1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giúp em tìm ra một lối thoát.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi langtuhathanh, 07/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtuhathanh

    langtuhathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hãy giúp em tìm ra một lối thoát.

    Em ko thể định nghĩa được mối quan hệ của em và cô ấy.Cô ấy nói cô ấy yêu em,em cũng rất yêu cô ấy,chúng em đã hôn nhau thậm chí cả xxx nhưng em ko phải người yêu cô ấy bởi bên đời cô ấy đã có 1 người con trai khác.
    Em và cô ấy tình cờ gặp nhau qua 1 người bạn .Ngay từ lần đầu gặp nhau cả 2 đã cảm thấy rất hợp và hiểu nhau.Kết quả là chỉ sau 2 tuần bọn em đã có first kiss.Cô ấy hỏi em có yêu cô ấy ko?Em bảo có nhưng cô ấy bảo em ko được yêu cô ấy vì cô ấy sẽ làm em phải khổ.Nhưng lúc đó em chấp nhận,và cô ấy cũng nói cô ấy chỉ muốn là 1 người bạn đặc biệt,thật đặc biệt của em
    Sau lần first kiss,cô ấy cũng ko giấu em là bên đời cô ấy vẫn còn có một người con trai khác mà là người yêu của cô ấy.2 ngừoi nhận lời yêu nhau một cách bâng quơ khi cả2 đều có vấn đề về chiện tình cảm,đến bây h cũng đã được 3 năm.2 người yêu nhau nhưng rất ít đi chơi.ít gặp nhau.3 tháng gặp em đi với em nhiều hơn những lần đi với cậu kia trong vòng 3 năm..Đã đôi lần cô ấy muốn chia tay nhưng cậu kia ko muốn.Nhà cô ấy cũng khó tính,phải rất khó khăn thì bố mẹ cô ấy mới chấp nhận cuậ kia,đến bây h có vẻ như cô ấy ngại phải bắt đầu lại từ đầu.Khi cô ấy gặp em thì em như "làn suối làm mát lạnh trái tim" cô ấy-trích nguyên lời cô ấy.Khi em biết chiện ,em cũng đã đôi lần nói bóng gió
    rằng là em sẽ rời xa cô ấy nhưng cô ấy ko cho.Cô ấy đã khóc.Khóc rất nhiều?
    Trong một lần đi chơi em tình cờ cầm điện thoại của cô ấy và thấy cô ấy đẻ nick em trong điệnthoại như nick TTVN nè và một số nữa có nick là Myvalentine,em đã buồn ghê gớm em muốnchia tay.Nhưng rồi cũng chính hôm đó.cô ấy rủ em đi mua 1 cuốn sổ và nói rằng từ lúc đó tới sn em(cuối tháng này)
    mỗi ngày sẽ chuẩn bị cho em một món quà.khiến cho ý định chia tay của em bị lung lay.
    Cách đây mấy tuần cô ấy có hỏi em là "người yêu là gì" và cô ấy định nói rằng cô ấy sẽ là của em nhé?Nhưng rùi cô ấy bảo thui.Cô ấy chỉ muốn là một người bạn đặc biệt,một "hạt ngọc trong tim" em,bởi người yêu thì có thể rời xa cô ấy nhưng bạn thì ko.Em thì ko muốn thế.Em muốn cô ấy là người yêu em cơ.Mấy hôm
    trc ,em có dùng 1 nick khác để chat với cô ấy:thì thấy cô ấy nói là nhớ cậu kia,nhớ lém mấy tuần rùi chưa gặp.Còn em thì đi chơi với cô ấy suốt.Những lần đi chơi cũng đôi lần bố cậu kia gọi điện hỏi thăm cô ấy như con cái trong nhà.

    Em ko bít phải làm sao bi h.Bắt cô ấy phải lựa chọn ư??Em chỉ mới xuất hiện trong đời cô ấykhoảng 3 tháng thôi mà.Trong những lần nói chiện với em cô ấy luôn vẽ ra 1 tương lai với gia đình và những đứa con và ...dường như ko có em trogn đó
    Em yêu cô ấy,em ko muốn mất cô ấy :(
  2. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    oài
    pó tay
    cô này có khi chẳng yêu ai cả
  3. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Đời thật lắm chuyện kì!
    Chẹp, cứ cho là sau này cô ta sẽ bỏ người kia mà yêu ấy (mặc dù điều này mà xảy ra là thật viễn tưởng) thì âý có dám chắc k có chuyện sau này cô ta lại gặp đc 1 "làn suối làm mát lạnh trái tim" và lại xxx với a chàng kia trong khi đang yêu ấy k? Tớ là con gái nên tớ hiểu, nếu lấy đc cô ấy thì cậu cũng chuẩn bị tinh thần để bị mọc sừng đi là vừa. Nhưng ngc lại những cô gái như thế này lại vô cùng hấp dẫn
  4. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn đến với cô ấy,rồi 2 người sẽ chính thức yêu nhau,thì chỉ có 1 cách là đến với cô ấy thông qua nhà cô ấy thôi,nếu bố mẹ cô ta mà thích cậu,có cảm tình với cậu thì ok rồi,vì cô ta chỉ cần bố mẹ chấp nhận thôi mà,chứ cái j mà sợ bắt đầu lại từ đầu,đi chơi với cậu như những người bắt đầu yêu,cưa cẩm nhau rồi,vui vẻ,hạnh phúc,lãng mạn đều có(cả xxx nữa rồi),trong khi với a người yêu kia thì chả gặp mấy,3 tháng đi với cậu còn nhiều hơn đi với anh kia 3 năm(cái này thì chả biết đúng hay sai), thực ra đâu có tình cảm j nhiều với anh kia,kỉ niệm chắc cũng chả mấy.Đấy là lời góp ý của mình nếu cậu muốn đến với cô ý,còn ý kiến bản thân mình thì mình chả thích cô ta chút nào,ghét nữa.Tớ hiểu 1 phần cô ta ko dám có sự thay đổi vì cô ta luôn luôn chắc ăn là có thằng kia rồi,k nên thay đổi làm j,chứ bỏ thằng kia yêu cậu nhớ bị cậu đá thì biết đi đâu,còn 1 cái nữa theo tớ nhận xét thì đây là 1 người con gái thích sống an phận.
    Cậu nên quyết định sớm,sẽ tiến tới để trở thành người yêu chính thức,hay sẽ xa dần cô ta ra,chứ cứ tình hình hiện giờ thì cậu còn định như thế đến lúc nào!
  5. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Con gái rất phức tạp Nhưng lấy cô này bạn rất dễ có thêm đôi gạc. Sau này cô kiếm thêm mấy tình bạn nữa thì có mà dùng thoải mái.
  6. cuoptrengianmuop_1985

    cuoptrengianmuop_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Em xin thưa với bác rằng bác lên chuồn đi là vừa , chuyện của bác rất giống chuyện của em . Tuy nhien em mới chỉ vài lần ôm cô ấy thôi chứ chưa hôn hay làm chuyện gì khác . Trước tết , cô ấy bỏ chú kia vì nghĩ là yêu em hơn . Sau tết cô ấy quay lại vì nghĩ là mình sai lâm . Em nói thật đấy , dù cô ấy có bỏ thằng kia theo bác thì cũng sẽ có một ngày bác phải hối hận . Tốt nhất là chuồn trước . Em cũng giống như bác thôi , lúc nó chán người yêu nó thì nó sẽ đến với mình , nhưng chỉ được 1 lúc là nó lại quay về với người yêu nó thôi . Thôi chúc bác sớm tỉnh ngộ
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Dẹp!
  8. nightwish13

    nightwish13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    bác nên tính trước là sau này cặp sừng mọc ở đâu thì đẹp
  9. ThanDenBeo

    ThanDenBeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    oái
    pó tay!!!!!!!!!!!!!
    ko phải cô này ko yêu ai cả _ mà có khi cô ta đang lừa cả hai
    chúc cả 3 ng` đều mây mắn . nhưng mình thực sự chúc ng` nào bị out ra khỏi cuộc chơi giữa 3 ng` này . trong 3 ng` có ng` nào nhanh chân thì out đi
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Kịch bản là thế này chú cứ làm theo, nhưng quan trọng là chú phải đủ bản lĩnh để chấp nhận bất cứ kết thúc nào:
    Bối cảnh: Một quán nước nào đó, càng lãng mạn càng tốt.
    TH1:
    Chú: Em có yêu anh không?
    Em: Không.
    Chú: Waitress, tính tiền. (Quay qua em) Anh đưa em về.
    Cắt đứt liên lạc cho đến khi em nói yêu chú.
    TH2:
    Chú: Em có yêu anh không?
    Em: Có.
    Chú: Em làm vợ anh nhé?
    Em: Em không thể làm vợ anh được.
    Chú: Tại sao lại không được?
    Em: Blah blah.
    Chú: Waitress, tính tiền. (Quay qua em) Anh đưa em về.
    Cắt đứt liên lạc cho đến khi em nói muốn làm vợ chú.
    TH3:
    Chú: Em có yêu anh không?
    Em: Có.
    Chú: Em làm vợ anh nhé?
    Em: Blah Blah(đại loại là đồng ý)
    -> Không có gì để nói.

Chia sẻ trang này