1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hay giúp đỡ tôi!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Le_Thanh_Binh_new, 03/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Le_Thanh_Binh_new

    Le_Thanh_Binh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hay giúp đỡ tôi!

    Nếu bạn đã chia tay người yêu 3 tháng,từ đó đến giờ người đó luôn tìm cách tránh mặt bạn (dù là học cùng giảng đường), bây giờ lại muốn gặp để nói chuyện bạn có gặp không?
  2. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    gẶP XEM HỌ NÓI GÌ!

    MeoMeo
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Người con gái thường yếu đuối. Tránh mặt một thời gian dài là một trong những vũ khí của đàn ông để đánh vào sự yếu đuối của chị em. Và nó sẽ có tác dụng ngay khi quay lại với những lời xin lỗi, đại loại là thế.
    Thực sự gặp lại cũng chẳng sao, nhưng hãy nghĩ kĩ bạn có thực sự yêu người đó không và người đó có thực sự yêu bạn không.
    (Nhưng dù thế nào, tôi cũng không ủng hộ chuyện yêu đương ở tuổi của bạn lắm )
    Chúc bạn may mắn.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  4. Le_Thanh_Binh_new

    Le_Thanh_Binh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trường Du nghĩ mình bao nhiêu tuổi đây?, cũng có thể mình hơn yuổi bạn đấy?Nhưng bạn cũng giúp minh biết thêm một đặc tính cua con trai ,cám ơn bạn nhiều lắm.Mình cũng quyết định gặp người đó rồi, nhưng chỉ để thử xem co nối lại tình bạn khong thôi(vì trước kia bọn mình là bạn thân).
  5. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, đừng nghĩ ngợi nhiều biết đâu người đấy chỉ muốn gặp bạn với tư cách là bạn thôi. Gặp đi rồi sẽ biết ngay mà.
    Mit@
  6. kien7782

    kien7782 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chả việc gì mà không gặp. Nếu cứ tránh mặt nhau thì sẽ càng khoét sâu những hiểu lầm. Em chả hiểu sao lúc người ta yêu nhau thì thắm thiết thế, khi chia tay lại coi nhau như kẻ thù. Chả nhẽ khi không yêu nhau được nữa thì người mà mình đã từng yêu trở nên đáng ghét thế ư. Vẫn là một con người, tại sao lại nhì nhau vói hai cách trái ngược vậy

    Kien7782
  7. Le_Thanh_Binh_new

    Le_Thanh_Binh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ muốn sau khi chia tay rôi vẫn có thể coi nhau như bạn bè
  8. JeTaimeHN

    JeTaimeHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng hy vọng sau khi chia tay người yêu cũ rồi sẽ có thể làm bạn bè với nhau. Tuy nhiên bạn có nghĩ đến sự chia tay có ảnh hưởng như thế nào tới đối phương không? Sau 3 tháng bạn có thể trở lại trạng thái bình thường coi người đó là bạn được nhưng còn người ta thì sao? Có thể 3 tháng vẫn chưa đủ để người ấy lấy lại cân bằng. Hãy cho người đó một thời gian! Biết đâu 2 người lại có thể trở thành bạn thân ấy chứ :)

    Huu duyen thien ly nang tuong ngo
    Vo duyen doi dien bat tuong phung
  9. Le_Thanh_Binh_new

    Le_Thanh_Binh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bình nghĩ là trở thành bạn thân sau những chuyện đã xảy ra thi hơi khó, cái mà Bình muốn đó là sự thoải mái trong quan hệ với bạn bè.
  10. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    mình cũng vừa trải qua một tình huống giống như Bình vậy nhưng mình nghĩ cả hai người nên gặp nhau một lần để nói hết những tâm tư của mình dù đó là một lần gặp có thể đầy đau đớn và khó khăn. Nhưng sau đó bạn sẽ thanh thản hơn nhiều. Và điều tất yếu nên vẵn đối xử với nhau nhu những người bạn.

Chia sẻ trang này