1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giúp mình lần cuối

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Quynhvu, 19/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quynhvu

    Quynhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn! chắc hẳn các bạn cũng đã từng biết đến 2 bài viết của mình rồi. Nên bây giờ mình mong các bạn hãy giúp mình lần cuối nhé! Cũng chỉ về 1 chuyện tình mà khiến cho mình hao tâm tổn trí rất nhiều và đau khổ thì cũng không ít.

    Sau khi chia tay được 5 tháng và có lẽ lí do chính xác nhất để lần đó cô ấy chia tay mình, là người thứ 3 đã đánh cắp trái tim của cô ấy khỏi mình. Và rồi sau đó cô ấy lại quay trở lại với mình với lí do: mình là người cô ấy yêu hơn ai hết , hy sinh cho cô ấy nhiều nhất và cô ấy chỉ muốn đc quay lại với mình. Lần đó mình có hỏi cô ấy có thực sự muốn quay lại vì TY hay vì bố mẹ cô ấy ép buộc(gia đình cô ấy rất coi trọng và yêu thương mình vì tất cả những gì mình làm vì cô ấy)...thì cô ấy nói rằng gia đình cũng có 1 phần, nhưng quan trọng là vì cô ấy yêu mình. Cố ấy cũng chỉ coi người kia là bạn thôi.

    Nhưng rồi gần đây, mình phát hiện cô ấy vẫn nhắn tin tình cảm với người kìa và nói rằng chỉ xem mình là bạn thôi, lí do cô ấy quay lại với mình là vì gđình. Có lần mình hẹn cả cô ấy và người kia cùng ngồi xuống nói chuyện, thì thật bất ngờ là cô ấy nói rằng cô ấy thật sự có tcam với người kia và coi mình là bạn...khi đó cách nói chuyện của cô ấy có vẻ như coi mình chẳng bằng 1 chút gì so với người kia, trong khi mới sáng hôm đó còn ôm, hôn ròinoi1y yêu mình...đau khổ lắm các bạn ạ. Và ngay lúc đó mình đã hứa giúp cô ấy để gđình cô ấy ko mắng cô ấy vì chuyện này nữa, để cô ấy đến với người cô ấy thương thật sự. Nhưng lúc về nhà cô ấy gọi đt cho mình và khóc rất nhiều, xin mình tha thứ và muốn 2 đứa mình lấy nhau ngay.Đấy ko phải là lần duy nhất cho đến giờ...có lẽ do mình quá dễ tha thứ chăng?để cô ấy ko biết tôn trọng TY của mình?săn sàng hạ thấp mình trước mặt người khác?

    Nhưng các bạn biết ko? Cho tới gần đây, cách biểu hiện tcam của cô ấy bằng những cái ôm hôn với cảm giác của những người đang yêu mãnh liệt...mà lúc đó chẳng có ai chứng kiến ,để cô ấy có thể lấy lí do vì gđình nên mới vậy? Cách đây 1 tuần mình có hẹn người kia ra nói chuyện và cả 2 đã biết được nhiều chuyện...khi với mình cô ấy nhắn tin, nói chuyện or ôm hôn mà chẳng ai dám nghĩ là cô ấy ko yêu mình, nhưng rồi khi mình về nhà thì cô ấy nhắn tin với người kia, vẫn với nội dung chỉ coi mình là bạn chứ ko phải yêu và mong người đó vẫn còn giữ tcam với cô ấy.

    Thú thật là mình và cô ấy cũng yêu nhau gần 4 năm rồi và cũng chẳng bị bất cứ ai cấm cản cả, đều được sự đồng thuận của cả 2 gđình. Vượt quá giới hạn thì chưa. Cả 2 bên gđình còn có dự tính đến chuyện tương lai không xa nữa.

    Bây giờ thì cả mình, cô ấy và người kia cũng chẳng còn giấu nhau chuyện tcam nữa. nhưng mới hôm qua cô ấy xin lỗi và hứa sẽ cố gắng để được lâu bền với mình, sẽ nói chuyện dứt khoát với người kia. Nhưng đến tối khi mình hỏi người kia thì nội dung buổi nói chuyện, là muốn quay lại với mình để mình và gđình cô ấy được vui. Và người kia đã nói vậy thì nên chấm dứt thì cô ấy nói không làm được. Mình đã nói với cô ấy rất nhiều, mặc dù rất yêu e, nhưng anh không muốn e đến với a vì sự ép buộc. càng như vậy mình sẽ càng khổ sau này. Cũng ra vẻ hiểu lắm, nhưng thật sự mình thấy cô ấy chẳng hiểu được gì cả.

    Bây giờ cô ấy nói chẳng rõ cô ấy muốn gì nữa và xin mình cho thời hạn tới cuối tuần để có câu trả lời cuối cùng.

    Mình cũng xin nói thêm, lí do ban đầu cô ấy đến với người kia không phải vì tình cảm, mà vì vật chất, để khoe với bạn bè. Đó là ý muốn của cô ấy. Nhưng với đì6u kiện gđình của mình, và mình cũng đang tự phấn đấu để cô ấy thấy rằng mình khổng phải người dựa dẫm gđình...thì thật sự mình khong hiểu cô ấy đang muốn gì nữa?

    Bài viết của mình hơi dài, nhưng mong sẽ có đc những lời góp ý chân thành để mình có hướng giải quyết tốt nhất cho cuối tuần này. Mình thật sự rất yêu cô ấy.

    Mình nói thêm 1 chút, trong vòng 2 tuần mình có lên gặp cô ấy 2 lần. Mình nói rằng nếu hết tcam với mình thì mình sẵn sàng buông để cô ấy đến với người kia...nhưng cô ấy khóc rất nhiều và níu kéo mình, ko muốn chia tay...và nói ko phải vì gđình cô ấy...mà là vì cô ấy yêu mình rất nhiều.

    Mình định rằng, nếu cuối tuần này cô ấy quyết định chia tay, mình sẽ cùng cô ấy và gđình cô ấy nói chuyện. Ko phải để bố mẹ cô ấy giúp mình nữa, mà mình muốn để cô ấy thoải mái đi theo sự lựa chọn của cô ấy. Vì dù sao 2 đứa mình đến với nhau đã có sự đồng thuận của người lớn rồi. Còn cô ấy thì ko muốn mình nói chuyện với ba mẹ cô ấy....thật sự mình cũng wa' mệt mỏi vì phải giữ lấy cô ấy rồi.
  2. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    ném phát mở màn ngày đàn bà.gái này chán ông rồi.đến tuổi muốn lấy chồng mà ông ko ấm chén j cả=>e nó thiếu=>**** nhăng.
    nó quay về vs ông vì gđ thôi.đá nó đi. trym còn đấy-gái còn đầy.lo j.
    ấm chén đi mà té.đc 2 nhà đồng thuận lo j nữa.cứ lấy lí do nó **** nhăng thôi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    ex.khéo TH này mọc sừng rồi.
  3. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Shoot and run!
  4. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Mình cũng thật sự không hiểu bạn còn muốn gì ở cô ấy nữa?
    Lại còn loại người bỏ đi theo thằng khác chán chê mê mỏi rồi quay lại nhưng vẫn công khai giữ mối qh tình cảm với thằng khác?
    Không nên mất nhiều thời gian vào loại người như này
  5. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Ca này rõ như ban ngày, dù chú có muốn lừa dối bản thân thế nào đi chăng nữa thì thực tế nó vẫn là như vậy. Ông bà có câu "thà lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ"
    Một con đĩ, dù qua tay nhiều người nhưng khi chú lấy nó về, nó sẽ là vợ của chú. Bởi nó biết trên đời này chỉ mình chú yêu thương nó, trân trọng nó. Nằm bên chú nó sẽ chỉ nghĩ đến một mình chú.
    Một con vợ mang bản tính đĩ thõa, khi chú lấy nó về, nó sẽ cắm sừng chú, nằm bên chú nó sẽ nghĩ đến thằng khác. Nó luôn không hài lòng với những gì nó có, nó thích thằng cao to, nhiều tiền, khoai to hơn...Sau đó nó sẽ cắm cho chú một cái sừng to tướng trên đầu và tếch đi với một thằng mà nó ao ước bấy lâu.

    Vì sao mà con bồ của chú nó còn ở lại bên cạnh chú? Là vì nó chưa chắc chắn lắm về thằng kia, nó còn nghi ngờ, không hiểu thằng kia có yêu nó thật lòng không? Nó sợ mất cả chì lẫn chài. Vì vậy nó phân vân, mặc dù rất thèm muốn được đến bên cạnh thằng kia, nhưng trong thâm tâm nó hiểu rằng chắc chắn chú yêu nó, ở bên chú sẽ an toàn và không sợ ế. Bản tính sợ mạo hiểm thôi thúc nó níu hàng chú lại.

    Một khi nó kiểm chứng được sự thật, rằng thằng kia yêu nó là thật lòng, rằng thằng kia không nói dối nó điều gì, thì nó sẽ không ngần ngại mà đá văng chú sang một bên để chạy đến với thằng kia.

    Anh thấy tội nghiệp cho chú quá. Nghe lời anh, đá bay nó đi. Không thì sớm muộn nó cũng sẽ đá chú. Chỉ một tháng đến 2 tháng thôi chú sẽ bị nó đá trợn mắt ra. Nếu chú không tin cứ kiểm chứng xem. Chỉ sợ lúc đó nhục nhã ê chề.
    Làm một thằng đàn ông, phải biết buông những cái đã vượt quá tầm kiểm soát của mình. Chúc chú vui và sáng suốt. Tranh thủ tán con khác dần đi, nhìn thẳng vào sự thật rằng người yêu chú đã thay lòng rồi. Con gái một khi thay lòng thì vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được cảm xúc ban đầu.
  6. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    em thấy bác chủ top sắp mọc cái tai lừa to tướng rồi, loại này thì níu kéo làm j, lấy nó về ko khéo bác cưa sừng đi bán cũng chẳng hết ấy chứ
  7. scafe4teen

    scafe4teen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    "đàn bà đa đoan" thì đáng thương hơn là đáng trách , nhưng tình yêu thì ko có chỗ cho sự thương hại
  8. goddaddy

    goddaddy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chủ thớt định viết mấy dòng gửi bạn, nhưng kéo xuống dưới thì dangphucchung đã nói hết những gì mình muốn nói rồi.

    Không chừng thằng ku kia đã đi qua giới hạn rồi ý chứ :D

    Cái loại đàn bà này cố mà lấy về làm vợ thì sau này rồi cũng đến nhục vì chủ thớt đã cho nó tâm lý rằng cậu luôn cần và sẵn sàng tha thứ cho nó (bất kể lỗi lầm nào trong tìm cảm). Rồi thì sớm muộn nó cũng cho "chồng tương lai" của nó mọc 1 chùm trên đầu.

    Ngày xưa tôi cũng dính một vụ, tất nhiên không như vụ của chủ thớt nhưng đại loại cũng là chuyện lằng nhằng 3 người. Thằng bạn tôi tư vấn cho bài này (rất đểu và tôi cũng không thực hiện), nó bảo là: Mày cứ cố mà phang cho 1 phát, phang xong xốc quần đứng dậy và bảo nó 1 câu "Hoá ra dis em cũng giống mấy con ****! Thôi, anh dis em chán rồi"
    Ngẫm thì bài của thằng bạn tôi nó đưa ra cách hành xử hơi đểu, nhưng nói thật, với những loại đàn bà như thế, xứng đáng được nhận như vậy.
    Lượn cho nó lành chủ thớt à, làm sao mà phải đắn đo, xoắn xuýt làm gì!
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình nghĩ cái gì cũng có giá của nó. Việc bạn sẵn sàng tha thứ và đón nhận cô ấy chỉ có thể làm cho cô ấy cảm động trước tấm chân tình của bạn, nên mới tìm cách quay về bên bạn. Nếu cô ấy chia tay với người kia, và tìm đến bạn mà không phải ai khác hoặc cô ấy không chấp nhận người khác chứng tỏ trong lòng cô ấy bạn cũng quan trọng lắm, và không biết chừng chỉ có bạn mới giúp cô ấy vượt qua sự cô đơn trong tình huống này, bởi cô ấy chẳng thể có cảm giác với ai ngoài bạn. Nên bạn cũng hãy suy nghĩ cho cô ấy và cho cô ấy một cơ hội, cuối tuần hai người gặp nhau bạn hãy chủ động để cô ấy khỏi bận tâm việc tương lai của hai người.

    Còn người bạn trai kia có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời của cô ấy, trong lúc mà bạn và cô ấy chưa có gì cụ thể để tiến xa hơn. Mặt khác cô ấy xem bạn như bến đỗ của cuộc đời cô ấy rồi, thì bạn lăn tăn gì nữa.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn yêu cô ấy vì (những) điểm gì?

    Hay là quấn quýt lâu nay cho nên bén hơi nhau, cứ muốn giữ lại tình trạng "tốt" cũ, chứ thật ra cô ấy cũng chẳng có điểm gì đặc biệt làm bạn yêu quý và nể phục?

Chia sẻ trang này