đã gieo vào em niềm tin người đó sẽ trở lại, chỉ vì chị tin lời của họ. Thật ngốc quá. Rồi cái đêm ngừơi đó gọi điện cho em và hứa sẽ trở lại, và nói về sự "chân thành". Em đã vui ko ngủ được và gọi cho chị.

    Nhưng có ngờ đâu họ nói em cho họ thời gian là chỉ để họ đang lựa chọn. Nếu người con gái kia ko đến với họ thì họ sẽ trở về với em, còn ko... Và rồi họ đã bỏ em đi thật.
    Sự thật là thế em à. Họ nói chuyện hay quá và em gái tôi lại tin tất cả. đã vậy chị ko những ko cản lại chuyện đó mà còn gián tiếp giúp họ lừa em.
    BẨN THỈU em ạ, thật sự bẩn thỉu. Tình yêu của họ ư? họ đâu có tình yêu. Chị nhớ có lần em nói về tình yêu, và em đã nói tình yêu ko có chỗ cho sự lựa chọn. Nếu người ta lựa chọn và suy nghĩ thì đâu phải là tình yêu. Vì với tình yêu đâu có gì so sánh và phải đắn đo. Em nói đúng em ạ, thế mà người ta lựa chọn đấy, ngườ ita khôn ngoan quá mà. Đâu như em tôi, quá ngây thơ và trong trắng.
    Nhưng bây giờ chị lại mừng em ạ, vì em ko phải đến với họ, với một người đâu yêu chân thực như em. Em đã luôn kẻ về những điều họ nói, sự quan tâm và tâm hồn đẹp đẽ của họ. Giả dối em ạ. Tất cả chỉ là giả dối.
    Chị đã xáu hổ và ko dám liên lạc với em nữa. Chị hối hận khi đã gặp họ và cùng họ làm em hi vọng để rồi giờ đây em đau khổ. Em đã nói ko trách chị nhưng chị ko thể tha thứ cho bản thân được.
    Có lẽ 5 năm sau chị sẽ gặp lại em, khi đó chúng ta có lẽ đã khác nhiều nhưng chj vẫn mong thấy một cô bé thật chân thành, dễ thương và tình cảm. Người đó trơ trẽn lắm em ạ. Họ dám nhận họ phản bội em, còn dám nói họ đã dạy cho em một bài học đầu đời. Uh, có lẽ đó là bàih ọc về sự đểu cáng của họ. Bẩn thỉu!
    Nhưng chị luôn mong em đừng vì thế mà nhìn cuộc đời xấu đi. Chị luôn dõi theo blog của em để thấy em buồn và tủi thân. Nhưng em đã mạnh mẽ hơn rồi. Đừng quá yếu đuối và hãy sống thật chân thành và trong sáng, rồi em sẽ gặp được hạnh phúc của mình.
    Cuộc đờI cũng nhiều kẻ đểu giả như người đó nhưng cũng có những người chân thành. Chị tin rồi em sẽ gặp được chàng Bạch mã Hoàng tử của mình, người xứng đáng với em, ko như người đó. Em cứ chờ xem, rồi người gian dối sẽ gặt được hạnh phúc hay ko.
    Đừng bao giờ mất đi niềm tin em nhé!
    Tạm biệt!
  2. duocde

    duocde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mong cho em gái của bạn được hạnh phúc , nhưng thật sự người em ấy cũng hạnh phúc vì có người chị như bạn
  3. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Em biết người em gái của chị cũng cảm ơn chị nhiều lắm. Chắc cô ấy đã rất hạnh phúc khi được chị quan tâm và lo lắng.
    Chỉ cần có sự chân thành sẽ tìm thấy được hạnh phúc chị ạ.
    Có lẽ cô ấy giờ cũng nhẹ nhõm nhiều rùi. Nhưng chị cũng phải sống thật hạnh phúc nhé, vì như vậy cô ấy cũng sẽ rất vui.
    Mong rùi sau cơn mưa trời lại sáng và ở phía cuối chân trời... kìa sắc cầu vồng lấp lánh...

Chia sẻ trang này