1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Giúp mình 1 con đường sáng suốt.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi demenyeu, 13/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demenyeu

    demenyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hãy Giúp mình 1 con đường sáng suốt.



    Được demenyeu sửa chữa / chuyển vào 07:28 ngày 14/08/2007
  2. mucluc

    mucluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Cái này phụ thuộc vào em kia thôi. Phải dứt điểm với chồng thì mới đến với bác đc! Chưa ly dị thì bác sẽ vi phạm luật đấy!
    Ly dị thế nào thì cứ hỏi luật sư là ok thôi. Họ vẫn liên lạc chắc là có cách ly dị mà.
    Bác yêu em này thật thì hãy xúc tiến. Nếu chỉ thương hại thì không nên.
    Chúc may mắn!
  3. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Mình quả thật vốn sống chưa nhiều nhưng theo nhận xét chủ quan của mình thì bạn đang là người thứ 3 đang xen vào hạnh phúc gia đình của Tr đó bạn ạ. Nếu bạn muốn giúp Tr ổn định cuộc sống, hãy tìm giúp cô ấy một công việc ổn định, thi thoảng giúp đỡ về kinh tế một cách tế nhị chứ ko hẳn lấy nhau thì mới lo được cho nhau phải ko bạn? Bên cạnh Tr còn có gia đình cô ấy, họ hàng bên chồng, bạn bè, đồng nghiệp, lối xóm... nữa mà, ko có bạn Tr vẫn sống tốt đó thôi. Mình biết có nhiều cặp vợ chồng tan đàn xẻ nghé vì hợp tác lao động nhưng đó là chuyện trước đây đi Tiệp, Đông Đức, Tây Đức... kìa, còn bây giờ việc liên lạc & đi lại cũng khá dễ dàng rồi mà phải ko bạn. Nếu cả 2 bị đứt liên lạc, hoặc Tr bị bỏ bê, ngược đãi thì bạn thực sự là anh hùng cứu mỹ nhân đó... còn đằng này lại ko phải như vậy đúng ko bạn. Chẳng lẽ vì nghèo nên mất vợ sao? Chồng Tr đang vất vả kiếm sống nơi xứ người, còn cô thì lại tâm sự với bạn rằng "thèm muốn cuộc sống hạnh phúc, giản dị". Chỉ cần chồng Tr về nước thì cô sẽ có được cái hạnh phúc giản dị đó ngay mà, phải ko bạn? Còn nếu Tr xác định chấm dứt với chồng thì hãy để mọi việc rõ ràng, dứt khoát rồi hãy đến với Tr bạn ạ. Gia đình bạn có chấp nhận cuộc hôn nhân này ko, chồng Tr sẽ nghĩ gì khi bạn là người cướp đi cô vợ trẻ trung xinh đẹp của anh ấy ? Nếu thật sự yêu & quyết liệt đi đến hôn nhân thì bạn cũng có thể phát biểu hùng hồn rằng mình sẽ đứng trên dư luận, bất chấp tất cả, nhưng tình yêu thì chỉ có một, còn cảm giác tương tự tình yêu thì có rất nhiều bạn ạh. Mong bạn thật sáng suốt trước khi quyết định vì hoàn cảnh của Tr cũng ko quá bi đát đâu, phải ko nào? Mình rất khâm phục những người phụ nữ thủy chung, son sắt, hóa đá chờ chồng, còn chỉ mới 2.5 năm mà đã mỏi gối, chồn chân thì ... Mong bạn suy nghĩ thật kỹ để sau này sẽ ko phải hối hận vì quyết định của mình, bạn nhé.
  4. imapom

    imapom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể giúp đỡ Tr. một cách tế nhị, như những người bạn tốt từ thời phổ thông. Còn chuyện "đến với nhau" thì e rằng không ổn xét cả về tình và lý.
    Đây là một trong những khó khăn trong cuộc sống mà Tr sẽ phải vượt qua, Tr. đã lựa chọn người chồng đó và người chồng đó chọn Tr. (cả 2 cưới nhau tự nguyện chứ?), do vậy Tr. là người truong thành và phải tự đương đầu với cuộc sống gia đình (cái này thì gia đình nào chả gặp khúc mắc hay khó khăn riêng).
    Neu ban can thiep vao chuyen nay, toi tin ban se nhan qua dang.
  5. demenyeu

    demenyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ở đây mình cũng k nghĩ là chen vào chổ 2 người nhưng Tr k có hy vọng chồng Tr quay về và ở bên Tr. Theo Tr thì anh ta chọn con đường làm sự nghiệp. quên đi người vợ đáng thương này. Nếu là 1 người chồng có trách nhiệm thì ít nhất khi quyết định đi xa thì phải tính chuyện cuộc sống của vợ mình. hoặc là cho vợ mình về sống bên gia đình chồng va có người gần gủi và chăm soc cho Tr. đằng này Tr bị bỏ con giữa chợ...khi mình hỏi trước lúc ảnh đi Tr có ý kiền gì không? thì Tr trả lời :''Có k đồng ý cũng k được vì ảnh đã quyết đi rồi" sở dĩ Tr chưa dám tình chuyện là vì sợ liệu cuộc hôn nhân kế tiếp này có mang hạnh phúc lại cho Tr k?
  6. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Nếu người chồng của cô Tr. thực sự là người vô trách nhiệm, không quan tâm tới cô ấy như hiện nay và cô ấy cũng không còn tình cảm với anh ta thì 2 người nên ly dị. Có vẻ như VC cô ấy chưa có con cái gì thì phải, nếu vậy chia tay sẽ nhanh chóng và không phải day dứt nhiều. Khi ấy cô ấy đã tự do rồi, bác hoàn toàn có thể đến với cô ấy. Còn bây giờ thì không nên bác ạ, tốt nhất không nên giây với gái đã có chồng.
  7. demenyeu

    demenyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tr nhắn tin cho mình bảo là : "Hãy yên lặng. và lắng động để nghe con tim minh nói gì. Tr không muốn về sau này con tim mình thốt lên câu " Lầm Lỡ".
    Như thế có phải ngầm trong Tr có ý định đến với mình và yêu cầu mình phải suy nghĩ cho thật kỹ. có phải k các huynh tỷ
  8. microsoftzx

    microsoftzx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Không được đâu. Như thế là không tốt, là lợi dụng, ai lại làm ăn thế. Nhẽ ra phải động viên bạn mình yên lòng đợi chồng về.
    Trường hợp ông chồng bị người ta đánh gãy 8 sương xườn chết toi rồi (như mấy bà lấy chồng Hàn ấy) hoặc phản bội thì tôi nghĩ cũng có thể bạn hành động như thế là chấp nhận được. Đằng này người ta đã đợi được 3 năm khổ ải rồi, chồng về đến nơi rồi....
    Tuy nhiên, nếu 2 người thực sự "không thể thiếu nhau" thì có thể bảo cô ấy liên lạc với anh chồng và giải quyết để ly hôn rồi bạn đến với cô ấy thì xin hoan nghênh.
    Vài lời nói thật, có thể bạn không hài lòng nhưng tôi nghĩ sẽ giúp được 3 người.
    Được microsoftzx sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 13/08/2007
  9. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Yêu hay là thương hại???
  10. demenyeu

    demenyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời cảm ơn với tất cả những trái tim vàng,

Chia sẻ trang này