1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giúp đỡ tôi

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi trai_hu, 25/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_hu

    trai_hu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hãy giúp đỡ tôi

    Tôi năm nay 27 tuổi, có sức khoẻ bình thường như bao người con trai khác. Tôi cũng đã có người yêu, một cô gái hiền lành và xinh đẹp.

    Năm 14-15 tuổi, khi bắt đầu cảm nhận thấy sự hấp dẫn của người khác giới thì lúc nào tôi cũng mong muốn được quan hệ xác thịt với họ. Và kể cả cho đến nay, thấy bất cứ người phụ nữ nào là tôi cũng có thể hình dung ra cảnh "make love" với người đó ngay được. Tôi luôn bị chi phối vì những hình ảnh đó, thậm chí đôi khi tôi không thể làm được việc gì khác vì trong đầu luẩn quẩn mấy chuyện này. Tuy nhiên, rất may là tôi đã chưa phạm phải sai lầm nào nghiêm trọng, như quan hệ với gái mại dâm hoặc phạm một tội gì đó liên quan đến ********. Với bạn gái, chúng tôi đã có quan hệ ******** với nhau và chuyện đó xảy ra hoàn toàn bình thường như những cặp nam nữ khác.

    Tôi đã luôn luôn phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều vì tôi biết việc đó hoàn toàn là không thể chấp nhận được, nếu không muốn nói là bệnh hoạn. Nhưng khốn khổ làm sao, tôi vẫn chưa thể kìm chế được nó. Dục vọng luôn trỗi dậy trong tôi khi gặp những người phụ nữ khác...

    Hay giúp tôi vượt qua được chuyện này. Tôi đã cố gắng rất nhiều: chơi thể thao, tìm đến với các hoạt động giải trí lành mạnh... nhưng chỉ sau đó là mọi chuyện lại như cũ. Nếu cứ thế này thì sẽ đến lúc tôi trở thành một kẻ... (Không biết phải diễn tả thế nào, mong các bạn hiểu). Làm sao có thể đẩy được những hình ảnh dâm ô luôn thường trực trong đầu đây???

    Hãy giúp tôi với các bạn!
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Kết luận
    - Không bệnh tật gì
    - Kém về kiến thức giới tính , ******** nên bản lĩnh kém dẫn đến có nhiều suy nghĩ ngớ ngẩn
  3. EarlGrey

    EarlGrey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với tdna. Đề nghị bác traihu cố gắng hơn nữa trong vụ rèn luyện tư tưởng. Tôi thấy suy nghĩ của con trai về chuyện ấy như thế tuy hơi nhiều nhưng không đến nỗi bảo là bệnh hoạn, nếu có thì bác đã không vào đây mà cầu cứu. Nhưng vụ cố gắng là bác phải triệt để, thông thường khi đàn ông con trai các bác đến tuổi này thì không còn suy nghĩ linh tinh nhiều thế đâu, có nhiều vấn đề khác hơn để suy nghĩ. Công việc chẳng hạn, bạn trai tôi đi làm thấy bận rộn suốt ấy, nghĩ thì chắc cũng có nhưng còn phải lo làm ăn chứ .
  4. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ bạn ạ, mình năm nay 24 tuổi, cũng thường hay nghĩ chuyện đó lúc ngoài giờ hành chính ;) . Còn trong giờ làm việc, cho dù nói chuyện với khách hàng, nhân viên nữ thì dù đẹp thế nào cũng không bận tâm mấy.
  5. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    (1) Những điều bác tưởng tưởng khi gặp những người phụ nữ hấp dẫn cũng rất bình thường như sự tưởng tượng của bao nam giới khác. Tuy nhiên, những điều đó nên dừng lại ở mức tưởng tượng trong ... một vài phút đồng hồ!
    (2) Nếu những tư tưởng đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành vi sinh hoạt hằng ngày của bác thì chúng đã vượt quá mức bình thường và trở thành bệnh hoạn.
    Theo những lời được mô tả thì tình trạng của bác dường như nghiêng về trường hợp (2). Bác nên tiếp xúc và trò chuyện với bác sĩ tâm lý để họ có thể giúp bác khắc phục vấn đề này.
  6. tieu_ho_tien

    tieu_ho_tien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là đi giải toả thường xuyên thì sẽ hết cái cảm giác ấy ngay,sẽ không bị ức chế nữa.Đến một lúc nào đó bạn sẽ chán ngay thôi.
  7. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là đừng nên nghe lời tiểu hồ tiên... đừng có dại gì mà đi giải toả thường xuyên
  8. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Cắt phéng đi là xong
  9. loli

    loli Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Nhiễm nặng quá rồi, phải cai sớm đi thôi. Tốt nhất tìm đến 1 thú vui lành mạnh nào đấy là sẽ khỏi dần. Tránh xem phim ảnh hoặc ngồi nét xxxxxxx nếu không bệnh sẽ hết thuốc chữa.
    Chúc sớm lành.
  10. loli

    loli Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Nhiễm nặng quá rồi, phải cai sớm đi thôi. Tốt nhất tìm đến 1 thú vui lành mạnh nào đấy là sẽ khỏi dần(VD kiếm tiền). Tránh xem phim ảnh hoặc ngồi nét xxxxxxx nếu không bệnh sẽ hết thuốc chữa.
    Chúc sớm lành.

Chia sẻ trang này