1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giúp mình cứu vớt một tình bạn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Beautiful_eyes1602, 09/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beautiful_eyes1602

    Beautiful_eyes1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hãy giúp mình cứu vớt một tình bạn

    Ba người bọn mình chơi với nhau rất lâu rồi, có thể nói mình như có hai người anh trai thật tốt. Họ đã giúp đỡ mình rất nhiều trong cuộc sống, đến nỗi mình cảm thấy ko biết sẽ ra sao nếu thiếu họ. Mọi chuyện sẽ rất tuyệt nếu như ko có:
    Mình vừa đi xa môt thời gian, mới về VN được nửa tháng. Trong thời gian mình ko có ở đây 2 người bạn của mình đã xảy ra những xích mích trầm trọng đến nỗi coi nhau như kẻ thù và ko thèm nhìn mặt nhau. Mình chỉ có thể gặp mặt từng người chứ họ nhất quyết ko thèm đi với nhau ngay cả khi đi với mình. Hỏi thăm bạn bè mới biết nguyên nhân chính là tình cảm họ dành cho mình...
    Bây giờ mình ko biết phải làm sao nữa, mình thấy rất cần cả hai nhưng cũng chẳng biết mình có yêu ai ko và quan trọng nhất là làm sao để hàn gắn được tình cảm mà cả ba đứa đã từng có. Các bạn ơi mình phải làm sao đây?
  2. s_mankichi_s

    s_mankichi_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật đáng yêu khi đã có những lời như vậy và thật đáng ghét cho hai ku kia chỉ vì tình cảm bộc phát mà làm tổn thương tình bạn đã có.Theo mình bạn bye hai người kia đi,họ vì tình cảm với bạn mà làm mất đi sự tình bạn giữa họ.Họ là những người quá ích kỉ họ không biết hy sinh cho tình bạn------->thì họ sẽ không bao giờ hi sinh cho tình yêu
    Tôi không bao giờ chơi với hai người: người thứ nhất là người không bao giờ nói về tôi và người thứ 2 là người không bao giờ nói về bản thân họ
  3. thoi_doi

    thoi_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tiên trách kỷ hậu trách nhân
    bạn nên tự trách mình đúng hơn
    tại sao tình cảm của ba người đang đẹp lai bị tan? vì bạn
    bạn cần phải nói thẳng với môi người trong hai người họ; và hay tin rằng họ sẽ ko giận nhau nữa đâu nếu như bạn tổ chức cho họ một buổi nói chuyện và bạn là người dẫn chương trình. hay tỏ ra minh là môt spkear tài năng nhé
    chúc bạn tái hiện lại tình bạn đẹp
    (nhớ rằng con trai luôn coi trọng tình bạn đấy)
  4. Beautiful_eyes1602

    Beautiful_eyes1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những lời khuyên của các bạn.
    To s_mankichi_s: mình ko thể quên được họ với lại mình thấy họ chẳng có lỗi gì cả. Có chăng là lỗi tại mình.
    Hôm qua là sinh nhật của một trong hai người bạn thân của mình và chúng mình cuối cùng cũng có cơ hội ngồi nói chuyện với nhau, nhưng lúc đó mình chẳng biết nói gì cả, chỉ biết khuyên giải hai bạn ấy làm lành, gợi lại những gì đẹp đẽ nhất trong tình bạn của bọn mình. Nhưng hình như mình ko có tài ăn nói nên mọi việc vẫn bế tắc.
    Các bạn bảo mình phải làm sao đây?
  5. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    hãy mời hai người đi chơi lần nữa, hãy quay lại những nơi cũ để tìm lại những kỷ niệm đẹp của thời đã qua... hy vọng kỷ niệm cũ sẽ đánh thức và hàn gắn lại tình bạn đẹp ngày nào....... hãy làm cầu nối để refresh tình bạn giữa ba người....
  6. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của cô em quả là nan giải.
    E rằng vụ này khó mà xong
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    hí hí:D đúng là nan giải như bao nhiêu cái khác. Tớ còn cùng 3 thằng nữa yêu cùng lúc 2 em xinh tươi. nói chung thằng nào cũng yêu cùng lúc 2 em. Lúc đầu thì cũng khó khăn thật, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua.
    Nói vui thế thôi, quan trọng nhất là sự trưởng thành của hai cậu bạn kia, nếu họ cùng công bằng hơn với nhau, fairplay hơn nữa thì chuyện nhỏ thôi. Mà có một cách rõ ràng nhất là hẹn cùng hai anh đến nhà chơi rồi nói thẳng với 2 anh là 2 anh chỉ là bạn thôi, thích tranh giành em thì ra ngoài kia đánh nhau, sau đó tự động đi về nhà và đừng gặp em nữa. Nghe bạn nói thế, xấu hổ tím mặt ngay
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Khục,,, có gì khó đâu,,, dễ ẹc,, trước hết kìm hãm cái sự nữ tính của bạn lại cho chúng nó không tăng thêm nhịp tim mỗi khi gặp bạn,,, đấy,,, thế xong rồi túm 1 thằng với nhau,,,
    BỐP BỐP
    Sao,,, tỉnh ngộ ra chưa hử,,, chúng mày có thần kinh không tự dưng thái độ với nhau thế á,,, nhìn kỹ tao đây này,,, có đánh nhau sứt đầu thì thằng nào thắng cũng có xơ múi được gì tao đâu,,, trong danh sách cưa cẩm của tao không có tên bọn mày,,, làm ơn mở to mắt nhìn mặt trời hộ tao.
    BỐP BỐP
    cho thêm 2 tát nữa, đảm bảo có hiệu quả, thà đau 1 tí còn hơn nhức nhối cả đời,,, hê hê, có mà được cả đời khối đấy,,, bảo với chúng nó là trẻ con quá, tao chả chấp.

Chia sẻ trang này