1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Giúp mình 1 con đường sáng suốt.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi demenyeu, 13/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demenyeu

    demenyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa gặp lại 1 người bạn học thời phổ thông Tên Tr hoàn cảnh thì bạn này đã có chồng rồi nhưng chồng thì đi hợp tác lao động ở nước ngoài đã đi 3 năm rồi nhưng vẫn chưa biết ngày về ( Theo tâm sự của bạn này) hoàn cảnh thật đáng thương. hai vợ chồng thuê nhà ở riêng. cưới nhau được 3 năm thì anh chồng đi hợp tác Lao Động (HTLD)ở bên Úc bỏ lại người vợ sống với căn nhà thuê đó 1 mình suốt 2 năm rưỡi rồi. Nhưng hợp đồng thì có 2 năm nhưng đã hơn 2 năm mà k về cũng k biết chừng nào về.2 người cũng có liên lạc qua lại qua mail nhưng cũng thỉnh thoảng. Tr phải đi làm hàng ngày va sống 1 cuộc sống tự lặp. vì chồng Tr không có gửi tiền về. và cũng chẳng có cụ thể là khi nào về nước. khi gặp mình
    va tâm sự thì biết được Tr rất thèm muốn 1 cuộc sống hạnh phúc và giản dị. thú thật mình cũng thương và cũng muon đến với Tr. nếu như đến với Tr và sống với nhau liệu sau này người chồng củ của Tr về thì Tr có con o bên minh nua hay không? Hiện tại Tr cũng rất yêu mình.....và cũng đang ở ngưởng cửa phân vân. k biet phai chọn ai....vì nếu như ở vây chờ chồng thì k biết đến bao giờ. mà bỏ đi tìm hạnh phúc mới thì tội nghiệp người chồng. ít nhiều mấy năn chung sống cũng có tình và nghĩa. Mình cũng rất yêu Tr nhưng không biết có nên hay không? Liệu Tr có đủ tự tin để đến với mình không nữa. hiện tại nghề nghiệp của mình cũng khá ổn định đủ khả năng để đảm bảo cuộc sống hạnh phúc cho Tr. cho em xin ý kiến tốt nhất là phải làm sao trong tình thế như thế này.
  2. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi theo mình thì cũng nên chờ đợi chồng thêm nữa bạn ạ, nhưng mờ ông chồng cũng đáng trách lắm cơ, đi biền biệt ko biết ngày nào về, đã thế còn ko mấy khi liên lạc quan tâm tới vợ, vậy chị kia cũng đang tội nghiệp lắm chứ, những lúc ốm đau những lúc cần có chồng bên cạnh để chia sẻ che trở thì ko có, là mình mình cũng tủi thân lắm ý

Chia sẻ trang này