1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giữ tình yêu luôn bỏng cháy......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi PoorBoy, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PoorBoy

    PoorBoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2001
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Hãy giữ tình yêu luôn bỏng cháy......

    Bạn ơi! gặp nhau bao nhiêu cũng là không đủ ư???....cái này chỉ đúng với người mới yêu thôi... mà thật ra với người yêu lâu rồi thì cũng đúng nốt... nhưng có điều rất quan trọng đó là mỗi lần gặp nhau hai người phải luôn tìm được điều gì đó mới mẻ và thú vị... không nên lặp đi lặp lại một điệp khúc, cũng như một bài hát hay vậy, khi mới nghe...rất hay,....rồi lại muốn nghe lại, rồi lại một lần nữa nhưng nếu không chịu tư duy, tìm tòi cái mới lạ thì sớm hay muộn bạn cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi với giai điệu đó và không còn mong muốn nó nữa.... cho dù mình có rất muốn được âu yếm người ấy nhưng nếu trong 3 lần gặp nhau liên tiếp bạn chưa tìm được một điều gì đó mới mẻ có thể làm cho người ta cảm thấy lạ lẫm thì nên kìm lại...đừng đến vội...có thể lần thứ tư giống hệt 3 lần trước vẫn chưa là nhiều, người ta vẫn chưa chán....nhưng nếu muốn sự thích thú đó được lâu dài, hãy tìm một cách khác....để dành cái điểm hẹn, cái góc phố, quán càfê đó cho lần sau....Có người nói, hai người yêu nhau thì cần phải có một cái gì đó thân thương, một cái gì đó được gọi là TỦ để có thể được nghĩ đến, được cười tủm thú vị một mình khi bất chợt cái TỦ đó BAY qua.... nhưng không nên đóng ra mở vào cái TỦ đó quá thường xuyên một cách máy móc....bạn có thể làm thế này..... Hai người chọn một quán được yêu thích để làm TỦ.... thời gian đầu có thể đến đó thường xuyên và bình thường thôi nhưng trước khi bạn hay người ấy cảm thấy chán cái TỦ này thì phải lập tức thay đổi...không đến TỦ thường xuyên nữa mà nên cách một vài lần đi chỗ khác rồi bất chợt lại quay về tủ để được nhớ lại cảm giác thủa ban đầu, làm ấm lại cái cảm giác lăng mạn và ngọt ngào của tình yêu bỏng cháy ngày mới yêu....v...v....và ...v...v.....

    Hờ hờ...còn muốn viết nhiều nhiều lắm nhưng mà buồn ngủ quá....tự biết không còn tình táo nữa rồi nên phải tạm dừng vậy...

    Chúc ai chưa yêu sớm được yêu và chúc ai đang yêu yêu nhiều hơn.......Còn tôi...có thể gọi là chưa yêu cũng được mà đang yêu cũng được....Tôi Yêu Cả Nhà....hi hi hi......

    PoorBoy@

Chia sẻ trang này