1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giữ tình yêu của bạn khi còn có thể

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thaiphong84, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaiphong84

    thaiphong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hãy giữ tình yêu của bạn khi còn có thể

    Đây là bức thư đầu tiên mà anh viết cho em, nó không viết những lời yêu thương mà viết về nỗi lòng của anh nhớ về em.
    Từ khi em bắt đầu về quê, anh đã cảm thấy rất buồn nhưng tại sao anh lại không nói ra được, anh không hiểu vì sao, anh không hiểu tai sao những lời yêu thương mà anh lại không thể nói với người mình yêu, mặc dù anh rất muốn nói, dường như có cái gì đó chặn lại từ cổ họng của anh. Em có biết vì sao không, có lẽ là anh không yêu em nhiêu như em đã từng yêu anh, em cũng đã từng nhắc anh là phải yêu em nhiều, nhưng anh lại không để tâm. Nhưng giờ đây có để tâm có quan tâm đi nữa thì cũng đã muộn màng, tại sao khi có mà con người không cần, mà sau khi đã mất thì lại cần. Đó là tại vì con người có thể đã quen khi có nó, nhưng sau khi mất nó lại thấy một điều gì không ổn và người ta bắt đầu đi tìm lại, nhưng món đồ thì có thể tìm lại nhưng tình cảm đã mất đi thì khó có thể lấy lại được, bây giờ anh đã mất em nhưng dường như những ý nghĩ về em sao không xóa trong tâm trí anh được, có lẽ anh đã hiểu được nỗi nhớ của người con gái khi nhớ về người yêu mà lúc yêu em anh không thể nào cảm nhận được cho dù có biết thì cũng không thể biết hết cái nỗi nhớ của em dành cho anh.

    Cả 3 tháng nay anh sống nhưng lúc nào cũng nhớ về em, anh nghĩ anh sẽ chịu được nhưng không anh không thể chịu đựng cho tới hôm nay, anh phải nói với em là anh rất nhớ em, nhớ thời gian chúng ta có nhau. Anh muốn nói là anh rất yêu em, anh đã cảm nhận được của người thất bại trong tình yêu, trong lòng anh tự lúc nào muốn có em bên cạnh nhưng giờ thì đã không còn. Anh không biết làm sao phải có em, muốn em kề bên anh, làm sao đây hả em? Anh biết chắc chắn anh không còn quan trọng gì với em nữa nhưng em hãy coi anh như là một người bạn có được không? Em hãy chia sẽ những điều mà em không thể nói vơi bất cứ một ai? Em nghĩ tại sao lại nói với anh mà không nói với người em yêu phải không? Dù gì thì anh cũng đã từng là người hiểu rõ em nhất mà đúng không? Mỗi người đã được sinh ra và phải sống có ý nghĩa, cuộc sống anh đã không còn ý nghĩa khi mất em. Anh thất hối hận khi để em ra đi! Anh thật sự là rất buồn. Anh chỉ muốn là một người bạn giúp đỡ em khi không còn ai quanh em. Anh thật sự xấu hổ khi phải nói lên câu nói này, nhưng anh phải nói vì anh không muốn mất đi một người bạn nữa. Hãy chấp nhân anh là một người bạn được không em! Nếu em chấp nhân thì hãy gọi cho anh hoặc nhắn tin qua nick như vậy anh sẽ sống vui vẻ hơn, em hãy giúp anh nhé
  2. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hãy giữ tình yêu của bạn khi còn có thể ............nhưng phải chắc rằng người ấy cũng còn 1 chút tình cảm với mình.......
    chứ đừng cảm nhận bằng cảm giác...........hãy xác thực hơn về điều đó bạn nhé.....................còn nếu không còn hy vọng nào nữa thì cũng đừng gắng gượng giữ.............vì như thế sẽ đau khổ lắm.............
  3. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Mình tưởng những bài như thế này phải viết vào box tâm sự chứ nhỉ???
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chính xác đấy

Chia sẻ trang này