1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hay giup minh, minh can mot loi khuyen cua cac ban

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dinhmenh_bc, 21/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    đâu phải mình bác có hoàn cảnh như vậy đau ?
    đời nó là vậy mà , gái nó là vậy mà ^^
    Việc bây giờ bác cần làm là học tập và công tác cho thật tốt, để rồi kiếm thật nhièu tiền mà lên mặt với đời .
    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền không bạc gái không theo
  2. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nghĩ bạn gái của bạn lại dễ thay lòng đến như vậy đâu. Tất cả nhưng gì bạn biết chỉ là nghe kể lại, tại sao bạn vẫn hay mail và chat với cô ấy mà không hỏi cho mọi chuyện rõ ràng. Nhưng bạn cũng phải lường trước 1 sự thật là, đa số các cô cái đều mắc chung 1 bệnh là, mặc dù họ đã rất yêu người đấy, nhưng không bao giờ họ thừa nhận, mà chỉ thừa nhận là người ta có cảm tình hay yêu họ. Luôn mồm nói là họ chưa có gì, đừng nghĩ oan cho họ, họ trong sáng . . . vân vân và vân vân Ví dụ một cô gái đã quá tuổi lấy chồng, yêu dc một anh cũng chẳng ra làm sao, trước mắt bạn bè thì luôn mồm nói, không yêu người ta, chẳng qua đến tuổi phải cưới. Hehe! Tôi không đưa lời bình luận chuyện này . . .
    Tôi chỉ muốn nói với chủ topic, kể cả nghe cô bạn gái của cậu nói cũng không nên quá tin, mà nên để ý đến cảm giác và hành động của cô ta. Nếu chẳng may, cô ta có yêu người kia thật thicầiu cũng k nên phải buồn , cũng không nên trách người ta làm gì, " cái gì không phải của minh có giữ cũng k dc "
  3. namanh8687

    namanh8687 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tình huống khó khăn đây. Em nghĩ anh nên xem rõ nguồn tin có đáng tin cậy hay không. Nhưng dù đúng hay sai anh cũng fải đấu tranh, dừng có đứng nhìn không, như vậy là dễ die lắm.
    Em cũng chả ưa cái bọn nhà giàu cậy tièn muốn tán ai thì tán này đâu. Em cũng hiểu sơ sơ về chúgn nó mà, em có ông anh họ h vợ con đàng hoàng rồi nhưng thời thanh niên ông ấy cũng cậy lắm tiền nhiều của chuyêm đí tán các em một thời gian là bỏ hết, ma đặc biệt mấy ông nhà giàu này khoái mấy em khó tán nhưng khi tán được thì bỏ còn nhanh hơn. Ông anh họ còn đỡ vì đã hoàn lương lấy vợ con mở công ty đàng hoàng, chứ ông ý có chú bạn năm nay co khi cũng phải đầu 3 rồi, nhà giàu có công ty riêng nhưng đầu óc trống rỗng, vẫn đang đi tan mấy em xinh xinh ham của 20-21 tuổi. Chán cho cái bọn như vậy. Chúng nó coi con gái là đồ chơi thôi mà, câu này la em nghe được hẳn hoi đấy :" vì chúng thích tiền mình thì cũng như đồ chơi khi mình chơi chán thi vứt thôi".
    Em ko ám chỉ hết các bác nha giàu nha. có j đụng chạm tha lỗi.
    Em cũng hi vọng bạn gái anh chủ topic chưa đến mức như vậy, ko thì bótay.com.
  4. trunghnvn

    trunghnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    nghe câu truyện mà đau lòng ghê ta. trên kia có bác bảo ko tin con gái dễ thay đổi thế.Em thì thấy khác, con gái lúc đã thay đổi thì thay đổi tróng mặt không theo kịp được.
    Bác chủ topic fải bình tĩnh, tự tin chứ vậy mới chiến thắng được như em đây này
  5. girllucky

    girllucky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    con gái nhiều người vẫn thực dụng vậy đấy.Ngay như cô bạn thân mình đây, sẵn sàng bỏ ngườ yêu đê theo một anh chàng có otô trước sự can ngăn của bạn bè.Ra trương cái lấy ngày vì chàng ng yêu mới đã qua đầu 3 rồi. Cuộc sống gia đình chỉ hạnh phúc sau 2 tháng hôn nhân. Ông chồng con nhà giàu cặp bồ lung tung nay em này mai em khác, lai làm sếp nên cang khó tránh khỏi việc cặp kè này, đã vậy hay vũ trường bạn bè ru rê chới thuốc lăc khi nao ko biết. Có đợt đi đến cả tuần không thèm về nhà với vợ. Cô ban mình thì đau đớn ân hận muốn quay lại với người yêu cũ, và chính mình đã hỏi giúp nhưng ng yêu cũ nói "mọi thứ đí qua xa rồi ko làm lại được nữa".
    Thật sự sau bài học của cô bạn mình mình càng yêu ng yêu mìnnh nhiều hơn.
    Hi vọng nếu ban gái anh chủ topic đọc được topic này chắc sẽ suy nghi chin chắn hơn để quyết đinh đấy.
  6. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Trước là em bày tỏ quan điểm thông cảm với suy nghĩ hiện giờ của bác (vì em cũng từng ở trong tình cảnh như bác bây giờ nên em rất hiểu, muốn tâm sự suy nghĩ gì riêng tư khác , thì cứ Pm cho em ) .
    Sau là khuyên bác chưa nên suy đoán gì , bao giờ chính mắt bác nhìn thấy người yêu mình như vậy , hay chính tai bác nghe cô ta nói thế thì lúc ấy hãy khẳng định ( ơ mà , lúc ấy còn khẳng định gì nữa nhẩy , rõ ràng quá mà )
    Còn như theo suy nghĩ của em , thì trước hết bác nên xem lại những gì bác biết về người yêu bác ấy , trong 2-3 năm yêu nhau và sống cùng nhau như vậy , bác phải hiểu tính tình em ấy như thế nào rồi chứ , nếu bác lo lắng em ấy thay đổi nhanh như vậy thì có mà lo lằng cả đời ,vì bây giờ mới chỉ là đi học chưa quen biết được nhiều , gặp mỗi 1 anh nhà giàu vớ vẩn ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó mà đã vứt luôn bác cùng cái tình yêu 3 năm ra đường , thì thử hỏi sau nay khi em ấy đi làm , gặp những anh tuổi trẻ " cào tai ====> tài cao "lại còn là giám đốc với trưởng phòng thì chắc mỗi ngày bác lại lo 1 lần ấy nhỉ ,
    Còn nếu bạn gái bác là loại gái hám tiền thật , thì em xin thay mặt các anh em trong đây nói 1 lời " Bỏ mẹ nó cho xong "
    thời buổi này hiếm có anh em nào như bác ( đã tỏ đường đi lối về mà vẫn cứ yêu như thuở ban đầu ấy nhỉ ),thế nên bác chẳng cần phải day dứt gì , dành cái thời gian ấy mà học hành , làm việc và cưa cẩm em khác .
    Xin hết ạ.
  7. dinhmenh_bc

    dinhmenh_bc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã có nhưng lời khuyên cho mình. Nhưng lòng mình cứ như lửa đốt mà còn 1 tháng nữa không hiểu rồi sẽ ra sao. Mình cũng chỉ mong rằng cô ấy đọc được cái topic này và suy nghĩ một cách chín chắn hơn thôi
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Phải chờ xem thế nào đã, bác cứ hỏi thẳng chị ấy rồi info tiếp lên đây.
    Chứ như bây h,như bác nói thì chị ấy có biểu hiện gì bất bình thường đâu. Tất cả chỉ là từ 1 nguồn tin và từ sự suy diễn của bác thôi. Đừng có tự hành hạ mình như thế chứ, bác ko tin chị ấy à
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    chả thấy hồi âm gì cả
  10. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Em có câu chuyện thế này, em có anh bạn, làm kỹ sư XD, yêu 1 cô bé học trường ngoại ngữ, khoa pháp văn suốt 5 năm, đến 1 hôm người iu gặp 1 anh việt kiều pháp, sau 2 tháng làm quen là kết hôn ngay, bây giờ chắc đang đi dạo mát dưới chân tháp Effen.....
    Em cũng có thằng bạn, nó cũng yêu hơn 3 năm, đùng 1 cái, con bé theo 1 thằng 4 bánh, vi vu suốt ngày hết Bắc Ninh lên Hải Phòng, Sapa......thằng bé mất ăn mất ngủ, sốc mất cả tháng trời.......
    Mẹ kiếp cái loại gái đấy may mà bỏ được sớm không thì sau nó cắm cho hàng đống sừng trên đầu. mà anh hỏi thêm , đ/c kỹ sư XD ấy tên là gì, anh cũng có thằng bạn cùng lớp hoàn cảnh hệt như em nói. Con kia có phải học SPNN khoa Pháp văn tên là Ngọc không.

    [/quote]
    Được nguyend_uyanh sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 25/09/2006

Chia sẻ trang này