1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giúp em hiểu đàn ông có phải rất quan trọng hơn bạn bè không ạ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi onlyme2007, 09/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Làm thân con gái mà đi làm kẻ thứ 3 cho kẻ bắt cá 2 tay thì còn gì là sỉ diện. Mà sao này nó chỉ chuốt khổ vào thân. Bây giờ thằng đó cứ quan tâm con nhỏ kia nhiều hơn bạn ẹm
    Em khuyên hoài nó không bỏ, nên em kêu nó đừng nói về thằng đó với em nữa, em không thik nghe. Thế là nó xa em luôn!
    Được onlyme2007 sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 17/05/2007
  2. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mod đem cái topic này qua box Tâm sự giúp em. Em đang buồn nên muốn tâm sự.
  3. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật đáng sợ, nhóm bạn chơi rất thân bao năm trời nay sắp tan rả vì đàn ông. Ôi chán quá! Em hỏi những người bạn khác của em, tụi nó nói chuyện tình cảm của bạn bè mày đừng xen vào vì sẽ bị ghét. Tụi nó yêu thì tụi nó không còn biết gì đâu, tụi mình ngoài cuộc thì hiểu nhưng đừng xen.
    Khuyên chỉ làm tụi nó ghét thêm thôi.
    Chán quá! Ước gì đừng để ý mấy chuyện tình cảm của tụi nó.
  4. IronDick

    IronDick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Gái này thần kinh mie nó rồi, thất nghiệp rỗi hơi đi chọc phá người khác bị đứa khác nó chọc phá lại còn kêu ca cái gị Léo thể đỡ được cái loại gái nạy
  5. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Vừa phải thui nhen! Ai rảnh đi chọc phá người khác. Bạn bè thân người ta quan tâm nhau thôi. Anh nói chuyện có văn hoá tí nhé! Anh này bộ chả bao giờ có bạn thân à?
    Tui chả có rảnh đi chọc phá người khác. Chả biết ai rổi hơn ai! Nói chuyện làm ơn tôn trọng người khác!
    Được onlyme2007 sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 17/05/2007
  6. IronDick

    IronDick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ làm gì mà tốc váy lên tru tréo thế em . Thế em dư hơi đi nhá máy chú giai kia bị phản ứng lại thì sinh ra hậm hực tức tối nháy liên hồi , hành động đó có chứng tỏ em thừa hơi rỗi việc , có đôi chút ghen tức trong lòng vì bạn bè mình có người yêu, có giai theo đuổi hay kô ? Qua những gì em thở ngắn than dài như bài sớ ở phía trên em thử nhìn lại mình xem tính em có trẻ con, chập cheng hay kô ?

Chia sẻ trang này