1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giúp em với, em muốn giữ hạnh phúc của mình !!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Noibuon_13vn, 25/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Noibuon_13vn

    Noibuon_13vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hãy giúp em với, em muốn giữ hạnh phúc của mình !!!!!

    Các anh chị giúp em với.
    Hạnh phúc gia đình của em đang bị lung lay, em không biêt mình nên làm gì nữa. Thật ra lỗi là ở em, ngay từ khi yêu nhau em đã biết chồng em là người thích lăng nhăng, ngày trước khi cưới anh ấy cũng rất hay chát chít với các cô gái rồi gặp gỡ, em không biết có chuyện gì sau đó không nhưng có gặp gỡ là chắc chắn, em cũng đã mấy lần chia tay anh ấy vì cái tính lăng nhăng của anh ta nhưng rồi em cũng không thể chia tay được vì sự níu kéo của anh ấy, thế rồi chúng em cưới nhau, mọi chuyện cũng không thật yên ấm nhưng em biết anh ấy yêu em nhiều, hôm nay em mới phát hiện thấy anh ấy chát với cô khách hàng của bọn em có vẻ như là những lời hẹn hò gặp gỡ, rất không trong sáng bởi vì trước mặt em anh ta cũng tỏ vẻ không thích cô gái ấy nhưng lại chát với nhau hẹn thứ 3 gặp nói chuyện, em không hiểu nói chuyện gì nhưng công việc thì không rồi bởi vì có việc thì sẽ trao đổi trực tiếp với em hoặc là trao đổi tại công ty của bọn em. Tự nhiên sau 6 tháng cưới nhau, với rất nhiều cố gắng giờ đây em không còn thấy tin vào chồng em nứa, em thấy anh ấy lại trở lại như ngày xưa. Em thấy buồn lắm, không biết nên làm như thế nào nữa. Em không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của mình bởi vì hạnh phúc ấy không phải chỉ của chúng em mà còn của nhiều người xung quanh như 2 gia đình 2 bên nữa, nhưng em không biết phải xử lý thế nào cho đúng và làm sao để anh ấy bỏ cái hành động hẹn hò trước đã và sau đó làm sao để anh ta bỏ cái tính trăng hoa mà sống yên ổn với em??? Hay cái số em nó thế? em đã làm nhiều người đau khổ nên giờ em phải chịu như thế này??? Em phải nói thêm rằng chắc chắn chồng em cũng chỉ linh tinh vớ vẩn với cô gái kia thôi chứ em biết anh ấy rất yêu em, yêu gia đình nhưng tại sao anh ta lại hành động như vậy?? anh ta nghĩ rằng sẽ giấu em được mãi sao????
  2. vuduclong_vn

    vuduclong_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
  3. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Biết nói với chị sao bây giờ , dòng chữ đỏ thì em đã hiểu rồi, theo chị thấy đó là bản tính của anh ấy rồi, bây giờ em có muốn thay đổi thì có lẽ ko biết có kết quả hay ko nhưng cũng nên cố gắng.
    Tốt nhất em hãy trao đổi thẳng thắn với anh ấy và lấy những chứng cứ anh ấy liên lạc với những người con gái xa lạ khác ( fải là mối liên lạc ko bình thường nha ) để yêu cầu anh ấy nói rõ mối quan hệ và anh ấy muốn thế nào, nếu nghĩ đến gia đình thì fải sửa đổi bản tính trăng hoa, nếu ko thể thì gia đình nhỏ bé hạnh fúc của em và anh ấy sẽ bị anh ấy mỗi ngày fá tan đi.
    Nếu đúng như em nói rằng anh ấy yêu em rất nhiều, nếu là người đàn ông có trách nhiệm anh ấy sẽ sửa đổi nhưng em fải cho anh ấy thời gian. Nếu trải wa 1 thời gian mà anh ấy vẫn chứng nào tật nấy thì xin lỗi em, chị thấy em nên rời xa người đàn ông như thế là tốt nhất.
    Chị chỉ nghĩ rằng, đã là vợ chồng, mỗi người cố gắng vì nhau thì sẽ đem lại 1 gia đình hạnh fúc thôi, em vì bản tính anh ấy cố gắng chịu đựng để thay đổi anh ấy từ từ, anh ấy nếu vì em sẽ suy nghĩ và thay đổi. Nếu bản thân em cố gắng mà anh ấy vẫn ko thay đổi thì chị nghĩ em ko cần hối tiếc người như thế.
    Chúc em có lại gia đình yên ấm và anh chồng em sẽ xoá bỏ được tính trăng hoa đó.
  4. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    "Non sông dễ đổi, bản tính khó dời" bạn à.
    Ai cũng nghĩ rằng là người đàn ông sau khi cưới sẽ thay đổi nhưng tất cả đều thất vọng. Hiện tại thì khó có thể có giải pháp gì vì bản thân anh ấy cũng chưa có một sự gì là rõ ràng phản bội bạn cả. Nếu bây giờ bạn ghen ra mặt thì cũng khó, nhờ bố mẹ, anh em tác động thì ...tác động cái gì.
    Khó thật đấy
  5. Noibuon_13vn

    Noibuon_13vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các anh chị đã góp ý cho em. Ngay hôm đó em đã nói chuyện với anh ấy và anh ấy nói rằng anh ấy không có mối quan hệ gì với cô gái kia cả. Ngày hôm nay em đã chát với cô gái ấy và cô ta cũng nói cô ta với chồng em không có chuyện jì cả nhưng đúng là anh ấy đã rất hay trêu cô ta, chát chít trêu đùa thôi. Em cũng rất mong không có chuyện gì cả, em đã nói chuyện rõ ràng với chồng em rồi, em sẽ nghe các anh chị chờ thời gian sẽ trả lời như thế nào ạ. Nhưng các anh chị đi trước đã có nhiều kinh nghiệm xin hãy cứ cho em lời khuyên nhé. Em thật sự không muốn hạnh phúc của mình bị đe doạ.

Chia sẻ trang này